Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 283284285 > | Trang 284 của 285 trang, bài viết từ 4246 đến 4260 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 28.03.2015 21:09:09 (permalink)
0
Thời Hiện Đại
 
Thời hiện đại cũng là thời hại điện
Khi máy hư, muốn viết cũng không xong
Nhìn độc âm đạu đớn xói mòn lòng
 Muốn vỗ máy đập bàn vô tích sự
 
Muốn gọi Người, muốn hồi âm lắm chứ,
Bao nhiêu nặm vắng biệt biết bao ngày
 Đêm thầm thì, ngày thủ thỉ nồng say
Sáng Phố núi, chiều Hawaii... đủ cả
 
Tình tri kỷ, bạn tri âm Chu Pah
Xanh như rừng, rông như biển bao la
Bao nhiêu năm còn mãi mãi mặn mà
 Hoa gạo đỏ nồng tươi trên Phố Núi
 
Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2015 23:42:05 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 31.03.2015 22:33:35 (permalink)
0
Nghe Giọng Nói Như Quen Từ Vạn Thưở 

Nghe Giọng Nói Như Quen Từ Vạn Thưở

Nghe giọng nói như quen từ vạn thưở
Tiếng trầm âm thân thiết nhắc đam mê
Quãng thời nao, dĩ vãng kéo nhau về
Rừng núi thẳm, đại dương xanh đằm thắm

Ôi góc nhỏ ngọt ngào như mía dặm
Dù Việt Nam, dù Pháp, Mỹ, Hàn, Phi
Em là Em, hồn rất đẹp, nhu mì
Vẫn cương quyết đòi nhân quyền bình đẳng

Mỗi thế hệ, mỗi chặng đường mưa nắng
Từng đóa hồng, từng huệ trắng trổ bông
Dấu đi lên của nhân loại, cộng đồng ...
Là ấn tín thiêng liêng giòng tiến bộ

Nhớ ngày nao có lũ đàn cán bộ
Đi vào thành như cán ngố trong bưng
Dép cao su múa nhảy loạn tưng bừng
Nói tiến bộ hoá thực là tộ biến

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2015 23:44:10 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 03.04.2015 00:55:21 (permalink)
0
 
Em Áo Trắng Đứng Trước Giàn Hoa Tím
 
Em áo trắng đứng trước giàn hoa tím
Tay níu cành nghiêng mái tóc cười duyên
Tóc em dài che khuất nửa giây chuyền
Dáng em đứng đang làm anh bối rối
 
Ngôn ngữ lạ , hiểu lầm anh xin lỗi
Không vội vàng, không đòi hỏi chi đâu
Chỉ là thơ như làn gió mưa sầu
Chuyện mai kia phải tuỳ duyên tao ngộ
 
Bỏ qua nhé, nghĩ lại càng xấu hổ
Cặp kính đen che khuất mắt của em
Càng oai phong, càng bí ẩn, "cool" thêm
Xin hẹn nhé, đợi đến ngày gặp mặt
 
Anh sẽ xin một lần nhìn sâu đôi mắt
Xoá hiểu lầm, gây tin tưởng nhau hơn
Đôi mắt, em, cửa sổ của tâm hồn
Em sẽ hiểu ... chẳng hoài nghi trách giận
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 01.05.2015 00:06:53 (permalink)
0
Où vas-tu ?
 
Où vas-tu, ma chère ?  Restes ici, sur cette terre,
Parmi tes amis, avec tes parents, la vie est bien chère!
Ne dis pas encore, " Au revoir!" Où vas-tu, ma chère ?
L'été est vénu, vert est le champ, bleue la mer!
 
Nguyen Do
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2015 21:33:39 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.05.2015 08:35:29 (permalink)
0
 
Thanh Nguyên Thiền Tự

Núi núi cao cao cứ chập chùng
Ngọn này ngọn nọ ngất mênh mông
Long sơn thiền tự trên con dốc
Từờng sắc hoàng hoa giữa mịt mùng

Sáng sớm thiền du viếng cảnh chùa
Quên đi phiền muộn chuyện hơn thua
Cuộc đời gió bụi phù vân cả

Tam bảo tu tâm kệ thiếu thừa

Mười bốn trăng treo lưng lửng trời
Dưới chân chánh điện hướng ra khơi
Thuyền hoa lấp lánh bên kia vịnh
Thành phố thần tiên mộng một đời

Ta bước phiêu du giữa đỉnh đồi
Cúi nhìn thành phô' chẳng xa xôi
Đèn đêm trông tự muôn tinh tú
Ta bà thế giới, giữa đất trời

Nguyên Đỗ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2015 09:42:42 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.05.2015 00:26:26 (permalink)
0
 


 
Hắn nổ lớn như bom rơi  lựu đạn 
Cứ huênh hoang kết bạn  khắp muôn phương
Hắn đi đâu cũng tính toán gạt lường
Bán con gái, bám đàn bà, phản bạn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2015 00:34:58 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 22.05.2015 00:22:20 (permalink)
0
Cô Gái Dưới Cành Chanh Trĩu Trái
 
Cô gái xinh dưới cành chanh trĩu trái
 Trông quen quen từ mãi mãi xa xưa
Thời sinh viên đạp xe đạp nắng mưa
Từ cư xá Ngô Gia Tự đến lớp
 
Có những lúc chạy bên nhau hồi hộp 
Sợ lỡ mồm liều miệng nói "yêu thương"
Để người ta hoảng hốt ngã bên đường
Hay tức giận "Xù anh! Đồ quỷ sứ!"
Bao nhiêu năm, tháng ngày qua rồi hử
Khoảng thời gian tình sử vượt không gian
Vượt đại dương, vượt sông núi, non ngàn
Để dấu ấn tin yêu vào muôn thưở 

Quả chanh xanh, trái cam sành Đất Hứa
Vườn Địa Đàng biêng biếc phía xa xa
Hay vườn chanh trĩu trái ở  sau nhà
Em vun xới từ khi chanh còn nhỏ

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2015 09:41:37 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 02.06.2015 15:04:37 (permalink)
0

Our Serenades of the Sea

Về đất Perth vùng Tây Nam châu Úc
Cùng múi giờ chỉ Nam Bắc khác nhau
Úc - Việt Nam mỗi nước mỗi bán cầu 
Khí hậu cũng có tương đồng khác biệt
 
Em ngồi đó, nét quen quen thân thiết
Mũ nghiêng vành duyên dáng rất Việt Nam
Anh suy tư bỏ cả việc đang làm
Thầm mơ ước ngồi bên em tâm sự
    
Bao nhiêu năm anh lưu vong viễn xứ
Nhớ quê nhà, tìm hình ảnh cố hương
Từng đóa hoa, từng góc nhỏ thiên đường
Những kỷ niệm chênh vênh bờ vách đá
 
Chiều phố biển nắng nhẹ rơi êm ả
Sóng lênh đênh xanh  ngọc bích bềnh bồng
Một ngày nào, kỷ niệm đẹp, nhớ không
Em đạp sóng vui cươì vô tư lự

Giữa biển xanh em như là ngư nữ
Trong chiêm bao tình tự  dưới trăng sao   
Bên phi lao sóng biển cứ dạt dào
Khúc Serenades  gởi riêng cho em đó
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2015 00:32:26 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 03.08.2015 12:17:03 (permalink)
0
QUA CUỘC HÀNH TRÌNH
Hãy nhìn vũ trụ bao la
Rồi ta nhìn lại quanh ta thấy gì ?
Biết bao điều quá diệu kỳ
Từ nơi sự sống  bước đi phút-giờ
Từ nơi kẽ tóc đường tơ
Từ trong hơi thở ban sơ đất trời
Muôn loài vạn vật khắp nơi
Hưởng chung môt ánh mặt trời sáng soi
Tuần hoàn vũ trụ không sai
Hành tinh tỉ ức bay ngoài không gian
Bàn tay Thượng Đế quyền năng
Điều hành vạn vật  vô vàn diệu vi
Ngài cho phẩm giá lương tri
Con ngưới hướng thiện bước đi vào đời
Đường trần qua một lần thôi
Xác thân gởi lại – Hồn rời nhân gian
Tâm linh về cõi vĩnh hằng
“Tử quy sinh ký” rỏ ràng xưa nay…
 
