Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 259260261 > >> | Trang 259 của 285 trang, bài viết từ 3871 đến 3885 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyệt Hạ 09.10.2011 03:57:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Ở Nơi Nào  


Người ở nơi nào hỡi cố nhân
Còn vui còn mộng ước thiên thần
Hay quên sau những ngày lưu lạc
Hạnh phúc yêu thương chỉ một lần ?


Người ở nơi nào hỡi dấu yêu
Má hồng môi thắm dáng mỹ miều
Tóc huyền xưa đó sương có điểm
Suối bạc lời thơ thấm cô liêu ?


Người ở nơi nào hỡi nhớ thương
Trần gian khổ ải hoặc thiên đường
Gánh đời nặng nhẹ hay êm ái
Quên hẳn ngày xưa, vẫn vấn vương ?


Một nửa hồn ta nay ở đâu
Sông Thương uốn khúc bến Ưu Sầu
Lạc nhau mất dấu không tăm tích
Ta gởi thơ đi khắp địa cầu


Xin nguyện cho Người vẹn ước mơ
Thời gian gió bụi phủ lu mờ
Nửa hồn ray rứt từng giây phút
Nửa hồn thấm lạnh nỗi trơ vơ


Nguyên Đỗ




 Người Ở Nơi Nào ...


Người ở nơi nào hỡi cố nhân
Đường xa nhẹ bước gót hồng trần
Gởi chút luyến lưu theo mây gió
Cho vơi tâm sự kiếp đa truân


Người ở nơi nào hỡi dấu yêu
Tìm nhau đỏ mắt chốn tịch liêu
Mộng mị đêm thâu sầu lẻ bóng
Đành lòng an phận với quạnh hiu


Người ở nơi nào hỡi nhớ thương
Thềm mây gối mộng chốn thiên đường
Nghĩa cũ tình xưa còn nặng gánh
Kiếp trước kiếp sau có vấn vương


Người ở nơi nào nửa hồn ta
Lạc nhau trong bão táp phong ba
Còn sống còn vui hay khắc khoải
Hãy tìm về nhau bến mơ xa


Người ở nơi nào chẳng hề chi
Lòng thương lòng nhớ vẫn trọn ghi
Đò xưa bến cũ dòng sông lặng
Còn dấu nơi nào mối tình si


Nguyệt Hạ


Nguyên Đỗ 10.10.2011 03:38:58 (permalink)
0
Oai Phong Ghê


Bậc cha me thường hay khoe quý tử
Hay cục cưng, con gái rượu người ta
A bảo chi.... Ờ chuyện thế gian mà
Chú viết chi lãng xẹt à, mặc chú

Nhỏ Gò Công, giọng miền Nam thực sự
Chú nghe hoài nghe riết hóa ghiền luôn
Nhỏ lại nói "lãng òm" hay "xạo sự"


Nghe nhỏ chê, thích nghe hoài lạ chứ
Nghe hay hay, đáo để, thích nghe hoài
Như người ta có quý tử dương oai
Hay con gái đủ công, dung, ngôn hạnh
Cô Bé yuri 12.10.2011 13:10:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đây Suối Nguồn Thơ gởi tặng Đời

Đây Suối Nguồn Thơ gởi tặng Đời
Những người thân quý, bạn đường ơi
Ruột tằm se kén mười năm lẻ
Hạnh phúc buồn vui nước mắt rơi...

......

Thế đấy hồn anh như áng thơ
Có em, mộng tưởng, để tôn thờ
Trầm hương thạch thảo đêm hoàng nguyệt
Mây trắng lưng trời mạch suối mơ

Nguyên Đỗ



Gởi Người Thơ

Ơi Suối Nguồn Thơ mãi còn đầy
Nghe vần thơ cũ vẫn đâu đây
Buồn vui kỷ niệm lòng in đậm
Nỗi nhớ buông dài... ai có hay?

Anh có tình thơ gởi tặng đời
Năm dài tháng rộng chẳng hề vơi
Hương trầm tỏa ngát lời tình tự
Có đọng trong nhau thuở ngậm ngùi?

