Suối Nguồn Thơ
Nghệ Sỹ Chụp Hình
Này nghệ sỹ, mỗi tấm hình em chụp
Là bức tranh thẩm mỹ, một trời thơ
Anh nhìn qua, một thoáng nghĩ thẩn thờ
Cảnh em chụp, người trong hình... khơi ý
Thơ tranh họa của những người nghệ sỹ
Cũng hài hòa, bố cục, tựa như nhau
Anh nhìn tranh bao cảm nghĩ trong đầu
Chắc cũng tựa lúc phó nhòm bấm máy
Ngôn ngữ thơ, bức tranh tình, bóng bảy
Cả tấm lòng thi cảm họa theo tranh
Có khi nào em phối hợp cùng anh
Ra tác phẩm thơ - hình - tranh muôn sắc
Mỗi cấu trúc tranh hình thi trầm mặc
Một niềm vui, một hạnh phúc dâng đời
Cho nguồn thơ thi họa bước lên ngôi
Hai nghệ thuật hài hòa thành tuyệt tác
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 21:35:19 bởi Nguyên Đỗ >
Chào Xuân
Bừng thức dậy, mặt trời rọi chiếu sáng
Mới Năm giờ, sao lạ nhỉ, Xuân Phân?
Thương tháng Ba đem nắng ấm về gần
Thời giờ đổi, ngày đầu tuần, Chúa Nhật
Ngày lại ngày, thời gian qua chóng thật
Ngày lại ngày, chồng chất nhớ người ta
Sao mãi xa, lặng lẽ tận Georgia
Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu điều chẳng kể
Không sao cả, tình yêu thường vẫn thế
Tình yêu mình đâu khác lệ trần gian
Có khác chăng, vĩnh viễn vẫn ngập tràn
Dù gặp mặp hay vắng xa giữ mãi
Dù sao nữa, vẫn yêu nhau chẳng ngại
Dù mùa Xuân hay mùa Hạ, Thu, Đông
Mặc thời qua, mặc bão tố, một lòng
Chung thuỷ mãi ngàn năm không thay đổi
Xuân phân đến, ngày sớm hơn, chậm tối
Mặt trời soi, nắng rọi ấm đường đời
Anh nhớ em, anh nhớ lắm, Người ơi
Vài thăm hỏi, nhắn Người ta nhớ lắm
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 21:53:06 bởi Nguyên Đỗ >
Trong An Lạc Viễn Du Vui Vẻ Nhé
Trong an lạc viễn hành vui vẻ nhé
Đi mỗi nơi được học hỏi thêm nhiều
Sự cách xa là thử thách tinh yêu
Càng bền chặt hay lỏng ra phai nhạt
Trong an lạc em nhớ luôn cất hát
Bản tình ca khúc nhạc của đôi ta
Biển bao la muối biển vẫn mặn mà
Tình xanh ngát rộng cao như biển, núi
Anh đã đi nửa đường đời gió bụi
Em vào đời, mạnh dạn nhé, vững tâm
Mỗi bước đi đều chín chắn chẳng lâm
Anh tin tưởng, nàng thơ, không nghi hoặc
Dù ai nói gần xa hay thắc mắc
Anh vẫn tin, tình yêu thật không phai
Nếu lỡ như... vâng Thượng đế an bài
Anh chấp thuận dẫu buồn đau day dứt
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2011 19:57:23 bởi Nguyên Đỗ >
Nghe Tin Anh Mất
Thương tiếc anh Trương Bình
Vượt ngàn dặm ... Nghe tin anh đã mất
Hồn buồn sao, không biết nói thế nào
Đời con người không, có, cõi hư hao
Xưa còn đấy, nay ghé nhà đã mất
Người lạ nói hẳn chẳng tin có thật
Bạn cũ anh xác thật hết hoài nghi
Một ngày vào cấp cứu đã sinh thì
Không kịp dọn ... trước khi vào vĩnh viễn
Mấy người thân không quây quần đưa tiễn
Nghi ngờ nhau đố kỵ trách hờn nhau
Anh bên kia .. . chắc lòng dạ cũng đau
Miệng rỉ máu ... có phải vì ân hận
Đã xuôi tay, chuyện đời còn vướng bận
Xin cầu mong anh siêu thoát bình an
Không còn chi vương vất chuyện thế gian
Đi đầu thai trong cõi bình an lạc
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2011 19:59:23 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Cảm ơn huynh TN, Sĩ Đoan và huynh Nguyên Đỗ nha... chúc cả nhà vui và sáng tác đều..
