Suối Nguồn Thơ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Dễ Thương 
   
  Em vừa về, cho anh nghe giọng nói 
  Rất dễ thương, dễ shương lắm, thật cơ 
  Em đi xa, vắng mặt, anh mong chờ 
  Em về lại chuyện trò thêm thương nhớ 
   
  Trời lạnh lẽo khói bay theo hơi thở 
  Bay lên trời như khói thuốc triền miên 
  Giọng miền Nam, dịu dàng nhất ba miền 
  Em nhỏ nhẹ, dễ shương, thương biết mấy 
   
  Cành hoa hồng, làn da dưới nắng cháy 
  Của ngày hè, tháng Hạ, chắc phôi phai 
  Giờ vào đông, em đi boots cao dài 
  Lên cao tận tới gần nơi đầu gối ... 
   
  Đêm hôm qua, chơi khuya em có mỏi ... 
  Đứng đợi chờ chợ mỏ cửa Đầu Đông ... 
  Lễ Tạ Ơn, quà cáp sắm thoả lòng ... 
  Em có mua áo ngắn hồng thiếu vải ... 
   
  Tạ ơn Trời sinh em người con gái ... 
  Xinh thật xinh, cho bao kẻ luỵ tình 
  Đêm Tạ Ơn bao kẻ đã điêu linh 
  Em khiêu vũ ... điệu ghê ... trông thí ghét! 
   
   
  Nguyên Đỗ
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình Thân Thi Quán 
   
  Bạn hữu bốn phương tình thắm nồng 
  Như là sen nở nước hồ trong 
  Đoá hoa bằng hữu nơi Thi Quán 
  Mãi mãi thân thương vĩnh viễn hồng 
   
  Trăng nước đầy vơi  tống cựu đi 
  Nghinh tân năm mới mộng xuân thì 
  Chuyến đò năm cũ chèo nhanh chóng 
  Kịp  đến Bến Thơ pháo bốn bề 
   
  Năm mới về đây giữa núi sông 
  Tình thân tha thiết lắm người mong 
  Chúc anh chúc chị mùa thơ mới 
  Rạng rỡ con Tiên với cháu Rồng 
   
  Nguyên Đỗ 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 00:24:17 bởi Nguyên Đỗ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
  Hờn Mát  
   
   
     Hở một chút y như là hờn mát  
  Ôi đàn bà, con gái khó ghê nơi  
  Đám đàn ông hứa đó chóng quên lời  
  Sao quả tạ chiếu tiêu đời lễnh lãng  
     
  Đấy các anh chứ vội vàng lạng quạng  
  Bọn đàn bà con gái nhớ thật dai  
  Gây khổ đau, hờn mát, đám con trai  
  Cứ kêu khổ, ca bài ôi khổ lắm  
     
  Nói nhỏ thôi, coi chừng chết cả đám  
  Chọc ổ ong không khéo mỏ vù sưng  
  Cái anh chàng viết lếu láo quá chừng  
  Hắn có chết cũng kể như đáng tội  
     
  Trước cái chết vẫn bò về viết nói  
  Cho hả gan con cóc cạnh bờ ao  
  Ai lơ mơ ngỡ hoàng tử cập vào  
  Sẽ biết đổi cải hình sau hôn ... nóng  
     
  Nguyên Đỗ  
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bài thơ dễ thương ghê nơi ông bạn ơi!!!! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 17:20:37 bởi HoangThienThanhTu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em cũng thấy bài thơ này dễ thương nên ghé thăm anh Nguyên nè!   
        
Trích đoạn:  Nguyên Đỗ 
   
   
   
   
   
  Hờn Mát  
   
   
     Hở một chút y như là hờn mát  
  Ôi đàn bà, con gái khó ghê nơi  
  Đám đàn ông hứa đó chóng quên lời  
  Sao quả tạ chiếu tiêu đời lễnh lãng  
     
  Đấy các anh chứ vội vàng lạng quạng  
  Bọn đàn bà con gái nhớ thật dai  
  Gây khổ đau, hờn mát, đám con trai  
  Cứ kêu khổ, ca bài ôi khổ lắm  
     
  Nói nhỏ thôi, coi chừng chết cả đám  
  Chọc ổ ong không khéo mỏ vù sưng  
  Cái anh chàng viết lếu láo quá chừng  
  Hắn có chết cũng kể như đáng tội  
     
