Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 285 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 25.10.2006 23:43:16 (permalink)
0
Được Tin Buồn


Được tin anh của em
Đang trước giờ tử biệt
Lòng anh đau da diết
Buồn cùng em trọn đêm

Em khóc sưng cả mắt
Sầu nấc lên từng cơn
Anh biết làm sao hơn
Nỗi lòng đau dao cắt

Được tin anh hấp hối
Đau xót nát ruột gan
Lệ thương rơi không ngăn
Chảy lăn dài trên má

Mong tai qua nạn khỏi
Mọi sự lại bình yên
Quanh em lại huyên thuyên
Tiếng cười cùng tiếng nói

Cầu anh em chóng khoẻ
Cầu hiểm nguy vượt qua
An vui cả một nhà
Hỡi người em tri kỷ


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 26.10.2006 05:13:10 (permalink)
0
Ngoài Sông Đêm Trăng


Ai lên cung nguyệt trên cao
Ai bơi tìm bóng Hằng nào dưới sông
Cửu Long đêm lặng mênh mông
Vẫn nghe tiếng sóng trong lòng ầm vang

Lục bình hoa tím đêm trăng
Phải chăng dải luạ cuả nàng Tây Thi
Thêu xanh thêu tím xuân thì
Trăng mơ huyền ảo tình si với tình

Chèo thuyền thưởng nguyệt một mình
Buông tơ thả lưới vớt hình Hằng Nga
Tửu tiên lão Lý ngà ngà
Buông mình lặn xuống giang hà tìm ai

Bập bềnh nước Nhược, Bồng lai
Chốn tiên sông sóng vọng dài triều âm
Đêm trăng muôn tứ thơ thầm
Truỳ ngư (1) trầm bổng sóng gầm biển xa

Nguyên Đỗ

(1) Trùy ngư: Tương truyền các nàng ngư nữ (sirens) hát quyến rũ các thủy thủ

Nguyên Đỗ 26.10.2006 08:12:11 (permalink)
0
Nguyệt Nữ Tiên Nương?



Nàng là ai? Ánh trăng vàng
Phải chăng là mảnh trăng vàng đêm qua
Người là tiên hay là ma
Mới hôm ta viết hiện ra đêm này

Hay ta rượu Lý đã say
Vì thơ chếch choáng lại say thấy nàng
Nàng là ai? Ánh trăng vàng
Quanh ta lại thấy muôn ngàn vì sao

Hồn ta mở cửa dạt dào
Nàng Thơ thi tứ ngập vào chứa chan
Vì ai thơ lại băng ngàn
Vì ai Hoàng Nguyệt hiển thân hiện hình

Ta say, thơ loạn, thắm tình
Nàng Thơ, tri kỷ, chúng mình cụng mơ
Này thơ, này rượu, này cờ
Đêm nay say khướt thực mơ diệu thường

Bài thơ gởi tới người thương
Thiên thần, nguyệt nữ ngàn hương thắm nồng
Đêm trăng Quỳnh chợt nở bông
Thương ai hồn bỗng bềnh bồng cõi mơ

Nguyên Đỗ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2006 11:25:34 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 26.10.2006 22:56:30 (permalink)
0
Nhạc Chiều Thu


Mơ ước em với anh thành mệnh lệnh
Nguyện một lòng chung thủy ngát trầm hương
Nguyện một đời sẽ mãi mãi yêu thương
Như tiếng sóng đại dương còn đập mãi

Chiều mùa thu lá trên cây ái ngại
Run rẩy theo làn gió động lung lay
Dáng thu về gieo mơ ước nồng say
Tiếng róc rách suối thu buông tiếng nhạc

Cõi trời thu chiều nay như huyền hoặc
Lá thu hồng như vẫy vẫy gọi anh
Bàn chân đi bước tới ước mơ lành
Cuộc đời mộng rừng thu như giang mở

Càng vào sâu phong lâm càng rực rỡ
Lòng dập dồn theo tốc độ hoà âm
Bàn tay hoa trên dàn phím dương cầm
"Dòng Sông Xanh"(1) "Giao Hưởng 5" ngày ấy (2)

Dứt bản nhạc bàn tay còn run rẩy
Em nhìn anh lộng lẫy nét kiêu sa
Anh tưởng như mình lạc giữa thiên hà
Trong vũ trụ một mình em chiếu sáng

Mơ ước em ướp men tình lãng mạn
Lá thu vàng thảm mộng lót đưa chân
Em bên anh bước từng bước thiên thần
Tiếng cười vui khúc nhạc lòng rạng rỡ

Nguyên Đỗ

(1) Johann Strauss, "The Blue Danube", 1867
(2) Ludwig Beethoven, "Symphony No 5", 1796



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 08:21:02 bởi Nguyên Đỗ >
TamHoa 28.10.2006 06:25:06 (permalink)
0
Thanks for sharing! Great!
Nguyên Đỗ 28.10.2006 19:57:31 (permalink)
0

Trích đoạn: TamHoa

Thanks for sharing! Great!







Tâm Hoa


Mới sáng dậy, đóa tâm hoa đã nở
Cánh hoa lòng luôn mở ngát trầm hương
Gió ngàn đưa hương dịu đến muôn phương
Cho khắp chốn hướng về Chân Thiện Mỹ

Mỗi cánh hoa tựa như lòng xả kỷ
Nghĩ đến người trước khi đến bản thân
Mỗi cánh hoa cũng như cánh thiên thần
Đưa ta đến chân trời hoàn thiện đó

Mỗi bài thơ cũng như là hoa nở
Trong lòng tôi, trong hồn bạn, khắp nơi
Đem sắc hương làm đẹp mãi cuộc đời
Cho bạn hữu nở hoa lòng thanh thản

Mỗi bài văn có chút tình bè bạn
Tỏa ngàn hương thơm ngát chốn nhân gian
Những phút giây đọc trang chữ trong ngần
Thấy gần gũi như trà đàm thân thuộc

Vâng thơ văn cũng như là bài thuốc
Giải nỗi sầu, tạo vương vấn, thêm hương
Ở nơi nào thể hiện những tình thương
Ở nơi đó Thượng Đế đang hiện diện (1)

Nguyên Đỗ

r
(1) Phóng tác từ câu nói: "Where there is Love, there is God!" Ubi Amor, Deus est! Cổ ngữ La Tinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2006 18:40:18 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 29.10.2006 15:10:57 (permalink)
0
Lời Yêu Thương


Tình yêu có lẽ bắt đầu bằng ánh mắt
Bằng nụ cười, bằng cử chỉ yêu thương
Bằng âu lo, bằng do dự, vấn vương
Bằng ngôn ngữ bằng thư qua thư lại

Tình yêu có thể là những đoạn thơ tê tái
Gởi cho nhau, chẳng phải nói đầu môi
Chẳng tự tâm thì chẳng thốt thành lời
Những cảm giác đầu tiên thường rất thật

Tình yêu đến dạt dào dâng chất ngất
Như sóng gầm như ngọn gió mưa giông
Như sương rơi, như sợi nắng mai hồng
Rơi trên cỏ, rọi ngang qua cửa sổ

Tình yêu nào cũng khởi đầu bằng nhung nhớ
Đêm hôm nay trời trở gió đợi mong
Lời yêu em anh giữ mãi trong lòng
Chẳng dám nói, mặc dầu em hiểu rõ

Tình yêu em một đời không dám ngỏ
Sợ nói ra theo gió sẽ bay xa
Giữ trong hồn để vĩnh viễn mặn mà
Trong ánh mắt vẫn đậm đà chan chứa

Tình yêu không hẳn chỉ là thề hứa
Sóng muôn đời vẫn vỗ nhịp mênh mông
Nắng lung linh từng giọt nắng mai hồng
Là khúc nhạc, là điệu hồn nhung nhớ

Em với anh dù không gian cách trở
Và thời gian gặp gỡ rất mong manh
Anh gởi em từng điệp khúc mơ lành
Yêu thương mãi tình yêu không gian dối

Tình yêu cũng lớn lên và thay đổi
Mỗi một ngày đổi mới, tiến hơn lên
Sẽ nở hoa, không dừng lại đứng yên
Chóng tàn úa rơi bay theo năm tháng

Nguyên Đỗ

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2006 18:44:25 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 30.10.2006 09:54:57 (permalink)
0
Đảo Mộng


Anh
Sắp chết
Cánh buồm trôi
Biển động

Một đời người
Sự sống
Phó đại dương

Em
Với tay
Kéo anh đến
Địa đường

Ốc đảo xanh
Một đời
Ta xây mộng


Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ 31.10.2006 20:13:43 (permalink)
0
Hoà Bình


Anh sẽ vì em, hỡi Hoà Bình
Giã từ vũ khí với đao binh
Về xây tổ quốc không tranh chấp
Dân với người dân đậm thắm tình

Anh sẽ vì em trở bước về
Giã từ chinh chiến cõi nhiêu khê
Cùng em lựa hạt gieo hoa mộng
Cuộc sống trần ai bớt não nề

Anh sẽ vì em đúc lưỡi cày
Từ muôn chiến cụ để từ nay
Hoà bình yên ấm không tranh chấp
Đây đó yêu thương tay nắm tay

Anh sẽ vì em phá ruộng hoang
Mở đường oanh liệt tựa ông hoàng
Khắp nơi luá mọc cao hy vọng
Nối lại tình người giữa vinh quang

Anh sẽ vì em cởi chiến bào
Cùng em rải rắc những vì sao
Lúa vàng hạt thóc trên Sông Bạc
Gặt hái từng mây ở trên cao

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 12:14:24 bởi Huyền Băng >
BĂNG NGUYỆT 31.10.2006 20:48:16 (permalink)
0
Chu choa nhà anh ND hôm nay đẹp wa', hoa nở rộn ràng nha... anh đã wen với công việc mới chưa nè hihi .. chúc vui và hợp tác vui vẻ anh há hih


Nàng là ai? Ánh trăng vàng
Phải chăng là mảnh trăng vàng đêm qua
Người là tiên hay là ma
Mới hôm ta viết hiện ra đêm này



Nguyệt Nương

Những đêm ăm ắp ánh trăng đầy
Vẽ tình cho thi sĩ ngất ngây
Lã lướt cùng thơ trên gối mộng
Ngàn kiếp tương giao luyến lưu say

Đêm, chẳng là tiên thì là ma
Ngày còn chưa phân được chánh tà
Vui buồn ẩn hiện trường dạ thủy
Không gian huyễn ảo một bóng xa!
Nguyên Đỗ 01.11.2006 01:22:06 (permalink)
0
Đêm Hóa Trang


Em hóa trang gì buổi tối nay
Một nàng tiên nữ vượt trùng mây
Hay làm ma nữ đi hù nhát
Bao kẻ vì em chết giấc này

Em hóa trang thành Tinker Bell
Có đôi cánh mỏng mắt nhìn theo
Váy xanh lá cỏ cao trên gối
Nhảy nhót vờn bay lượn cái vèo

Em là phủ thủy liếp câu hồn
Anh đổi trái tim lấy nụ hôn
Trợn mắt em lườm trông dữ lắm
Anh coi chừng đó lấy luôn hồn

Em hóa trang thành một lão nhân
Tám mươi năm nữa vẫn còn thân
Em xinh xinh mãi đâu thành xấu
Xấu đẹp hề chi miễn thật gần

Vui thật là vui đêm hóa trang
Đổi hình đổi dạng nhận nhau chăng
Ta tìm nhau mãi rồi trông thấy
Tới gặp nhau vui rất rộn ràng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 02.11.2006 04:41:25 (permalink)
0
Văn Thơ Muôn Điệu


Văn thi sĩ mỗi người lại mỗi khác
Người vui tươi, người trang nhã, đơn sơ
Người u buồn, người nghiêm trọng, ơ hờ
Đàn muôn điệu, mỗi người ưa mỗi kiểu

Thế giới thơ cánh rừng văn huyền diệu
Có bao giờ diễn tả hết được đâu
Càng đi sâu càng cảm thấy nhiệm màu
Sự kỳ ảo cuả văn thơ muôn sắc

Có bài hay, có những bài kỳ quặc
Thơ là người ? Hồn hiển hiện qua thơ ?
Có thể sai! Có thể đúng ... vu vơ
Luật vũ trụ sao anh hiểu hết chứ

Cứ giả như anh em mình tình tự
Chia sẻ chung nói hết những tâm tư
Như hôm nay là ngày cuối giã từ
Không gặp lại sau này xa cách mãi

Cùng nói hết những gì cần trang trải
Không còn gì dấu diếm ngại ngần chi
Biết đâu rồi mình vĩnh viễn chia ly
Văn thi sĩ có giác quan thứ sáu

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 12:23:12 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 02.11.2006 05:54:32 (permalink)
0

Quạt Cho Em Ngủ


Vừa mới gặp em đã đòi đi ngủ
Em mệt rồi để anh quạt cho em
Cho nụ hồng rực rỡ nở trong đêm
Mai vàng xinh nở trên màn: tinh tú

Em thấm mệt, ờ thôi, em hãy ngủ
Anh ru em bằng khúc nhạc tình thơ
Anh yêu em qua tiếng hát đợi chờ
Ngủ ngon nhé người tình anh yêu dấu

Sáng mai sớm anh sẽ là sáo sậu
Hót trên cành đánh em thức, cười tươi
Đang mùa thu, hoa cúc nở vàng tươi
Em đừng hái cánh hoa tình đang thắm

Lá trên cây đủ những màu sắc đậm
Tím, hồng, vàng, nâu sẫm với xanh xanh
Lá mai kia rồi sẽ rụng lìa cành
Em có rớt anh giơ tay ôm giữ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 04.11.2006 08:03:45 (permalink)
0
Có Tật Giật Mình

Ơ hay, có tật giật mình
Nói nhăng nói cuội chẳng tình ý chi
Em đừng nghĩ ngợi làm gì
Đừng buồn đừng giận bỏ đi em à

Anh đâu nói khéo gần xa
Tùm lum lại trúng tùm la lạ lùng
Em đừng có nghĩ anh khùng
Vây rào cản lối biết chừng nào xong

Cánh đồng thơ rộng mênh mông
Làm sao cản được tấm lòng ai đâu
Nghi đi nghĩ lại đau đầu
Yêu thương chi rứa cho sầu nỉ non

Mai anh về ẩn Cốc Sơn
Ao xanh sen nở, cá hờn biếng bơi
Thả thơ nuôi cá bên đời
Nhìn mây lơ lửng trên trời nhớ em

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ 04.11.2006 08:49:07 (permalink)
0
Búa Pháp


Nữ Hiệp Dễ Thương để ý người
Trao gươm trao búa miệng cười tươi
Búa này giao đệ từ nay nhé
Luyện búa thường xuyên kẻo mụ người

Lạy tạ Người trao ủy thác đao
Cáo lui luyện búa tự hôm nào
Chưa thành búa pháp nên ngần ngại
Trách nhiệm đầy vai chửa dám vào

Búa pháp, đệ, huynh, tỉ, thúc nương
Xin mau hướng dẫn chỉ đôi đường
Lúc nào múa, chuyển, vòng, xoay nhỉ
Giáng xuống, phạt ngang, đỡ tựa nương

Nữ Hiệp cười tươi đệ từ từ
Nắng mưa búa pháp phải cương nhu
Lúc đe giáng búa khi từ tốn
Chớ múa cuồng điên giống kẻ mù

Vâng dạ, đệ nghe Nữ Hiệp xinh
Gật đầu vui vẻ liếc đưa tình
Mai kia tỷ giới thiệu cho ngươi nhé
Người đẹp dễ thương ướt át tình

Nguyên Đỗ

P.S Thơ đùa thôi nha, không có ý gì đâu!


Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 285 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9