Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 262263264 > >> | Trang 263 của 285 trang, bài viết từ 3931 đến 3945 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 07.02.2012 14:27:11 (permalink)
0
Thành Phố Nào?

Thành phố nào, nơi mình tìm hẹn gặp?
Ở Paris, hay Strassbourg, Berlin
Ở Roma, hay phố biển Florence
Hay Phố Gió, phố Thiên Thần, Hy Vọng?

Hay Nha Trang thành phố cha em sống
Hay Biên Hòa, hay Đà Nẵng, Sóc Trăng
Huế cố đô, hay Hà Nội, Đà Rằng
Những địa danh, những nơi xa hẻo lánh

Ờ ở đâu , nếu có em bên cạnh
Cũng thành thơ, cũng thành mộng mơ thôi
Vì tình yêu là rung cảm bồi hồi
Gặp trên mạng, gặp trong đời cũng thế


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 10.02.2012 06:13:18 (permalink)
0
Em Vẽ Giùm Anh Nỗi Nhớ Em

Phác hoạ tranh mơ nỗi nhớ em
Võng ru nắng ngã ngủ bên thềm
Tranh màu cọ giá ... trên sân trước
Em vẽ giùm anh cho đến đêm


Đêm trắng em buông mái tóc huyền
Màu trăng da thịt mộng tình duyên
Gió đuà hây hẩy qua khe núi
Cỏ biếc môi son tựa ảo huyền


Dấu tích tình thơ tuổi học trò
Trò chơi tranh hoạ cuả trời cho
Gió mây trăng nước màu sơn cọ
Giá ngọc tay son buổi hẹn hò

Em ngửa nhìn lên nét phấn hương
Hư hư thực thực cõi vô thường
Hồ tinh tiên nư nằm trên võng
Khơi động tình mơ vạn vấn vương


Nguyên Đỗ
(Viết từ Ngũ đại hồ)
Nguyên Đỗ 12.02.2012 01:52:03 (permalink)
0
Cánh Nhớ

Thứ Sáu rồi, em có gì lạ mới
Hay vẩn vơ tội lỗi quá nên quên?
A, không sao, chắc lại chút hờn ghen!
Em bận học... thôi thì tha nhau nhé!

Vâng đôi lúc, tự cưa sừng làm nghé...
Giả ngây thơ vô số tội đó mờ...
Cứ tự biên tự diễn vẽ vời thơ...
Ai tin ngay có ngày tiêu thóc giống

Thứ Sáu rồi, lại ngồi đây mơ mộng
Nắng vàng say lại ngây ngủ dưới chân
Em, nàng thơ, mặc áo trắng thiên thần
Khúc khích cười, rõ chàng thơ lỉ khỉ

Lúc mộng mơ, lúc liêu trai chí dị
Lúc Phật thiền, lúc chiên chúa, hồn nhiên
Mỗi bài thơ, mỗi khúc hát, kỳ duyên
Do thần khí, do nàng thơ chỉ lối

Thứ sáu này, không làm thơ tội lỗi
Dấu nụ cười lém lỉnh giữ ngôn từ
Anh thương em, từ đó, biết tương tư
Cho ngôn ngữ mọc dài thêm cánh nhớ


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 14.02.2012 19:11:15 (permalink)
0
Đêm Lễ Tình Nhân

Đêm lễ Tình Nhân nhớ nhớ ghê
Trên cao nhìn xuống phố đam mê
Trai gái dập dìu, ôi tình tứ
Anh nhớ người ta, dạ não nề

Nguyên Đỗ
Trăng Mơ 15.02.2012 00:12:40 (permalink)
0
Anh nhớ ai mà nghe tha thiết quá
Em ước gì là người đó của anh
Đu vầng mây lượn cánh nhớ song hành
Phiêu diêu mãi một thiên đường lãng mạn
Hihihi...
 