Tình thơ em gởi tặng người thơ
Chúc những yêu thương vẹn bến bờ
Hạnh phúc, yên bình bên năm tháng
Gõ phím, buông đàn dệt mộng mơ.

yuri.


Chào huynh Nguyên Đỗ, lâu không gặp rùi, qua níu dép chào hỏi huynh chút, mong huynh vẫn khỏe và vui vẻ nhé!
Nguyên Đỗ 14.10.2011 05:53:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đây Suối Nguồn Thơ gởi tặng Đời

Đây Suối Nguồn Thơ gởi tặng Đời
Những người thân quý, bạn đường ơi
Ruột tằm se kén mười năm lẻ
Hạnh phúc buồn vui nước mắt rơi...

......

Thế đấy hồn anh như áng thơ
Có em, mộng tưởng, để tôn thờ
Trầm hương thạch thảo đêm hoàng nguyệt
Mây trắng lưng trời mạch suối mơ

Nguyên Đỗ



Gởi Người Thơ

Ơi Suối Nguồn Thơ mãi còn đầy
Nghe vần thơ cũ vẫn đâu đây
Buồn vui kỷ niệm lòng in đậm
Nỗi nhớ buông dài... ai có hay?

Anh có tình thơ gởi tặng đời
Năm dài tháng rộng chẳng hề vơi
Hương trầm tỏa ngát lời tình tự
Có đọng trong nhau thuở ngậm ngùi?

Tình thơ em gởi tặng người thơ
Chúc những yêu thương vẹn bến bờ
Hạnh phúc, yên bình bên năm tháng
Gõ phím, buông đàn dệt mộng mơ.

yuri.


Chào huynh Nguyên Đỗ, lâu không gặp rùi, qua níu dép chào hỏi huynh chút, mong huynh vẫn khỏe và vui vẻ nhé!



Gởi Bạn Thơ

Cô bé Yuri ghé đến nhà
Vụng về ngượng nghịu nói hổng ra
Yuri dáng đẹp như tiên nữ
Lão Đỗ soi gương bỗng hóa già

Ở xứ Văn Thơ nước Cộng Hòa
Anh em bình đẳng chẳng phân ra
Trẻ già trai gái: văn thơ cả
Phân biệt làm chi, rõ đúng là....

Huynh muội tình thơ mãi mộng mơ
Vui tươi ngày tháng sóng xô bờ
Tản Đà, Xuân Diệu, hay Nguyễn Bính
Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du... vạn áng thơ

Lấp lánh sao đêm đom đóm bay
Chở sao trên cánh giữa đầm lầy
Soi đường trong tối... đêm thêm mộng
Khơi mở hồn thơ say ngất ngây


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 14.10.2011 23:08:59 (permalink)
0
Ta Giữ Cho Nhau Ký Ức Nào

Ta giữ cho nhau ký ức nào
Một thời say đắm nụ tình trao
Một đêm gió bão trên triền sóng
Một tối tháng Tư ánh nguyệt vào...

Ta giữ trăm năm ký ức tình
Dẫu đời khốn khó vạn điêu linh
Tình yêu thanh khiết không mờ đục
Dấu ấn ngàn năm, nét khiết trinh

Ta giữ Người Thương giữ một đời
Chữ tình chữ nghĩa chữ "Thương ơi,
Đừng quên em nhé, em rồi khóc
Mãi mãi thương nhau cả vạn đời"

Ta giữ cho ta một trái tim
Nửa vầng trăng sáng nửa trăng chìm
Đời người trôi nổi, phần hư thực
Sáng, tối, trắng đen, lúc sóng, êm

Ta giữ giùm nhau một cố hương
Một trời dấu ái, một thiên đường
Một thời thơ mộng cao nguyên rộng
Một đóa quỳ vàng bên mái trường

Nguyên Đỗ

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 06:25:55 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 16.10.2011 04:28:55 (permalink)
0
Quà Quê Hương  

