Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 285 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 06.09.2006 01:50:48 (permalink)
0


Trích đoạn: huongtuyet274


Thu đến trong ai dáng mỹ miều
Yêu kiều để dạ khách liêu xiêu
Để hồn mây phủ tàn trên núi
Để nắng hôn ai ngả bóng chiều

Trăng sáng mông lung chút dại khờ
Trắng , vàng, đỏ nhạt chút nên thơ
Hạ tàn thu tới đem hơi ấm
Cho khách đa tình bỗng trầm ngâm!


Dáng Thu

Đứng giữa rừng thật mỹ miều
Má hồng môi thắm khách thơ xiêu
Rừng phong rạng rỡ muôn màu sắc
Em điểm tranh thu một buổi chiều

Tóc xoả ngang vai ơi dáng thơ
Em cười mỉm đẹp tựa trong mơ
Lá rơi hôn khẽ lên làn tóc
Anh thoáng chợt ghen phút dại khờ

Nhìn lá vàng bay, mây trắng bay
Hồn ta ngây ngất phút nồng say
Môi thơm ngọt lịm như phong mật (*)
Mình ngả lưng nằm trên lá dầy

Chiều rơi phố núi phủ sương mờ
Hạnh phúc ngập tràn trong xứ mơ
Mình hẹn mỗi năm lên đồi mộng
Thảm rừng rồi mãi sẽ nên thơ

Một buổi chiều thu thương nhớ nhiều
Một người đi mãi chẳng về yêu
Sương mờthấm phủ bao mùa nhỉ
Lá rụng rừng thu rưã mục nhiều

Nguyên Đỗ

(*) phong mật : Sugar Maple Syrup, một lọai mật mạch nha làm bằng sáp cây phong vàng gốc ở Gia Nã Đại
Nguyên Đỗ 06.09.2006 09:11:14 (permalink)
0
Gieo Mộng Dệt Thơ
Nguyên Đỗ


Buổi sáng nông phu đến cánh đồng
Gieo rắc lúa, chờ, lấy mạ non
Đem ra đồng ruộng mà dặm cấy
Cho lúa xanh tơ khắp ruộng đồng

Buổi trưa trẻ nhỏ hát đồng dao
Cả xóm dưới trên cũng thở phào
Trong bóng cây xanh đang nghỉ mát
Chờ nắng thôi nồng lại xôn xao

Buổi chiều thi sĩ ngước nhìn mây
Sắc điểm hoàng hôn khắp đó đây
Phất phới cánh diều vươn vượt gió
Dập dồn thi cảm ứa tràn đầy

Những người thi sĩ đi gieo mộng
Rắc hạt rải mầm vun ước mơ
Cánh đồng lúa chín hạt vàng trĩu
Những tấm lòng vui rộn rã thơ

Nguyên Đỗ





Nguyên Đỗ 06.09.2006 11:44:11 (permalink)
0
Có người bạn quen không chào không hỏi
Nét chữ thân thương, giọng nói như đường
Không chào không hỏi tôi giả đo lường
Tấm lòng không đáy hồn chớ vấn vương
Làm chi cũng mặc, ta bỏ cuộc chơi
Gác kiếm về vườn, trồng bầu trồng bí
Với người tri kỷ, với bạn láng giềng
Nguyên Đỗ 07.09.2006 03:15:08 (permalink)
0
Vui Buồn Lạ Mới?


Anh hỏi thăm có gì vui, lạ, mới?
Em trả lời chỉ có nỗi buồn thôi!
Chuyện buồn vui trong một kiếp làm người
Lên rồi xuống đến rồi đi, luôn thế!