  Trước cái chết vẫn bò về viết nói  
  Cho hả gan con cóc cạnh bờ ao  
  Ai lơ mơ ngỡ hoàng tử cập vào  
  Sẽ biết đổi cải hình sau hôn ... nóng  
     
  Nguyên Đỗ  
  
  
         Tội Nghiệp Con Trai 
   
  Tội nghiệp anh con trai ghê đi hở 
  Muốn chung tình mà sao khó ghê nơi 
  Thơ người ta viết lả viết lơi 
  Mơ với mộng chưa rời mùa thu vắng 
   
  Em tội anh những chiều mây lãng đãng 
  Tìm người yêu về suối ngọt tâm tình 
  Tìm nhau hoài tìm những nụ cười xinh 
  Khi hờn mát cũng có khi hờn nóng 
   
  Kệ đi anh bút nghiên bờ vai rộng 
  Trách làm chi khi thơ viết lung tung 
  Tội anh chưa những lần bước mông lung 
  Tìm ai đó suối nguồn thơ vần ngọt 
   
  Kệ đi anh đừng thèm ham đau xót 
  Thi sĩ là nắn nót vẽ vậy thôi 
  Anh hảy để trái tim mình nóng hổi 
  Dạo rừng xanh thu trổi Suối Nguồn Thơ 
   
  Hồng Quế   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 17:26:37 bởi DongSuoiNgot >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Cánh Hoa Mùa Đông  
   
  Trời đổ tuyết, gió Bấc về như hẹn  
  Hoa tuyết bay trắng xoá bốn phương đầy  
  Sau ba giờ hứng tuyết cóng bàn tay  
  Vào nhà nghỉ, nhâm nhi ly rượu ấm  
   
  Giá em đến, tối này, tình thật thấm  
  Khoác vai em ôm kéo sát ngực anh  
  Cho ấm lòng, truyền hơi thở cho nhanh  
  Mỗi vần chữ thưởng ban ... trong khoảnh khắc  
   
  Thật tự nhiên thật đậm đà đài các  
  Bậc tôn nương công chúa quí thương yêu  
  Từ bàn tay môi mắt mũi diễm kiều  
  Hoa tuyết trắng điểm tô tranh hiếm hoạ  
   
  Anh nhớ em giữa cánh đồng trắng xoá  
  Tóc điểm sương, đào mận trắng nên thơ  
  Người thương ơi, năm tháng mãi đợi chờ  
  Em đến nhé, tình yêu thương kết nụ  
   
  Nguyên Đỗ 
 
r
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 15:59:12 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Trái Tim Nóng Hổi 
   
   
  Trời càng lạnh trái tim càng nóng hổi  
  Để cân bằng nóng lạnh nữ nam thôi 
  Em có nghe trái đất mở đôi môi 
  Hôn say đắm khi trời gần gang tấc 
   
  Tháng mười hai lạnh về từ phương Bắc 
  Vòng từ Tây thổi ngược tuốt sang Đông 
  Đôi má em xinh xắn đỏ tươi hồng 
  Trái tim đập vội vàng cho nóng hổi 
   
  Vài tuần nữa sinh nhật em lại tới 
  Đêm an bình đêm ân sủng Giáng sinh 
  Trời Việt Nam đất Âu Mỹ thanh bình 
  Từ Florence tới  Cali vui đón 
   
  Giòng sông xanh từng hồi cơn sóng gợn 
  Atlanta, chắc em lớn cao hơn 
  Có còn mơ, có nhõng nhẽo, dỗi hờn 
  Cho anh dỗ, cho anh la, bảo bọc 
   
  Em vẫn thế vẫn hằng ngày đi học 
  Hay đi làm, lo phụ việc anh Hai 
  Bận lắm không, có sao lãng học bài 
  Thụt bậc điểm đêm về lệ tuôn chảy 
   
  Đôi môi thắm muôn đời luôn nồng cháy 
  Anh thoáng mơ hoa tầm gửi treo cao 
  Trong đêm thơ Sinh Nhật tiếng ca nào 
  Đưa mình đến đứng cạnh nhau bên dưới 
   