TM chúc anh HAPPY VALENTINE
Nguyên Đỗ 15.02.2012 09:00:07 (permalink)
0


Nhớ Nàng Thơ

Anh nhớ Nàng Thơ bé ấy mà
Nụ sen hồng thắm tuổi mười ba
Mùa thu lá thắm như hoàng diệp
Như ánh trăng mơ bãi biển xa

Em nhớ quê hương Mặc Tử không?
Quy Nhơn buổi ấy ánh trăng hồng
Nhô lên trên biển gần như thể
Gần gũi làm sao, mộng phập phồng

Là ánh Trăng Mơ của tuổi nào
Anh còn ghi nhớ với xôn xao
Ngồi trên sân thượng đưa tay với
Ôi ánh Trăng Mơ với xuyến xao

Thương chúc Trăng Mơ đẹp tuổi trời
Cho bao người gặp mãi chơi vơi
Nằm mơ trăng xuống bên song sắt
Chiếu rạng hồn thơ sáng cuộc đời

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 09:01:22 bởi Nguyên Đỗ >
tuyen45 15.02.2012 23:05:30 (permalink)
0
[/code][/code]quote:
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45





CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này

14/2/2012
Tuyen45


TRỜI CHỢT TỐI

Mây trôi về núi nhởn nhơ bay
Mong đợi ai kia đã hết ngày
Lá thắm trao tin từ bữa trước
Chim hồng vẫn bặt giữa chiều nay
Lễ tình yêu đến cùng non nước
Nỗi nhớ còn đây với tỉnh say
Xa vắng người thương trời chợt tối
Càng thêm băng giá lạnh tim này.
Lá chờ rơi 14/02/2012


HƯƠNG XƯA

Tình đã xa rồi hương chẳng bay
Người ơi khắc khoải suốt bao ngày
Trăm năm thề hẹn yêu còn đó
Muôn kiếp ước nguyền nhớ mãi nay
Ngày lễ tình nhân mơ đắm đuối
Mùa trăng dấu ái mộng mê say
Bài thơ năm cũ còn vang vọng
Em khiến hồn ta nát rách này

HANSY



Valentine's day

Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay 

Lễ của tình nhân đã đến ngày

Mắt biết xa vời từ dạo ấy

Ve sầu còn nhắc đến hôm nay

Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm

Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say

Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc

Riêng ta lạnh giá ở phương này


Vancali 2.14.12

Chúc quí huynh tỷ Happy Valentine's day







SẦU THƯƠNG

Ước mộng cho nhiều chắp cánh bay
Mùa yêu côi vắng lạnh tim ngày
Bâng khuâng nhớ lại hương tình cũ
Xa xót tìm về dấu tích nay
Người đã xa xăm trong cõi ái
Ta còn mê mãi giữa cơn say
Tình yêu vỗ cánh sầu lên mắt
Em hỡi thấu cho khổ đoạn này

HANSY


 Valentine VỊ NGỌT
---1---

Lờ lững mây hồng phảng phất bay
Tình nhân nghi lễ đã qua ngày
Đắm say hạnh phúc dài vô tận
Vĩnh cửu yêu thương mãi đến nay
Giá lạnh đêm đông tình tỏa ấm
Men đời chăn gối ngất ngây say
Riêng ta vị ngọt còn vương đắng
Bởi lẽ người xưa ngã chốn này.
 
15/2/2012
Tuyen45


Valentine VỊ NGỌT
---2---
Mây hồng phảng phất lững lờ bay
Nghi lễ tình nhân chỉ một ngày
Hạnh phúc đắm say dài bất tận
Yêu thương vĩnh cửu đến ngày nay
Đêm đông giá lạnh hơi tình ấm
Chăn gối men đời ngất ngưởng say
Vị ngọt riêng ta còn nhiễm đắng
Lẽ vì bạn cũ ngã nơi này.
 
15/2/2012
Tuyen45

tuyen45 15.02.2012 23:46:28 (permalink)
0



Valentine
---*---
Đem thơ gói trái tim mình
Tặng người bạn gái đẹp xinh thuở nào
Valentine tình cảm dạt dào
Yêu thương ngày ấy ngọt ngào đắm say
Tình đầu vỡ mộng chia tay
Ngược xuôi đôi ngả để nay lệ sầu
Nước thời gian gội trắng đầu
Valentine ngày lễ vẫn cầu cho nhau
Mùa xuân hương bưởi hương cau
Bông hồng nở thắm sắc màu yêu thương
Bao năm mà vẫn vấn vương
Người xưa tình cũ nẻo đường cách xa
Ước gì ta lại gặp ta
Cùng nhau ôn chuyện đậm đà thương yêu…
 
14/2/2012
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 08:00:08 bởi tuyen45 >
Nguyên Đỗ 16.02.2012 10:13:30 (permalink)
0


Ôn Chuyện Ngày Xưa

Ôn chuyện ngày xưa thuở thiếu thời
Nghịch như quỷ sứ chuyện trời ơi
Con trai con gái học trò phá
Cô giáo thầy cha sợ cả đời

