Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 285 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 16.11.2006 23:07:13 (permalink)
0
Ngõ Ngách Trái Tim

Em dò hỏi tức là tìm chi đó
Xem tim anh đồng, sắt hay thịt xương
Máu tim hồng, lòng sao khỏi vấn vương
Yêu mây trắng, tóc bồng bềnh đen mượt

Anh vẫn yêu tà áo dài tha thướt
Yêu hoa sen, yêu hoa sứ nhà em
Yêu vầng trăng, yêu tinh tú trong đêm
Yêu chim hót gọi mặt trời buổi sáng

Yêu nhiều lắm, yêu bài thơ lãng mạn
Em đăng vào mỗi sáng thoảng như mơ
Anh ước gì được thấy dáng nàng thơ
Xua đuổi hết buồn thu tàn, đông lạnh

Tuyết rơi rơi nỗi lòng càng hiu quạnh
Đọc thơ em lòng dạ thấy mênh mang
Ước chi là mùa hạ nắng chang chang
Mình hai đứa dạo quanh hồ xanh thắm

Yêu tha thiết, từng giọt thơ chầm chậm
Thấm vào tim một hình bóng hiện lên
Như đốm mực từng chấm vẽ nàng tiên
Người tình mộng hương trời đêm tháng Hạ

Yêu say đắm, người em trinh thám ạ
Viết đầy thơ trong vũ trụ yêu thương
Cả hồn anh thơm ngào ngạt mùi hương
Của hoa nở mùa tình yêu năm tháng

Nguyên Đỗ



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 09:22:00 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 17.11.2006 20:06:32 (permalink)
0
Thung Lũng Mù Sương


Thung lũng yêu thương buổi sáng thu
Một trời thơ mộng dưới sương mù
Lá rơi từng chiếc theo làn gió
Hồn thả về đâu bước mộng du


Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ 18.11.2006 19:00:53 (permalink)
0
Vòng Tay


Vòng tay ấm áp, một vòng tay
Diễm phúc từ đâu đến thế này
Chẳng lẽ nằm mơ hay mộng ảo
Ơ kìa thoáng thấy lại thơ ngây

Em đến trong mơ thật diễm hồng
Mỉm cười thân thiết nhớ em không?
Nhớ nhiều nhớ lắm nhớ ghê lắm
Nhớ ngút tầng mây, kể chẳng xong

 
Anh nhớ Yêu Thương nhớ quá chừng
Chẳng như hồi trước nhớ người dưng
Nhớ em như nhớ Tim anh đó
Tim đập Yêu Thương nhịp nhớ nhung


 
Em nét hồn nhiên dáng mỹ miều
Em về xóa hết nỗi cô liêu
Hồn anh tháng Hạ đầy hoa lá
Em nói thương hoài thật dễ yêu

Qua những thăng trầm những vấn vương
Đêm mơ hai đứa bước chung đường
Đầy hương hoa trái trong mùa bưởi
Hoa trắng thơm nồng thương quá thương

Nguyên Đỗ

 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 07:11:36 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 20.11.2006 05:22:51 (permalink)
0
Em Còn Nhớ Anh Không?

Em còn nhớ anh không?
Hay là em quên hẳn?
Từng bài thơ mặn nồng
Hẹn thề xưa chắc chắn!

Em còn nhớ anh không?
Những bức thơ trả lại
Kể ra cũng mấy chồng
Khiến hồn anh tê tái

Em còn nhớ anh không?
Lễ Tình Nhân lại tới
Gởi đâu đóa hoa hồng
Em xa mù diệu vợi

Em còn nhớ anh không?
Bên đây trời lạnh lẽo
Nắng vùng em có hồng
Gởi cho anh một tẹo

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 20.11.2006 05:24:13 (permalink)
0
Lá Diêu Bông

Người ta kiếm lá diêu bông
Chị tôi chờ mãi ... lấy chồng năm qua
Khi người quay gót về nhà
Mái đầu sương điểm đã già ... tội chưa

