Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 277278279 > >> | Trang 278 của 285 trang, bài viết từ 4156 đến 4170 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Trăng Mơ 23.12.2013 22:51:16 (permalink)
0
Merry Xmas
During this wonderful time of year:
May you be surrounded by your sweethearts
May you have the warmest holidays and a year of happiness.
and let it snow...let it snow.
AL
Nguyên Đỗ 03.01.2014 04:47:35 (permalink)
0
Thương chúc AL một năm mới an lạc nhé!
Nguyên Đỗ 30.01.2014 06:01:13 (permalink)
0
Thân Tình Như Đã Quen Lâu


Vừa mới gặp, như đã quen từ lâu lắm
Tiếng cười anh xoá hết lạ, ngại ngùng
Vòng tròn anh vẽ vẽ cả không trung
Buồn vui đó huyền vi hai thái cực

Trong đời sống, như vòng tròn, hoà - tức
Một trong hai, cứ chọn một trong hai
Ta chọn hoà thì tức sẽ chạy dài
Ta chọn vui, thì buồn sầu thu gọn

Như gieo trồng, chọn lựa vui sẽ lớn
Thì sầu đau buồn chán sẽ teo đi
Ai nghĩ suy, chọn sầu chán làm gì
Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương đi nhé

Tránh tật bệnh chọn bình an cho khoẻ
Cho cuộc đời nhanh lẹ được thăng hoa
Lúc cây xanh được mưa thận gió hoà
Một năm mới anh an khang hạnh phúc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 11.02.2014 08:16:41 (permalink)
0
Đứng Dậy Sau Nỗi Đau

Em đứng dậy sau nỗi đau sâu thẳm

Ngày lại ngày ảm đạm tháng năm qua
Em vững lòng luôn nở nụ cười hoa
Dấu kín lại cõi hồn sầu héo úa
 
Em đứng dậy, bước ra đời mở cửa
Không buông xuôi, gục ngủ lãng quên đời
Giữa mùa đông, đây đó, tuyết sương rơi
Khoác áo dạ, bước xuống đời xông xáo
 
Buổi sáng dậy, hồn lắng nghe chim sáo
Gọi mùa Xuân về với cõi nhân gian
Em dẫu đau, sân khấu mới mở màn
Em đạo diễn bản kịch đời em soạn
 
Không ai nói, không ai ngờ, hoặc đoán
Được chiều sâu, chiều rộng trái tim đâu
Cuộc đời em có muôn vạn sắc màu
Em tô vẽ bức tranh đời cá biệt
 
Nguyên Đỗ
Trăng Mơ 20.02.2014 22:38:30 (permalink)
0
Don't know if it's because AL sang "Let it snow", but then it snowed too much
Late but better than never.  AL wish every day be Valentine Day for you, anh!
AL
Nguyên Đỗ 09.03.2014 07:07:38 (permalink)
0
Thơ Từ Đảo Mộng
 
Anh sợ lạnh bay tìm miền đảo mộng 
Hạ Uy Di, ngày nắng ấm đêm mưa
Nhớ về em, bên ấy, có chồng chưa ?
Ngày tháng cũ, có bao giờ trở lại!
 
Anh vẫn nhớ, vẫn nhớ hoài, nhớ mãi
Mảnh trăng mơ, áo dài tím, Ái Liên ...
Lằng lặng qua, bao năm tháng, nối liền
Nhớ hoàng hạc, nhớ hồ sen, tươi mát
 
Waikiki, rặng núi xanh bát ngát
Nắng hồng xinh, cây trĩu hạt, đong đưa ...
Nắng tháng ba, bên ấy, hết lạnh chưa
Anh cất bước nhớ dáng ai tha thướt
 
Về Hilo, về vườn cây trái ngọt
Vị quê hương, bồ ngót, mướp rau đay
Canh mồng tơi, cơm rau muống từng ngày
Thoáng thấp thoáng, cánh sen hồng quê Mẹ
 
Nguyên Đỗ 
 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2014 07:10:36 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 26.03.2014 08:15:37 (permalink)
0
Lên Chức
 
Em lên chức, vâng, chúc mừng em lên chức
Lên chức Bà, bà Ngoại, thích ghê nha!
Dáng vẫn xinh như cô gái mặn mà
Năm tháng đến, năm tháng qua chẳng đổi
 
Cứ nhìn kỹ, dáng mỹ miều nóng hổi
Bao chàng trai ngỡ lạc lối thiên thai
Chẳng tiếc công từng ngậm ngãi tầm ngài
Đêm mỹ ngọc, đêm thanh, màu rượu đỏ
 
Anh vẫn thế, vẫn chờ cô gái nhỏ
Hương trầm bay, góc phố mộng trăng xưa
Bên dậu phên, dưới gốc phượng, hàng dừa
Hồ Xuân Hương, Đà lạt nào chạnh nhớ!
 
Mừng em nhé, bà Ngoại rồi đó hở
Chúc mừng em, chúc mừng nhé, màu xanh
Hy vọng còn, hy vọng, giữ cho anh
Màu hy vọng, màu tương lai tươi mãi
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 29.03.2014 03:33:31 (permalink)
0
Chúa Đảo Thần Tượng
 
Một lần đến, tìm về thăm Chúa đảo
Được một lần chiêm nguỡng Chúa phu nhân
Tài nấu ăn tài làm bánh tuyệt trần
Ăn vừa mát lại vừa ngon món lạ
 
Một lần đến, một lần theo vất vả
Chúa đảo đi đem Mình Thánh cho người
Đọc kinh cầu, ban phước đến mọi nơi
Thầm cảm phục, muốn theo chân Huynh trưởng
 
Một lần đến, vượt ra ngoài tưởng tượng
Chúa đảo quen bạn hữu tưởng không quen
Cũng nhậu chơi, đùa giỡn với dân quèn
Rất bình đẳng hoà đồng cùng mọi lớp
 
Một lần đến, kẻ hậu sinh phát khớp
Một ly nâng, một ly cụng, chẳng say
Vui thật vui, CV Huynh đệ vui vầy
Nhớ giáo phận, dân tộc nghèo vùng núi
 
Nguyên Đỗ
 
Trăng Mơ 03.04.2014 22:03:57 (permalink)
0
Nguyên Đỗ


Thơ Từ Đảo Mộng

Anh sợ lạnh bay tìm miền đảo mộng 
Hạ Uy Di, ngày nắng ấm đêm mưa
Nhớ về em, bên ấy, có chồng chưa ?
Ngày tháng cũ, có bao giờ trở lại!

Anh vẫn nhớ, vẫn nhớ hoài, nhớ mãi
Mảnh trăng mơ, áo dài tím, Ái Liên ...
Lằng lặng qua, bao năm tháng, nối liền
Nhớ hoàng hạc, nhớ hồ sen, tươi mát

Waikiki, rặng núi xanh bát ngát
Nắng hồng xinh, cây trĩu hạt, đong đưa ...
Nắng tháng ba, bên ấy, hết lạnh chưa
Anh cất bước nhớ dáng ai tha thướt

Về Hilo, về vườn cây trái ngọt
Vị quê hương, bồ ngót, mướp rau đay
Canh mồng tơi, cơm rau muống từng ngày
Thoáng thấp thoáng, cánh sen hồng quê Mẹ

Nguyên Đỗ 

 



Anh về chưa?
 
Anh về chưa hay còn bên xứ mộng
Đảo thiên đường có giống cảnh Đào Nguyên
Đi mấy người hay chỉ có mình ên?
Thành Phố Gió như vì anh mất ngủ
 
Trời lẳng lặng buồn thiu hoa tuyết phủ
Ngọn lửa hồng chưa đủ ấm lòng đêm
Cành đong đưa phủi phủi hạt tuyết mềm
Cây xơ xác bên thềm đương bước gió 
 
Cơn giá buốt nhớ người bên phố đó
Ở Ngũ Hồ anh có lạnh hay không?
Suối nguồn thơ em vội để đôi dòng
Chờ tin nhạn, suốt mùa đông lạnh lẽo
 
Nay mới biết người ta đâu có héo
Dưới nắng hồng ấm áp thưởng hoa xuân
Uổng công em đi lo lắng bần thần
Sợ anh cóng, sợ vần thơ bị cảm
 
Trăng Mơ

Nguyên Đỗ 05.04.2014 23:09:11 (permalink)
0
Trăng Mơ


Nguyên Đỗ


Thơ Từ Đảo Mộng

Anh sợ lạnh bay tìm miền đảo mộng 
Hạ Uy Di, ngày nắng ấm đêm mưa
Nhớ về em, bên ấy, có chồng chưa ?
Ngày tháng cũ, có bao giờ trở lại!

Anh vẫn nhớ, vẫn nhớ hoài, nhớ mãi
Mảnh trăng mơ, áo dài tím, Ái Liên ...
Lằng lặng qua, bao năm tháng, nối liền
Nhớ hoàng hạc, nhớ hồ sen, tươi mát

Waikiki, rặng núi xanh bát ngát
Nắng hồng xinh, cây trĩu hạt, đong đưa ...
Nắng tháng ba, bên ấy, hết lạnh chưa
Anh cất bước nhớ dáng ai tha thướt

Về Hilo, về vườn cây trái ngọt
Vị quê hương, bồ ngót, mướp rau đay
Canh mồng tơi, cơm rau muống từng ngày
Thoáng thấp thoáng, cánh sen hồng quê Mẹ

Nguyên Đỗ 




Anh về chưa?
 
Anh về chưa hay còn bên xứ mộng
Đảo thiên đường có giống cảnh Đào Nguyên
Đi mấy người hay chỉ có mình ên?
Thành Phố Gió như vì anh mất ngủ
 
Trời lẳng lặng buồn thiu hoa tuyết phủ
Ngọn lửa hồng chưa đủ ấm lòng đêm
Cành đong đưa phủi phủi hạt tuyết mềm
Cây xơ xác bên thềm đương bước gió 
 
Cơn giá buốt nhớ người bên phố đó
Ở Ngũ Hồ anh có lạnh hay không?
Suối nguồn thơ em vội để đôi dòng
Chờ tin nhạn, suốt mùa đông lạnh lẽo
 
Nay mới biết người ta đâu có héo
Dưới nắng hồng ấm áp thưởng hoa xuân
Uổng công em đi lo lắng bần thần
Sợ anh cóng, sợ vần thơ bị cảm
 
Trăng Mơ
 
 
 
Anh Đã Về, Em!
 
Anh đã về, Em, thoảng thoáng mơ
Một vòng quanh đảo ngắm trăng thơ
Mình ên chiếc bóng mơ sen mộng
Hoàng diệp xưa bay bỗng thẫn thờ
 
Anh trốn mùa đông, đến đảo xa
Nhìn cây nhìn lá nhớ quê nhà
Chôm chôm, mận, nhãn, soài, măng cụt
Trời đất, đảo xa như xứ ta
 
Em có thèm ăn trái mẳng cầu ?
Chua chua ngọt lịm chẳng ngoa đâu!
Anh ăn ba trái luôn một lúc
Lấy hột về khoe, trộm nhớ nhau!
 
Áo tým em mang một buổi nào
Nụ cười chúm chím nhớ làm sao!
Anh về ốc đảo làm dân giả
Mơ buổi bước chân lạc  chốn nào!
 
Anh đã về, Em, ghé đến chơi
Anh mong chờ nhớ gọi khan lời
Nguồn thơ sắp cạn thành hoang dã
Anh thuộc về Em suốt một đời
 
Nguyên Đỗ 
  
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2014 23:16:54 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 07.04.2014 08:29:29 (permalink)
0
Lửa Đêm

Ánh lửa đêm thâu cháy bập bùng
Bạn bè quây tụ cuộc vui chung
Mực nang sò hến bia cùng rượu
Ly cụng ly nâng nhấc chén cùng

Phương & Hạnh, Bình & Loan, thật thắm tình
Vợ chồng bác Thiệu, lửa lung linh
Điền, Hoài, Đại, Tiến cùng cô Bảy
Trò chuyện thoả thê với Điệp & Bình

Trăng lưỡi cày treo lửng giữa trời
Đêm ai bừa xới cánh vườn chơi ?
Biết ai làm chứng tình yêu nhỉ
Có cả cha Huy tủm tỉm cười ...

"Có biết chăng ai giữa lúc này
Thân ta nửa tỉnh nửa như ngây
Áo hồng áo trắng bên kia đó
Không rượu hồn ta vẫn ngất say!"

Bên ánh lửa hồng vui với nhau
Cho qua ngày tháng, bớt u sầu
Ly nâng ly cụng cạn ly nhé
Để nhớ nhau hoài đến mãi sau

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2014 00:58:32 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 08.04.2014 01:38:37 (permalink)
0
Du Lịch Dubai (UAE)!

Du lịch Dubai đã mấy lần
Em đi, anh lại đứng phân vân
Đại gia thứ thật vui ghê nhỉ
Đi khắp muôn nơi giữa thế trần

Vui nhé, em đi, nhớ trở về
Chân trời biển nhớ gót chân quê
Áo dài trắng thuở Pleime ấy
Anh nhớ lưng thon mái tóc thề

Từ Phố Núi Cao đến chốn nào
Chân dài thanh thoát dáng cao cao
Pleime ngày ấy em còn nhớ
Những buổi thầy cô mắt liếc chào ?

Thế giới em đi đã mấy vòng
Đi về liên tục lắm người mong
Có anh vờ vĩnh như đang thể
Chờ đón em về với ngóng trông

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2014 01:52:57 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.04.2014 22:26:38 (permalink)
0
Đêm Nằm Cô Đơn, Tiếng Đờn Thánh Thót
 
Đêm đang nằm cô đơn
Bỗng nghe đờn thánh thót
Tiếng ca ai dịu ngọt
Dịu dàng nào xinh hơn
 
Giấc mơ hồng đẹp đẽ
Thoáng về theo tiếng thơ
Có phải là ức chế
Vô thức ? Nghe thẫn thờ!
 
Đàn tranh ai gõ nhịp
Giáng ngọc  tự đâu về
Phải chăng từ tiền kiếp
Suốt đời như tỉnh, mê ?
 
Là thương yêu mãi mãi
Là luôn vẹn ý tình
Gọi nhau là Dấu Ái
Ngàn năm luôn trung trinh ...
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 14.04.2014 08:57:23 (permalink)
0
Nghe Tiếng Gọi
 
Nghe tiếng gọi từ bên kia, trời ấy ...
Hồn buâng khuâng trỗi dậy suối yêu thương
Trễ một giây mà hai đứa đôi đường
Không trách móc, không dỗi hờn, thương hận

Tưởng đã quên, sau bao năm lận đận
Ai hiện về, con đường cũ  đam mê
Lê Thánh Tôn, Trịnh Minh Thế đi về
Hàng phượng đỏ, hoa quỳ vàng trong nắng
 
Tưởng đã quên, năm tháng dài thinh lặng
Tiếng ai còn như thỏ thẻ bên tai
Vẫn reo vui, vẫn khúc khích, trang đài
Vẫn kiều nữ, vẫn tình nhân, công chúa
 
Anh vẫn thế, vẫn thường dân, hai lúa ...
Đứng ven đường cỏ úa mặc sương rơi ...
Nhớ Kontum, nhớ Đà Lạt, hương trời ...
Nhớ vĩnh viễn nhớ một thời yêu dấu ...

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2014 21:37:47 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 16.04.2014 22:11:35 (permalink)
0
Tháng Ấy Tro Bay Bạc Trắng Đầu
 
Tháng ấy ...
Tro bay ...
Bạc trắng đầu ...
Ân tình, duyên nghĩa, nợ gì nhau ...
Một giây, một phút, thiên niên kỷ
Còn đến bao giờ, luôn mãi sau ?
 
Tháng ấy đạn bom, một chuyện tình
Lâm râm quỳ gối đọc câu kinh
Rừng xanh núi thẳm xa xa vắng
Vách núi đồi nương vượt thác ghềnh
 
Phú Bổn Cheo Reo mãi cứ là ...
Con đường số Bảy bước  bôn ba
Vùng Hai chiến thuật năm xưa ấy
Lệ máu trào dâng hận sử ca
 
Tưởng sống bên nhau đến trọn đời
Lúc qua hoạn nạn lúc ra khơi
Thuyền dong theo gió theo luồng sóng
Là chết là vâng theo ý trời
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2014 22:14:20 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 277278279 > >> | Trang 278 của 285 trang, bài viết từ 4156 đến 4170 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9