Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 285 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 20.10.2005 14:39:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Tặng trang "Suối Nguồn Thơ"
Đóa hồng tím mộng mơ
Sắc hoa đầy gợi cảm
Làm bướm ong thẩn thờ

.................
7 đưa hết thơ của NĐ vào TV rồi nha !
Úi cha, muốn gãy tay rồi NĐ ơi !
Chúc Thi Sĩ "Nguồn Suối Thơ" không bao giờ cạn.
Thân
7_NN



Cánh Hồng Tim Tím

Cánh hồng tim tím mộng mơ
Bao nhiêu ong bướm thẫn thờ lượn quanh
Cụm hồng gai sắc lá xanh
Màu hồng tim tím mộng lành đam mê

Bóng hồng nho nhỏ tóc thề
Đi ngang cửa lớp bốn bề lặng thinh
Các anh say đắm cười tình
Hồn nhiên, vờ vĩnh, một mình bé đi

Theo về đến ngõ trồng si
Cỏ xanh bước mãi lối đi cũng mòn
Nàng hồng bé nhỏ chân son
Vẫn ngây thơ lắm cười dòn sáng hôm

Cánh hồng tim tím ngát thơm
Nàng hồng chưa bén lửa rơm khói tình
Cánh hồng ngày nắng tươi xinh
Nàng hồng mãi mãi thắm tình quê hương

Nguyên Đỗ






#76
    Nguyên Đỗ 20.10.2005 17:14:57 (permalink)
    0
    Anh Đến Nhé, Vào Mùa Xuân Hứa Hẹn

    Anh đến nhé khơi mạch thơ chảy lại
    Cho thành sông muôn sóng vỗ mênh mông
    Cho lúa xanh vươn mãi trổ đòng đòng
    Cho màu nắng rải sắc vàng trên lá

    Anh đến nhé khơi mặn nồng biển cả
    Ngọn gió tình thổi mãi mát hàng dương
    Cho sáo diều vi vút khúc quê hương
    Và chiều tím khói sương mờ thơ mộng

    Anh đến nhé khơi suối nguồn hy vọng
    Chuyện buồn vui kể hết cả cho nhau
    Bốn mùa qua hoa lá đổi thay màu
    Và tình cảm đôi mình thêm khắng khít

    Anh đến nhé khơi giòng tình tha thiết
    Tỏ lời yêu, vòng tay mở đón em
    Bên ngòai kia gió thổi nhẹ êm đềm
    Trong âu yếm nụ hôn nồng trao tặng

    Nguyên Đỗ


    #77
      Selphie 20.10.2005 20:31:33 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Nguyên Đỗ


      Trích đoạn: Selphie

      Ngẫu Nhiên
      Lại lạc bước giữa cuộc đời mưa nắng
      Lại phiêu du nơi quên lãng cuộc tình
      Lại cay đắng một mảnh sầu cô độc
      Lại yêu thêm những dĩ vãng ngày xưa

      Ngày hôm ấy như là định mệnh
      Ta gặp nhau như một sự ngẫu nhiên
      Yêu và đến cho nhau bao hạnh phúc
      Rồi ngẫu nhiên ta lại bỗng xa nhau

      Lại vẫn khóc một mình trong cô vắng
      Lại bước đi giữ một buổi chiều mưa
      Lại như muốn tìm lại với ngày xưa
      Nhưng đâu có những tình yêu trọn vẹn.



      Đâu Có Phải Ngẫu Nhiên

      Đâu có phải ngẫu nhiên
      Để anh gặp em hiền
      Biết đâu là định mệnh
      Trả nợ oan tiền khiên

      Đâu có phải tình cờ
      Mà em ghé quán nhỏ
      Lúc anh đang làm thơ
      Giật mình Nàng Thơ đó

      Đâu có phải tình yêu
      Bao giờ cũng trọn vẹn
      Trái tim càng cô liêu
      Chất thơ càng nhạy bén

      Đâu hoàn toàn hạnh phúc
      Là không có đau thương
      Có vinh cũng có nhục
      Vui, khổ đau khôn lường

      Nguyên Đỗ


      Mãi Là Ngẫu Nhiên
      Em bước mãi trên con đường lạnh giá
      Chỉ một mình giữa cõi bơ vơ
      Anh lại bước trên con đường đầy nắng
      Bướm và hoa bay khắp ở bên anh

      Và không biết ngẫu nhiên là thế
      Ta gặp nhau bởi tiếng sét ái tình
      Nhưng tình đó chỉ như bóng phù du
      Rồi vỡ tan như bọt nước đại dương

      Rồi em lại đi trên con đường cũ
      Và đường em mãi vẫn cứ song song
      Để đôi ta không bao giờ gặp lại
      Để chúng ta chỉ mãi là Ngẫu Nhiên

      Trúc Phương
      #78
        Nguyên Đỗ 21.10.2005 02:29:01 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Selphie

        Mãi Là Ngẫu Nhiên


        Em bước mãi trên con đường lạnh giá
        Chỉ một mình giữa cõi bơ vơ
        Anh lại bước trên con đường đầy nắng
        Bướm và hoa bay khắp ở bên anh

        Và không biết ngẫu nhiên là thế
        Ta gặp nhau bởi tiếng sét ái tình
        Nhưng tình đó chỉ như bóng phù du
        Rồi vỡ tan như bọt nước đại dương

        Rồi em lại đi trên con đường cũ
        Và đường em mãi vẫn cứ song song
        Để đôi ta không bao giờ gặp lại
        Để chúng ta chỉ mãi là Ngẫu Nhiên

        Trúc Phương



        Ngẫu Nhiên Thật Hở?

        Em cứ nói là Ngẫu Nhiên thật hở?
        Anh thì tin tất cả tại do ta
        Có duyên số thì cũng chỉ như là
        Đưa cơ hội cho chúng mình gặp gỡ

        Anh vẫn tin có những duyên kỳ ngộ
        Nhưng tình yêu đâu có chỉ đơn phương
        Phải hai người mới nối kết yêu thương
        Tình mối nhợ cột nhau vào luyến ái

        Anh vẫn tin dù thành công thất bại
        Tự chính mình không phải ngẫu nhiên đâu
        Tự người ta không chân chính hiểu cho nhau
        Hay gian dối đưa nhau vào khổ sở

        Anh vẫn tin tình yêu không phải số
        Mà hai người thành thật sống tin yêu
        Dù chông gai dù chướng ngại muôn chiều
        Tình yêu thật bao giờ cũng sẽ thắng

        Nguyên Đỗ
        #79
          Viet duong nhan 21.10.2005 08:32:12 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Nguyên Đỗ

          Trích đoạn: Viet duong nhan

          Tặng trang "Suối Nguồn Thơ"
          Đóa hồng tím mộng mơ
          Sắc hoa đầy gợi cảm
          Làm bướm ong thẩn thờ
          vdn




          Cánh Hồng Tim Tím

          Cánh hồng tim tím mộng mơ
          Bao nhiêu ong bướm thẫn thờ lượn quanh
          Cụm hồng gai sắc lá xanh
          Màu hồng tim tím mộng lành đam mê

          Bóng hồng nho nhỏ tóc thề
          Đi ngang cửa lớp bốn bề lặng thinh
          Các anh say đắm cười tình
          Hồn nhiên, vờ vĩnh, một mình bé đi

          Theo về đến ngõ trồng si
          Cỏ xanh bước mãi lối đi cũng mòn
          Nàng hồng bé nhỏ chân son
          Vẫn ngây thơ lắm cười dòn sáng hôm

          Cánh hồng tim tím ngát thơm
          Nàng hồng chưa bén lửa rơm khói tình
          Cánh hồng ngày nắng tươi xinh
          Nàng hồng mãi mãi thắm tình quê hương

          Nguyên Đỗ
          #80
            Nguyên Đỗ 21.10.2005 14:27:29 (permalink)
            0
            Anh Là Ai?

            Nhìn anh em hỏi anh là ai?
            Gần gũi tình thân mãi lớn hoài
            Ừ nhỉ tình yêu hay tình bạn
            Ơ tình chan chứa nét hương say

            Im lặng băn khoăn không dám nói
            Yêu người bé nhỏ mắt buồn vương
            Em như cánh én còn non nớt
            Uống nước hồ xanh lạc giữa đường

            Hương ngát đồng xanh ngọn gió lành
            Ươm hồn trinh nữ mộng trong xanh
            Ơ hay bối rối làm sao nhỉ
            Nói được không em một mối tình

            Gai góc đường xa chẳng ngại đâu
            Thương người em gái mắt nhung nâu
            Rồi mai giông bão hay mưa gió
            Anh sợ mình gieo nỗi khổ đau

            Mãi mãi tình thân dạ trắng ngần
            Mai kia hai đứa tạo tình xuân
            Anh em đôi én về cho kịp
            In dấu trời xuân sắp đến gần

            Nguyên Đỗ
            #81
              Nguyên Đỗ 21.10.2005 14:28:37 (permalink)
              0
              Tri Kỷ Bạn & Ta

              Bạn qúi tâm đồng thật hiếm hoi
              Ai người tri kỷ hiểu nhau rồi
              Nắng mưa chẳng quản không ngần ngại
              Hướng dẫn đổi trao cố dưỡng bồi

              Im lặng cũng như lúc hỏi han
              Êm đềm thân ái nghĩa tình chân
              Nhắc nhau gìn giữ lòng nhân hậu
              Chẳng hổ tri âm giữa thế gian

              Hoài hương đôi bạn một tâm lòng
              In dấu trăm năm chuyện nước non
              Én liệng trời xuân dù chửa tới
              U hoài một mối nặng tình son

              Mai mốt bạn ta chung một đường
              In như còn nợ gánh quê hương
              Nước non dù mãi xa muôn dặm
              Hồn cứ vởn vơ mối luyến thương


              Nguyên Đỗ
              #82
                Selphie 21.10.2005 20:14:15 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Nguyên Đỗ


                Trích đoạn: Selphie

                Mãi Là Ngẫu Nhiên


                Em bước mãi trên con đường lạnh giá
                Chỉ một mình giữa cõi bơ vơ
                Anh lại bước trên con đường đầy nắng
                Bướm và hoa bay khắp ở bên anh

                Và không biết ngẫu nhiên là thế
                Ta gặp nhau bởi tiếng sét ái tình
                Nhưng tình đó chỉ như bóng phù du
                Rồi vỡ tan như bọt nước đại dương

                Rồi em lại đi trên con đường cũ
                Và đường em mãi vẫn cứ song song
                Để đôi ta không bao giờ gặp lại
                Để chúng ta chỉ mãi là Ngẫu Nhiên

                Trúc Phương



                Ngẫu Nhiên Thật Hở?

                Em cứ nói là Ngẫu Nhiên thật hở?
                Anh thì tin tất cả tại do ta
                Có duyên số thì cũng chỉ như là
                Đưa cơ hội cho chúng mình gặp gỡ

                Anh vẫn tin có những duyên kỳ ngộ
                Nhưng tình yêu đâu có chỉ đơn phương
                Phải hai người mới nối kết yêu thương
                Tình mối nhợ cột nhau vào luyến ái

                Anh vẫn tin dù thành công thất bại
                Tự chính mình không phải ngẫu nhiên đâu
                Tự người ta không chân chính hiểu cho nhau
                Hay gian dối đưa nhau vào khổ sở

                Anh vẫn tin tình yêu không phải số
                Mà hai người thành thật sống tin yêu
                Dù chông gai dù chướng ngại muôn chiều
                Tình yêu thật bao giờ cũng sẽ thắng

                Nguyên Đỗ

                Xin Hãy Là Ngẫu Nhiên
                ------------
                Ngày anh đến hoa vàng tràn nhựa sống
                Ngày anh đi cỏ úa cả vườn hoang
                Rồi em hỏi có phải do Ngẫu Nhiên
                Anh chỉ đáp chỉ là thoáng vu vơ

                Mà giờ đây anh nói chỉ tại ta
                Để duyên thầm vỡ mộng cả tình xuân
                Để ai đi một buổi chiều tàn nắng
                Tiếng ai kia khóc nức cả cuộc đời

                Dẫu đó mãiNgẫu Nhiên hay không phải
                Chỉ mình ta mới hiểu nổi tình ta.
                #83
                  MM_Ngoc 22.10.2005 00:10:49 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Gởi em một cánh hoa tươi
                  Một bài thơ nhỏ vui cười làm quen
                  Ra vườn hái một nụ sen
                  Cắm vào bình nhỏ nhé em Ngọc ngà


                  Nguyên Đỗ

                  KHÔNG CHỊU

                  Hoa đâu em chẳng thấy nè
                  Cánh hoa tươi ngắt đầu hè tặng em....?
                  Ao nhà có một nụ sen
                  Mà sao nỡ ngắt làm quen...thât à
                  Bắt đền đi cái nụ hoa
                  Của ngườ ta để từ ba ngày rồi
                  Nụ hoa nở hé son môi
                  Trong ao chỉ có lá thôi...thật mà
                  Bây giờ sen mới ra hoa
                  Chỉ có một cái thế mà ngắt đi
                  Đau lòng cái lá nằn nì
                  Đừng ai ngắt nhé... tặng gì khác nha


                  #84
                    Nguyên Đỗ 22.10.2005 00:44:21 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: MM_Ngoc

                    quote:

                    Gởi em một cánh hoa tươi
                    Một bài thơ nhỏ vui cười làm quen
                    Ra vườn hái một nụ sen
                    Cắm vào bình nhỏ nhé em Ngọc ngà


                    Nguyên Đỗ

                    KHÔNG CHỊU

                    Hoa đâu em chẳng thấy nè
                    Cánh hoa tươi ngắt đầu hè tặng em....?
                    Ao nhà có một nụ sen
                    Mà sao nỡ ngắt làm quen...thât à
                    Bắt đền đi cái nụ hoa
                    Của ngườ ta để từ ba ngày rồi
                    Nụ hoa nở hé son môi
                    Trong ao chỉ có lá thôi...thật mà
                    Bây giờ sen mới ra hoa
                    Chỉ có một cái thế mà ngắt đi
                    Đau lòng cái lá nằn nì
                    Đừng ai ngắt nhé... tặng gì khác nha




                    Nụ Hôn Thay Nụ Hoa

                    Nụ hoa xinh xắn đẹp ghê
                    Cắm bình gọn ghẽ lại chê nữa à
                    Hỡi người con gái thương hoa
                    Nụ hôn thay thế nụ hoa nhé nàng

                    Hôm qua ngồi ngắm trăng vàng
                    Em hờn trách cứ sao chàng ngắt sen
                    Trong đầm thì khối gì sen
                    Ao nhà chỉ một sao anh nở nào

                    Anh nghe em nói nghẹn ngào
                    Thôi anh xin lỗi anh nào nghĩ suy
                    Để anh hôn nhẹ đền đi
                    Đủ ngàn lẻ một cái mi nhé nàng

                    Em gờm đuôi mắt liếc sang
                    Sắc hơn dao sắc làng chàng chết ngay
                    Vội vàng anh nắm bàn tay
                    Thôi anh xin lỗi từ nay xin chừa

                    Nguyên Đỗ
                    #85
                      MM_Ngoc 22.10.2005 01:55:50 (permalink)
                      0

                      Nụ Hôn Thay Nụ Hoa

                      Nụ hoa xinh xắn đẹp ghê
                      Cắm bình gọn ghẽ lại chê nữa à
                      Hỡi người con gái thương hoa
                      Nụ hôn thay thế nụ hoa nhé nàng

                      Hôm qua ngồi ngắm trăng vàng
                      Em hờn trách cứ sao chàng ngắt sen
                      Trong đầm thì khối gì sen
                      Ao nhà chỉ một sao anh nở nào

                      Anh nghe em nói nghẹn ngào
                      Thôi anh xin lỗi anh nào nghĩ suy
                      Để anh hôn nhẹ đền đi
                      Đủ ngàn lẻ một cái mi nhé nàng

                      Em gờm đuôi mắt liếc sang
                      Sắc hơn dao sắc làng chàng chết ngay
                      Vội vàng anh nắm bàn tay
                      Thôi anh xin lỗi từ nay xin chừa

                      Nguyên Đỗ


                      VẬY MÀ

                      Mắt buồn là mắt hồ sâu
                      Nên mắt chỉ mới âu sầu vì hoa
                      Có ai liếc séo đâu nà
                      Sao lại đổ lỗi người ta làm gì
                      Đôi má chợt đỏ - thấy kỳ
                      Tặng hoa cũng được - cớ gì nụ hôn
                      Đừng làm người lạ bồn chồn
                      Để cho ngơ ngẩn mỗi khi sen hồng
                      Đừng làm mưa Hạ...chợt mong
                      Vào lòng sen để...nước trong thơm trà
                      Đừng làm thơ quá mặn mà
                      Bông sen đâu thể ép hoa vở nàng
                      Đừng làm cho lá đa mang
                      Cuốn quanh hoa để vươn sang tự tình
                      Để cho cái nụ hoa sinh
                      Tự do nở thắm một mình giữa ao
                      #86
                        Như Phương 22.10.2005 06:04:04 (permalink)
                        0
                        Rất cảm phục trang suối nguồn thơ của bạn, np muốn góp một bài nhưng thây nguồn thơ của bạn quá lai láng nên hồn thơ np lạc nơi nao rôi.
                        #87
                          Nguyên Đỗ 22.10.2005 08:34:09 (permalink)
                          0
                          Mang Nợ Sửa Văn

                          Em trách là anh sửa vội vàng
                          Truyện nhiều lỗi nhỏ khắp đầy trang
                          Từ nay chẳng dám nhờ anh nữa
                          Bận bịu việc chi chẳng ngó ngàng

                          "Em sửa một mình cũng được cơ
                          Tính hay nhõng nhẽo tí thôi mờ
                          Mới nhờ một tẹo mà không được
                          Em trả anh về với cội thơ!!!"

                          Buổi tối mắt anh chắc quáng gà
                          Dấu huyền dấu hỏi hoá thành ma
                          Nhỏ ti mờ ảo không phân biệt
                          Em thúc dục than quá nhẩn nha!!!

                          Cặm cụi vài giờ sửa rút quân
                          Tưởng em vui thích lại ra buồn
                          Ngậm ngùi xin lỗi anh từ chức
                          Mang nợ nhiều hơn, em giận luôn

                          Nguyên Đỗ
                          #88
                            Nguyên Đỗ 22.10.2005 09:49:37 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: np

                            Rất cảm phục trang suối nguồn thơ của bạn, np muốn góp một bài nhưng thây nguồn thơ của bạn quá lai láng nên hồn thơ np lạc nơi nao rôi.



                            Chào Chị Như Phương

                            Chào chị Như Phương đã ghé chơi
                            Thăm nhau một chút, ngại chi lời
                            Cũng tình thi hữu trong thiên hạ
                            Cảm tạ ơn Người không tiếc lời

                            Suối nguồn thơ nhỏ chảy quanh co
                            Tưới gội hồn thơ tuổi học trò
                            Người ghé vào thăm không trà nước
                            Vậy xin tặng chị một bài thơ

                            Thao thức chị mong đã mấy mùa
                            Nhớ người yêu cũ một chiều mưa
                            Chờ nhau dưới gốc dừa xanh mát
                            Dĩ vãng thương hòai buổi đón đưa

                            Căn nhà thơ mộng nắng xuân pha
                            Hoa nở thật xinh thật đúng là
                            Tổ ấm uyên ương duyên thắm mãi
                            Nào ngờ hạnh phúc đã đi qua

                            Một phút thương yêu cũng thấm màu
                            Một đời trai gái nhớ thương nhau
                            Còn đây kỷ niệm ngày xưa đó
                            Giữ mãi ân tình hạnh phúc lâu

                            Nguyên Đỗ


                            #89
                              Nguyên Đỗ 22.10.2005 15:47:03 (permalink)
                              0
                              Hãy Yêu Nhau Như Lúc Mới Vào Yêu


                              Em than thở tình chẳng còn như trước
                              Chẳng thiết tha, đắm đuối, tuổi đôi mươi
                              Những đam mê hình như cũng nguội lạnh rồi
                              Để phai sắc tình xuân ngày tẻ nhạt

                              Vầng trăng mộng em vẫn còn khao khát
                              Chuyến đò xuôi tiếng hát cũ còn vang
                              Em tiếc thương những hình ảnh dịu dàng
                              Giữa mơn mởn miên man thời xuân sắc

                              Thời gian, thời gian, dòng đời u mặc
                              Đã trôi qua, hãy giữ lại cho nhau
                              Tình thương yêu đằm thắm phút ban đầu
                              Những mộng mị thuở hôm nào gặp gỡ

                              Vâng anh biết, cánh tay anh rộng mở
                              Hãy sà vào khi em thấy cô liêu
                              Yêu mặn nồng như lúc bắt đầu yêu
                              Mặc năm tháng có bạc phai mái tóc


                              Nguyên Đỗ
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 285 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9