Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 285 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 02.10.2006 22:41:48 (permalink)
0
Trái Tim Đại Dương


Đại dương mở rộng cả tâm hồn
Đón nhận mưa trời, nước, nụ hôn
Ánh Nguyệt, muôn sao... không tính toán
Trái tim xao động sóng tuôn dồn

Nước biển ngàn năm vẫn mặn mà
Dòng thơ lai láng của thi ca
Muôn đời xanh thắm trào dâng mãi
Lòng biển, tim anh, mãi đậm đà

Vì em đã đến ngự hồn anh
Biển rộng mênh mông đón gió lành
Vĩnh viễn thân tình còn chứa mãi
Tình yêu nhung nhớ giấc mơ xanh

Biển có khi nào ngưng sóng ngầm
Gió tình lồng lộng sóng trong tâm
Hương thơm bát ngát hoa mùa Hạ
Ngan ngát này em suốt tháng năm

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 03.10.2006 01:27:55 (permalink)
0
Chiếc Lá Xanh Non


Chiếc lá xanh non đẹp nõn nà
Gió thu hôn nhẹ chợt hồng ra
Như là mắc cở vì ai đó
Bỗng nhảy giật mình ửng má, da

Chiếc lá xanh non ruột rối bời
Không còn bay nhảy những ngày tươi
Những ngày xuân hạ không còn nữa
Thu đã đến rồi, lá sẽ rơi

Chiếc lá xanh non đổi sắc màu
Những ngày nghịch phá ở bên nhau
Rồi đây sẽ mất không còn nữa
Bay mãi về đâu, mãi đến đâu

Chiếc lá xanh non chuyển sắc vàng
Những người con gái đã sang ngang
Sao còn luyến tiếc chi thời cũ
Để tiếng thơ thu mãi võ vàng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 03.10.2006 09:06:08 (permalink)
0
Thuốc Chữa Bệnh Lười

Em lười hở, có chuyên gia chữa trị
Chữa Lươi Huyền chỉ một cách mà thôi
Là cứ xem là Bổn Phận cuộc đời
Nay trốn tránh, ngày mai cũng phải trả

Làm xong sớm thì lại càng thong thả
Để ngày mai thêm rắc rối đấy nha
Đã khổ tâm lại lắm việc phiền hà
Càng chồng chất lại càng thêm chậm hút

Thì cố gắng mỗi một ngày một chút
Nhiều con mương, nhiều con rạch thành sông
Nhiều cụm hoa tươi nở thành vườn bông
Cứ chăm chỉ thì việc gì chẳng được

Đó thấy chưa Cố Gắng là thánh dược
Và KIÊN TRÌ là thuốc chữa Bỏ Rơi
Bệnh Lươi Huyền ai chẳng có trong đời
Trúng thuốc uống, tuy đắng mà đã tật

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 04.10.2006 05:05:17 (permalink)
0

Anh "Đào Hoa"


"Anh đào hoa nên em đâu có dám...
Trong tim anh biết bao cánh hoa đào!"
Nhìn quanh đi em thấy đóa hoa nào
Hết mùa xuân anh đào đâu thấy bóng

Giữa đồng sen, mùa Hạ như bớt nóng
Ngọn gió lành thổi nhè nhẹ bên anh
Đóa sen tươi xen lẫn giữa lá xanh
Tâm thanh tịnh tiếng chuông chùa ai đánh

Uống trà sen thay vì ly rượu mạnh
Vị lâu bền trên đầu lưỡi tâm can
Thả hồn bay theo khói sóng mây ngàn
Hòn non bộ trước nhà như sừng sững

"Này thi sĩ bốn mùa hay tửng tửng
Tỉnh lên đi, họa mi hót trên cây!"
Phải chi em cũng đang ở nơi này
Thì viễn ảnh thiên đường là thực tế

Nguyên Đỗ







Friendship


I’m happy when you’re happy
When you’re sad, I won’t be glad
Joy and sorrow, you know, are to be shared
Joy will double
Sorrow won’t be so sad
Share, share, share
Share the friendship that we have
Share, share, share
Show the world that we care


