Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 285 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 03.09.2006 21:51:10 (permalink)
0
Tiên Cảnh Bồng Lai


Tiên cảnh bồng lai rất diệu thường
Ráng hoàng hôn toả khắp muôn phương
Anh: Chàng Từ Thức thời nay đấy
Nâng cả hồn bay tới địa đường
Trầm bổng nhạc vang gió thì thào
Hương thơm ngan ngát quí làm sao
Yên hà khói sóng chiều phơn phớt
Nắng cuối ngày rơi dạ dạt dào
Hoa khép, mở chào hoa những hoa
Uyên ương cất hót phút giao hoà
Phương này em nhỉ ai mà biết
Hoa nở đêm ngày hoa với hoa
Ước chi mãi mãi ở nơi này
Ong bướm mùa xuân mãi đậm say
Nắng hồng đẹp mãi, đêm sao sáng
Giữa cảnh thần tiên tay nắm tay

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.09.2006 21:58:19 (permalink)
0
Vào Thu

Ngọn gió heo may lạnh kéo về
Ngàn cây thèn thẹn lá vân vê
Những người con gái như vừa lớn
Khéo léo điểm trang má, tóc thề

Ngàn cánh lá khoe đủ sắc màu
Đỏ vàng hồng tím đứng xen nhau
Mùa thu rực rỡ rừng phong qúi
Từng bước thân thương buổi hẹn đầu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.09.2006 22:02:09 (permalink)
0
Trăng Có Già Không ?

Trăng chửa tròn trăng đã sợ già
Em chưa duyên thắm đã lo xa
Hãy vui hãy học, đi đây đó
Ngày tháng thời gian phụ thuộc ta

Tấm lòng chung thủy thắng dung nhan
Thanh đức ngôn hành định thời gian
Cảnh đẹp hay không do mình đó
Mây cao lãng vãng chốn non ngàn

Hãy sống như là mãi mãi xuân
Tuổi em hạnh phúc chớ u buồn
Tháng ngày tô đẹp bao mơ ước
Rực rỡ khoe màu như đoá Xuân

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 04.09.2006 23:31:30 (permalink)
0
Tái Ngộ... Mùa Trăng


Tái ngộ thêm, à, lần thứ ba
Bạn anh đám cưới, em hứa qua
Dọn phòng mọi thứ khang trang lắm
Hy vọng em sang ở tại nhà

Em định sang chơi ở mấy ngày
Chưa vào tiệc cưới đã ngà say
Run như mình mới là trai lớn
Chuẩn bị lần đầu hẹn với ai

Gặp gỡ trao hoa thấy thật thương
Như ngày xưa ấy ở sân trường
Màu hoa phượng vỹ đang tươi thắm
Phi đạo phòng chờ thêm sắc hương

Đám cưới bạn anh, thật rộn ràng
Có phòng khiêu vũ rất là sang
Dập dìu khách tiệc từng đôi nhảy
Ta cũng cùng nhau sánh nhịp nhàng

Khiêu vũ mơ màng trong cõi tiên
Mai kia mình cũng rể dâu hiền
Bỗng ai gõ khẽ trên vai nhỏ
Xin được cùng em bản tiếp liền

Đang ngẩn ngơ nhìn lại có người
Đến bên anh nhảy ối chao ơi
Có ngồi mơ mộng cũng không nghĩ
Đã đảo khuynh anh cũng một thời

Khiêu vũ chung vui vẫn chuyện thường
Ai ngờ đêm ấy lại tai ương
Cả hai bạn cũ hai thời cuộc
Gặp cả nơi đây mới lạ thường

Người bạn ngày xưa gặp bất ngờ
Như trò tạo hóa đành hanh cơ
Hôn anh bất chợt trên môi ấy
Em thấy, hoài nghi cũng phất cờ

Nằng nặc ngay sau tiệc đã xong
Em không ở lại rất đau lòng
Trả anh về với cô nào ấy
Nhất định không nghe kể bão giông

Miễn cưỡng đành đưa đến phi trường
Em về bên ấy với đau thương
Hồn anh bối rối như tan nát
Biết có ngày sau... vạ giữa đường

Mùa trăng hoang lạnh rất cô đơn
Đi giữa công viên tựa mất hồn
Đây chỗ anh dành đưa em đến
Nhìn hoa quỳnh nở, định cầu hôn

Mình tính làm sao khỏi lưới trời
Gặp nhau, rẽ lối tựa trò chơi
Lòng đau, biết nói sao đây nhỉ
Trách phận hay chăng hoặc trách người?

