Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 280281282 > >> | Trang 280 của 285 trang, bài viết từ 4186 đến 4200 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 26.05.2014 12:40:25 (permalink)
0
Gò Gõ Trong Lòng

Gò gõ trong lòng lạnh tiếng thơ
Canh khuya gió hú biết ai chờ
Bình minh chưa ló chày vang vọng
Tỉnh giấc giật mình ai đó cơ ?

Em đến bốn giờ tra hỏi anh
Lặng yên nghe tội biết sao đành!
Tứ thơ đâu phải như hàng bán
Thai nghén năm dài mộng ý thanh

Chín tháng mười ngày đâu quá lâu
Ngày trông đêm đợi nghĩa nông sâu
Càng đau càng nhức càng trân quý
Con một con cưng như đứa đầu

Mấy phút trôi qua, hay mấy giờ
Một năm, chín tháng ? Biết bao giờ
Ai gò ép mỡ nên duyên nợ
Trọn ý tỉnh bừng trọn ý thơ


Nguyên Đỗ
nghinhnguyen 30.05.2014 11:29:44 (permalink)
0
 
 [[ 
[[[[ 
[[[[ 
[[[[ 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2014 11:41:33 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 30.05.2014 11:42:58 (permalink)
0
Thân mến tặng Nguyên Đỗ  
 
Suối Nguồn Thơ Vẫn Chảy  
 
Ta sơ ngộ một lần trên đất khách
Rồi từ li xa cách bạn cố tri 
Lòng luyến lưu muôn thuở mãi ghi 
Luôn vọng trong giấc mơ tái ngộ
 
Mong gặp người bên dòng cố độ
Để tri ôn một thuở xuân thì
Ngày tủi buồn bỏ nước ra đi
Bao hoài niệm còn ghi trong ký ức
 
Nơi đất khách với bao nhiêu  thao thức
Nỗi thương đau ray rức tận đáy hồn
Tuổi đời theo bóng ngã hoàng hôn
Qua năm tháng "Suối Nguồn Thơ" vẫn chảy.
 
Nghinh Nguyên 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2014 17:25:00 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Đỗ 03.06.2014 04:04:24 (permalink)
0
Vòng Luân Thi
 
Kính tặng thi sĩ Nghinh Nguyên
 
Vâng, một lần gặp dạo nào trên đất khách
Vẫn nhớ hoài buổi tương ngộ năm nao
Indiana, ngày ấy, buổi chiều nào
Vui trao đổi chuyện thi thơ văn nghệ
 
Một trăm năm Trí ... Hàn vào trần thế
Nhóm thi văn tuyển tập chọn thơ anh
Cũng là duyên tao ngộ mối duyên lành
Nghiệp thi sĩ mấy ai mơ mà gặp
 
Đời thi sĩ có khi nào thẳng tắp
Khi gồ ghề lúc khúc khủyu quanh co
Như sông sâu biển rộng biết đâu dò
Chuyện được mất có không trên trời đất
 
Lời thơ đó cũng hư hư thật thật
Tình đệ huynh huynh muội phút duyên thơ
Cũng mênh mông bốn bể sóng xô bờ
Trong thiên hạ ngũ châu vòng thế cuộc
 
Nguyên Đỗ
 
 
nghinhnguyen


Thân mến tặng Nguyên Đỗ  

Suối Nguồn Thơ Vẫn Chảy  

Ta tương ngộ một lần trên đất khách
Rồi từ li xa cách đến bao giờ ?
Long quí yêu qua mối duyên thơ
Mãi hoài vọng trong giấc mơ tái ngộ

Mong gặp người bên dòng cố độ
Để tri ôn một thuở xuân thì
Ngày tủi buồn bỏ nước ra đi
Bao hoài vọng còn ghi trong ký ức

Nơi đất khách với bao nhiêu  thao thức
Nỗi thương đau ray rức tận đáy hồn
Tuổi đời theo bóng ngã hoàng hôn
Cho năm tháng suối nguồn thơ vẫn chảy.

