Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 285 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 09.09.2006 23:17:31 (permalink)
0
Cám Ơn Người


Cám ơn người nhóm lửa
Cám ơn người trồng hoa
Cám ơn người giữ cửa
Cho mưa gió thuận hòa


Thuyền cứ đi ra biển
Hoa lục bình vẫn trôi
Sóng có dâng biến chuyển
Hướng thuyền đi định rồi


Cám ơn người chào đón
Cám ơn người ghé chơi
Chút lời thơ ngắn gọn
Cám ơn Ai suốt đời


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 10.09.2006 00:13:37 (permalink)
0
Lan Chết Giữa Rừng Thu

Trời nắng khoe tươi trên ngọn phong
Rừng cây lá chuyển sắc tươi hồng
Ươm màu ly biệt mùa thu tới
Ơ động hồn thơ da diết lòng

Nắng buồn từ giã lá tương tư
Giòng nước xanh kia cũng ậm ừ
Quên đón lá rơi khi gió thổi
Uống giòng nước suối, nắng vàng tơ

Yến oanh rồi cũng bay đi hết
Như lá mùa thu tan tác bay
Hoa cúc sắc buồn thương tha thiết
Lan rừng tim tím cũng tàn phai

Anh bước lang thang đạp lá rừng
Nghe hồn tẻ lạnh tối như bưng
Sang thu rồi đó sao mau quá
Ai biết gò lan chết nửa chừng

Ôi kiếp người ta rồi cũng thế
Mai rồi chìm lặng cũng qua đời
Anh rồi cũng chết không ai nhớ
Danh vọng tiền tài cũng thế thôi

Anh nhớ mùa thu một thuở nào
Yêu người con gái nét thanh cao
Thương hòai thương mãi mùa thu ấy
Hoa chết lá rơi gió thét gào

Em về tháng Hạ hoa rực rỡ
Lan nở mùa Thu vội vã phai
Ai người thương tiếc thời gian cũ
Nhủ hồn trân quí sống hôm nay

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 08:26:26 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 10.09.2006 10:43:21 (permalink)
0
Chút Gì U Uẩn

Có chút gì u uẩn
Kẻ đến hoặc người đi
Có chút gì phiền muộn
Đón chào với chia ly

Ta chia từng ý nghĩ
San sẻ từng câu thơ
Có chút gì nghi kỵ
Quấy phá động hồn mơ

Ai thích thì cứ ghé
Ai ghét thì cứ đi
Đâu cần chi lý lẽ
Ta đâu ràng buộc gì

Văn thơ ta chẳng bán
Ta làm thơ cho ta
Ta viết văn tặng bạn
Gây chi chuyện phiền hà

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 12:57:55 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.09.2006 13:37:07 (permalink)
0
Anh Biết Từ Đó


Anh biết từ bao giờ
Nỗi nhớ về da diết
Anh yêu em tha thiết
Vì em là nàng thơ

Anh biết tự bao giờ
Em vào trong giấc mộng
Em chính là hy vọng
Mỗi ngày rung ý thơ

Anh yêu em từ độ
Em lạc vào công viên
Nở nụ cười thật hiền
Anh như người trúng số

Hẳn là duyên kỳ ngộ
Chân thành ta trao nhau
Tình yêu đầu muôn màu
Khúc ca muôn điệu mới

Hồn thơ bay phơi phới
Gió thơ bay mênh mang
Ta như ở địa đàng
Anh yêu em từ đó

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 23:30:51 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.09.2006 23:28:11 (permalink)
0
Công Chúa Rừng Hương


Em công chúa ngủ rừng hương
Hoa mi cất hót dễ thương rộn ràng
Tình cờ anh đến rừng hoang
Thấy em vẫn ngủ mơ màng thật say

Anh nhìn em mãi, ngất ngây
Thấy em chẳng thức, liền lay tay ngà
Chờ... chờ em mở mắt ra
Nhưng em vẫn ngủ hay là bệnh chi

Sờ tay bắt mạch không gì
Má hồng vẫn thắm, hàng mi cong dài
Ru em, anh hát một bài
Mắt em vội mở, thở dài một hơi

Em cô gái đẹp hương trời
Tỉnh ra vì tiếng chơi vơi nhạc lòng
Đôi ta thỏa nguyện ước mong
Sống chung hạnh phúc đóa hồng tình yêu


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 11.09.2006 00:42:16 (permalink)
0
Hành Trình Tình Yêu

Anh sẽ chẳng rời em
Trưa nồng hay giữa đêm
Ngọt bùi hay cay đắng
Sóng gió hoặc êm đềm
Trong cuộc đời anh em

Anh sẽ là con đường
Em sẽ là đại dương
Đưa nhau đến hạnh phúc
Hỡi người em yêu thương
Hỡi người tình yêu đương

Này em dấu yêu ơi
Nhất định ta chẳng rời
Đường trần nhiều gió bụi
Biển đời dậy sóng khơi
Ta yêu nhau suốt đời

Ta sẽ cùng đi chung
Dẫu sóng biển trập trùng
Dẫu đường đời khúc khủyu
Ta sẽ đi tới cùng
Suốt đời ta đi chung


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 11.09.2006 02:06:46 (permalink)
0
Ánh Sáng Hy Vọng

Trong đời buồn, một ánh sáng toả chiếu
Rạng rỡ đời, hy vọng cuối của anh
Trong bão giông, em là chiếc phao lành
Đưa anh đến đất liền hồn lành lại

Trong đời buồn, có rất nhiều tê tái
Em về như liều thuốc trị độc thương
Ta cùng nhau đi hết trọn con đường
Nàng thơ hỡi, tạ ơn em cứu tử

Em với anh mỗi ngày mơ tình tự
Những bài thơ em gợi chuyện nắng, mưa
Anh yêu em, viết mấy cũng không vừa
Tình yêu đó trào dâng như biển cả

Này ánh sáng hy vọng cuộc đời anh
Hãy chiếu soi từng bước cõi thi hành
Cho anh đến chân trời thơ đẹp mộng
Cho cuộc đời còn mãi mãi thơ xanh

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 11.09.2006 04:57:58 (permalink)
0
Chiều Thu Mây Tím

Để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Hiếu Anh,
tác giả bản nhạc Mây Tím Chiều Thu
và nhiều nhạc phẩm khác


Chiều thu mây tím kéo về đây
Chợt nhớ người xưa nỗi nhớ đầy
Anh đã ra đi yên nghỉ mãi
Cuộc đời như thể áng mây bay

Ai cúi xuống sân quét lá vàng
Tay nào trên phím nhạc hoà vang
Tiếng ca trầm bổng còn ngân mãi
Đây đó hay tin với ngỡ ngàng

Ai đứng trước nhà mắt ngóng trông
Chiều hôm ráng đỏ sắc pha hồng
Thu về mấy độ bao nhung nhớ
Con ngóng bố về, vợ đợi chồng

Chiều thu mây tím khắp nơi nơi
Khúc nhạc ngân nga trầm bổng rơi
Lá rụng ngoài sân ai sẽ quét
Tài hoa anh mất hồn chơi vơi

Anh định phổ thơ viết nhạc nhiều
Những bài dang dở biết bao nhiêu
Chiều thu lá rụng mây tim tím
Gợi nhớ về anh chân bước xiêu

"Mây Tím Chiều Thu" lá rụng đầy
Những người mến mộ vẫn còn đây
Lời ca tiếng nhạc còn vang mãi
Gọi nhớ về anh nhớ quắt quay

Nguyên Đỗ
KimGiang 11.09.2006 13:56:41 (permalink)
0

Xin KG cứ tự nhiên, Suối Nguồn Thơ là đề tài chung cho tất cả mọi người mà, ND đâu dám đóng cửa bao giờ, cứ xuôi thuyền thơ ra biển anh chị Kim Giang nha! (Kiểu viết của KG cho Kim Yến gọi thế nào cũng đúng đó! Nhà thơ đã không có tuổi, không chừng cũng không có giới tính mà chỉ mang kiếp người thôi phải không?)


*Nguyên Đỗ - Kim Yến! Kim Giang may mắn gặp Kim Yến bên vườn thơ NGYEU và giờ đây nữa khiến Kim Giang sợ: Mình ai ái thật sao !!!

HOÀNG HẠC LÂU

Có phải anh ơi? Từ Hoàng Hạc Lâu
Đưa dòng sông sâu lên trời, chảy ngược
Làm cả Thu xanh lặng hồn mơ ước
Tiếng Đỗ xưa! Hay bước Đỗ Thơ nay...! * (Đỗ Phủ)

Kim Giang
Nguyên Đỗ 11.09.2006 14:22:51 (permalink)
0
Tưởng Niệm Ngày 11 Tháng 9


Năm năm trời trôi qua
Lệ xưa còn nhạt nhoà
Một bầu trời khói lửa
Giữa Nữu Ước phồn hoa

Bao nhiêu người qua đời
Bao nhiêu người đơn côi
Bao nhiêu là đổ vỡ
Xót thương dài ngàn đời

Đau thương mãi còn đầy
Chiến tranh lan đó đây
Khởi đầu vì khủng bố
Lệ sầu còn đắng cay

Song Tháp rồi dựng lại
Phố thị lại đông người
Người thân vẫn tê tái
Nhớ người thân qua đời

Ngày 11 tháng 9
Đất trời cùng cỏ cây
Cũng buồn theo cuộc diện
Chiến tranh lại lan đầy

Thương những người lính chiến
Thương gia đình người thân
Thương người trong cuộc chiến
Bao người còn lìa trần

Khủng bố được lợi gì
Gây biết bao sầu bi
Đau thương còn lắng lại
Khúc ca sầu biệt ly

Năm năm rồi trôi qua
Đau xưa chưa xoá nhoà
Chiến tranh rồi lan mãi
Hoà bình sao nở hoa

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 14:24:33 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 11.09.2006 14:44:16 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang



*Nguyên Đỗ - Kim Yến! Kim Giang may mắn gặp Kim Yến bên vườn thơ NGYEU và giờ đây nữa khiến Kim Giang sợ: Mình ai ái thật sao !!!

HOÀNG HẠC LÂU

Có phải anh ơi? Từ Hoàng Hạc Lâu
Đưa dòng sông sâu lên trời, chảy ngược
Làm cả Thu xanh lặng hồn mơ ước
Tiếng Đỗ xưa! Hay bước Đỗ Thơ nay...! * (Đỗ Phủ)

Kim Giang





Lão Lý lúc say cũng nói ngầu
"Vị Ngài, đập phá Hoàng Hạc Lâu!" (*)
Trích tiên thi sĩ mà ngông nhỉ
Đổ Phủ về sau nhả ngọc châu

Theo bước người xưa cũng học đòi
Mài thơ giũa chữ lúc nhàn thôi
Khoe văn múa máy cùng thiên hạ
Cũng chỉ như là một thú chơi

Bạn hữu các nơi đã đến thăm
Thơ văn qua lại tạ ơn thầm
Những mong Người đến thêm hương sắc
Tô điểm Suối Thơ, tình nghĩa thâm

Ta dòng họ Đỗ, xa tin tít
Chạy trăm năm nữa đã vào đâu
Cũng thơ, cũng phú cho ra vẻ
Những lúc buồn, thơ cũng phát rầu


Nguyên Đỗ


(*)
Lý Bạch cũng từng có ý đạp tan lầu Hoàng Hạc :

“Ngã thả vị quân chùy toái Hoàng Hạc Lâu”
(Tôi cũng vì ngài mà đập tan lầu Hoàng Hạc)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 20:08:40 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 11.09.2006 23:15:27 (permalink)
0
Giật Mình Thức Giấc


Giật mình thức giấc nửa khuya
Vầng trăng chênh chếch trên kia cao vời
Nhớ người em, chốn xa xôi
Hồn sa sầm nhớ, đơn côi không cùng

Tầng tầng lớp lớp nhớ nhung
Trên cao mây phủ một vùng tương tư
Trong đêm lặng gởi tâm thư
Thương em say đắm ngay từ mới quen

Anh hiền nhưng lại chúa ghen
Ghen con đường nhỏ, ghen sen dưới hồ
Ghen giường, gương, lược, bím, nơ
Ờ ghen những chuyện bâng quơ đó mà

Giận mình khoảng cách thật xa
Không là hàng xóm cách ba bước đường
Nhớ nhung người quá, Yêu Thương
Ngả mình xuống gối trên giường quạnh hiu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.09.2006 07:47:37 (permalink)
0
Một Ngày Nhớ Mãi


Một ngày để nhớ
........... người ơi người ơi
Một ngày tang tóc
........... đau thương một đời
Những chiếc phi cơ
........... tiến bộ lòai người
Vào tay khủng bố
........... khí cụ hại đời


Một ngày chuyển biến
........... lòng dân toàn nơi
Một ngày ai oán
........... ruột gan rối bời
Song Tháp tượng trưng
........... Thương Mại nhiều đời
Giờ đây sụp đổ
........... giết hại ngàn người


Một ngày để nhớ
........... người ơi người ơi
Một ngày sóng gió
........... tai ương cho đời
Căm phẫn dâng cao
........... nợ máu đòi trào
Từ nay chinh chiến
........... chính huyệt nơi nao


Đây A Phú Hãn
........... I Rắc... còn nữa
Biết đến bao lâu
........... mới thôi khói lửa
Một ngày để nhớ
........... người ơi người ơi
Một ngày tang tóc
........... đau thương một đời


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 07:49:45 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 15.09.2006 03:52:01 (permalink)
0
Chiếu Thơ


Mỗi lần ta kề cận
Nụ cười rất diễm kiều
Cử chỉ thật âu yếm
Làm thơ đi anh yêu

Lúc nàng thơ nũng nịu
Ta hồn lạc cõi mây
Miệng lưỡi đều cuống quýu
Lời thơ theo gió bay

Hãy để giờ tâm sự
Văn thơ cứ để sau
Mấy khi được tình tự
Mấy lần ta gặp nhau

Em cười từ nay nhé
Mỗi ngày ba bài thơ
Sang năm em sẽ ghé
Ta ngồi trên chiếu thơ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 15.09.2006 10:33:30 (permalink)
0
Vắng Thơ


Hai ngày không làm thơ
Em gởi thư thắc mắc
Chắc có gì trục trặc
Tại... nhớ em đó mờ

Buổi tối chờ em mãi
Em bệnh chẳng báo tin
Anh chờ quá nửa đêm
Trái tim thành tê dại

Em ráng chăm học nhé
Năm nay bài học nhiều
Nhớ giữ gìn sức khoẻ
Khoan nghĩ tới tình yêu

Có nhớ cũng đừng khóc
Anh sẽ viết từng đêm
Thời gian qua thoáng chốc
Tới ngày vui êm đềm

Nguyên Đỗ


Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 285 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9