Nhất quỷ nhì ma trò thứ ba
Roi đòn chẳng sợ mách ông bà
Con cha cháu bác không cần biết
Nghịch phá lung tung uýnh bỏ bà

Càng lớn càng hư, uổng tuổi trời
Người thì như ngợm giống đười ươi
Giơ mông đít đỏ như loài khỉ
Thế giới cười cho rõ nợ đời

Ấy chết thôi rồi lại lậm thơ
Vớ va vớ vẩn nợ bây giờ
Đùa vui lỉ khỉ vui cười tí
Đoán bậy đoán nhăng chết dật dờ

Nguyên Đỗ
honghac 16.02.2012 11:24:58 (permalink)
0

Ôn Chuyện Ngày Xưa


Ôn chuyện ngày xưa thuở thiếu thời
Nghịch như quỷ sứ chuyện trời ơi
Con trai con gái học trò phá
Cô giáo thầy cha sợ cả đời

Nhất quỷ nhì ma trò thứ ba
Roi đòn chẳng sợ mách ông bà
Con cha cháu bác không cần biết
Nghịch phá lung tung uýnh bỏ bà

Càng lớn càng hư, uổng tuổi trời
Người thì như ngợm giống đười ươi
Giơ mông đít đỏ như loài khỉ
Thế giới cười cho rõ nợ đời

Ấy chết thôi rồi lại lậm thơ
Vớ va vớ vẩn nợ bây giờ
Đùa vui lỉ khỉ vui cười tí
Đoán bậy đoán nhăng chết dật dờ

Nguyên Đỗ






NHỚ MẤY NĂM TRƯỚC

Ôn lại chuyện xưa mấy năm rồi

Lúc còn lớp Một phá trời ơi
Cứ ăn quà vặt ngay trong lớp
Tới giờ phải học - đánh cờ chơi
Cô thầy bắt được đéc vào mông
Cái đít đỏ ao cứ sưng phồng
Về nhà không ngủ chơi game miết
Ông bà Nội khẻ tay nổi vòng


Hic... hu hu hu... he he he
(Chuyện bạn học lớp nhí của Hạc con)


@ Bây giờ tới chuyện bác bệnh nhân cao tuổi



Bác đã năm mươi còn quậy trời
Vào nằm bệnh viện quấy tả tơi
Không ai chịu nổi thôi đành vậy
Chích bác một liều ngủ yên thôi

Suy diễn ngày xưa bác trẻ trung
Chắc là cũng cỡ quậy tưng bừng
Vì nay lớn tuổi bác vẫn quấy
Nên người liên tưởng bác xưa tưng

Tửng tứng học đường, làng, xóm, thôn
Phố chợ, ruộng đồng bác quậy bôm
He he he... cái thú vui bác đấy...
Quấy đến cái ngày ... lết vô hòm


Trời ơi viết một hồi nữa sẽ mắc mớ ai
Nói trúng tim đen họ tức ngay

Viết xong Hạc con vổ cánh bay
Bằng không sẽ bị cắt tiết ngay!

Vẩn vơ viết mỏi cái tay
Lỡ mà có bị đó ai...vặc càng
Thôi rồi hồn lên thiên đàng
Hạc Hồng li biệt diễn sàn... he he ( í lộn, chết thì phải khóc chứ...hu hu)

@ Nguyên Đỗ huynh thường viết màu mực xanh, Hạc con cũng thích viết mực xanh, nhưng sợ bác bệnh nhân trổi dậy nhìn thấy cả 2 cùng viết một màu mực , rồi la chói lói mà bảo rằng :Nguyên Đỗ chính là honghac và honghac chính là Nguyên Đỗ ! è e è e... Khổ quá ! Nên xin phép Nguyên huynh cho Hạc con tô bài thơ của Nguyên huynh bằng mực màu đen nha !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 12:43:58 bởi honghac >
Nguyên Đỗ 16.02.2012 12:13:48 (permalink)
0

Kác Hạc

Hạc vàng nghiêng cánh bay cao
Hạc hồng đậu xuống hàng rào ghé thăm
Hạc xanh thỏ thẻ thì thầm
Ơ hay hạc giấy tưởng lầm... ơ hay

Mỏi tay thì kệ mỏi tay
Có lông có cánh thì bay lên trời
Có công đậu bến sông chơi
Mời ai xơi cỗ... cho vơi nỗi sầu

