Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 268269270 > >> | Trang 269 của 285 trang, bài viết từ 4021 đến 4035 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 24.03.2012 13:53:26 (permalink)
0
Tìm Nhau Qua Cánh Thơ Hồng

Đêm khuya day dứt trong lòng
Nghe em đọc cánh thơ hồng ngẩn ngơ
Anh ngồi đặt bút làm thơ
Mơ về dáng nhỏ đợi chờ đêm nay

Áo dài em trắng tung bay
Thưở còn mười tám má hây hây hồng
Chuyện đời xôi bỏng hỏng không
Đọc thư gỡ mối tơ lòng bâng khuâng

Đêm nay thứ Sáu cuối tuần
Tìm nhau chia sớt vui buồn hoàng hôn
Áo dài đen tím u buồn
Mắt sâu tiếc nuối lệ tuôn nhạt nhòa

Tiếc thời áo trắng tuổi hoa
Giày cao mũi nhọn đi qua phô phường
Phải chi già nắn rắn buông
Xóa mờ đỏng đảnh ra tuồng năm sao


Nguyên Đỗ
mây trắng 24.03.2012 14:25:52 (permalink)
0


Em...

cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan

từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa...

Mây Trắng
#4022
    Nguyên Đỗ 25.03.2012 23:49:51 (permalink)
    0
    Anh ....

    Cuối đường cạnh bến sông xanh
    Nhìn thuyền xa bến lạnh tanh cõi hồn
    Stoney Creek một hoàng hôn
    Mặt trời nghiêng bóng hoàng hôn hôn hoàng

    Atlanta, giấc mơ hoang
    Nhớ em nhớ lắm vết loang tháng ngày
    Nào hay anh tỉnh hay say
    Nhớ em trầm tĩnh, ngất ngây hương ngà

    Anh buồn nhìn cánh thiên nga
    Vỗ bay bất chợt xót xa bước đời
    Gọi thầm Phố Núi Thương Ơi
    Chiều quê thấp thoáng mây trời lãng bay

    Stoney Creek góc mơ này
    Anh ngồi mơ tưởng tháng ngày gặp nhau
    Một trời thơ vạn đời sau
    Nhạc thơ trầm bổng muôn màu hương mơ

    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2012 00:17:45 bởi Nguyên Đỗ >
    #4023
      Nguyên Đỗ 30.03.2012 13:18:14 (permalink)
      0
      Tháng Sáu Cali ?

      Tháng Sáu Cali, phượng tím đường
      Những đường Phượng tím ngập yêu thương
      Các tà áo trắng chiều tan lớp
      Gió phất phơ bay tạo vấn vương

      Tháng Sáu năm nay anh ghé về
      Thăm thầy cô, bạn, xứ Jose
      Dọc Trăm Lẻ Một ven bờ biển
      Nhớ một đại duơng những tháng Hè

      Leo núi cao xanh ngút đỉnh trời
      Hỏi chàng Từ Thức bạn đường ơi
      Hồng Lan kiều nữ giờ đâu hở
      Núi biếc non xanh chẳng bóng người

      Theo mãi đường thơ mấy ngã tình
      Đèo cao vách núi đá chênh vênh
      Hoa thơm cỏ dại ong cùng bướm
      Ngõ ngách loanh quanh khúc gập ghềnh

      Từ đỉnh Yosemite xuống Tahoe
      Nước biếc xanh xanh khắp cả hồ
      Ai biết núi cao hồ lạnh buốt
      Tháng Sáu ta về ngọn sóng xô

      Nguyên Đỗ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 13:20:22 bởi Nguyên Đỗ >
      #4024
        Nguyệt Hạ 31.03.2012 01:28:00 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Nguyên Đỗ



        Giàn Thiên Lý

        Em còn muốn anh sang trồng thiên lý
        Trước nhà em, lá xanh mọc lên giàn
        Anh đã tìm ra được dẫu lan man
        Cả mấy năm, dài cả trăm ngàn dặm

        Hoa thiên lý, vàng xanh trong đẹp lắm
        Đấy em xem, thiên lý đó đẹp không?
        Chuyện vu vơ sao em mãi để lòng
        Hờn giận mãi tâm thần anh bất ổn

        Công việc anh mỗi ngày một bề bộn
        Nhưng giàn bông thiên lý nhớ không quên
        Anh vẫn mong, vẫn nhớ đến một miền
        Một lần tới, một lần mơ vĩnh viễn

        Không cần có hoàng cung hay biệt điện
        Em uy nghi, kiềm diễm, nụ cười tươi
        Thiên lý hoa, thiên lý mộng mơ đời
        Em hứa tưới chăm trồng tươi năm tháng

        Nguyên Đỗ











        ....

        Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà
        Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa....

        .....





        Tặng anh NĐ bài hát để nhớ lại ngày xa xưa....




        #4025
          Nguyên Đỗ 31.03.2012 12:21:44 (permalink)
          0
          Say Sò

          Người ta bảo say thơ hơn say rượu
          Em say sò, hy hữu quá đi thôi
          Tám giờ khuya, xa lắc, cũng tươi cười
          Em đi chút, cháo nghiêu sò đặc biêt.

          Ôi làm sao, nói tả ra cho hết
          Bữa cơm sò, nghiêu... tán vượn nói điêu
          Cười hể hả say nghiêu sò thật ngộ

          Chạy đường xa, mất mây dường cây số...
          Bữa nghiêu sò tuý lúy chuyện đò đưa
          Cười hả hê nói mãi cũng không thừa
          Bầy con gái Nam kỳ ưa ốc hếN

          Như thế đấy vẫn ngây thơ bẽn lẽn
          Ăn như ri cứ e thẹn như miêu
          Đên' má xem trai hay gáỉ xơi nhiều
          Già hay trẻ nghiêu sò trai ốc hến


          Nguyên Đỗ
          #4026
            Liên Hương 31.03.2012 17:32:55 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Nguyên Đỗ

            Hãy Nhín Cho Nhau


            Hãy nhín cho nhau chút ít giờ
            Cho hồn thanh thản rộn ràng thơ
            Lắng nghe chim hót bên bờ giậu
            San sẻ chia nhau những mộng mơ

            Hãy nhín cho nhau chút mặn nồng
            Cho lòng ấm áp giữa trời đông
            Mặc cho gió bão hay mưa tuyết
            Áo mỏng phên thưa vẫn ấm nồng

            Hãy nhín cho nhau chút dịu dàng
            Con đường trước mặt rộng thênh thang
            Giòng sông hoa trắng màu hoang dại
            Đêm đến trăng gieo vạn ánh vàng

            Hãy nhín cho nhau một tấm lòng
            Quê nhà, đất lạ, giống tiên rồng
            Bắc Nam trăm họ cùng dân tộc
            Một mẹ trăm con, cháu Lạc Long

            Hãy nhín cho nhau mộng ước lành
            Cuộc đời trần thế rất mong manh
            Chiến tranh bom đạn luôn tàn phá
            Hãy chúc cho nhau vạn phước lành

            Nguyên Đỗ



            Hãy nhín cho nhau những nụ cười
            Đông buồn qua hết để xuân tươi
            Đời riêng bao nẻo ngồi gần lại
            Nhân ái người xin đến với người

            Hãy nhín cho nhau một chút tình
            Trao lời trong mắt biếc lung linh
            Ưu tư xóa hết ngày xa cách
            Chiu chắt cho đời giọt khiết tinh

            Hãy nhín cho nhau một chút thương
            Lối xưa ta vẫn thủơ chung đường
            Aó dài mây trắng anh còn nhớ
            Cây bưởi vườn xưa vẫn ngát hương

            Hãy nhín cho nhau một chút thầm
            Ươm tình thơ đẹp đến ngàn năm
            Anh về chốn cũ thăm vườn cũ
            Chớ để ai buồn nét lặng câm

            Hãy nhín cho nhau... một khoảng gần
            Thơ đời nối trọn những tình thân
            Năm châu bốn biển quây quần lại
            Xua hết mây mù gọi nắng xuân

            Liên Hương


            LH rất thích bài thơ này của anh NĐ nên xin góp với anh đôi vần. Cảm ơn anh đã ghé thăm trang thơ của em . Chúc anh và các anh chi trong BĐH luôn dồi dào sức khỏe
            #4027
              taivang 01.04.2012 22:33:45 (permalink)
              0

              SAY EM

              Em đã uống rồi, xin cứ chơi,
              Lâu ngày gặp mặt dễ gì thôi!
              Thuyền đang lờ lững bên sông vắng,
              Chẳng lèo chẳng lái cứ êm trôi!

              Người ở bên người vẫn chơi vơi
              Thơ thẩn ngâm nga trả cho đời,
              Bình minh chợt đến hồn ngơ ngác,
              Ánh hồng rực rỡ phía chân trời ……

              Rồi đây ta sẽ còn gặp nhau,
              Cho lòng nhung nhớ chẳng nhạt nhàu,
              Cho ấm bờ vai ngày tái ngộ,
              Cho nồng tình thắm, ngàn đời sau ……

              Thêm ly này nhé, thêm ly nữa,
              Cho hồng ngọn lửa tình mê say …
              Say em say mãi , say trời đất,
              Hò hẹn cùng nhau chẳng đổi thay ..

              Tài Vang 04 / 2012


              #4028
                Nguyên Đỗ 06.04.2012 15:20:28 (permalink)
                0
                Ngầu / Ngo Ngo

                Rõ điếc oai phong rõ thật ngầu
                Xem thường luật pháp chẳnng vào đâu
                Lái xe vươt. tôc không run sợ
                Từ chối không tuân chỉ thị đâu

                Vào trạm phăng phăng cố chối hoài
                Đâu say khi lái chỉ hai chai
                Có khi ba két còn chưa thấm
                Cố cãi thân trai chẳng sợ ai

                Bà xã về quê trở lại đây
                Kêu anh bảo trợ một chàng trai
                Nhận làm nghĩa tử đưa qua giúp
                Anh lắc đầu không, vợ nhiếc hoài

                Vợ nắm dao phay dọa chạy dài
                Ngầu ghê phụ nữ lúc giương oai
                Chằn tinh hổ cái hay lang sói
                Ngô ngố ngày xưa rõ giả nai

                Nguyên Đỗ
                #4029
                  Nguyên Đỗ 14.04.2012 10:34:39 (permalink)
                  0
                  Như Đã Lãng Quên

                  Như đã lãng quên cả một thời
                  Chân trời góc núi chốn xa xôi
                  Ea Blang, Chu Pah, dã quỳ mộng
                  Suối thác tuôn trào, bóng dáng người

                  Như đã lãng quên cả mối tình
                  Thưở trăng mười bảy mãi hoài xinh
                  Quỳ vàng con dốc chiều hanh nắng
                  Gõ bước chân đi lặng một mình

                  Phố Núi đêm xưa gió dạt dào
                  Song song hai đứa dạ nao nao
                  Đường Tình Muôn Thuở, bao niềm nhớ
                  Lối nhỏ Hoa Lư, cổng đón chào

                  Như đã lãng quên mạch suối ngầm
                  Hương trầm thoang thoảng thoáng từ tâm
                  Gọi tên ngày tháng trong tư lự
                  Biển nhớ từng đêm sóng bổng trầm

                  Nguyên Đỗ
                  #4030
                    duonglam 15.04.2012 02:02:47 (permalink)
                    0

                    XUÂN NĂM ẤY...




                    Như mơ ngày Tết xuân năm ấy,

                    Nguyễn Huệ oai hùng giữa núi sông.

                    Áo trận thơm nồng xuân Kỷ Dậu,

                    Giáp bào rạng rỡ đất Thăng Long.

                    Trời Nam Lừng Lẫy Trang Hào Kiệt,

                    Sử Việt Vang Danh Giống Lạc Hồng.

                    Thắp nén hương lòng dâng Tổ Quốc,

                    KHÓI TRẦM LỘNG GIÓ QUYỆN TRỜI ĐÔNG...


                    DƯƠNG LAM
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2012 02:11:54 bởi duonglam >
                    #4031
                      Nguyên Đỗ 20.04.2012 19:38:05 (permalink)
                      0
                      Trời Nam Lừng Lẫy Bao Hào Kiệt

                      Đất nước giang sơn Việt lẫy lừng
                      Anh hùng hào kiệt khắp non sông
                      Từ Nam tới Bắc không hề thiếu
                      Tự cổ chí kim xứng Lạc Long

                      Lật trang sử cũ, bốn ngàn năm
                      Trống đồng Ngọc Lũ, đáng lưu tâm
                      Văn minh đã có từ muôn thuở
                      Nào kém chi ai, chớ có lầm....

                      Nữ kiệt anh hào chung sánh vai
                      Giữ gìn tổ quốc quyết ra tài
                      Kinh bang tế thế theo thời cuộc
                      Danh tướng Triệu, Trưng đâu kém trai

                      Khi tiến, khi lui, lúc nhún nhường
                      Giữ gìn tổ quốc xứng cương thường
                      Vinh danh tiên tổ không mang nhục
                      Làm quỷ nước Nam, thật khác thường! *

                      Nguyên Đỗ


                      *


                      Danh tướng Trần Bình Trọng thẳng thắn tuyên xưng dũng khí của người dân Nam trước những lời đường mật của giặc Bắc phương, "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc!"

                      #4032
                        Nguyên Đỗ 28.04.2012 08:00:23 (permalink)
                        0
                        Bát Hạt

                        Em gởi anh gói quà (th) ương ý nghĩa
                        Anh mang trồng hạt giống tựa An Tiêm
                        Ốc đảo xa gởi trọn mọi nỗi niềm
                        Hạt dưa hấu lòng đỏ thơm quý báu

                        Tám loại giống, nhắc anh bát chính đạo
                        Anh trồng theo tứ diệu đế đạo dầy
                        Theo mặt trời hướng Nam, Bắc, Đông, Tây
                        Đúng phong thuỷ đức cao dầy tình nghĩa

                        Em cười chọc đúng nhà thơ khéo phịa
                        Gì cũng thơ cũng thẩn cũng mộng mơ
                        Bí, bầu, ngô, mướp đắng, rõ không ngờ
                        Cũng vớ vẩn viết thơ đùa quậy phá

                        Tám hạt giống khác nhau thơ cũng lạ
                        Có hạt thương hạt nhớ hạt đam mê
                        Để lan xa, để dan díu gọi về
                        Cột tình lại thêm giây mơ rễ má

                        Nguyên Đỗ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2012 08:01:24 bởi Nguyên Đỗ >
                        #4033
                          Nguyên Đỗ 02.06.2012 23:26:29 (permalink)
                          0
                          Đôi Mắt Người Pleiku

                          Đôi mắt người Pleiku, còn bâng khuâng tiếc nuối
                          Phố núi xưa, Trịnh Minh Thế, đường thơ
                          Những hàng thông, cao, xanh ngát đôi bờ
                          Cầu Hạ Phú, đường Hùng Vương, Lê Lợi

                          Những đôi mắt, nhớ nhung như diệu vợi
                          Biển Hồ trong, hàng phượng vỹ đỏ tươi
                          Anh nhìn em, đôi mắt thoáng như cười
                          Tình bạn hữu tình đồng hương hứa hẹn

                          Ôi đôi mắt nhiều suy tư bẽn lẽn
                          Tuổi hai mươi ngày ấy thoáng xa xôi
                          Chiều Pleiku, đồi cỏ mọc xanh trời
                          Hamrong Yo, Ea Blang, Ya Lu đó

                          Ôi đôi mắt xinh xinh đêm hội ngộ
                          Cười như trêu, như cợt với trăng sao
                          Anh nhìn sâu hồn thơ bỗng dạt dào
                          Ôi ánh mắt chập chờn muôn nốt nhạc

                          Ôi ánh mắt người Pleiku có khác
                          Nhiều suy tư, đằm thắm, chứa chan ghê
                          Anh nhìn theo, thoáng thoáng muốn theo về
                          Mưa tháng Sáu, có chớp loè sấm sét

                          Ôi ánh mắt người Pleiku tha thiết
                          Cửa hồn mơ mây trắng Hàm Rồng xưa
                          Trường Pleiku, Minh Đức, dáng Bồ Đề
                          Áo dài trắng màu tranh thanh thiếu nữ

                          Nguyên Đỗ

                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2012 22:07:24 bởi Ct.Ly >
                          #4034
                            Nguyên Đỗ 18.06.2012 03:32:58 (permalink)
                            0
                            M Tắm Đêm 30

                            M tắm đêm nay để tẩy trần
                            Bồn hoa xứ, xả, cọ kỳ thân
                            Xóa tan gió bụi xui năm cũ
                            M lại hiện nguyên nét diễm thần

                            M tắm bồn hoa nước ngọc ngà
                            Tưới hành tưới tỏi đẹp to ra
                            Truyện xưa cổ tích trong văn học
                            M tựa tiên nương thật đó mà...

                            Truyện cổ ngày thơ thật tuyệt vời
                            "Dọc bằng đòn gánh, củ bình vôi
                            Ai mua hành quý, thương tôi với..."
                            Huyền tích tình thơ chuyện một người

                            M tắm một đêm chuyện một đời
                            Người ta bàn tán lắm chơi vơi
                            Vàng ròng trân quý đâu kiêng lửa
                            Sắc nước hương trời mãi đẹp tươi

                            Nguyên Đỗ



                            #4035
                              Thay đổi trang: << < 268269270 > >> | Trang 269 của 285 trang, bài viết từ 4021 đến 4035 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9