Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 283284285 | Trang 285 của 285 trang, bài viết từ 4261 đến 4265 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
nghinhnguyen 06.02.2016 13:52:07 (permalink)
0
 
Mừng xuân
Rộn rã mừng xuân đến mọi nhà
Mai đào khoe sắc với ngàn hoa
Biển dâng sóng nhẹ thuyền đầy cá
Đất thụ ánh dương lúa ngập nhà
Cảnh vật nhuận tươi lòng phấn khởi
Nùi sông xanh  mướt ý thăng hoa
Tự do dân chủ  nhân quyền đến
Địa lợi, thiên thời đón thái hòa.
          Vào xuân Bính Thân 2016
                  Nghinh Nguyên
 
Nguyên Đỗ 15.02.2016 19:36:25 (permalink)
0
Lạc Bước   
 
Lê bước lang thang lạc giữa đời
Rã rời mệt mỏi bỏ cuộc chơi
Bơ vơ tìm bóng bạn đường cũ
Khuất nẻo chân mây lạc cuối trời

Ngoài khơi trăng trắng sóng bạc đầu
Cuồng nộ dữ dằn cuốn xé nhau
Nước biêc sóng sau lùa sóng trước
Nhớ ai day dứt mắt đỏ ngàu
 
Heo hút đèo non lối ngoặt ngoèo
Người đi khuất bóng vẫn trông theo
Đêm khuya gió hú trăng heo hắt
Dư ảnh tàn y nhạt mốc meo
 
Lạc bước dương gian nước mắt tràn
Cúi đầu Từ Thức mãi ăn năn
Giáng Loan cánh hạc tìm đâu thấy
Lệ đá thạch nham vẫn ứa tràn
 
Nguyên Đỗ
Volcano 12/05/2015
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2016 20:25:39 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.02.2016 05:06:08 (permalink)
0
Bếp Toả Yêu Thương
 
Bếp tỏa yêu thương rực ánh hồng
Ấm lòng xoá hết lạnh mùa đông
Trẻ em tìm lại tình thương mến
Dân tộc Việt Nam giống Lạc Hồng
 
Bếp toả yêu thương đep phố phường
Trăm ngàn ngọn đuốc kháp quê hướng 
Xoá tan tăm tối gieo hy vọng
Cho trẻ mồ côi mọi ngã đường
 
Cấm ơn cô bé , cám ơn Người
Tuổi trẻ tài cao mộng tuyệt vời
Thế giới đẹp thêm vì em đó
Bếp tỏa yêu thương ra các nơi
 
Nguyên Đỗ

 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2016 01:41:19 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyên Đỗ 02.03.2016 05:59:36 (permalink)
0
Dư Luận
 
Nghe người nói chẳng bằng tìm kiếm hỏi
Rõ nguồn cơn, hiểu tự sự thì hơn
Có khi đau, có hấp tấp, giận hờn
Thiếu sáng suốt, quá chủ quan, hoang tưởng
 
Tôi vơ vẩn vốn thường thường tưởng tượng
Vẽ hình ai trên tường vách chung quanh
Như núi non có tùng bách xanh xanh
Toi vui sống âm thầm trong thung lũng
 
Nào ai biết bên nào sai, ai đúng
Chỉ trái tim, lý trí, chính quan xa
Không chủ quan, bị chi phối phiền hà
Mới thoát được vòng ta bà hành tỏi
 
Không phán đoán không vội vàng luận tội
Trong các ngươi ai vô tội ném đi....
Phụ nữ kia, hãy hối cải ra về ...
Lòng tha thứ của bậc Thầy chí thánh
 
Nguyên Đỗ

 
Nguyên Đỗ 05.03.2016 05:29:42 (permalink)
0
Áo Dài Nào Đẹp Nhất
 
Em đứng đó áo dài em thiết kế
Chính tay em tự vẽ, cắt, xén, may....
Luôn một hơi xong ba chiếc một ngày...
Em hỏi anh áo dài nào đẹp nhất...?
 
Viết hoa lá... anh phải đành thú thật...
Chuyện sắc màu sao dám nhát chuyên môn
Anh hỏi em tên màu áo tiện hơn
Khỏi nhầm lẫn em cười không trốn được
 
Sai thì nói anh giao kèo em trước
Cả ba màu em đều đẹp đều xinh
Đứng trước gương em cứ thử soi mình
Màu xanh cốm, xanh cô ban cam đẹp
 
Em cười nói anh ranh ma mồm mép
Em chân dài gì cũng đẹp phải không?
Nói đi anh nhưng hứa phải thật lòng!
---Em đẹp nhất áo riêng ngày sinh nhật

Nguyên Đỗ
 
Thay đổi trang: << < 283284285 | Trang 285 của 285 trang, bài viết từ 4261 đến 4265 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9