Khoảng cách xa biết là ta chẳng thể
Hãy tưởng như anh cho mượn đôi vai
Để em tựa hứng giọt lệ lăn dài
Buồn mau hết, nhớ tan vào không khí

Chẳng chung lối, cũng vẫn là tri kỷ
Cũng quan tâm lo lắng nghĩ về nhau
Một ngựa đau, ngựa nhịn cỏ cả tàu
Tình thân hữu sẻ chia từng sướng khổ

Đam mê chết, đâu đã là tận số
Một đời người biết bao những đam mê
Hãy vững tin đừng vội vã ê chề
Chán nản sống bỏ đi bao lý tưởng

Nguyên Đỗ

KimGiang 07.09.2006 09:04:43 (permalink)
0
*Xin chào Thi nhân Nguyên Đỗ! KG cứ lượn vòng quanh mãi, hôm nay đánh bạo vô động Từ Thức, đừng ai cười nha.

SAY

Như ở bồng lai sớm thu nay
Con thuyền trong mộng chở nắng đầy
Chở người con gái bông hoa thắm
Hương thầm man mác tỏa nơi đây.

Tách bến tình nâng cánh buồm bay
Vĩnh cửu như đang ở chốn này
Chàng trai Từ Thức nơi cung quế
Ngây ngất quên đời nhấp chén say.

Nhẹ bước tiên du lướt dặm hài
Nụ hồng hé nở buổi ban mai
Dâng mùi Xuân níu con bướm trắng
Dừng bên suối tóc hóa nơ gài.

Con bướm hình như cũng rất si
Mơ theo dáng ngọc ngợp hồn thi
Nâng rượu gật đầu: Khà...Hay Lắm!
Lây kẻ vô tình muốn chạm ly...

Kim Giang
Nguyên Đỗ 07.09.2006 09:51:17 (permalink)
0
Kỳ Quan Tim Mẹ


Trên thế giới kỳ quan nhiều chẳng ít
Mà kỳ quan đẹp nhất Mẹ hiền ơi
Một kỳ quan không thể diễn bằng lời
Là trái tim Mẹ hiền thương yêu mãi

Con dẫu lớn cũng chẳng hề ngần ngại
Nói là con thương Mẹ nhất trần gian
Nói là con dù có phải vượt non ngàn
Đến với Mẹ cuối cuộc đời dưới thế

Vâng Thượng Đế đã tạo sinh người Mẹ
Với tấm lòng từ ái rất bao la
Với tình thương không ngại những phiền hà
Phải vất vả mang con hơn chín tháng

Rồi đêm thức rồi ngày lo chẳng mảng
Bao nhiêu năm, Mẹ chẳng tiếc thời gian
Trái tim Mẹ thương mến mãi ngập tràn
Đôi mắt Mẹ truyền niềm tin vững mạnh

Trái tim Mẹ có gì để so sánh
Một kỳ quan trên tất cả kỳ quan
Mẹ là sao Bắc đẩu, ánh trăng ngàn
Mẹ mãi mãi là Mẹ hiền yêu dấu

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2006 14:48:23 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 07.09.2006 11:38:04 (permalink)
0
ND cũng cúi gập mình chào thi sĩ Kim Giang!

KG chuyên về Đường Luật mà ND lại thích tự do thỏai mái nên không dám gò thuyền thả gió đêm trăng :)!

Xin KG cứ tự nhiên, Suối Nguồn Thơ là đề tài chung cho tất cả mọi người mà, ND đâu dám đóng cửa bao giờ, cứ xuôi thuyền thơ ra biển anh chị Kim Giang nha! (Kiểu viết của KG cho Kim Yến gọi thế nào cũng đúng đó! Nhà thơ đã không có tuổi, không chừng cũng không có giới tính mà chỉ mang kiếp người thôi phải không?)