I’m happy when you’re happy
When you’re sad, I’ll be sad
Joy and sorrow, you know, are to be shared
Burden will be light
Hope will be the light
No matter how dark is the night
Share, share, share
Share the friendship that we have
Share, share, share
Show the world that we care

Nguyen Do
Nguyên Đỗ 04.10.2006 05:09:16 (permalink)
0
Gió Thu Trời Lạ


Gió se se lạnh lá khoe vàng
Rực rỡ rừng thu chim hót vang
Run rẩy hay là đang vẫy gọi
Lá phong hồ nước đón thu sang

Gió thu nhè nhẹ lá khoe hồng
Đẹp quá rừng thu muôn sắc phong
Cây cỏ bừng lên như dạ hội
Những màu rực rỡ khắp gian phòng

Gió thu lành lạnh em về đây
Cùng nắm tay nhau trọn một ngày
Đi giữa rừng cây trong diễm mộng
Mặc đời gió bụi đất cuồng quay

Gió thu lồng lộng lá bay đâu
Mộng đẹp... vì sao lại hóa sầu
Gió tạt phương nào ai có biết
Để tình hai đứa lạc hai đầu

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 05.10.2006 07:03:50 (permalink)
0
Cánh Thư Một Câu


Mỗi lần nhận cánh thư xanh em gởi
Vỏn vẹn câu, "Anh, em nhớ anh nhiều!..."
Anh biết em ở nơi ấy cô liêu
Em bận rộn để anh điền khoảng trống

Người Thương ơi, đóa hồng trong cuộc sống
Hai góc trời hai đứa ít gặp nhau
Những cánh thư chim ô thước bắc cầu
Cho Ngưu & Chức tỏ tình yêu quyến luyến

Mỗi thư em khiến hồn anh xao xuyến
Muốn bay về vĩnh viễn ở bên em
Em biết không anh nói với gió đêm
Đem nỗi nhớ về lay rèm em đó

Em nhớ nha, cặp mắt nâu đừng nhỏ
Giọt lệ buồn, mà hãy cố cười lên
Tình bao dung, độ lượng sẽ lâu bền
Anh ấp ủ mối tình em mãi mãi

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 05.10.2006 08:12:38 (permalink)
0
Chim Nhạn Mùa Nao



Hôm qua nhỉ, một ngày thơ mộng quá
Tỏ nỗi lòng như thơ thả dòng sông
Lá doành châu nên duyên nghĩa vợ chồng
Em với anh mình hãy là tri kỷ

Từng bước một phải tính cho thật kỹ
Bạn đời đời hơn duyên nợ mau phai
Để lệ rơi trên má thắm lăn dài
Sợ tình yêu không khéo thành thù hận

Mình đừng vội bước vào đường lận đận
Để tự nhiên mây gió cuốn về đâu
Để tình thân êm ái buổi gặp nhau
Còn thắm mãi trong đời ta mai hậu

Em vĩnh viễn cánh sen hồng châu báu
Hương trầm bay nghi ngút trước thiên nhan
Anh dẫu là một cánh nhạn băng ngàn
Chở ánh nắng đem xuân về nồng ấm

Nguyên Đỗ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 11:07:55 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 06.10.2006 06:20:40 (permalink)
0
Nhớ Lắm


Nhớ lắm nhưng mà chẳng nói đâu
Hờn ư?
Không phải!
Giận?
Còn lâu!
Ơ hay! Đừng hỏi, anh không nói
Hờ hững thì thôi, nói nhức đầu


Anh vốn người thường cũng biết ghen
Lòng anh ruộng lúa đất pha phèn
Anh buồn nhớ lắm mà thôi nhé
Mộng vỡ tan tành rượu đắng nghen


Mai mốt vô rừng tìm tịnh yên
Nhà tranh vách cỏ tránh ưu phiền
Hồn thơ vơ vẩn vui cùng suối
Ong bướm vờn bay bên mái hiên


Anh sẽ đào ao cặm cấy sen
Những màu hồng, đỏ... sẽ đua chen
Hoa tươi ngó ngọt... vui ngày tháng
Khổ cực anh cam... chẳng vấy phèn


Hoa nở ao xanh, nở thắm tim
Ong về bướm lại bóng hình em
Nhà tranh vách cỏ trong thơ mộng
Giống cảnh thần tiên rất ấm êm


Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 14:56:58 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 08.10.2006 00:48:20 (permalink)
0
Tình Thiên Thu

"If I could write a letter using the sky as my paper, the ocean for my ink, and the stars as my words, it woud not be enough to describe how muck I love you"

Nếu anh có thể viết một bức thư dùng bầu trời là giấy, đại dương làm mực, và tinh tú là ngôn từ thì cũng chẳng đủ để diễn tả anh yêu em chừng nào"

(Unknown author)


Nếu anh có thể lấy
Bầu trời làm trang thơ
Đại dương là mực viết
Muôn sao là lời thơ
Em ơi vẫn chẳng đủ
Tả tình yêu vô bờ

Nếu anh có thể viết
Mỗi ngày ngàn bài thơ
Nói hết tình tha thiết
Sẻ chia từng mộng mơ
Em ơi vẫn chẳng đủ
Lòng yêu em vô bờ

Nếu anh có thể nhặt
Hết từng lá rừng thu
Mỗi lá một bài hát
Diễn tả tình thiên thu
Em ơi vẫn chẳng đủ
Tình yêu vô bến bờ

Thì thôi em hãy nhớ
Dù xa xôi đến đâu
Cũng gần như hơi thở
Tình yêu hằng đậm màu
Em ơi dù cánh trở
Thiên thu mình yêu nhau

Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:12:32 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 08.10.2006 22:59:23 (permalink)
0
Tình Thu Vẫn Một Trời Thu


Trời xanh gờn gợn xanh xanh thắm
Mây trắng lửng lơ lững thững trôi
Đường về dương liễu ru theo gió
Lối nhỏ đường xưa bước đơn côi

Cửu Long chín cửa giòng trong đục
Sông Hậu, sông Tiền, xuôi tới đâu
Biển Đông ai thoát ai tù ngục
Ai sống ai vui ai khổ sầu

Anh đi dạo ấy tuổi còn thơ
Em nhớ em mong em đợi chờ
Mười mấy năm trời hoa lá đổ
Bên bờ sông Hậu bước bơ vơ

Chiều nay gió lại rung tơ liễu
Mái tóc đen xưa đã ngả màu
Cầu khấn âm thầm bên cổ miếu
Duyên tình thề hẹn nợ đời nhau

Thời gian thoáng chốc trôi mau
Lá thu héo úa nhạt màu phấn son
Chim bay lác đác đầu non
Anh vùng biển nhớ liệu còn nhớ nhung

Mịt mù trong cõi mông lung
Chiều thu buông nhẹ lạnh lùng tuổi thu
Người đi vào cõi lãng du
Lá rơi tình lỡ gió vù qua sông

Tình người xưa vẫn mênh mông
Tóc thu sương điểm tình hồng thiên thu
Tình thu vẫn một trời thu
Vàng cây úa lá bụi mù khói mơ

Nguyên Đỗ
1999
Nguyên Đỗ 09.10.2006 11:13:21 (permalink)
0
Anh Tìm Em

Anh tìm em
Bao đêm rồi đó nhỉ
Em chưa về
Sao lặn cuối trời xa
Em đi đâu
Mà chưa trở lại nhà
Đêm đen tối
Trăng ngại mây không mọc

Em ở đâu
Tháng ngày lăn còng cọc
Như chiếc xe
Chở nặng dốc đường cao
Em đi đâu
Mà chẳng nói câu nào
Để lo lắng, sầu bay vào trong mắt

Hay em giận
Em đau ngao ngán thật
Biết ngày nào
Lại được gặp em đây
Hay cách xa
Trọn cả một kiếp này
Cánh hải âu bay về phương vô định

Nguyên Đỗ
MM_Ngoc 10.10.2006 00:11:52 (permalink)
0
Em về


Em về trong chiều lộng gió
Cỏ hoa vẫn nở trắng đồng
Con diều vi vu đồi cọ
Mùa Thu gương nước rất trong

Tìm hoài nhau trong thảo mộc
Phong Lan thơm ngát mặc lòng
Tìm trong đêm - bầu trời rộng
Sao thả - lời ước hừng đông

Xa nhau trời buồn ứa lệ
Xác xơ câu hát lạc loài
Lời ru rụng dần năm tháng
Còn đâu hoa giữa đồng hoang

Có chờ với lòng lạnh câm
Còn hơn ngàn lần chẳng nhớ
Nhìn nhau chớ đừng bỡ ngỡ
Đau lòng kẻ ở người đi
Nguyên Đỗ 10.10.2006 05:27:24 (permalink)
0
Hương Tình Mãi Thắm


Ừ nhỉ thời gian đến nhẹ nhàng
Tháng Mười rồi nhỉ, thu vừa sang
Trung thu tháng Tám mùa Âm lịch
Trăng sáng tròn to trải luạ vàng

Đã mấy năm trời ta biết nhau
Mấy mùa lá rụng, mấy mùa ngâu
Bao lần trăng khuyết trăng tròn nhỉ
Mãi thắm nồng duyên đến bạc đầu

Nguyện cầu hạnh phúc mãi êm trôi
Đầy ắp thương yêu vẹn trọn đời
Không để nghi ngờ làm nặng trí
Nụ cười trìu mến mãi trên môi

Em có đàn chăng đêm sáng trăng
Tiếng đàn rung cảm cả cung Hằng
Anh nhìn thấy dáng em trên đó
Cửa sổ mở toang tắm ánh trăng

Những sợi tóc trăng thả xuống đời
Tóc nàng tiên nữ cuả anh ơi
Tơ êm bền dẻo anh lên mãi
Níu sợi trăng vàng leo đến nơi

Hương trầm thơm ngát giữa đêm thu
Ánh sáng trăng thơ bỗng mập mờ
Mây kéo màn che cho kín đáo
Tình anh thắm mãi với nàng thơ

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 10:34:56 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.10.2006 10:34:03 (permalink)
0
Tập Nghiên Bút

Tâm Bút Nghiên hôm qua anh đã nhận
Hai cuốn đầy thơ, truyện ngắn, hình hay
Em đoán đi, anh mở sách tìm ai
Cô giáo trẻ, cô trưởng ban báo chí

Hình em gởi, bạn lòng ơi, tri kỷ
Ống nhòm to, che cả mặt, chao ơi
Phá dữ đi, lại dí dỏm, buông lời
Gỗ đã tốt, nước sơn đâu cần thiết!

Ớt hiểm nhỏ vậy mà ăn cay thiệt
Trông dễ thương đủ quẻ, quyết vung tay
Từ lâu rồi, anh nhịn, nín, ăn chay
Thôi nhịn nữa mất mát gì đâu chứ

Cám ơn nhé! Những lời đùa tâm sự
Ở hai đầu, một ý nghĩ, lo chung
Bạn bốn phương giữ trọn một ước mong
Dựng sự nghiệp mộng bút nghiên theo đuổi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 10.10.2006 12:06:43 (permalink)
0
Anh Còn Nợ Em

Anh còn nợ em, chớ vội đòi
Vẫn tìm ý lạ, sửa hoài thôi
Dấu, từ chưa đúng, câu chưa trọn
Biết đến bao giờ mới hẳn hoi

Anh còn nợ em, biết mấy lần
Mỗi lần mang nợ lại càng thân
Nợ văn chương nhẹ không gì nặng
Con sáo hồn nhiên hót trước sân

Anh muốn nợ em em biết không
Nợ hồn thơ mãi, nợ môi hồng
Nợ đôi mắt biếc buồn xa vắng
Để suốt đời anh biết đợi mong

Gánh nợ tình yêu rất nhẹ nhàng
Chim trời ca hót gọi Xuân sang
Ngôn từ hóa nụ thành hoa nở
Mọc cánh thiên nga bay vụt ngang

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 285 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9