Hình và thơ trích trong Tuổi Buồn của Băng Nguyệt
MÌNH EM NGỒI VỚI MÙA THU
Em ngồi đó giữa rừng thu xơ xác
Nguyên sơ tình bỏng rát nắng vàng trêu
Đốt cháy nhau.. phút chốc hóa tiêu điều
Bao ý đẹp.. ấp iu... thương nhớ cũ..
Em ngồi đó.. yên bình mà vần vũ
Bão trong lòng.. sóng cuộn lũ tràn qua,
Lá chuyển vàng còn trên táng cây xa
Chờ rụng xuống.. hóa thân ngà vào đất,
Em ngồi đó.. trải hồn mình quanh quất
Vào thiên nhiên.. nơi chôn cất mộ tình,
Tiếng vọng nào.. vang lại giữa không thinh
Rồi tất cả sẽ an bình trở lại..
Em ngồi đó... xa xăm nhìn hoang dại...
@save: Cố vội..
Quàng tay đã chạm vóc hài
Mà sao thăm thẳm mộng dài cách ly
Người về từ cõi sầu bi
Ngăn buồn dậy sóng...những khi trái trời.
Phủi sạch..bơ vơ trải lối
"Có còn gì để nói"..nữa đâu anh,
Đêm rộn ràng , cũng tàn canh.
Bão bùng một lúc , lạnh thành thâm xuyên...
Rừng Thu Chết Lá Vàng Rơi Xơ Xác
Rừng Thu chết lá vàng rơi xơ xác
Ai ngồi kia, áo trắng mặt quay nghiêng
Tóc phủ vai, đôi mắt... nỗi niềm riêng
Nghe rưng rức khóc tình thu da diết
Trộm nhìn thấy, thương thầm thương tha thiết
Những mùa thu vĩnh biết xoáy trong tim
Lá mùa thu mãi mãi cứ bay tím
Hình ảnh cũ buổi đầu thu muôn sắc
Em ngồi đó, giữa mùa Thu trầm mặc
Nhớ về ai, người tình chốn xa xăm
Những mùa thu còn nhắc nỗi đau ngầm
Cho đôi mắt trầm ngâm vùi sóng biếc
Đi khe khẽ chạm phút giây riêng biệt
Của một người rung cảm giữa rừng thu
Cõi thiêng liêng thế giới lạ mịt mù
Thu xơ xác tình yêu xưa tan tác?
Nguyên Đỗ
Tương Tư Buổi Sáng
Buổi sáng vừa thức dậy
Chạy vào đây tìm thư
Thư em đâu chẳng thấy
Lặng thầm đau tương tư
Em đi đâu vắng biệt
Anh tìm mấy hôm nay
Một tình yêu tha thiết
Có buồn bay theo mây
Đã hứa không đòi nợ
Tâm hồn trĩu nặng vương
Trái tim như muốn vỡ
Vẫn còn luôn yêu thương
Buổi sáng vừa thức dậy
Đọc thư thay cà phê
Thư em sao chẳng thấy
Em đi đâu chưa về
Mai sau em có biết
Một người đang tương tư
Mỗi ngày thêm da diết
Nhớ mong em từng giờ
Nguyên Đỗ
Rất Đỗi Bình Thường
Ngày giờ anh, thật rất đỗi bình thường
Vắng mặt em, buồn ghê lắm, Yêu Thương
Sáng thức dậy, đánh răng và rửa mặt
Đứng chải đầu, cao râu ngay trước gương
Từ em đi, thời gian qua nhạt nhẽo
Không đam mê, hấp dẫn tựa ngày xưa
Anh đợi em như trẻ thơ đợi kẹo
Em không về lạc mất cả hồn thơ
Vài câu nói bâng quơ đầy mật ngọt
Anh thiếu em như thiếu ngủ kinh niên
Cứ ngủ gà ngủ gật giữa thanh thiên
Và biếng nhác trái tim côi trống rỗng
Mau về nhé cho trời xanh thơ mộng
Cho lời thơ được chắp cánh bay cao
Cho hồn anh còn trăng gió dạt dào
Cho ngày tháng du dương tràn tiếng nhạc
Em về lại cho ngày giờ đổi khác
Không eo sèo nhạt nhẽo ướt cô liêu
Em Nàng Thơ mùa Xuân nắng mỹ miều
Hương thơm ngát bướm thơ bay dìu dặt
Nguyên Đỗ
Love Redefined!
