Suối Nguồn Thơ
thêm một bài mới ra lò cho Mai Thạch nè!
Luyện Võ Đêm Sầu
Đêm sầu nhập tửu tựa lưu linh
Diễn võ cuờng thân tốt thể hình
Cầm Nã ra chiêu như ánh chớp
Cước quyền xuất thế tựa phi tinh
Tiềm long lục thức quào chọt móc
Phục hổ tam chiêu tấn thủ bình
Hồi mã xuyên tâm tung tuyệt cước
Song chỉ đoạt châu thủ thân mình
Lý Vân Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2011 18:47:22 bởi vananhly >
Trích đoạn: vananhly
Cám ơn chàng Nguyên Đỗ nhiều nha, thơ rất hay. Đúng là chàng thơ từ rừng thơ của Hà Huyền Chi...hồn thơ đã trở về rồi đó, nếu Mai Thạch còn công lực thì luyện thêm bài này nè.
Mộng Tưởng
Lá rụng khơi lòng nỗi thiết tha
Mưa rơi lất phất dưới trăng ngà
Sương khuya héo hắt còn bên cạnh
Nắng sáng huy hoàng đã khuất xa
Mấy độ truân chuyên tình lận đận
Bao năm trôi nổi kiếp phong ba
Một phút định tâm hồn thư thả
Ký ức mờ phai mộng nhạt nhòa
Lý Vân Anh
Hoang Tưởng
Áo trắng bên đường dáng thướt tha
Tiên nga khua gót bóng trăng ngà
Sương đêm lấp lánh trong tầm với
Nắng sớm tinh trong mờ cách xa
Những tưởng mưa xong trời sẽ tạnh
Ai ngờ bão tới đất phong ba
Thôi thế thời thôi tu tịnh tiếp
Hoang tưởng thoáng qua chóng nhạt nhoà
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: vananhly
thêm một bài mới ra lò cho Mai Thạch nè!
Luyện Võ Đêm Sầu
Đêm sầu nhập tửu tựa lưu linh
Diễn võ cuờng thân tốt thể hình
Cầm Nã ra chiêu như ánh chớp
Cước quyền xuất thế tựa phi tinh
Tiềm long lục thức quào chọt móc
Phục hổ tam chiêu tấn thủ bình
Hồi mã xuyên tâm tung tuyệt cước
Song chỉ đoạt châu thủ thân mình
Lý Vân Anh
Mèn mèn, lại có cô Long ra dạy võ cho Dương Qua....
Đêm thanh cổ mộ bóng thần linh
Tập diễn dương oai khoẻ xác hình
Nã thủ ra tay như chớp xoẹt
Tung quyền chân đá tựa phi tinh
Anh tam thập lục chước chọt cào móc...
Thạch nhất nhất song hạ tấn bình
Long hổ quy hồi về chốn cũ
Bình minh ló dạng ẩn thân mình
Nguyên Đỗ
Thơ hay quá, cám ơn anh Nguyên Đỗ đã chỉ giáo, nhưng lỗi sai của Vân Anh một cách rất là khéo léo và tinh tế. Vân Anh có một bài khác cho anh nè.
Phận Đìu Hiu
Vương vấn tình si hạt nắng chiều
Chùn chân mỏi gối chốn cô liêu
Lâm ly lệ thả lời thơ vịnh
Khắc khoải sầu buông tiếng sáo diều
Đã mấy thu đi đời tẻ nhạt
Bao lần hạ ghé phận đìu hiu
Tha hương mòn mỏi buồn da diết
Chất ngất lòng ai thổn thức nhiều
Lý Vân Anh
Thêm một bài mới ra cho chàng Nguyên Đỗ để luyện nè!
Lời Tâm Sự Tha Hương
Mệnh số trầm luân đối mặt đời
Làm sao có thể thốt nên lời
Trời mưa lá rụng sầu trĩu nặng
Gió thổi cành rơi khổ đầy vơi
Tiếng nhạc tha huơng nghe bức rức
Lời thơ viễn xứ thấy tã tơi
Hồn dâng nỗi nhớ tim tê tái
Lặng lẻ lòng ai suối lệ rơi
LA, Wednesday 08/31/2011
Lý Vân Anh
Trích đoạn: vananhly
Thơ hay quá, cám ơn anh Nguyên Đỗ đã chỉ giáo, nhưng lỗi sai của Vân Anh một cách rất là khéo léo và tinh tế. Vân Anh có một bài khác cho anh nè.
Phận Đìu Hiu
Vương vấn tình si hạt nắng chiều
Chùn chân mỏi gối chốn cô liêu
Lâm ly lệ thả lời thơ vịnh
Khắc khoải sầu buông tiếng sáo diều
Đã mấy thu đi đời tẻ nhạt
Bao lần hạ ghé phận đìu hiu
Tha hương mòn mỏi buồn da diết
Chất ngất lòng ai thổn thức nhiều
Lý Vân Anh
Lý Quạ Kêu
Buổi ấy em đi dưới nắng chiều
Pháo vui ngày cưới nát tim yêu
Áo hồng khăn đỏ đò đưa rước
Vách đất phên thưa võng lắc liều
Viễn xứ làm dâu trời đất lạ
Quê nhà thui thủi phận đìu hiu
Tha phương có nhớ, sầu da diết
Đất mẹ hồn ai thổn thức nhiều
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: vananhly
Thêm một bài mới ra cho chàng Nguyên Đỗ để luyện nè!
Lời Tâm Sự Tha Hương
Mệnh số trầm luân đối mặt đời
Làm sao có thể thốt nên lời
Trời mưa lá rụng sầu trĩu nặng
Gió thổi cành rơi khổ đầy vơi
Tiếng nhạc tha huơng nghe bức rức
Lời thơ viễn xứ thấy tã tơi
Hồn dâng nỗi nhớ tim tê tái
Lặng lẻ lòng ai suối lệ rơi
LA, Wednesday 08/31/2011
Lý Vân Anh
Bước Đường Tha Hương
Dấn bước phương xa đổi cuộc đời
Gian lao khốn khó ngậm câm lời
Mưa rào sấm sét sầu gieo nặng
Nắng cháy cuồng phong bụi ắp vơi
Thánh thót giọt sương nghe bức rức
Ê chề nước mắt thấy tả tơi
Tha hương niềm nhớ sầu nghi ngút
Chốn lạ đơn côi lệ rớt rơi
Nguyên Đỗ
Gì Thương
Bé vẫn thế, nhỏ bao giờ cũng vậy
Đã chỉ rồi vẫn viết bậy quá đi
V với G khác nhau lắm, khác chi
Viết với giết, vì với gì khác lắm
Nhưng vì thương anh càng thương đằm thắm
Nhỏ viết gì, anh cũng thích đọc thôi
Để mai kia chim sáo có quên lời
Anh cũng nhớ một thời chim sáo hót
Tiếng miền Nam, Cần Thơ... nghe rất ngọt
Như Gò Công, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Ở nơi nào miền Nam cũng dễ thương
Một tiếng nói mà dư âm ngàn dặm
Anh thương mãi, thương hoài, thương rất đậm
Quê Hương mình, tiếng ngọt dịu miền Nam
Như mía lau, đường thốt nốt sông Vàm
"Gì" Em đó ngôn từ thêm ý nghĩa!
Nguyên Đỗ
Lâm Ly Khúc
(Hoạ bài Lý Quạ Kêu)
Rơi rớt lệ dâng những cảnh chiều
Lâm ly hồi tưởng chốn thân yêu
Tưởng đời hết vận nên không sợ
Ngờ số còn may chẳng dám liều
Viễn xứ vùi thân nơi tẻ nhạt
Tha hương bỏ mạng chốn đìu hiu
Phận đen bầm dập lòng tan tác
Tha thiết làm chi lệ rớt nhiều
LA, Thursday 09/01/2011
Lý Vân Anh
Bài nữa cho Mai Thạch nè. Have a happy holiday and a wonderful long weekend!
Giọt Lệ Tha Phương
Trôi nổi cuộc đời ở chốn xa
Hương xưa phảng phất khó phai nhòa
Sương sa mộng tưởng vầng khói ảo
Liễu rủ tương tư ánh trăng ngà
Héo hắt câu thơ sầu đất khách
Miên man lời hát nhớ quê nhà
Phương trời cách biệt lòng tha thiết
Buốt lạnh hồn tôi lệ ướt nhòa
LA, Friday, 09/02/2011
Lý Vân Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 23:17:57 bởi vananhly >
Trích đoạn: vananhly
Bài nữa cho Mai Thạch nè. Have a happy holiday and a wonderful long weekend!