Nghinh Nguyên 




Nguyên Đỗ 05.06.2014 02:16:25 (permalink)
0
Xin Gõ Cửa

Xin gõ cửa bạn đời ơi có mở
Tôi phiêu lưu năm tháng sống phù du
Cởi bỏ ra hành lý nặng hận thù
Về cố quận thấy bóng người năm cũ

Tìm một góc, xó xỉnh kia, gục ngủ
Bỏ ngoài kia xào xáo chuyện đua chen
Lấy trái tim làm đuốc sáng, điện, đèn
Soi chiếu rõ tìm về nơi chân thật

Ở thâm tâm là chỗ đáng cậy nhất
Vững lòng tin, đẫu khó ngại gì đâu
M và tôi vốn có sẵn nhịp cầu
Giòng thơ chảy mạch suối tình tha thiết

Xin gõ cửa, dẫu mai rồi giã biệt
Chuyện người đi, chuyện đến, thoáng rồi xa
M và tôi bốn biển chọn làm nhà
Khi mỏi cánh quay vòng về chốn cũ

Xin gõ cửa bạn đời ơi chớ ngủ
Mối lòng ta già dặn kể qua đêm
Gió đông sang dào dạt thổi bên thềm
Chợt ta thấy những đam mê ngày cũ

Nguyên Đỗ
 
Khúc Ca Mùa Hạ


Tiếng chim lảnh lót suối reo vui
Tỉnh dậy Người ơi chớ ngủ vùi
Mở cửa hồn ra mừng nắng mới
Mùa hạ xinh tươi một mùa vui

Cỏ mượt xanh xinh man mát chân
Cùng anh dạo bước bé thiên thần
Hạ về nhạc khúc ve tình tự
Bé của anh ơi chớ ngại ngần

Phượng vĩ đỏ tươi rực rỡ đường
Nắng hồng chiếu rọi lấp lánh sương
Vườn Thanh tiếng nhạc đang mời mọc
Mùa Hạ đồng xanh ngan ngát thương

Mãi mãi vương vương nhạc bống trầm
Khúc ca mùa hạ tiếng ve ngâm
Dáng thơ áo trắng hàng phượng đỏ
Thương nhớ dài lâu bóng tri âm

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2015 00:32:45 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.07.2014 22:58:49 (permalink)
0
Lâu Đài Cổ Tích
 
Chào em nhé, đây lâu đài cổ tích
Giữa rừng xanh cô tịch, nét hoang sơ
Anh lạc chơi, thấp thoáng lúc bơ vơ
Như ẩn hiện dáng nàng thơ huyền diệu
 
Anh mơ tới tiếng đàn xưa muôn điệu
Chốn thiên đình hay điện ngọc, cung vương
Thoảng như mơ trong sương khói trầm hương
Nàng công chúa lạc trong rừng huyền tích
 
Cứ vui nhé, hưởng phút giây thoả thích
Ngày mau qua, đêm chóng tới, sao trăng
Như quanh đây giữa cung quảng nàng Hằng
Rừng thơ mộng, giây giăng, đầy mộng ước
 
Nếu như thể, dừng chân ngồi xuống được
Hoá thân cau, thành tảng đá, giây trầu
Thì muôn đời mình mãi mãi bên nhau
Duyên nhân ngãi nợ trầu cau vĩnh viễn
 
Nguyên Đỗ
 
 
Lễ Thành Hôn


Đêm nay lấp lánh đẹp làm sao
Tiếng nhạc Tân Hôn vọng dạt dào
Hương nồng ánh mắt bao trìu mến
Muôn ánh trăng rằm, vạn ánh sao

Ta uống cùng nhau chén rượu hồng
Uống cả tình yêu rất mênh mông
Đêm nay hạnh phúc tình đôi lứa
Kết nghĩa phu thê tình vợ chồng

Mãi mãi ngàn năm nhớ đêm nay
Rượu hồng chưa cạn đã đậm say
Hồn ta phiêu lạc bồng lai giới
Ghi nhớ trong hồn trọn đêm nay

Yêu nhau ngày mỗi một yêu thêm
Ánh trăng trăng mật chiếu chăn mềm
Một đời ước nguyện yêu nhau mãi
Tình mình hơn ngàn lẻ một đêm

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2015 00:36:10 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 29.07.2014 10:20:11 (permalink)
0
Nguyên Đỗ rất úy mến !
Nghinh Nguyên vừa XB tập thơ tự tuyễn Bến Đời
nhân có cháu nội về thăm mình có gởi tặng NĐ 
khi nào cháu Quoc Nguyen gọi xin địa chỉ  NĐ cho 
để cháu sẽ gởi qua.
số phone của Quoc Nguyen : 2197652999.
thân mến
 
MỸ SƠN HOÀI CỔ (*)
 
Núi đồi trùng điệp khói sương mai
Ẩn hiện quách thành với các đài
Thạch trụ hàng hàng vùi suối cát
Tháp đền lớp lớp lẫn rừng gai
Mù sương thấp thoáng hổn Chiêm nữ
Thoảng gió xạc xào nhạc Ap-sa-ra (Apsara)
Bi ký nghìn năm ghi cố sư
Chạnh lòng lữ khách nhớ Cham-pa
 
                               Nghinh Nguyên
(*)-Quần thể tháp đền thánh địa Mỹ Sơn tại Quảng Nam.
Kinh đô cuối cùng của Cham-pa
Nguyên Đỗ 29.08.2014 04:22:20 (permalink)
0
Trở Về Với Đất
 
Bác không biết Nguyên đã về với đất
 Lại làm vườn trồng tỉa tựa nông gia
Nhìn gừng khoai xanh xanh mát suýt soa
Giá mình biết giữ nghiệp nhà lúc trẻ!
 
Dù biết trễ còn hơn không đấy nhé!
Xem đời già cũng như trẻ, thanh niên
Sáng đi quanh, cầm lá, bước liên miên
Tập thể dục, thân thiền hành thi pháp
 
Cuối tháng Tám, Trung Thu, trà tửu nạp
Ngồi sân sau, nhìn biển rộng bao la
Vượt đại dương, Mỹ sơn cảnh đó mà!
Hay Tháp Chàm, hay Bãi Sau, Bãi Trước
 
Này bác ạ, giá một lần nào Bác được
Sang Hawaii mời bác ghé thăm Nguyên
Uống trà sâm, nhắp rượu thuốc trên thuyền
Hồi tưởng lại vịnh Hạ Long quê Mẹ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ 31.08.2014 09:18:26 (permalink)
0
Vẫn Còn Đấy

Vẫn còn đấy, trái tim hồng lãng mạn
Vẫn còn yêu vẫn còn nhớ hương xưa
 Vẫn còn mơ vẫn thấp thỏm đợi chờ
Vẫn tiếc hối mãi trọn đời ân hận
 
Cứ đấm ngực trách mình vì nóng giận
Đã mất khôn đã lạc rớt linh hồn
 Đã dại khờ đập vỡ mộng suy tôn
Khi lòng dạ vẫn mãi hoài trân quí
 
Vẫn mãi mãi một tấm lòng chung thuỷ
 Vẫn yêu thương tri kỷ bạn đời thơ
 Đoá huệ xinh buổi sáng dưới sương mơ
Trăng Vỹ Dạ cầu Tràng Tiền trầm quế
 
Em còn đó dịu dàng cô gái Huế 
Áo hoàng hoa nét quý tộc công nương
Nhớ chiều nao chờ đón cạnh ven đường
Anh thi sĩ say thơ em gái Huế
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2014 04:35:02 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 02.09.2014 10:32:24 (permalink)
0
 Sinh Ký Tử Quy
 
Vẫn biết vậy:
Sống là gởi chết đi về cõi thật
Chốn lạc an, lành thánh, cõi bình yên 
Mẹ ra đi lặng lẽ, bỏ con hiền
Con đau ngất, mãi triên miên thương xót
 
Con vẫn nhớ từng lời khuyên dịu ngọt
Những bảo ban sống tốt với tha nhân
Làm đèn soi làm đuốc sáng dưới trần
 Sống nhẫn nhục không than van hờn tủi
 
Con đã sống, sống thẳng không luồn cúi
Không mở lời, không trách móc, nhịn đau
Nhiều khi con lắm bực nhọc, nhức đầu
Muốn than thở với Mẹ hiền ... Không dám!
 
Gương Mẹ sống suốt cả đời can đảm
Nuôi đàn con, lớn bé  đã thành danh
Biết yêu thương giữ canh ngọt cơm lành
 Nuôi con cháu sống ngoan hiền hiếu thảo
 
Mẹ ra đi, vừa như qua cơn bão
Nóc nhà bay, con biết trú nơi đâu
Xin Chúa thương, Mẹ gìn giữ cầu bầu
Cùng các thánh trên thiên toà che chở
 
Vâng, con xin Mẹ trên trời phù hộ
Cho cháu con trên cõi tạm bình an
Mẹ yêu thương trân quý đến vô vàn
Hẹn gặp Mẹ trước tôn nhan thánh Chúa
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2014 04:09:54 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 05.09.2014 21:55:59 (permalink)
0
Thưởng Ngoạn Hạ Uy Di
Mến tặng Ngọc Bích & Kim Tuyền

Từ Hà Nội, em chu du thế giới
Đi vòng quanh thưởng ngoạn cảnh năm châu
Tự nhiên em thành lãnh đạo cầm đầu
Tài ăn nói, sự khôn lanh Hà Nội

Anh nói thật chưa hề đội nón cối
Cũng phục tài nhanh nhẹn của các em
Đi đó đây, thoải mái thấy mà thèm ...
Hẹn gặp nhé, một ngày nào dịp khác

Tuyến xe buýt mười lăm người ca nhạc
Rất là vui, rất là nhộn ... dễ thương
Mười các em, thưởng ngoạn nhé phim trường
Phong cảnh đẹp Hạ Uy Di muôn thưở

Hãy tưởng tượng hôm nay anh, chúa đảo
Mời các em vào cảnh thưở hồng hoang
Phong các em du khách thành công, hoàng
Cứ mặc sức ra oai cùng khách, chủ

Chúc các em một viễn du kỳ thú
Để nhớ đời, mãi mãi sẽ không quên
Một niềm vui rung cảm mãi lâu bền
Cuộc du ngoạn trong phim, thơ, đời thật

Nguyên Đỗ
Tháng 9/2014


Nguyên Đỗ 09.09.2014 22:36:19 (permalink)
0
Vẫn Mãi Mãi Thiên Thanh
 
Vẫn mãi mãi thiên thanh xanh màu lá
Suối mơ xưa rừng thiêng đất cao nguyên
Ai đứng kia, tay níu dáng Điêu Thuyền
Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân ... đó hở ?
 
Bao nhiêu năm, bao đổi đời ... vẫn nhớ ...
Rừng Ya Lu, Biển Hồ, quán Bắc Hương ...
Hùng Hoa Lư hạnh phúc nhé nhất trường
Tha hồ chụp, phóng hình lên trên mạng ...
 
Đùa thôi nhé, về Gia Lai lạng quạng ...
Trương Ngọc Châu, Mân, Tuấn phạng cho què
Hết đường về, ai kể lại cho nghe ...
Chuyện ngày xưa trường cấp Ba thân ái
 
Trên cõi ảo đùa thật vui thoải mái
Phạm thị Thừa, Oanh, Ánh, Nữ, Tin, Hoa ...
Chuyện vẩn vơ, ai nở kiện ra toà ...
Phải không Quảng ? Duy Anh ? Bạn xưa mới ?
 