  Hoa áo trắng thơm như mùi hoa bưởi 
  Đêm bình an đêm Sinh Nhật mừng em 
  Từ buổi chiều cho đến lúc tàn đêm 
  Trong điệu vũ dìu nhau vào mộng ước 
   
  Nguyên Đỗ
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 07:38:30 bởi Nguyên Đỗ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngạc Nhiên 
   
   
  Ngạc nhiên lắm xưa nay không thấy mặt 
  Vẫn kiếm tìm trên mạng đoán hình ai 
  Chợt bỗng nhiên nhìn thấy tóc em dài 
  Chiếc ảo đỏ màu đam mê rực rỡ 
   
  Nên anh viết bài thơ Em Áo Đỏ 
  Vui đùa chơi giao hữu với người thơ 
  Chứ anh không vờ, khách sao bao giờ 
  Mọi thi tứ tự nhiên từ ngẫu hững 
   
  Chắc có lẽ lâu rồi thành tửng tửng 
  Chọc đùa vui đừng giận nhá em nghe 
  Nếu lỡ mai thơ lẽo đẽo theo về 
  Tại khuôn mặt, đôi mắt tình thơ mộng 
   
  Bao nhiêu chuyện ngẫu nhiên trong cuộc sống 
  Một bài thơ, một câu tự đáy hồn 
  Cũng mặn mà nồng cháy tựa nụ hôn 
  Cho say đắm dấn thân không ngần ngại 
   
   
  Nguyên Đỗ
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Suối Thơ Về Nguồn 
   
  Em đi chậm những bước đời chầm chậm 
  Chậm hơn người nên trễ chuyến tàu đêm 
  Đâu có giận đâu có hờn, tập tễnh 
  Em còn đi đi tìm góc suối nguồn 
   
  Một hôm nào dừng chân bến bờ thương 
  Nghe thơ chảy những tuyến đường ròng rã 
  Biết anh mãi chưa bao giờ mệt lả 
  Chiu chắt hạt mưa ghềnh thác suối nguồn 
   
  Hôm đó anh dừng chân suối trầm hương 
  Lâu rồi nhỉ khuất nhau dòng tư tưởng 
  Có những vần thơ gửi anh bên ấy 
  Mỏi mắt ngồi trông ai ghé lại trường 
   
  Mới đó mà xa quá rồi anh hỡi 
  Tiếng thời gian vụt mất phía sau lưng 
  Hai đứa mình hai ngã những mùa xuân 
  Dòng định mệnh chia đôi tình thơ dại 
   
  Florence em về còn mưa mưa mãi 
  Gửi theo mưa dòng suối ngọt bên này 
  Những dòng thơ không rượu mà vẫn say 
  Thì đâu nở tiếc chi dòng chữ ngọt 
   
  Cám ơn anh bình minh về chim hót 
  Đón em vui màu nắng hát mây bay 
  Chòm mây nắng thả lên mái tóc dài 
  Mơ còn mộng tháng ngày xưa tuổi ngọc 
   
  Hồng Quế
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Nguyên Đỗ 
   
  Ngạc Nhiên 
   
   
  Ngạc nhiên lắm xưa nay không thấy mặt 
  Vẫn kiếm tìm trên mạng đoán hình ai 
  Chợt bỗng nhiên nhìn thấy tóc em dài 
  Chiếc ảo đỏ màu đam mê rực rỡ 
   
  Nên anh viết bài thơ Em Áo Đỏ 
  Vui đùa chơi giao hữu với người thơ 
  Chứ anh không vờ, khách sáo bao giờ 
  Mọi thi tứ tự nhiên từ ngẫu hững 
   
  Chắc có lẽ lâu rồi thành tửng tửng 
  Chọc đùa vui đừng giận nhá em nghe 
  Nếu lỡ mai thơ lẽo đẽo theo về 
  Tại khuôn mặt, đôi mắt tình thơ mộng 
   
  Bao nhiêu chuyện ngẫu nhiên trong cuộc sống 
  Một bài thơ, một câu tự đáy hồn 
  Cũng mặn mà nồng cháy tựa nụ hôn 
  Cho say đắm dấn thân không ngần ngại 
   
   
  Nguyên Đỗ
 
  
      Nguyên Đỗ cho Nguyệt Hạ phá một tí cho vui nha, xin đừng giận 
 
  (Nếu có thì ráng chịu một mình....) 
   