Giọt Lệ Tha Phương
Trôi nổi cuộc đời ở chốn xa
Hương xưa phảng phất khó phai nhòa
Sương sa mộng tưởng vầng nguyệt ảo
Liễu rủ tương tư ánh trăng ngà
Héo hắt câu thơ sầu đất khách
Miên man lời hát nhớ quê nhà
Phương trời cách biệt lòng tha thiết
Buốt lạnh lòng ai lệ ướt nhòa
LA, Friday, 09/02/2011
Lý Vân Anh
Tiếu Ngạo Ai Ca
Tiếu ngạo nửa đời nơi chốn xa
Tư hương day dứt chẳng phai nhoà
Lối về cố quận dường hư ảo
Đường tới tương lai tựa tửu ngà
Róc rách suối thơ sầu mặc khách
Thì thầm giòng hát nhớ quê nhà
Bao năm viễn xứ hồn tha thiết
Giá buốt tim côi nước mắt nhòa
Nguyên Đỗ
Ngày lễ hơi rảnh, cho nên có chút ít tâm sự, có bài mới cho huynh nè.
Nỗi Vương Vấn Quê Nhà
Viễn khách chợt buồn nhớ cố hương
Hồn đau ruột xót rãi trăm đường
Bao lần trôi nổi tình sầu khổ
Mấy bận thăng trầm số thảm thương
Bảo tố một đời không sợ hãi
Phong ba trọn kiếp vẫn can trường
Quê nhà hai chữ như mời gọi
Vọng buốt lòng ai nỗi vấn vương
LA, Friday 09/02/2011
Lý Vân Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 12:56:46 bởi vananhly >
Trích đoạn: vananhly
Ngày lễ hơi rảnh, cho nên có chút ít tâm sự, có bài mới cho huynh nè.
Nỗi Vương Vấn Quê Nhà
Viễn khách chợt buồn nhớ cố hương
Hồn đau ruột xót rãi trăm đường
Bao lần trôi nổi tình sầu khổ
Mấy bận thăng trầm số thảm thương
Bảo tố một đời không lùi bước
Phong ba trọn kiếp vẫn can trường
Quê nhà hai chữ như mời gọi
Vọng buốt lòng ai nỗi vấn vương
LA, Friday 09/02/2011
Lý Vân Anh
Nuôi Chí Hồi Hương
Vĩnh viễn cả đời nhớ cố hương
Tha phương câu thực bước muôn đường
Bao lần vò võ tìm mưu lược
Mấy bận chùn chân đã hết phương
Chướng ngại biển sông không chán nản
Khó khăn đồi núi vẫn kiên cường
Giang sơn gấm vóc như thôi thúc
Nuôi chí hồi hương mặc gió sương
Nguyên Đỗ
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Hoa Sơn luyện võ lúc bình minh
Nín thở phi thân ẩn bóng hình
Đại pháp hấp tinh mạnh vũ bão
Độc cô cửu kiếm nhẹ rung rinh
Linh San muội muội cơn mơ đẹp
Nhậm đại cô cô giấc mộng xinh
Bảo Điển Quỳ Hoa đành vong bản
Đồng ca tiếu ngạo kết duyên tình
LA, Saturday, 09/03/2011
Lý Vân Anh
Trích đoạn: vananhly
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Hoa Sơn luyện võ lúc bình minh
Nín thở phi thân ẩn bóng hình
Đại pháp hấp tinh mạnh vũ bão
Độc cô cửu kiếm nhẹ rung rinh
Linh San muội muội cơn mơ đẹp
Nhậm đại cô cô giấc mộng xinh
Bảo Điển Quỳ Hoa đành vong bản
Đồng ca tiếu ngạo kết duyên tình
LA, Saturday, 09/03/2011
Lý Vân Anh
Giấc Mộng Quang Trung
Bốn ngàn năm lẻ Việt văn minh
Xã tắc giang sơn một bóng hình
Hùng cứ trời Nam gin giữ nước
Ngăn ngừa giặc Bắc tránh điêu linh
Tây Sơn thống nhất nhanh thần tốc
Trịnh Nguyễn rẽ tan rõ diệu linh
Giấc mộng Quang Trung đành rụi tắt
Mai sau sử sách xét duyên tình
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2011 13:15:43 bởi Nguyên Đỗ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: