Em Trồng Hoa 
     Em trồng hoa dọc đường trên con phố 
  Lối vào nhà, quanh co ngõ đầy hoa 
  Nụ cười xinh dưới ánh nắng chan hòa 
  Dễ thương quá, hàm răng ngà tinh trắng    
  Vắng tin em... anh buồn, hồn trĩu nặng 
  Chẳng làm thơ mến tặng tới người thương 
  Bởi vì em, thiên thần nhỏ, thiên đường... 
  Là tổ ấm, mái gia đình anh đợi    
  Em trồng hoa đầu mùa xuân nắng mới 
  Nụ cười tình phơi phới cõi hồn anh 
  Cho anh mơ anh ước một đời lành 
  Em trồng hoa, anh trồng cây ăn trái    
  Em cười hở, chuyện tình yêu trai gái 
  Anh chàng thơ hay viết đại vu vơ 
  Khói trầm hương nghi ngút trước điện thờ 
  Anh quỳ gối trồng cây si  trước ngõ    
  Em trồng hoa dọc đường bên hè phố 
  Anh trồng si ngay trước  ngõ nhà em 
  Anh phụ em trồng hoa tím hình tim 
  Khi hoa nở em nhớ anh, Yêu Dấu!    
  Nguyên Đỗ   