        Yêu Ảnh Trên Nét 
   
   
  Ngồi buồn lục lọi làm chi 
  Internet có duyên gì hay không 
  Thế giới ảo rộng mênh mông 
  Sao không ai đó lại trông vào hình 
   Các cô trên mạng rất xinh 
    Hư hư thật thật nhìn tình như mơ 
  Mơ chi rồi phải làm thơ 
  Thao thao thức thức làm ngơ không đành 
   
   
  Nguyệt Hạ 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 14:14:55 bởi Nguyên Đỗ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lạnh 
   
  Trời lạnh quá, gió Bấc về thêm lạnh 
  Áo khoác ngoài không đủ ấm thịt da 
  Bởi cô đơn tự ở trái tim ra 
  Nhịp đập chậm không điều hoà vì nhớ 
   
  Nhớ câu nói sao ngây thơ dễ sợ 
  Rất hồn nhiên một thuở kiếm tìm nhau 
  Mỗi hằng ngày chỉ vài chữ đôi câu 
  Rất đằm thắm gieo vấn vương từ đó ... 
   
  Nhớ câu nói, "Anh không thưong em hở?..." 
  Hỏi lạ lùng, thương hơn cả bản thân! 
  Thương ngàn năm, thương không chỉ một lần 
  Hỡi cô bé thiên thần tình bản mệnh 
   
  Anh vẫn giữ bức hình cười răng khểnh 
  Trên mặt bàn để hạnh phúc truyền sang 
  Khi làm thơ, khi viết lách dịu dàng 
  Khi làm việc, ẩn tàng trong nỗi nhớ 
   
  Em cần thiết, với anh, hơn hơi thở 
  Một ngày nào không nhớ chắc quên ăn 
  Dấu thương yêu đã đóng triện in hằn 
  Trong trái tim, điều hoà từng nhịp thở 
   
  Nguyên Đỗ
 
r
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 08:21:08 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Nguyên Đỗ ơi, 
  Nghe nói nơi anh ở nhiệt độ xuống đến -6 độ F rồi. Anh có sao không? Chịu lạnh có được không? Lâu quá không thấy anh vào vườn thơ nên cũng không yên tâm. 
  Mong anh luôn được sức khoẻ và sáng tác thơ cho mọi người thưởng thức nha. 
  Cầu chúc anh một mùa Giáng Sinh an lành tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa và Đức Mẹ nhé. 
   
  Thân ái, 
  Nguyệt Hạ 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SA xin chuyển lời cuả anh Nguyên Đỗ đến với tất cả thi hữu rằng anh vưà trải qua tai nạn giao thông cách đây hai tuần và giờ đang nằm đIều trị trong bịnh viện. Xin cám ơn các thi khách đến viếng trang SNT và cáo lỗi vì không có mặt để đón tiếp, hẹn sẽ hồi đáp sau!       NĐ xin gửi đến qúy thân hữu lời chúc mừng Giáng Sinh trễ và Năm Mới 2011 dầy An Khang Thịnh Vượng và vạn sự Như Ý!               
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  SuongAnh 
   
  SA xin chuyển lời cuả anh Nguyên Đỗ đến với tất cả thi hữu rằng anh vưà trải qua tai nạn giao thông cách đây hai tuần và giờ đang nằm đIều trị trong bịnh viện. Xin cám ơn các thi khách đến viếng trang SNT và cáo lỗi vì không có mặt để đón tiếp, hẹn sẽ hồi đáp sau! 
    
  NĐ xin gửi đến qúy thân hữu lời chúc mừng Giáng Sinh trễ và Năm Mới 2011 dầy An Khang Thịnh Vượng và vạn sự Như Ý! 
    
  ]
 
  
       
  Sương anh ơi ! cho LH gửi lời thăm hỏi đến huynh Nguyên Đỗ nha. Chúc anh chóng khỏi , qua hết mọi điều xui xẻo để đón một năm mới thêm nhiều sức khoẻ và niềm vui.  
   
  Cảm ơn SA nhiều 
   
  Liên Hương 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Mong NĐ sớm hồi phục!! C Pham mến chúc NĐ và gia quyến năm mới vạn sự an lành!     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: