Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 253254255 > >> | Trang 253 của 285 trang, bài viết từ 3781 đến 3795 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 08.02.2011 22:39:43 (permalink)
0
[font="Tahoma"]


Niềm Tin, Chữ Tín

Người ta sống nhờ Niềm Tin, chữ Tín
Một cuộc đời vô vọng có là chi
Chuyện kinh doanh không tín nhiệm sẽ ra gì
Thành công lớn qua niềm tin, chữ tín

Tình tri kỷ trên đời thật khó kiếm
Những tình cờ hạnh ngộ bước chung thuyền
Những hợp đồng hùn hạp cũng tùy duyên
Chúc ai đó mỗi ngày một thắng lợi

Cơ hội tốt có khi tìm mới tới
Khác với hên may mắn, khác xa vời
Nhân hòa địa lợi với thiên thời
Là cơ hội kẻ kiếm tìm chuẩn bị

Mừng em nhé tìm được người bạn quý
Cũng là duyên tri kỷ giúp thành công
Vững lòng tin, tín nhiệm, chí tâm đồng
Cầu chúc em ngày ngày thu hoạch lớn

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 23:13:08 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.02.2011 10:53:07 (permalink)
0


Em Vẫn Thế

Em vẫn thế bao năm rồi vẫn trẻ
Giòng thời gian trôi lẹ quá phải không ?
Tóc huyền xinh mắt lóng láng môi hồng
Cười e lệ như thuở còn con gái

Em vẫn thế, anh vẫn còn nhớ mãi
Mỗi một ngày chậm rãi bước khoan thai
Dáng thon thon tà áo trắng trang đài
Tay ôm cặp, lớp Mười Hai B ấy

Em vẫn thế, bao năm rồi vẫn vậy
Dẫu tình cờ gặp lại nhận ra ngay
Những nàng thơ thời mộng mị giăng đầy
Vẫn còn dáng hoa khôi đường nét cũ

Ta hãy sống ước mơ ngày đoàn tụ
Của bầy chim vỡ tổ kéo nhau về
Như mùa xuân cánh én ngập trời quê
Trường lớp cũ một thời trên Phố Núi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 15:16:13 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 12.02.2011 11:32:43 (permalink)
0


Ngôn Ngữ Mùa Valentine!

Từ Sinh Nhật tính đến ngày Tình Nhật
Sáu mươi ngày, sáu mươi mốt chứ ít sao
Mỗi một ngày, tình thắm thiết dạt dào
Em có biết trái đất tròn, tình thật

Ơ lý luận như giữa mùa trăng mật
Nói vẩn vơ cũng nghĩ đẹp như thơ
Chỉ đợi trông cũng hóa ngóng mong chờ
Vâng ngôn ngữ của tình yêu mầu nhiệm

Sáu mươi ngày... cũng rất là khó kiếm
Hai tháng trời chứ bộ giỡn chơi sao
Hai mùa trăng hương hoa thắm ngọt ngào
Ong bướm lạ vòng bay năm mới, cũ

Giá duyên mộng một ngày ta hội ngộ
Thơ gặp thơ môi chạm phải làn môi
Để trái tim rung lỗi nhịp bồi hồi
Quên gỡ ra cho lời thơ dính chặt

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 11:35:11 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 14.02.2011 23:08:53 (permalink)
0


Hop Hon

Lại con chữ em vô tình quên dấu ! ...
Hớp hồn anh hay em hợp hôn anh
Dù thế nào anh được phước ơn lành
Nếu duyên ngộ được cả ba càng tốt

Tham lam nhá, thôi thương người cho nốt
Hớp hồn anh và em hợp, hôn anh
Ui chu cha, hôm nay Lễ Tình Lành
Được tam phúc cả đời được hạnh phúc

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 23:12:35 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 15.02.2011 09:48:09 (permalink)
0
 Niềm Hạnh Phúc

Hạnh phúc thật khi có người thông cảm
Biết sẻ chia vui buồn khổ hân hoan
Những ước mơ những hạnh phúc thiện toàn
Những khuyến khích động viên trong mọi lúc

Trong cuộc sống biết bao nhiêu vinh nhục
Trên đấu trường có lúc được lúc thua
Ta có nhau cùng san sẻ nắng mưa
Khi chị ngã em nâng không quản ngại

Hạnh phúc thật em gặp người chị gái
Trên đường đời đã từng trải  trầm thăng
Trên đường tình hạnh phúc mấy ai bằng
Mỗi buổi sáng đọc bài thơ  cổ võ

Thông đạt lý mấy ai giàu ba họ
Chị sẻ chia công khó với mọi người
Tạo cho đời thêm hạnh phúc vui tươi
Để phước lộc nụ cười cho con cháu

Niềm hạnh phúc bình an như châu báu
Quý dường nào và hạnh phúc biết bao
Tình thương yêu nồng thắm mãi dạt dào
Ân phúc lộc ngàn đời chan chứa mãi


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 15.02.2011 23:21:36 (permalink)
0
Tuỳ Anh

Em cứ thế, ỡm ờ: Tuỳ Anh nhé
Chết có ngày, chớ có trách Tại Anh
Nói giỡn chơi, chúc mọi sự đẹp lành
Ngày Lễ ấy có người cười hạnh phúc

Chúc em mãi vui tươi trong mọi lúc
Lúc nghỉ ngơi, lúc thức giấc vẽ tranh
Khi lái xe, khi giặt giũ, cơm canh
Nhiều mộng đẹp khi ngủ nghê buổi tối

Em cứ thế, Tuỳ Anh, vô số tội
Chết người ta, chết thiên hạ, muôn phương
Ở Bến Sông, thế giới ảo vô thường
Bao ngọn sóng đắm thuyền em biết lội ?

Khi khẩn cấp cứ ngửa mình cho nổi
Trôi vào bờ vào trong Bến Bình An
Bạn vây quanh lo lắng cứ hỏi han
Vì sao thế ? May mà chưa nông nỗi ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 11:36:50 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 20.02.2011 21:35:40 (permalink)
0

Tào Tháo Mắc Dịch

Chuyện vớ vẩn ghi vào trang sử dịch
Chuyện vẩn vơ dịch mãi cũng không xong
Thôi làm thơ xoá uẩn ức trong lòng
Dịch mãi lâu mà chậm tiêu chẳng hiểu

Cả tiếng dài qua giải lao muốn kiếu
Như Quan Trương mắc tiểu nhịn ô hô
Hay lão Tào thường mắc dịch hồ đồ
Hoài nghi ai thế nào cũng trừ khử

Chuyện tào lao, điện cúp nên hư sự
Viết nửa chừng cũng lỡ cỡ như ai
Cứ nói đi cứ nói lại dông dài
Giả bộ như là mình không hiểu được

Chuyện trả góp mình đồng lòng từ trước
Thêm bảo hành tiền lệ phí nửa kia
Cứ cãi ngang, tôi không biết là gì
Rõ cãi cố hay là người "mích giặc" ?

Nguyên Đỗ


P.S Thơ đùa nhân chuyện thông dịch cho khách hàng hãng điện thoại cứ hỏi tại sao có số tiền cao hơn giá bình thường theo hợp đồng, nhân viên đã giải thích " Đó là một trong ba phần trả góp cho máy điện thoại đi động, khi nâng cao cấp điện thoại ." Khách hàng cãi cố đã trả ở tiệm rồi và không còn có nợ nần hãng điện thoại gì hết . Nhân viên báo đó chỉ là trả tiền bảo hành, tiền nâng cao cấp điện thoại, còn tiền điện thoại giá 199.99 được chia ra làm ba kỳ trả góp nhưng cô cậu an nam mít cứ cãi cố đã trả xong rồi khi thay đổi điện thoại ở ngoài tiệm cả tiếng đồng hồ, qua cả giờ giải lao của tại hạ
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2011 21:37:29 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 21.02.2011 22:23:50 (permalink)
0
Nhớ Người Ta

Nhớ người ta quay cuồng say nỗi nhớ
Nhưng tuyệt không than thở trách đâu nha
Viết giải khoây tự nhắn nhủ đó mà
Trầm kha nhớ viết ra giải độc tố


Nhớ người ta, dạn dày quên xấu hổ
Vạch áo mình cho thiên hạ xem lưng
Xét.... đến nơi, chắn hẳn quá lừng khừng
" Sao thuỷ chung với người không chung thuỷ?"


Nhớ người ta anh đắp hào xây luỹ
Trong tâm hồn gột rửa mọi thị phi
Được thế gian, mất phẩm cách được gì
... Cọp để da người ta luôn để tiếng

Nguyên Đỗ
Ngô Thiên Tú 23.02.2011 07:32:01 (permalink)
0


Cám ơn Nguyên Đổ đã tặng cho Tú tập thơ Suối nguồn thơ này
Chúc Luôn vui và có nhiều cảm xúc sáng tác
NTT
Nguyên Đỗ 24.02.2011 07:02:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú



Cám ơn Nguyên Đổ đã tặng cho Tú tập thơ Suối nguồn thơ này
Chúc Luôn vui và có nhiều cảm xúc sáng tác
NTT



Không có chi, mình cùng làm thơ với nhau từ lâu lắm rồi mà! Chúc anh Ngô Thiên Tú sáng tác mỗi ngày một phong phú!

Nhân tiện ND xin cám ơn các bạn trực tiếp hay gián tiếp làm nguồn cảm hứng cho những bài thơ ND đã, đang và sẽ viết... Các bạn là ai, ND không tiện và không cần nêu ra đích danh... ND xin chân thành cám ơn các nàng thơ, các chàng thơ đã làm mẫu tượng cho ND viết.

Riêng cho tập Suối Nguồn Thơ,
ND xin cám ơn chị Huyền Băng, Mây Trắng, Diên Vỹ đã tuyển chọn, cho lên khuôn và in ấn. Đây là một công trình tập thể, không có Mây Trắng chọn lọc những bài thơ vòng đầu, không có chị Huyền Băng bỏ giờ gõ máy lại, và không có Diên Vỹ đọc lại thì Suối Nguồn Thơ vẫn chỉ nằm trên mạng, chứ chưa thành sách.

Nguyên Đỗ xin nhân dịp này cám ơn Mây Trắng thu lượm những bài rải rác đó đây từ Trinh Nữ, Hoa Sơn Trang, Bến Xưa, Việt Báo, Đặc Trưng và tư liệu v.v.... để góp thành tập giao cho chị Huyền Băng, cám ơn chị Huyền Băng bỏ công gõ lại bài, xin phép xuất bản, lo vấn đề kiểm duyệt bản thảo , và Diên Vỹ luôn luôn động viên tinh thần trong những ngày ND nằm co ro trong bệnh viên.

Suối Nguồn Thơ là từ các bạn gây nguồn cảm hứng, in ra vì các bạn và dành cho các bạn để khi hồn chùng xuống, có một chút bình an, một chút xao động trong lòng, chút động viên khuyến khích vươn lên với đời với người theo nhịp tim đầy sức sống yêu thương không ngừng nhé!