Đây chiếc nón bài thơ quà xứ Huế

Gởi em thương -- Bông Huệ của hồn anh

Để em che  khi mưa đổ, nắng hanh

Tình anh đấy dẫu không gian cách biệt
 

Ở nơi xa phương nào em có biết
Mảnh tình anh gói ghém những lời thơ

Những ước mong, những hy vọng, mong chờ

Đọng vào trong những câu thơ ngắn ngủi  

Phải chi ta vẫn cứ hoài gần gũi
Anh sẽ kể tất cả những chân tình
Những hoàng hôn, đêm tối, những bình minh
Em sẽ hiểu tình chúng mình diệu vợi  

Mộng mơ đời nằm trong vòng tay với
Này em thương em còn nhớ những chiều

Chuông Thiên Mụ ngân vang xóa tịch liêu

Em cùng anh nhớ về thăm núi Ngự
 

Giòng sông Hương vui cùng người viễn xứ

Sóng lăn tăn những mộng đẹp hoa đời
Mây trắng xóa như sóng dợn trùng khơi

Nhịp Trường Tiền đang cùng ta sánh bước
 

Ồ tất cả vẫn nằm trong mộng ước
Trời tha hương em còn nhớ anh không?

Tình thuở đó ngày nay vẫn mặn nồng?

Xin hãy nhớ về quê hương em nhé!
 

Chiều hôm nay gió thoảng qua thật nhẹ

Như người yêu hôn nhẹ trên má ai

Hương tình yêu thoang thoảng tựa hoa lài

Anh nhớ lắm người yêu trời viễn xứ    

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 06:27:51 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 18.10.2011 09:12:34 (permalink)
0
Chim Sáo Gọi Ngàn

Em như sáo nhỏ trên ngàn
Tung tăng nhún nhảy trên sân cỏ rừng
Gặp em thưở ấy trên bưng
Một làn mắt chớp bỗng dưng  thương liền

Em như một đóa hoa sen
Giữa đầm lầy lội vươn lên hoa đồng
Hoa vàng, hoa tím, hoa hồng
Hoa nào cũng đẹp, đẹp lòng khắp nơi

Thân em sắc nước hương trời
Em như ngọc nữ muôn đời mến thương
Từ em học dưới mái trường
Trường vui đổi hẳn vấn vương từng ngày

Con đường hoa, nắng ngất say
Con đường đến lớp tháng ngày tương tư
Từ em đến, rắc mộng mơ
Vần thơ sống động ngóng chờ chứa chan

Anh như con sáo gọi ngàn
Tìm nhau cất tiếng lạc đàn ngẩn ngơ
Thương em viết vạn bài thơ
Gởi về muôn lối đợi chờ trăm năm

Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 21.10.2011 05:42:29 (permalink)
0
Imprints of Love
 
You have left the imprints of love in my heart forever
The fire of love in its candid purity always cherished
Because of you only, I have searched for traces of paradise vanished
Left in prints despite the current of life
Filled with worries, calculations
 
You have led me out of the baseness
To look for the marks of the eternal happiness
Many times I was about to succumb..., you have come to my rescue
Leading me back to the right path of the just, the straight
Back to the perfect Truth, the perfect Goodness and Beauty every day
To be worth of the honestly True Love
 
You have left the marks -- the imprints of the pure love
Deeply in my body and soul, in my heart and in my mind
The love song, fresh and pure, one of the kin
Is the moonlight, the sunrays leading my life day and night
 
 
Nguyen Do
 
 
 
 
 
Dấu Ấn Tình Yêu
 
Em để dấu trong tim anh mãi mãi
Lửa tin yêu tình thơ dại, thân thương
Anh vì em ... tìm dấu tích thiên đường
Còn sót lại mặc bụi đời phủ lấp
 
Em để dấu mặc giòng đời tràn ngập
Nhữ lo toan, những tính toán, bon chen
Em dẫn anh ra khỏi những thấp hèn
Rời dục vọng tìm thiên đường vĩnh cửu
 
Bao lần vấp thiên thần em đến cứu
Dẫn đưa anh vào nẻo chính đường ngay
Giữ toàn Chân, toàn Thiện Mỹ từng ngày
Sống xứng đáng với mối tình chân thật
 
Em để dấu -- dấu ấn tình  chân chất
In khắc sâu tận tim dạ hồn anh
Khúc tình ca trong sáng, đẹp, tươi lành
Là ánh trăng ánh dương hồng chỉ lối
 
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.10.2011 12:35:56 (permalink)
0
Em Không Biết ....