Nguyên Đỗ
honghac 16.02.2012 12:59:43 (permalink)
0

Kác Hạc

Hạc vàng nghiêng cánh bay cao
Hạc hồng đậu xuống hàng rào ghé thăm
Hạc xanh thỏ thẻ thì thầm
Ơ hay hạc giấy tưởng lầm... ơ hay

Mỏi tay thì kệ mỏi tay
Có lông có cánh thì bay lên trời
Có công đậu bến sông chơi
Mời ai xơi cỗ... cho vơi nỗi sầu

Nguyên Đỗ





Hạc vừa nướng chín vàng khè
Kính mời cô bác vào nghe ngồi bàn
Cỗ tiệc Hạc ngon lắm bạn
Cùng nhau vui vẻ cả làng thi ca

Mời vào nha ! (í mà quên ... nhà này của Nguyên Đỗ huynh mà, He he he ... xí lộn... Vì học nhiều quá nên mắt Hạc con bị loạn thị cấp tính ! Hi hi hi...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 18:45:32 bởi honghac >
Nguyên Đỗ 16.02.2012 13:09:52 (permalink)
0


Trích đoạn: honghac


Kác Hạc

Hạc vàng nghiêng cánh bay cao
Hạc hồng đậu xuống hàng rào ghé thăm
Hạc xanh thỏ thẻ thì thầm
Ơ hay hạc giấy tưởng lầm... ơ hay

Mỏi tay thì kệ mỏi tay
Có lông có cánh thì bay lên trời
Có công đậu bến sông chơi
Mời ai xơi cỗ... cho vơi nỗi sầu

Nguyên Đỗ







Hạc vừa nướng chín vàng khè
Kính mời cô bác vào nghe ngồi bàn
Cỗ tiệc Hạc ngon lắm bạn
Cùng nhau vui vẻ cả làng thi ca

Mời vào nha ! (í mà quên ... nhà này của Nguyên Đỗ huynh mà, He he he ... xí lộn... Vì học nhiều quá nên mắt Hạc con bị loạn thị cấp tính ! Hi hi hi...)




Hạc Đen

Mèn ơi vui quá là vui
Bỗng nhiên cỗ nhâu đen thui hạc vàng
Đang còn thơ thẩn mơ màng
Ai đem hạc nước nghệ vàng hóa đen?

Coi chừng ông xã nổi ghen
Lang thang trên mạng ổng chen chân vào
Phóng cho một ngọn cán dao
Mâm cỗ đẫm máu ai vào bị oan

Nguyên Đỗ
honghac 16.02.2012 13:17:46 (permalink)
0


THẰNG CU

Hạc Hồng là thằng cu mà
Đang chổng mông để cho cha đánh vào
Cũng bởi cái tật tào lao
Hò vang hát hét bị bố nốc ao - đánh đòn

Hạc Hồng là thằng cu son
Đâu phải con gái mà non có chồng
Chồng Hạc chắc là chổng mông
Cho thầy cô đánh để không nghịch đời

Thơ vui cứ việc đùa chơi
Hổng sao hết á hổng có ông trời - chồng con nào đâu
Vì Hồng Hạc mai mốt lớn sẽ có râu
Giống như ông , chú, bác ngầu đẹp trai

Hồng Hạc là đực chứ hổng phải là cái
Nên anh chị chớ có ngại mà hãy lai rai thơ tình
Tình anh tình chị tình mình
Tình ông tình chú cô xinh vui đời
Thơ ca muôn thuở tuyệt vời

Kính mời mại vô mại vô ! Thơ đây thơ đây ! Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 18:48:30 bởi honghac >
Nguyên Đỗ 16.02.2012 13:31:30 (permalink)
0
Hạc Ông

Hạc ông lại tưởng hạc bà
Bởi chưng tí toáy ỏng a ỏng èo
Thơ vui chiên chả lèo xèo
Gà chiên bơ, cứ một lèo chiên bơ

Rằng ông cứ giả ngây thơ
Nhìn ông râu bạc bơ phờ giả nai
Gặp nhau ngoài ngõ chào Ai
Vào nhà vớ vẩn thằng hai đâu rồi

Chích gì chích trúng mông tôi
Xì ra hơi độc chết rồi tía ơi
Hạc chiên mùi lạ gì trời
Ăn vào á khẩu thịt ôi mấy ngày

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 262263264 > >> | Trang 263 của 285 trang, bài viết từ 3931 đến 3945 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9