N,n
 
 
 
Nguyên Đỗ 07.08.2015 04:15:53 (permalink)
0
nghinhnguyen


QUA CUỘC HÀNH TRÌNH
Hãy nhìn vũ trụ bao la
Rồi ta nhìn lại quanh ta thấy gì ?
Biết bao điều quá diệu kỳ
Từ nơi sự sống  bước đi phút-giờ
Từ nơi kẽ tóc đường tơ
Từ trong hơi thở ban sơ đất trời
Muôn loài vạn vật khắp nơi
Hưởng chung môt ánh mặt trời sáng soi
Tuần hoàn vũ trụ không sai
Hành tinh tỉ ức bay ngoài không gian
Bàn tay Thượng Đế quyền năng
Điều hành vạn vật  vô vàn diệu vi
Ngài cho phẩm giá lương tri
Con ngưới hướng thiện bước đi vào đời
Đường trần qua một lần thôi
Xác thân gởi lại – Hồn rời nhân gian
Tâm linh về cõi vĩnh hằng
“Tử quy sinh ký” rỏ ràng xưa nay…
 
N,n



 
  Cám ơn đại huynh ghé thăm đệ nha
 
 


Nguyên Đỗ 16.10.2015 03:15:42 (permalink)
0
 
Tơ Lòng
 
Một ngày
Đã ngỡ ba năm
Một lần
Là nghĩa trăm năm đợi chờ
Một giòng
Chảy xuống sông thơ
Lòng vươmg
Quyện với hồn mơ đỉnh trời
Sông dài
Nhập với biển khơi
Anh em
Là khúc nhạc đời uyên ương
Một người
Nhắc mãi luyến thương
Một đời
Còn đó trầm hương chẳng mờ
Em về khơi dậy
Nguồn thơ
Để anh gọi gió
Cho mơ ươm nồng
Hương trầm
Nghi ngút tầng không
Hồn anh
Là khúc tơ lòng nhớ mong
 
 
 
Nguyên Đỗ


R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2015 23:53:20 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyên Đỗ 18.10.2015 05:31:39 (permalink)
0
Không Phải Thế...


Không phải thế, chim không là tim đâu bạn
Chim theo mùa, chim vượt Bắc, xuôi Nam
Chim thiên di lấp kín cả trời lam
Tìm nắng ấm sống tự nhiên hạnh phúc


Trái tim người thường phải là tâm phục
Ngữ điệu riêng rất huyền diệu thiêng liêng
Chẳng mấy ai hiểu hết được mối giềng
Của trái tim và tình yêu muôn sắc


Màu tình yêu, ai cười, ai thắc mắc
Màu hồng, xanh, tím, đỏ, màu nho
Cứ nhìn xem, hỏi cô cậu học trò
Đang say đắm ngôn từ không tả nổi


Không phải thế, trái tim đâu lạc lối
Lạc đường bay, tội lỗi cứ xôn xao
Theo cánh chim bay tới tận phương nào
Sang Mỹ, Úc, sang Phi, Âu... Châu Á


