Niệm Khúc Tháng Sáu          
Kính tặng NL & NN và CTT & DT        Niệm khúc cuối ngày ba mươi tháng Sáu  
  Sài gòn ơi, nắng trên đọt me xanh  
  Gia Long ơi, nón em đội nghiêng vành  
  Gốc hoa sứ khoe đóa hoa năm cánh     
  Cuối tháng Sáu, cô nữ sinh mảnh khảnh  
  Áo dài xinh không gió cũng buồn tênh  
  Bạn bè đâu sao em đứng một mình  
  Mắt như khóc buổi trưa hè nóng nực     
  Em buồn tủi cõi lòng như rưng rức  
  Bạn bè thân mấy đứa đã vượt biên  
  Sân trường này, niên học tới vô duyên  
  Em cô độc giữa sân trường rộng lớn     
  Cô chủ nhiệm tối nào cũng đã trốn  
  Đi về đâu, cô, bạn của ngày xưa  
  Em bây giờ mong đợi những cơn mưa  
  Tẩy xoá hết nỗi lòng đau, thất vọng     
  Rồi em sẽ lao đầu vào cuộc sống  
  Hay rồi lên đại học dựng tương lai  
  Anh động viên, "Em cố gắng học bài  
  Mai mốt đậu, em vào trường Kinh Tế!"     
  Dẫu ngắn ngủi nhưng nào quên được nhỉ  
  Những chiều đi xe đạp học, thăm Cha  
  Cha: "ngụy quân" nằm ở khám Chí Hoà  
  Lau nước mắt khuyên con chăm chỉ học     
  Mẹ tần tảo chợ trời lo bảo bọc  
  Cho bầy con bớt đói, áo quần xinh  
  Ba năm rồi Mẹ vất vả một mình  
  Đồ đạc cũ dần dần đưa ra bán     
  Có nhiều lúc, Mẹ lắc đầu chán nản  
  Nuốt đắng cay khuyến khích ráng học đi  
  Mà trong lòng không chắc đã ra gì  
  Tương lai của bầy con người chiến bại     
  Cố lạc quan Mẹ trấn an, hăng hái  
  Cứ học đi, ráng hết sức đi con  
  Đừng hổ danh là con gái Sài Gòn  
  Ráng chăm học dấn thân ra giúp nước     
  Đi nửa đường, anh ngã lòng bỏ cuộc  
  Biển lênh đênh đưa anh đến miền xa  
  Em kiên tâm bền bỉ ở quê nhà  
  Được cơ hội ra "kinh bang tế thế"     
  Được tin em, anh cũng mừng như thể  
  Đưa em vào đại học buổi đầu tiên  
  Hay như khi hai đứa hẹn trao duyên  
  Giọt nước mắt buổi chiều nao tháng Sáu     
  Góc tim nhỏ vẫn dành phần nương náu  
  Hai đứa mình, hai nẻo bước phân ly  
  Một phần tư thế kỷ đã qua đi  
  Ừ tháng Sáu được tin mừng vô kể     
  Nguyên Đỗ   
R 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 07:30:16 bởi Viet duong nhan >