Anh Nguyên Đỗ kính mến,
Xin cảm ơn bài thơ đầy lòng nhân hậu của anh. Xin cho sự nhân từ ấy đơm hoa kết trái trong lòng nhân loại. Nhưng để có được nó ,nhiệm vụ của người cầm bút vẫn còn rất nặng nề ! Xin phép anh cho tôi được hoạ nguyên vận bài thơ trên:
HÃY CHÚC NHAU
Anh nhín cho tôi chút ít giờ
Để tôi làm đẹp mắt nàng thơ
Môi hôn hoa nở bên bờ giậu
Tay hái trên cành chút mộng mơ.
Đời dễ cho ta được ấm nồng?
Gió nào giá buốt cả trời đông
Ngoài kia mưa bão và băng tuyết
Áo mỏng phên gầy anh biết không !
Tay ngửa xin ai chút dịu dàng?
Bạo tàn tù ngục vẫn xênh xang
Tiễn anh hoa khóc chiều hoang dại
Đêm trắng chờ ai phút mộng vàng
Xin gửi cho nhau một tấm lòng
Quê cha đất tổ giống tiên rồng
Tim ta đau giữa hồn dân tộc
Phải sống cho giòng giống Lạc Long
Hãy chúc cho nhau phút mộng lành
Cho đời cơm áo bớt mong manh
Ngày xưa cầu nguyện bao nhiêu nhỉ ,
Có được trời thương ban phước lành?
MỘT CHÚT LÒNG
Anh lập trang web để làm chi
Mục tiêu tôn chỉ anh là gì?
Hay là mơ mộng như ngày trước
Cứ để cho người cứ tuỳ nghi !
Thế giới bây giờ vẫn chiến tranh
Con người đâu có hết lòng tham
Tranh giành cơm áo và quyền lực
Ta cứ đứng nhìn sao hỡi anh?
Ngòi bút ta khao khát tự do
Mong cho dân áo ấm cơm no
Quét đi cho bớt loài sâu mọt
Nhân loại mai này đỡ phải lo !
Tổ quốc vẫn còn hoạ xâm lăng
Vẫn còn cần đến bút nhà văn
Phải mài cho bút kia thêm sắc
Bút thép tuy già chí vẫn hăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 07:39:00 bởi Kiều Giang >