Nguyên Đỗ
 
nghinhnguyen 07.11.2015 20:39:49 (permalink)
0
Cạn nguồn thơ
Cạn nguồn tình cạn nguồn thơ
Nhưng sao con chữ vật vờ theo ta
Nhìn nghe thế sự chua ngoa
Khóc cười rồi cũng nẹn ra mấy vần
Nhân tình thế thái sượng trân
Đạo đức nhân cách chin phần thoái suy
Lương tâm vô càm chai lì
Sống trong tham vọng lối đi nhập nhằn
Lương tri như đã khô khan
Liêm, Sỉ, Lễ, Nghĩa - bức màn vải the
Lời nói việc làm tréo ngoe
Thực hành bạo lực nén đè tự do
Vo tròn bóp méo nhỏ to
Rập khuôn chủ nghĩa từ kho phế tàn
Bảy mươi năm đã vỡ toan
Giáo điều lạc lõng cản đàng tiến lên
Nhìn ra lân ban dưới trên
Phát triển mọi mặt vững bền dài lâu
Còn ta giờ đứng nơi đâu ?
40 năm chửa qua cầu khó khăn
Thù ngoài từng bước xăm lăng
Giặc trong một bọn tham hèn vô tâm
Dân lành lặng lẽ â m thầm
Sống trong lo sợ ngoại xâm nội thù
Hoạt đầu chính trị ác ngu
Chẳng còn phân biệt bạn, thù là ai
Nhũng tham ngày một vững ngai
Càng bài càng chống càng dài rộng thêm
Chao ôi ! nhân loại tiến lên
Tự do, dân chủ trên nền yêu thương
Còn ta cứ mãi trên đường
Giáo điều chủ nghĩa nát tương mất rồi
Họa ngoại xâm đã đến nơi
Cứ lo củng cố ngai ngôi nhóm bè
…………………………………………
 
NN
 
 
 
nghinhnguyen 22.12.2015 18:37:44 (permalink)
0
 
CẢM NHẬN TỪ HANG ĐÁ BÊ LEM
Từ nơi máng cỏ Bê lem
Hài nhi nhỏ bé vào đêm tịch buồn
Bốn bề tuyết phủ gió luồn
Nỗi hàn se thắc trên nguồn hoang  sơ
Thế gian đâu biết, đâu ngờ
Đấng Thiên Sai đến  bây giờ cuối đông
Nơi đây mông quạnh đồng không
Chỉ còn mấy chú mục đồng,  lừa chiên
 Bê lem nghèo khó một miền
Là nơi đón nhận ơn thiêng Chúa Trời
Là nơi Chúa nhận phận người
Với bao gian khó giữa nơi khô cằn
Chúa  không chọn chốn cao sang
Chọn nơi cùng khổ chốn hang bò lừa
Tình yêu cao cả dẫn đưa
Tin mừng chiếu tỏa giữa mùa giá băng.    
Những người nghèo khó thấp hèn
Đón niềm hy vọng dưới trăng hạ huyền
Tình yêu Thiên Chúa vô biên
Những người nghèo khổ ưu tiên đón chào
Chin tầng trời nhạc Cung cao
Hòa cùng khúc hát ca dao mục đồng
Cung  trời rộng mở mênh mông
Từ đây lịch sử đổi dòng thời gian
Phúc âm lời ngọc ý vàng
Ngôi Lới cứu độ thông ban đời đời
Bê lem nối kết đất trời
Nối tình yêu Chúa với người thiện tâm.
 Nn 
 
nghinhnguyen 05.02.2016 17:31:42 (permalink)
0
Mừng xuân
Rộn rã mừng xuân đến mọi nhà
Mai đào khoe sắc với ngàn hoa
Biển dâng sóng nhẹ thuyền đầy cá
Đất thụ ánh dương lúa ngập nhà
Cảnh vật nhuận tươi lòng phấn khởi
Nùi sông xanh  mướt ý thăng hoa
Tự do dân chủ  nhân quyền đến
Địa lợi, thiên thời đón thái hòa.
          Vào xuân Bính Thân 2016
                  Nghinh Nguyên
 
Thay đổi trang: << < 283284285 > | Trang 284 của 285 trang, bài viết từ 4246 đến 4260 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9