Em không biết nhưng anh hằng vẫn nhớ
Buối ban đầu em gọi chú xưng con
Rồi một hôm giật nảy điếng tâm hồn
Em táo bạo " Từ nay không gọi chú ...

Nếu cứ chú làm sao yêu được hử
Thôi anh em cho thân mật anh nha,
Cũng giống như út với cả trong nhà
Hai thế hệ, có cảm thông là được

Anh cười bảo chớ vội vàng tính trước
Để tự nhiên, em cứ để tự nhiên
Em cười duyên khoe má lúm đồng tiền
Hàm răng trắng ngọc ngà xinh hơi khểnh

Ước mơ em từ nay thành mệnh lệnh
Anh tuân hành, ừ nhân định thắng thiên
Sống từ bi giữa thế giới đảo điên
Em vẫn giữ nét ngoan hiền nhu thuận

Mặc thiên hạ cứ trong vòng lẩn quẩn
Em cùng em chung bước tới tương lai
Nhu thắng cương, đức độ tất thắng tài
Cứ vững chí kiên tâm không bỏ cuộc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.10.2011 19:14:06 (permalink)
0
Not For A Little Profit

A man lives by his name
It's not a word game
Man in the world has a self-serving trend
It's alright if it serves all party involved,
not just for oneself at the expense of others
When you ask your friends to lend
It doesn't matter how small is the amount
Return it with thanks as soon as possible
It is phony when you are generous with other people's money
and stingy with your own,
quickly to spend o.p.m.
slowly or never return them
Man / Woman
Lives by his / her name
If he doesn't live by it
She is called a p.o.s (a piece of shit)
And he is called s.o.b ( son of bitch)

Nguyen Do
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2011 04:54:03 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 02.11.2011 18:30:03 (permalink)
0
Tình Bạn Chân Thật

Những tình bạn sưu tầm trong truyện cổ
Ngàn năm sau còn có tiếng vang xa
Trong thi ca: Chung Tử Kỳ - Bá Nha
Trong lịch sử: Bảo Thúc Nha - Quản Trọng

Những tình bạn đáng noi gương, hy vọng
Cả một đời cuộc sống chốn tha phương
Như ánh sao Bắc đẩu dẫn soi đường
Xin cảm tạ Bạn Chân Tình thân thiết

Xin truy tôn tình bạn xưa bất diệt
Xin cảm ơn tình bạn thật thẳng ngay
Để tôi tin giữa tráo đổi thường ngày
Giữa dối trá, vẫn có người bạn thật

Thật hạnh phúc gặp bạn đời chân chất
Rất thân tình trước sau vẫn quan tâm
Cuộc đời ai, không tránh khỏi lỗi lầm
Được bạn hiểu, chân thành thương giúp đỡ

Trong Thánh Kinh, trong kho tàng truyện cổ
Bạn chân tình là kẻ biết hy sinh
Sống vị tha quên cả bản thân mình
Bậc thánh sống, người bạn thân, tri kỷ


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 02:09:24 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.11.2011 02:35:00 (permalink)
0
Giữa Khuya Ai Gọi

Giữa khuya đang ngủ mộng lâng lâng
Cao tuốt trên cao tới chín tầng
Bỗng dưng điện thoại kêu "văng vẳng"
Láng giềng chó sủa, sắp "giềng, măng!"

Giữa khuya ai gọi chẳng trả lời
Nín cười chờ đợi, "Ối giời ơi!
Là em, em đó, còn ai nữa!...
Phá phách làm chi, ngáp phải ruồi!