For Kim and Eric
For You and Me
One can't define love
It goes beyond normal logic
It can make you lethargic
It make your heart palpitate
Love goes state to state
When it stops, it becomes stagnant
Love is like a river, you let it run
When it is filled with waves, it's fun
Love is never meant to be dull
Love is wonderful
Why have you thought I am the one?
Of all the characters in Cinemax
Why have I picked you ?
Love is exquisite
Love is refined
It goes beyond race
It goes deeper than the skin
Ask the groom, ask the bride
They know what I mean
Love, love goes beyond esteem,
So it seems! ....
Beyond human calculations
Beyond material accumulations
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2011 21:23:38 bởi Nguyên Đỗ >
Một Thoáng Hương Mơ
Một thoáng hương mơ, nhạc bổng trầm
Hoa rừng phố núi bạn tri âm
Uyên ương réo hót bên bờ nước
Ong bướm quyện quanh theo gió xuân
Nguyện ước ngàn năm mãi thủy chung
Gương soi kim cổ trước sau cùng
Tình yêu nồng thắm không phai nhạt
Rau đắng cùng chia, mận bưởi gừng
Anh vẫn đợi mong vẫn ngóng chờ
Mai này chồng chất ngập tràn thơ
Anh thành thi sĩ yêu thương mãi
Non biển thời gian chẳng xoá mờ
Hương sắc muà xuân chẳng uá tàn
Yêu người vĩnh viễn mặc không gian
Em không hề ngại, sao anh sợ
Uống nước Trường Sơn chẳng ngại ngần
Mạch suối thương yêu trong núi ra
Mát trong thơm ngát giữa rừng già
Ái ân thơ mộng bên bờ suối
Im lặng lắng nghe thác hát ca
Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2011 18:51:25 bởi Huyền Băng >
Bạn Bệnh
Hôm rồi em ngã bệnh
Uống thuốc đã khỏi chưa
Hay vẫn còn nóng lạnh
Cảm hàn vì mắc mưa?
Ráng giữ gìn em nhé
Niên học đã bắt đâu
Không còn gần cha mẹ
Không khéo sẽ bệnh lâu
Thơ em anh vẫn đọc
Những bài thơ dễ thương
Nhiều bài buồn muốn khóc
Để lòng thêm vương vương
Em cứ đi ngủ sớm
Ngủ ngon sẽ khoẻ mau
Biết em hay nghịch ngợm
Anh chẳng nghĩ gì đâu
Em gắng học cho giỏi
Cuối năm nhiều giấy khen
Như bè bạn thường nói
Em giỏi! đến phát ghen!
Nguyên Đỗ
Sơn Hào Hải Vị
Thiên hạ thích những sơn hào hải vị
Tìm vật ngon của lạ...uống, ăn, khoe...
Trèo lên non, xuống biển thật nhiêu khê
Càng khó tìm càng ngon thơm hiếm quý
Vòng trời đất... cũng gồm trong ngũ vị
Ngon hay không, là do kẻ khéo tay
Với tình yêu chăm chú nấu thành hay
Dù đồ chay cũng cao lương hảo tuyệt
Đâu ra biển tìm chi sò, yến huyết
Tội gớm ghê chim yến mẹ máu me
Khạc nhổ ra làm tổ, bị đem về
Nấu món chi, chỉ nghe đã phát sợ...
Ai ăn chi, kệ các me, các mợ
Anh ăn chay thanh đạm trái, rau nhà
Canh bầu tươi, hẹ, bí, mướp, măng ta
Cả cơm cháy với mấm tương đơn giản
Nguyên Đỗ
Mừng Đôi Bạn Nhé
Chúc mừng Minh - Hằng
Từ miền Tây, bạn... thay nhau lái
Ngàn dặm đường xa, biết bao nhiêu
Mỗi dặm tính ra là bao tấc
Tấc đường tấc đất tấc thương yêu
Tập ảnh Ngày Vui trông đẹp quá
Cô Dâu Chú Rể đẹp làm sao
Minh tinh tài tử trong mùa cưới
Chúc bạn tình yêu mãi dạt dào
Ngàn dặm đường xa, mất mấy ngày...
Lái xe, dù mệt...ngất ngây say
Mỗi nơi mỗi dấu yêu kỷ niệm
Bạn để sau lưng chất chứa đầy
Phố Núi vui mừng, Phố Nở Hoa
Mừng đôi bạn nhé nắng mưa hòa
Vài ba tháng nữa ngô khoai mọc
Xanh ngát tình yêu kết trái hoa
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2011 15:51:45 bởi Nguyên Đỗ >
Mùa Cưới
Mến tặng Minh & Uyên
Cùng một đợt... có ba đôi đám cưới
Vâng hân hoan chia sẻ với Minh & Uyên
Uyên mỉm cười đôi má lúm thật duyên
Minh móc túi trả tiền dù biết hố
Chở người đẹp còn phân bua gì chớ...
Người bán hoa biết chỗ hở làm eo
Bên người yêu chẳng lẽ lại kỳ kèo...
Thôi mặc kệ, vì em... mà chịu mắc
Ngồi xe máy, cỡi ngựa phi có khác
Trai cao bồi, gái cũng đúng dân chơi
Chạy ngả nghiêng lượn quẹo khiếp kinh người
Đúng sinh ra đẹp đôi đua xe máy...
Chúc hai bạn đường đời như xe chạy...
Mãi thành công mỹ mãn, đại thành công...
Vì thành công đôi bạn phải một lòng...
Thuận chồng vợ, tát bể đông còn cạn...*
Nguyên Đỗ
* Thành ngữ Việt Nam, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn
Huynh Nguyên Đỗ ơi , lâu quá yuri hong có dịp chào hỏi huynh rồi , chúc huynh luôn vui vẻ nhé , Suối Nguồn Thơ vẫn như hôm nào , chảy mãi không ngừng nguồn cảm hứng !
Chào Anh !
"Chào anh !" Câu nói đã rất lâu
Mấy thuở sắc thu đã úa màu
Chẳng biết anh giờ quên hay nhớ
Vì rất lâu rồi chẳng thăm nhau
Chào anh ! Không biết có bình an
Giữa tháng năm trôi quá vội vàng
Hồn thơ anh vẫn còn tha thiết
Như ngày xưa ấy em ghé sang .
Cô Bé yuri.
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Huynh Nguyên Đỗ ơi , lâu quá yuri hong có dịp chào hỏi huynh rồi , chúc huynh luôn vui vẻ nhé , Suối Nguồn Thơ vẫn như hôm nào , chảy mãi không ngừng nguồn cảm hứng !
Chào Anh !
"Chào anh !" Câu nói đã rất lâu
Mấy thuở sắc thu đã úa màu
Chẳng biết anh giờ quên hay nhớ
Vì rất lâu rồi chẳng thăm nhau
Chào anh ! Không biết có bình an
Giữa tháng năm trôi quá vội vàng
Hồn thơ anh vẫn còn tha thiết
Như ngày xưa ấy em ghé sang .
Cô Bé yuri.
Chào Em
Chào Em, cô bé Yuri!
Lâu nay không biết làm gì ở đâu
Bao giờ mặc áo cô dâu
Cho anh nhín ngắm gật đầu xinh ghê!
Anh đi, đi mãi không về
Đôi khi ngoái lại tái tê cõi lòng
Kiếp này anh mãi long đong
Mong em mộng thắm xinh hồng mãi luôn
Không vương vấn chút u buồn
Mộng mơ đôi mắt tâm hồn tươi vui
Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 27 bạn đọc.
Kiểu: