Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 285 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 11.10.2006 00:05:52 (permalink)
0
Chỉ Cười Thôi


Lời nói hôm nao tận đáy tim
Lặng lờ... quên mất... cứ im lìm
Mây trôi... nước chảy... rồi xa mãi
Giống thế... rồi anh... cũng mất em

Không biết nói chi, chỉ cười trừ
Tình thơ hai đứa cũng vào thu
Ngôn từ rồi cũng rơi như lá
Lạc lõng bên đường dưới cội thu

Không biết nói chi, chỉ cười thôi
Giá như nước lở với sông bồi
Có qua có lại lời sinh lãi
Cười tới cười lui chỉ thế thôi

Em chẳng nói chi, anh chỉ cười
Ngoài kia màu nắng vẫn vàng tươi
Trong đây mưa rớt hồn trơ trụi
Những cánh thơ thu rụng xuống đời

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 11.10.2006 11:20:50 (permalink)
0

Lời Tình Buồn Trong Đêm

Lời tình buồn ru trong đêm
Nghe hồn côi, đôi môi mềm
Còn đâu ân tình ngày xưa
Con đường dài anh bên em

Còn mong gì người tình ơi
Đêm trăng thanh sao đầy trời
Đèn bên đường, trăng trên cao
Người tình xưa, giờ xa vời

Lời thề nguyền, ai trao duyên
Rời nhà trường, bao truân chuyên
Rời quê nhà, ta xa nhau
Tình nồng nàn, sao mau quên

Lời tình buồn gieo tơ vương
Ai chia lìa đôi uyên ương
Trăng chơi vơi, hồn bồi hồi
Lời trong đêm buồn vô thường

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 11:23:32 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 12.10.2006 02:27:17 (permalink)
0
Sao Mất Nhau Được Chứ !


Khởi đầu từ đâu nhỉ
Từ nguyên thuỷ Hồng hoang
Từ cõi mộng thiên đàng
Từ hồ sen ao cá

Hay từ cánh cò lả
Bay ngay cánh đồng xanh
Từ những giấc mơ lành
Từ ngôi chuà tháp cổ

Từ khi còn bỡ ngỡ
Từ lúc nhớ, tìm nhau
Từ lá thu đổi màu
Từ cầu vồng bảy sắc

Từ khi em thắc mắc
Hỏi anh thật là ai
Từ khi sợi tóc mai
Vô tình chạm môI mắt

Từ khi lấy tình thật
Giải bày tự đáy tim
Từ khi nghe tiếng chim
Gọi mùa thu mau tới

Từ khi thương vời vợi
Trong đầm một cánh hoa
Từ khi nắng chan hoà
Chiếu nghiêng qua cửa sổ

Từ khi mình hội ngộ
Từ khi mình mộng mơ
Từ khi tỏ Hồn thơ
Quên những gì do dự

Từ giây phút tình tứ
Gọi nhau là Yêu Thương
Lâng lâng cõi địa đường
Đi vào trang Dấu Aí

Từ khi hết ngần ngại
Gọi gió gởi ngàn phương
Mang tới nhau muôn hương
Của tình yêu vạn sắc

Hãy giữ cho thật chắc
Đừng lãng quên tháng ngày
Tình đừng để gió bay
Sao mất nhau được chứ

Nguyên Đỗ


Bài đã được đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 20:23:08 bởi BĂNG NGUYỆT >
Nguyên Đỗ 12.10.2006 20:18:08 (permalink)
0
Mỗi Lời Em Nói


Mỗi lời em nói ra
Rạng ngời như nụ hoa
Trước nhà vừa tươi nở
Trong nắng mai hiền hòa

Lời em tình chan chứa
Thâm thầm như bài thơ
Anh lắng nghe từng bữa
Mong tiếng em từng giờ

Mỗi lời em nói ra
Nhịp nhàng như bài ca
Dịu dàng như tà áo
Bay trong nắng chiều tà

Lời ngân như tiếng nhạc
Gieo vào hồn mộng mơ
Ngôn từ cũng đài các
Như bước chân nàng thơ

Mỗi lời em nói ra
Như ánh sao, trăng ngà
Lúc đêm về, tăm tối
Vỗ về giấc mộng hoa

Lời em như tiếng gió
Thì thầm vọng trong tim
Đóa hoa quỳnh chớm nở
Khi anh mơ về em

Nguyên Đỗ


BĂNG NGUYỆT 12.10.2006 21:44:33 (permalink)
0
Ghé thăm anh ND hy vọng anh không giận ... chúc anh vui và vui nha.


Anh còn nợ em, chớ vội đòi


Anh nợ và em chẳng đòi đâu
Để đêm trăn trở gánh thơ sầu
Câu từ nghĩa ý cho anh giữ
Để về đan chiếc áo tình khâu

Mai mốt trả em vốn lẫn lời
Em về xếp thành võng đưa nôi
Ru cho tình lớn cùng ta mãi
Anh nợ em cho nợ.. suốt đời...


Hihi bn rộng rãi lém

Nguyên Đỗ 12.10.2006 22:21:40 (permalink)
0
:)

Trả nợ "Em" nè!


Ghiền


Đọc thơ em anh nhớ
Duyệt thơ em anh mong
Đợi từng nụ hoa nở
Đóa thương yêu trong lòng

Một lần em khẽ nói
Đọc rồi ghiền thơ anh
Như từng tia nắng rọi
Trên cánh sen hiền lành

Đọc thơ em anh hỏi
Lời này viết cho ai
Lắm lúc hồn bối rối
Buồn vui chung tháng ngày

Đọc thơ nhau mỗi sáng
Chờ thơ nhau từng chiều
Phải đó ghiền lãng mạn
Hay dấu chỉ tình yêu

Khởi đầu từ nỗi nhớ
Mai này đi về đâu
Nụ hoa nào sẽ nở
Bao giờ ta ghiền nhau

Bắt đầu bằng nét chữ
Giao cảm qua từng câu
Dạt dào gieo thi tứ
Bao giờ ta yêu nhau

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 13.10.2006 00:12:34 (permalink)
0

Nợ Thơ Thắm Tình



Cám ơn em nhé chẳng đòi ngay
Để nợ sinh thêm lãi mỗi ngày
Vốn chữ cưu mang hơn chín tháng
Chắc thành tuyệt phẩm cuộc tình say

Trăn trở nhiều khi nặng gánh sầu
Hỏi sao trai gái nhớ nhung nhau
Là duyên là nợ hay hoa thắm
Chén ngọc ly vàng chứa giọt Ngâu

Anh sẽ trả Em vốn lẫn lời
Thơ lòng tơ sợi hãy đan nôi
Đan thành chiếc võng cho con nhé
Em khẽ ru con giọng tuyệt vời

Con chữ trưởng thành đi với anh
Cùng em hai đứa mộng thơ lành
Về quê nhìn ngắm từng đồng luá
Để giấc mơ hoài thêm thắm xanh

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 14.10.2006 10:27:38 (permalink)
0
Ngủ Muộn
Nguyên Đỗ


Sáng thức dậy, vẫn như còn ngái ngủ
Nhớ về ai, nỗi nhớ cứ miên man
Mặt trời lên, ánh nắng chiếu qua màn
Và nỗi nhớ thành mưa từng giọt nhỏ

Này em ạ, đã tháng Mười rồi đó
Ở bên em trời đã tối phải không?
Nắng vàng soi trên những ngọn đại phong
Vừa chớm đỏ đón mùa Thu vừa tới

Chiều tan lớp, nhớ về ai vời vợi
Lối đi về quạnh quẽ chỉ mình anh
Lại mơ về giàn thiên lý, ao xanh
Cánh sen nở mùa Hạ hoa phượng đỏ

Chào em nhé, bình minh bên kia đó
Em dậy chưa, hay say giấc mơ hồng
Ở bên này trời đã tối, mênh mông
Trăm nỗi nhớ dệt thành mền ngủ muộn

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 01:22:01 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 14.10.2006 12:53:00 (permalink)
0
Tranh Vẽ Hình Ai


Em nghiêng đầu duyên dáng
Soi gương, mái tóc nâu
Mắt nhìn ơi lãng mạn
Một tay với sau đầu

Một tay để trước ngực
Sợ áo khóac tung ra
Hương tình tỏa thơm phức
Ngất ngây dáng nàng hoa

Ngực căng đầy sức sống
Áo choàng trắng trinh trong
Cánh buồm xinh gió lộng
Xốn xang bao tấm lòng

Em hoa cúc đại đóa
Trắng xinh đẹp tình thơ
Hương trầm thơm ngát tỏa
Cho hồn anh mộng mơ


Nguyên Đỗ








Nguyên Đỗ 14.10.2006 16:28:19 (permalink)
0
Bonsoir, mon Amour


Je t'attends chaque jour
Dès l'aube jusqu'au crépuscule
Pour te dire bonjour
Sans jamais déclarer mon amour

Je suis content de te voir sourire
D'entendre des mots de ta bouche
Qui sont pour moi comme une douche
Comme le souffle de zéphir

Tu es apparue cette nuit
Tu m'as ébloui avec ton chaleur
"Mon Amour, bonne nuit!"
J'entends l'appel de mon coeur!

Je murmure bonsoir mon Amour
Je ne sais dire quoi
Quand la grande joie
Vient soudain de toujours

Nguyen Do


BĂNG NGUYỆT 15.10.2006 21:42:11 (permalink)
0

Chào em nhé, bình minh bên kia đó
Em dậy chưa, hay say giấc mơ hồng
Ở bên này trời đã tối, mênh mông
Trăm nỗi nhớ dệt thành mền ngủ muộn


Thức muộn

Vâng anh ạ, có những đêm thức muộn
Bận bịu gì? Chắc lại... nhớ ngưòi dưng
Nép vào thơ nghe nhịp thở như run
Nhìn vào ảnh,.. tình chung...xa xôi quá

Anh cũng bảo thu nào ko rụng lá
Đừng buồn nhiều những ngày tháng cách xa
Em nhỏ bé nhưng nổi sầu lớn quá
Nên tràn mi, ứơt vạt áo thu ca

Một trái đất nhưng hai nửa vòng xa
Ngày và đêm chia cách ta hạnh ngộ
Muốn gặp nhau sao khó khăn quá độ
Gặp nhau rồi ,.. lời thổ lộ không trao

Vùng im lặng và chỉ biết nhìn nhau
Rồi ấm ức trách người ta..lạnh nhạt
Chiều nay buồn em ngồi nghe thu hát
Và đêm rơi...thức muộn hạt sương buồn.


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 01:20:34 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 15.10.2006 23:15:51 (permalink)
0
Hãy Cố Quên Nhau?



Hãy cố quên nhau, nói lạ kìa
Vừa yêu lại nói chuyện phân chia
Đường anh, anh bước, em sao thế
Đừng nói tương lai phải cách lìa

Hãy cố quên nhau, ghét đó nha
Tình yêu say đậm dễ quên à
Cách xa vẫn giữ lòng chung thủy
Đừng nói chia ly tim xót xa

Hãy cố quên nhau, chẳng cố quên
Rượu tình hai đứa đã lên men
Làm sao quên được, sao mà cố
Càng cố càng đau, lại nhói lên

Đừng nói vậy nha, khổ mối tình
Thuyền mơ sóng gió mãi lênh đênh
Tự nhiên tình đến, tự nhiên nhé
Chẳng cố tìm quên chuyện chúng mình

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 17.10.2006 04:48:39 (permalink)
0
Cười Nhau

Ai dám cười ai hỡi Dấu Yêu
Cười người một ít Người cười nhiều
Cười chơi chọc tí thôi Người nhé
Cười quá coi chừng trốn mất tiêu

Cười chút mỉm chi để chút duyên
Năng cười năng hỏi, viết liên miên
Gieo tương tư đó người ta hỡi
Rồi nhớ rồi thương khổ nhãn tiền

Người cố dồi mài kinh sử đi
Đừng lo nghĩ quá lệ sầu bi
Trăm năm đừng rút thành giây lát
Một thoáng lá bay ý nghĩa gì

Sau bớt huyền đi đổi sắc nha
Cười chung duyên thắm nắng mưa hoà
Cươi lửa hồng thêm cho mãi ấm
Sưởi nóng hồn nhau lúc tuyết sa

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 17.10.2006 13:43:43 (permalink)
0
Vắng Mặt Sinh Hòai Nghi


Mới vắng mặt mấy ngày, em đã giận
Hờn, muộn phiền, oán trách, với hòai nghi
Đối với em, anh lỗi phạm điều gì
Em cật vấn làm như anh hờ hững

Anh vắng mặt đâu nghĩa là lửng tửng
Bỏ rơi em, quên lãng, trốn, lừa em
Em chẳng xem lời nói tận đáy tim
Từng cụm chữ, từng lời thơ góp nhặt

Em hờn trách hồn anh đau quặn thắt
Hay là em gieo tiếng dữ rồi ra
Bậu với anh vẫn nghĩa cũ đậm đà
Sao bậu trách lòng anh giờ chai đá

Anh vắng mặt đâu là chia hai ngã
Em đường em, anh đường tách biệt nhau
Em đừng buồn, hai đứa cận kề mau
Cho câu hát còn vang vui mãi mãi


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 17.10.2006 15:07:19 (permalink)
0
Em Là Cô Bé Lọ Lem

Em là cô bé lọ lem
Nhìn em chẳng chán anh xem xem hoài
Giữ gìn chẳng nói cho ai
Sợ người nhìn lén, miệt mài gác canh

Em là ngọc nữ trâm anh
Để ai mơ giấc mộng lành vì em
Cành vàng lá ngọc, lọ lem
Ở trong con mắt người xem đó mà

Này em, anh nói thật nha
Mai em có xấu có già vẫn thương

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 285 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9