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 22:17:02 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.02.2011 00:23:34 (permalink)
0


Em Là Làn Sóng

Em là làn sóng từng đợt dâng tình tự
Không hề ngưng, lúc cao chín tầng mây
Lúc trầm rơi như đáy thẳm đọa đày
Anh theo sóng theo em dù trầm bổng

Con thuyền anh vì em tràn sức sống
Tình em dâng thuyền anh cũng cao dâng
Khi xuống sâu thuyền cũng xuống theo tầng
Thuyền chìm nổi xuống lên theo nhịp sóng

Anh hạnh phúc buồn đau tùy lạnh nóng
Của tình em, sóng, gió, nắng, mưa, mùa
Thơ dịu dàng thơ ngọt lịm chanh chua
Là phản ảnh lúc hồn thơ ngọt đắng

Ngồi đây ngắm hàng dương chiều nhạt nắng
Nhìn sóng xanh, sóng bạc trắng giữa khơi
Thầm ước mong thuyền mộng mãi bên đời
Trầm hương ngát giữa trời xanh hải đảo

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 27.02.2011 00:59:35 (permalink)
0


Mừng Sinh Nhật

Mừng sinh nhật người chị xa đó nhé
Đăng hình hoa, hình cảnh đẹp như tranh
Chúc chị luôn gặp hạnh phúc điều lành
Càng thêm tuổi thêm khôn ngoan tươi tắn

Chúc chị luôn gặp mọi điều may mắn
Trong cuộc đời, trong cuộc sống riêng tư
Chúc chị luôn giữ mãi nét hiền từ
Cười tươi tắn nhạc thơ vang tứ xứ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.03.2011 21:52:07 (permalink)
0
Lòng Thơ... Trời Thơ

Tâm hồn mộng mị một trời mơ
Tiếng gió ru ai khiến thẫn thờ
Lòng này theo gió bay muôn hướng
Rải khắp nhân gian hạt mộng khờ

Bao giờ nảy hạt mọc mầm mơ
Mộng ước ngày xanh bắp trổ cờ
Thơm ngát vườn hoa hương đậm thắm
Biết rằng ai đó có mong chờ

Đôi mắt mơ huyền nét tiểu thơ
Mong manh mảnh khảnh sậy ngoài bờ
Gió trời đưa lại chàng anh tuấn
Nguyện sánh chung đời vẹn ước một mơ

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2011 06:49:00 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 04.03.2011 10:44:55 (permalink)
0


Kiếp Này


Kiếp này lỡ làm thơ
Cho giòng đời bềnh bồng
Không, không làm thi sĩ
Sợ cuộc đời long đong

Nửa đời đã mộng mơ
Thuở còn trong nhà cỏ
Nhìn nắng mưa làm thơ
Mặc sang hèn giàu khó

Thơ không nung thành gạch
Chẳng làm mái che mưa
Chẳng xây làm thành quách
Còn thua nứa phên thưa

Thơ như hoa rộ nở
Hồn tràn dâng tiếng tơ
Thơ cần như hơi thở
Xuân thơ tươi bốn mùa

Kệ ai buôn ai bán
Kệ mọi người khen chê
Vui thơ tình lãng mạn
Cho đời thêm đam mê

Kiếp này đã như thế
Kiếp sau chẳng lòng vòng
Trời cho sao nhận thế
Tay không thì tay không

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2011 06:47:12 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 05.03.2011 07:32:43 (permalink)
0


Yêu Ai Thầm Giữ Trong Lòng


Trời sinh tính vốn si tình
Nhìn qua song sắt, ngỡ mình đang mơ
Vâng em bùa yếm trang thơ
Mười năm còn đó ngẩn ngơ hồn người

Rõ hay ông Tạo trêu ngươi
Buổi trưa nắng ấm ai cười ai say
Ra về hốn mãi ngất ngây
Phải chi ... hôm ấy ... gió mây ... đậm đà

Một lần, hai hẹn, thiết tha
Trăng soi nắng chiếu mặn mà tháng năm
Một lần một thoáng âm thầm
Trăm năm để dấu trong vần thi ca

Ừ rồi góp nhặt đăng nha
Hình cô bé ấy nở hoa trong hồn
Hỏi người người có chịu hôn ?
Đem trang hình đẹp chờn vờn bướm ong ...

Yêu ai thầm giữ trong lòng,
Lỡ ra trắc trở long đong cả đời


Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 253254255 > >> | Trang 253 của 285 trang, bài viết từ 3781 đến 3795 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9