Ngàn Sao Lấp Lánh Sông Vàng


Ngàn sao lấp lánh Sông Vàng
Thuyền trăng xuôi thả đón nàng thi ca
Ngưỡng chiêm cảnh đẹp sơn hà
Viết lên tấu khúc cầm ca với đời

Thuyền trăng theo sóng nổi trôi
Đêm thanh gió mát muôn lời dệt thêu
Mai rồi đỗ bến tình yêu
Lạc vào cung quế muôn điều hân hoan

Đêm nay vui ở thuyền loan
Rượu hoa mình uống nhặt khoan thủy triều
Rượu hồng đầy ắp thương yêu
Đã cùng Đỗ, Lý xiêu xiêu trăng ngà

Rượu đào đã đãi Tản Đà
Cùng chàng Chu Mạnh Trinh, ta xướng tùy
Rượu tình hòa lẫn tình si
Cùng Nàng Thơ, có tiếc gì trăng sao

Uống đi, uống nữa đi nào
Cho thuyền trăng mộng đi vào thiên thai
Rượu này xin tiếp cùng ai
Mai sau tỉnh giấc đã say với Người


Nguyên Đỗ






Trích đoạn: KimGiang

*Xin chào Thi nhân Nguyên Đỗ! KG cứ lượn vòng quanh mãi, hôm nay đánh bạo vô động Từ Thức, đừng ai cười nha.

SAY

Như ở bồng lai sớm thu nay
Con thuyền trong mộng chở nắng đầy
Chở người con gái bông hoa thắm
Hương thầm man mác tỏa nơi đây.

Tách bến tình nâng cánh buồm bay
Vĩnh cửu như đang ở chốn này
Chàng trai Từ Thức nơi cung quế
Ngây ngất quên đời nhấp chén say.

Nhẹ bước tiên du lướt dặm hài
Nụ hồng hé nở buổi ban mai
Dâng mùi Xuân níu con bướm trắng
Dừng bên suối tóc hóa nơ gài.

Con bướm hình như cũng rất si
Mơ theo dáng ngọc ngợp hồn thi
Nâng rượu gật đầu: Khà...Hay Lắm!
Lây kẻ vô tình muốn chạm ly...

Kim Giang




Nguyên Đỗ 08.09.2006 02:39:52 (permalink)
0
Vương Quốc Của Đôi Ta

Anh chờ em với nụ cười hoa cúc
Khi mùa thu hiu hiu gió về đây
Lá khoe hồng, đôi môi đỏ, má hây
Cùng nhịp bước đi chơi trong nắng sớm

Ôi hạnh phúc cũng như thu vừa chớm
Tấm hình em cười trong nắng năm xưa
Bao chàng hỏi cô ấy có chồng chưa?
Anh nháy mắt còn đợi ngày anh hỏi

Em công chúa ở trong cung cấm đợi
Anh tiều phu đốn củi phá rừng hoang
Vương quốc anh là rừng lá phong vàng
Được trải thảm với muôn màu muôn sắc

Em có đến mùa thu này cứ mặc
Chiếc áo dài màu trắng nhé đơn sơ
Vì rừng thu rực rỡ thật không ngờ
Em nổi bật giữa rừng thu lộng lẫy

Rồi thay áo tha hồ ta chạy nhảy
Rừng thu vàng vương quốc của đôi ta
Giòng suối thơ uốn khúc chảy hiền hòa
Em xuống tắm chắc sẽ thành ngọc nữ

Bên tảng đá nhìn rừng thu tình tự
Giòng suối này, rừng lá đó như say
Hai chúng mình cầm giữ chặt bàn tay
Mắt nhìn mắt sóng tuôn trào cảm mến

Nguyên Đỗ





Nguyên Đỗ 09.09.2006 01:52:11 (permalink)
0
Mỗi Đứa Một Phương


Nghe tiếng ve kêu chợt nhớ nhà
Quê hương mù mịt ngút ngàn xa
Gió ơi ta gởi về phương ấy
Nỗi nhớ niềm thương với xót xa

Bạn hữu ngày xưa thật lắm người
Bên này như chỉ có ba thôi
Một ngươi lưu lạc chưa tìm thấy
Mỗi đứa một nơi nhớ chẳng nguôi