Giữa khuya em gọi, mấy khi quên
Phá giấc mơ hoa bắt phải đền
Nằm xuống bên anh, thì thầm nhé
Một đời, một kiếp, mãi yêu em

Ngọt mật môi thơm, miệng có keo
Dính chặt không rơi, chẳng kỳ kèo
Vườn thanh dậu trúc đêm khuya vắng
Nệm ấm chăn êm nhắm mắt leo

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 06.11.2011 20:21:13 (permalink)
0
DOI GIO

Tháng Mười Một, ôi chao, lại đổi giờ rồi đó
Ngày ngắn đi tối lại kéo dài hơn
Ai vẩn vơ, đọc vớ vẩn, chập chờn
Nghĩ đổi gió, hay đôi giò thật khổ

Rõ phải gió, nghĩ lung tung, này nọ
Chuyện đổi giờ cho thích hợp hằng năm
Sao lại cứ.... ỡm ơ, bé cái lầm
Viết không dấu, bông đùa cùng chữ Việt

Bởi anh yêu tiếng Việt mình tha thiết
Viết linh tinh viết tản mạn tìm tòi
Lòng sạch trong ai nghĩ bậy, chết toi
Ôi ngôn ngữ Việt Nam mình phong phú

Đùa với chữ như trăng sao tình tự
Chuyện gió mây mèo chuột bụi bờ tre
Đôi giò cao, mảnh khảnh, lặng theo về
Ai khó tánh, rõ là thơ phải gió


Nguyên Đỗ
November 6, 2011
Nguyên Đỗ 09.11.2011 06:43:31 (permalink)
0
Tháng Mười Một, Sinh nhật em sắp đến

Tháng Mười Một Sinh nhật em sắp đến
Mỗi một năm như đúng hẹn lại lên
Em diễm xưa , vẫn ẹ lệ, đóa sen
Giữa đầm nước đục trong từng ngày sống

Tháng Mười Một chúc em luôn hy vọng
Sống vươn lên sống thanh thản yêu thơ
Vẫn như xưa hình ảnh đáng tôn thơ`
Không vướng bận vì eo sèo thường nhật

Tháng Mười Một mối tình thơ chân thật
Bao nhiêu năm vĩnh viễn chẳng nhạt phai
Em uy nghi diễm lệ bước trang đài
Lên chính điện không ngại ngùng e ấp

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 04:07:54 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 14.11.2011 05:38:22 (permalink)
0
Huyền Thoại Tình Tứ

Em ở đâu khi anh còn mười tám
Em nơi nào lúc mười chín hai mươi
Bỗng một hôm khi anh quá nửa đời
Mình gặp gỡ muôn ngàn sao bừng sáng

* Anh thi sĩ tâm hồn thơ lãng mạn
Thưở anh còn mười tám ngắm sao rơi
Em là sao Chức Nữ chiếu lưng trời
Anh mơ ước từng đêm dài thao thức

-A cô bé, nàng tiên, mơ hay thực
Chớ đùa nha, trái tim vốn mỏng manh
Một đá đau, tim anh vỡ tan tành
Thành cát bụi giữa hồng trần cõi tạm

* Anh thi sĩ trong văn thơ can đảm
Liều lĩnh như khi mười bảy hai mươi
Sao giờ đây nhút nhát nhất trên đời
Không dám nói ... không dám cười ... thề thốt...

Mình bình đẳng khi bước vào hăm mốt
Dù năm mươi hay sáu chục ba mươi
Tuổi tác ư? Chỉ con số trong đời
Chỉ trái tim, tính cho cùng, quan trọng

- Em nói thế, anh- chàng thơ cứng họng
Trái tim anh vĩnh viễn thuộc về em
Huyền thoại tình tân ngàn lẻ một dêm
Em Chức nữ, Anh Chàng Ngâu tinh tú

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 07:04:21 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 259260261 > >> | Trang 259 của 285 trang, bài viết từ 3871 đến 3885 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9