Nguyên Đỗ

 Lạc Bước Thiên Đường


Ai biết đường bay mấy dặm trường ?
Chim vừa cất cánh khuất mù sương
Cảnh xưa đổi khác, người xưa mất
Bởi nhớ trần gian, lỡ lầm đường

Hỏi núi rừng thiêng hỏi biển xanh
Lối nhỏ thần tiên chốn đẹp lành
Một năm tiên giới, đời vạn biến
Trăm năm trần thế rất mong manh

Giáng Hương nàng hỡi có nghe không ?
Một năm duyên thắm mộng tình hồng
Bụi trần còn thoáng vương trong mắt
Tình nghĩa mặn nồng, em nhớ không ?

Lạc bước trần gian, lỡ dại khờ
Ôi chàng Từ Thức bước bơ vơ
Mây theo làn gió phơ đầu bạc
Ngọn nước về đâu, đứng sửng sờ

Bởi nhớ trần gian, bỏ thiên đường
Còn thoáng quanh đây chút mùi hương
Dấu chân đời cũ giờ phai lợt
Mộng về nơi ấy chốn thiên đường

Đã biết bao ngày cánh phượng bay
Nào biết hợp tan duyên kiếp này
Đường lên non thắm cao xa quá
Lần bước nương nhìn mây trắng bay

Nguyên Đỗ  
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2015 00:38:46 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 10.09.2014 21:15:35 (permalink)
Nguyên Đỗ 12.09.2014 23:03:54 (permalink)
0
Anh Hưng Anh Hùng ?
 
Kính tặng anh Hưng
 
Anh Hưng hỡi, anh anh hùng lắm đấy
Dám cầm hoa quỳ gối trước đám đông
Trao tặng ai, hoa đỏ, đúng hoa hồng!
Như cải lương, không khác chi Từ Hải!
 
Có người bảo Hải chết vì dại gái
Kiều là chi, mà phải chết vì nàng?
Cả một đời Kiều phiêu bạt lang thang...
Chết vì gái, hỏi trời sao có đáng?
 
Cũng như anh, thơ thời phải lãng mạn
Lúc quỳ, van, lúc giận dữ, ghen hờn
Cứ vô tư vô cảm, chết còn hơn! ...
"Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió ..." (1)
 
Ai nghĩ gì, ai nói chi ... kệ họ!
Phải không anh, cứ hỏi Cúc, Thuỳ Vân
Cứ tự nhiên, cứ quỳ gối ... một lần
Ai chẳng chết, dại khờ vì đất xéo?
 
Em làm thơ luyện vò như kẹo kéo
Đùa với thơ, nghịch ngợm phá ngu ngơ
Cũng như anh, không biết, hiểu chữ ngờ
Có chết hóc, cũng một nòi Từ Hải !
 
Nguyên Đỗ
 
(1) Thơ Xuân Diệu, Cảm Xúc
 
Cảm xúc

Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió,
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây.
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn phương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc...

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm:
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm...
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ...

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên giời;
Trút thời gian trong một phút chơi vơi (*)
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ...

Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả ?


(*) Sau tác giả sửa thành: "Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi" (Tuyển tập, tập I, NXB Văn học, 1983)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2014 23:05:39 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 17.09.2014 22:30:11 (permalink)
0
Điện Thoại Thông Minh (Smart Phone)
 
Cứ cười mãi, ngôn từ thời hiện đại
Nghe thật kêu, thật hại điện ... thông minh
Vâng thông minh nên mình mới biết mình ..
Cũng nhanh trí cũng thông minh lắm chứ
 
Người ghép chữ thiên tài thời điện tử
Thật thiện tai, thiện tai lắm, ai ơi
Cho nhà thơ ghép chữ lại thành lời
Viết vớ vẩn vi vu ru với gió
 
Như vi ruýt người ta gọi là bọ
Máy siêu vi, máy điện thoại cầm tay
Cười tí nhe, chuyện vui lạ hằng ngày
Cầm máy chụp ngắm mình rồi tự sướng
 
Nguyên Đỗ
 
 
Thay đổi trang: << < 280281282 > >> | Trang 280 của 285 trang, bài viết từ 4186 đến 4200 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9