Biết đời không thể mãi ngồi chung
Rời ghế trường, chia mấy ngã đường
Lâu lắm hỏi thăm từng đứa một
Tin Thu, Sơn chết mắt rưng rưng

Hải, Ánh, Thủy, Chung, Nữ, Quảng, Hoa
Oanh, Quang, Thừa, Dũng, Sỹ, Lưu, Hòa
Phụng, Châu, Thơ, Xảo, Lưu, Thuyên, Tiến...
Mỗi người một góc nở muôn hoa

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ 09.09.2006 03:11:33 (permalink)
0
Hôn Màu Môi Em


Sáng nay nỗi nhớ đi về
Nhớ người con gái tóc thề chấm lưng
Bây giờ em chẳng người dưng
Người thân yêu nhất, không chừng người yêu

Sáng nay hồn lạnh cô liêu
Biển xanh em đứng diễm kiều làm sao
Bây giờ không ở cạnh nhau
Nhìn hình, anh cúi hôn màu môi em

Giả như gió thổi bên thềm
Hãy cho là gió trái tim bay về
Hồn anh nhung nhớ tái tê
Nụ cười răng khểnh tóc thề tung bay

Nhớ em, ừ nhớ, hằng ngày
Biết bao giờ nhỉ cầm tay dạo vòng
Mong tình ta được thong dong
Tình yêu bền đẹp nắng hồng mãi soi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 09:30:58 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.09.2006 03:42:52 (permalink)
0
Em Đó Hở

Em đó hở về đây trong mộng mị
Cùng kề vai thủ thỉ suốt canh thâu
Từ yêu nhau, hiện diện mãi trong đầu
Lòng thương mến tràn trong tim ngàn sóng

Áo hồng nhung hay là làn sương mỏng
Giấc mơ nồng mùa thu chớm đọt cây
Mình lang thang xào xạc lá rơi đầy
Và hương cúc thoang thoảng bay thơm quá

Buổi giao mùa cảm xúc về thật lạ
Bản tình ca biển cả nhớ thương non
Bao nhiêu năm tình cảm giữ cho tròn
Muôn sóng vỗ dạt dào trong nắng sớm

Ngày mỗi ngày mối tình yêu mỗi đậm
Dẫu là em có gần đó hay không
Dẫu là em có viết lá thư hồng
Ôi tình yêu, tình yêu sao huyền bí

Nguyên Đỗ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 03:44:36 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.09.2006 08:27:54 (permalink)
0
Cùng Chung Nhịp Sống

Người tin không?
Có những trái tim vẫn cùng chung nhịp sống
Dù ở hai địa đầu hay hai góc cùng thế giới
Nhưng tâm trí hướng về nhau
Như hai tinh cầu
Như mặt trời và trái đất
Mặt trời có thể tự sinh
Nhưng trái đất sẽ bị tận diệt nếu không có ánh sáng mặt trời
Người có thể không cần
Nhưng ta không thể thiếu tình yêu
Còn cần thiết hơn ánh sáng
Cây không thể sống
Lúa không thể mọc
Hạt không nảy mầm
Ta yêu Người còn hơn cả bản thân ta
Có đêm nào ta không hát khúc tình ca
Ờ bản Tình Ca Mùa Thu năm xưa ấy
Bây giờ đầu tháng 9
Lá trên đọt phong đã ướm vàng
Khoe trên nắng chói chang
Hồn anh chợt mênh mang
Lạc lõng lang thang trong Rừng Thu vàng đỏ
Bên Thôn Xanh ngày nào
Ở Atlanta, Georgia
Hay Davenport, Iowa
Hoặc Detroit, Michigan...
Những địa danh cũng đâu là cần thiết
Ở nơi nào có mùa thu
Có lá vàng tan tác bay theo gió
Là có những cuộc tình như của em của anh
Lá phong rơi xuống dòng sông dài như sông Mississipi
Chảy hoài ra tới biển
Tình yêu không tan biến
Vẫn mặn mà như nước của đại dương
Này em yêu thương
Em vẫn là lòng biển
Chờ đón nước sông vào
Sóng tình anh dào dạt
Đi về quê hương tình yêu
Bao la như đại dương
Mặn mà như biển cả