Nguyên Đỗ


Ui da, anh DK chắc lại nghĩ ND chơi xấu rồi!
Nguyên Đỗ 05.09.2006 00:27:07 (permalink)
0
Thả Nổi Cơn Mơ

Thả nổi cơn mơ mây lãng trôi
Bên dòng suối mát lá thu rơi
Bâng khuâng cất bước đang dào dạt
Ngơ ngác ngả lưng đã rã rời
Rực rỡ cánh rừng khoe vạn sắc
Êm đềm mặt nước vẫn xanh thôi
Thảm mầu ai khéo thêm dệt thế
Thu đến trời thơ cũng tuyệt vời

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 05.09.2006 02:09:07 (permalink)
0
Nợ Tình


Ta nợ tình ai nợ suốt đời
Nợ tình sao trả bạn tình ơi
Mấy mùa lá rụng sao mà đếm
Hết lá rừng thu giữa khoảng trời

Ta nợ tình ai nợ nặng lòng
Để đời trĩu nặng nhớ, chờ, mong
Để còn yêu dấu từng giây phút
Kỷ niệm thân yêu một chuyện lòng

Ta nợ em, ta nợ em rất nhiều
Làm sao trả hết mối thương yêu
Vạn bài thơ viết chưa xong hết
Tả đóa tình yêu nở một chiều

Giả như hoa nở lúc ban mai
Có lẽ thời gian thật sẽ dài
Hoa buổi chiều hay hoa buổi tối
Phù du trầm lặng lắm chông gai

Ta vẫn yêu em nợ biết sao
Làm sao trả được một phần nào
Ta đành cứ giữ chờ ngày chết
Kéo xuống vực sâu, bay tới sao


Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 01:30:09 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 05.09.2006 09:59:06 (permalink)
0
Đóa Hoa Phù Dung


Hoa nở về đêm đẹp lạ lùng
Mịn màng ngan ngát đóa phù dung
Thương hoa mãi ngó mà không chán
Đêm hết phù dung cũng chết cùng

Ngắn ngủi phù dung ngắn ngủi ghê
Cuộc đời sống chết ở hay về
Lòng tôi day dứt buồn khôn xiết
Trong cõi phù du vẫn đắm mê

Tình yêu hoa nở phút tương phùng
Chết đuối vì tình chết đắm chung
Hoa quí tình yêu còn mãi thắm
Mà sao chạnh tưởng đóa phù dung

Tôi biết mai đây sẽ nhớ hòai
Một đời còn đợi nhớ mong ai
Tìm nhau như mãi bên nhau mãi
Chưa cách biệt xa năm tháng dài

Hoa nở một đêm chỉ một lần
Cho lòng chan chứa những tình thân
Không còn ngăn cách hoa bao cánh
Hoa nở tim nhau nở vạn lần


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 05.09.2006 10:38:44 (permalink)
0
Đóa Hoa Tháng Năm


Sinh giữa mùa hoa giữa tháng Năm
Em là hoa trắng nở âm thầm
Không loè loẹt sắc kiêu sa lắm
Hương ngát ong về bươm bướm thăm

Anh viết bài thơ gởi tặng em
Em ngồi bên mấy mãi đọc thêm
Những bài thơ viết chưa kịp sửa
Như gọi trăng sao chiếu sáng đêm

Thấy em còn đọc biết binh an
Xa cách đại dương với núi ngàn
Hồn cũng gần nhau như gang tấc
Lâng lâng trân quí bạn hồng nhan

Bên đó hôm nay có nghỉ không?
Má em chạm nắng có ươm hồng?
Vẫn còn mơ mộng tìm ai nhỉ
Người bạn bây giờ ở Trung Đông?

Nguyên Đỗ






huongtuyet274 05.09.2006 10:43:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Vào Thu

Ngọn gió heo may lạnh kéo về
Ngàn cây thèn thẹn lá vân vê
Những người con gái như vừa lớn
Khéo léo điểm trang má, tóc thề

Ngàn cánh lá khoe đủ sắc màu
Đỏ vàng hồng tím đứng xen nhau
Mùa thu rực rỡ rừng phong qúi
Từng bước thân thương buổi hẹn đầu

Nguyên Đỗ

Thu đến trong ai dáng mỹ miều
Yêu kiều để dạ khách liêu xiêu
Để hồn mây phủ tàn trên núi
Để nắng hôn ai ngả bóng chiều

Trăng sáng mông lung chút dại khờ
Trắng , vàng, đỏ nhạt chút nên thơ
Hạ tàn thu tới đem hơi ấm
Cho khách đa tình bỗng trầm ngâm!

Nguyên Hùng 05.09.2006 12:24:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Thả Nổi Cơn Mơ

Thả nổi cơn mơ mây lãng trôi
Bên dòng suối mát lá thu rơi
Bâng khuâng cất bước đang dào dạt
Ngơ ngác ngả lưng đã rã rời
Rực rỡ cánh rừng khoe vạn sắc
Êm đềm mặt nước vẫn xanh thôi
Thảm mầu ai khéo thêm dệt thế
Thu đến trời thơ cũng tuyệt vời

Nguyên Đỗ


Cho NH họa lại bài thơ rất dễ thương của NĐ bằng một bài dễ ghét sau đây. Hy vọng rằng nó sẽ không đến nỗi làm cho chủ nhà khó chịu

Thả Nổi Cuộc Đời

Thời gian vàng bạc cứ vèo trôi
Trí lực trời ban vương vãi rơi
Hút chích hàng ngày quen khó bỏ
Gái trai mỗi tối nghiện sao rời
Trốn nhà hú hí hoài không dứt
Theo bạn đua đòi mãi chẳng thôi
Nhiều trẻ bây giờ buông thả thế
Một đời tử tế thật xa vời.


05.9.06
Nguyên Hùng
Nguyên Đỗ 05.09.2006 14:26:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng


Cho NH họa lại bài thơ rất dễ thương của NĐ bằng một bài dễ ghét sau đây. Hy vọng rằng nó sẽ không đến nỗi làm cho chủ nhà khó chịu

Thả Nổi Cuộc Đời

Thời gian vàng bạc cứ vèo trôi
Trí lực trời ban vương vãi rơi
Hút chích hàng ngày quen khó bỏ
Gái trai mỗi tối nghiện sao rời
Trốn nhà hú hí hoài không dứt
Theo bạn đua đòi mãi chẳng thôi
Nhiều trẻ bây giờ buông thả thế
Một đời tử tế thật xa vời.


05.9.06
Nguyên Hùng


Cám ơn anh Nguyên Hùng đã ghé lại và để bút tích, N Đ không những không khó chịu mà còn thích thú nữa. Xin anh cứ tự nhiên! Bài thơ của anh thâm thúy lắm chứ có đáng ghét tí nào đâu, đang nói sự thật đó mà!



Một Đời Tử Tế


Một đời tử tế hỡi Người ơi
Ngắn ngủi thời gian mây trắng trôi
Chích chóac tốn tiền suy sức khoẻ
Điếm đàng lãng phí uổng xuân thôi
Vững lòng xa lánh đừng buông thả
Tin cậy nhờ trông biết chữ thời
Trâu chết để da, người để tiếng (*)
Một người tính tốt danh thơm ngời

Nguyên Đỗ

Thành ngữ : "Trau chết để da, người ta chết để tiếng"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 14:59:33 bởi Nguyên Đỗ >
da1uhate 05.09.2006 18:57:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Thả Nổi Cơn Mơ

Thả nổi cơn mơ mây lãng trôi
Bên dòng suối mát lá thu rơi
Bâng khuâng cất bước đang dào dạt
Ngơ ngác ngả lưng đã rã rời
Rực rỡ cánh rừng khoe vạn sắc
Êm đềm mặt nước vẫn xanh thôi
Thảm mầu ai khéo thêm dệt thế
Thu đến trời thơ cũng tuyệt vời

Nguyên Đỗ


Tình Buồn

Mộng ảo theo đời thả mãi trôi
Dư âm vọng lại giọt buồn rơi
Ngoài hiên cặp bướm không mong tách
Cạnh cửa đôi câu chẳng muốn rời
Sợi nhớ mông lung duyên quyết bỏ
Tơ chờ diệu vợi nợ đành thôi
Hai năm luyến nhớ thành hoài niệm
Nhặt tiếng thương yêu thấy nữa vời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 19:10:23 bởi da1uhate >
Nguyên Đỗ 05.09.2006 21:06:27 (permalink)
0
Tiếng Thương Yêu

Ôi tiếng thương yêu rất tuyệt vời
Xin đừng vội bỏ hỡi Người ơi!
Trăm năm hạnh phúc chim tung cánh
Một thoáng sầu đau hoa rụng rơi
Tình nghĩa đá vàng đâu dễ chuyển
Thương yêu son sắt khó mà vơi
Ái ân nồng thắm duyên chồng vợ
Sức sống nguồn thơ của cuộc đời

Nguyên Đỗ

Nguyên Hùng 05.09.2006 23:40:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tiếng Thương Yêu

Ôi tiếng thương yêu rất tuyệt vời
Xin đừng vội bỏ hỡi Người ơi!
Trăm năm hạnh phúc chim tung cánh
Một thoáng sầu đau hoa rụng rơi
Tình nghĩa đá vàng đâu dễ chuyển
Thương yêu son sắt khó mà vơi
Ái ân nồng thắm duyên chồng vợ
Sức sống nguồn thơ của cuộc đời

Nguyên Đỗ


Tiếng Thương Yêu
(Dành Cho Vợ Lắm Điều)

Bà xã, hơi đâu cố vẽ vời
Suốt ngày bàn tán chuyện trời ơi
Tỵ người có thế quyền thăng tiến
Mừng kẻ hết thời ghế tuột rơi
Hết phán ông này người ốm mập
Đến bình bà nọ ngực đầy vơi
Chuyện nhà chẳng biết lo cho trót
Ngồi đó ba hoa đủ sự đời!


05.9.06
Nguyên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 23:45:15 bởi Nguyên Hùng >
Nguyên Đỗ 06.09.2006 00:39:07 (permalink)
0
Lắm Điều?

(Dặn vợ tương lai)


Lắm điều hãy giữ ở trong nhà
Ngôn ngữ liệu hồn kín đáo nha
Nói tỏi nói hành đừng chớt lớt
Nể chồng nể bạn chớ chua ngoa
Láng giềng chúng bạn luôn dè dặt
Hàng xóm bà con phải thuận hoà
Lưỡi dẻo trời cho chỉ có một
Nghe hai nói một với lời hoa


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 00:42:34 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 285 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9