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 09.09.2006 20:01:16 (permalink)
0
Mừng Sinh Nhật

Mỗi tháng Chín, bài thơ mừng sinh nhật
Cho người em, xa lắm, cuối trời Tây
Cứ chần chờ, chậm trễ, đến hôm nay
Đừng trách nhé, anh bên này vẫn nhớ

Mấy hôm rồi viết bài thơ dang dở
Hỏi thăm em đã học lại hay chưa?
Em bây giờ vẫn làm việc như xưa?
Hay nghỉ hẳn đuổi theo đường mộng ước?

Anh bận rộn chẳng còn như thuở trước
Việc ở trường, việc ở sở, tân toan
Còn em sao, vẫn cô bé hiền ngoan?
Hay ngang bướng, giận hờn hay buồn tủi

Em vui nhé, cuộc đời qua, ngắn ngủi
Mỗi một ngày mỗi cố gắng vươn lên
Cứ tin tưởng, thiên thần ở cạnh bên
Dẫn em tới những chặng đường trước mặt

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.09.2006 21:40:09 (permalink)
0
Mừng Sinh Nhật


Đã lâu lắm anh em mình chẳng gặp
Bây giờ em ở nơi đó ra sao
Em vẫn còn thạch thảo của năm nào
Hay tóc đã trâm cài màu ngọc bích

Em vẫn còn hay cười đùa tinh nghịch
Như lần đầu em nói chuyện cùng anh
Trời nắng hồng em đứng cạnh biển xanh
Chờ sóng vỗ đập vào bờ tung toé

Em có còn bơi hằng ngày rất khoẻ
Như thời còn ở trung học không em
Em hồi này vẫn tiếp tục học thêm
Hay bận rộn chuyện gia đình việc sở

Anh vẫn nhớ những nụ cười rạng rỡ
Nhớ lần em súyt chết, chẳng hề quên
Vào trúng ngày sinh nhật, thật là hên
Em đã sống, niềm vui còn trọn vẹn

Em thấy đó, đúng như lời hứa hẹn
Tháng 9 về anh viết một bài thơ
Gởi tới em, người em nhỏ... đơn sơ
Sống hiếu thảo, giúp mẹ cha, các chị

Anh vẫn ước thấy em thành dược sĩ
Như ngày nào nhận học bổng trên tay
Chuyện gia đình lúc ấy lại chẳng may
Em bỏ dở cơ hội lành thật tiếc

Nhưng chẳng sao, bền chí thì muôn việc
Sẽ thành công, dù gián đoạn, phải không?
Em vẫn mặc chiếc áo ấm đỏ, hồng
Mỗi khi lạnh hay khi trời đổ tuyết

Tiếng hát em chắc vẫn còn ấm tuyệt
Như buổi nào bên máng cỏ Bethlem
Như lần đầu anh đứng cạnh bên em
Em cất hát biển xanh, hồn dào dạt

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 21:41:59 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.09.2006 23:07:33 (permalink)
0
Một Niềm Vui Bất Chợt

Một niềm vui bất chợt
Một hạnh phúc nào ngờ
Trái tim dồn dập đập
Em về trong Trời Thơ

Niềm vui anh chia sẻ
Hạnh phúc anh tràn ngâm
Tình yêu tròn muôn vẻ
Tạ ơn Trời tri tâm

Bốn phương rồi âm vang
Chuyện tình đẹp mênh mang
Chép vào trang kỷ niệm
Những lời thơ rộn ràng

Niềm vui mình chia sẻ
Sẻ nảy nở sinh sôi
Từ đây không cô lẻ
Hạnh phúc tăng gấp đôi

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 285 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9