Chị tôi đi chợ sớm trưa
Giật mình nhận lại ... khổ chưa bạn lòng
Ngày xưa kiếm lá diêu bông
Đi hoài không lại cho hồng héo hon

Trách mình tình nghĩa chẳng tròn
Hai mươi năm, đã bốn con còn gì
Lệ sầu dâng cả lên mi
Vườn xuân những cánh tường vi tím hồng

Hai mươi năm nghĩa vợ chồng
Hai mươi năm nghĩa bạn lòng thuở xưa
Bên tình bên nghĩa khổ chưa
Con chim dòng dọc như vừa bay ngang

Lá diêu bông, khổ trái ngang
Giơ tay chùi lệ hai hàng ngẩn ngơ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 20.11.2006 08:15:42 (permalink)
0
Ngày Cuối Chia Tay

Hôm nay là ngày cuối
Ngày mai mình chia tay
Không còn vui gặp gỡ
Chuyện trò vui hằng ngày

Mai kia có gặp lại
Anh lằng lặng nhìn thôi
Không hỏi han thân mật
Hàn huyên những chuyện đời

Tâm tình ta ký thác
Hẹn hò bao năm sau
Diu dàng theo tiếng nhạc
Chia tay lòng thương đau

Cách ngăn bằng tấm kiếng
Nhìn nhau tựa xa vời
Em gọi ta chẳng được
Ta vẫy chào chơi vơi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 21.11.2006 05:34:09 (permalink)
0
Tâm Hồn Dễ Vỡ


Nguyên Đỗ



Chúng ta là những sinh linh mỏng mảnh
Một cơn mê, một luồng gió cuồng quay
Dễ thổi đi, lạc đường chính nẻo ngay
Mọi góc rẽ Thượng Đế hằng phù trợ


Chúng ta là những tâm hồn dễ vỡ
Một ngoảnh đi, một lời sắc, cấu đau
Hãy nhớ xưa lạc lõng giữa vườn dầu
Thầy Chí Thánh cũng gần như tuyệt vọng

 
Hãy đốt lên những que diêm hy vọng
Sưởi đời nhau qua thử thách gian truân
Con người ta ai chẳng có một lần
Thấy u tối, bị bỏ rơi, quên lãng

 
Chúng ta là những con người tìm ánh sáng
Đêm đen dài rồi cũng tới bình minh
Chúa Thánh Linh hằng dẫn dắt đưa mình
Trở về lại con đường nên thánh đức

 
Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 13:33:28 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 21.11.2006 23:59:44 (permalink)
0

Trăng Thu Thạch Thảo


Em vẫn thế vẫn là hoa thạch thảo
Dẫu cuộc đời gian khó vẫn vươn lên
Chẳng chùn chân chẳng bỏ cuộc ươn hèn
Hoa tươi nở tràn lan đầy sức sống

Em mang đến cho đời nhiều hy vọng
Cả hồn anh rừng tím nhạt, muôn hương
Theo bướm ong bay lượn dẫn đưa đường
Nghe tiếng gió vi vu mừng nắng Hạ

Cánh đồng hoa ngập vào hồn rộn rã
Những tiếng cười thiếu nữ  bón chăm hoa
Như tiếng chim dưới ánh nắng chan hòa
Anh bỗng hiểu thế nào là hạnh phúc

Nhịp kỳ diệu loạn rung trong lồng ngực
Rất tuyệt vời như cảm giác chơi vơi
Vầng trăng thu rằm tháng Tám lưng trời
Trong đôi mắt trẻ thơ  đêm cổ tích

Nguyên Đỗ
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 18:57:47 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 22.11.2006 08:33:49 (permalink)
0
Con Muỗi Tình Duyên

Con muỗi tình thơ mỗi tối về
Bên tai thỏ thẻ tiếng vo ve
Thầm thì thủ thỉ từng câu nói
Đôi lúc bị châm cũng tái tê

 
Con muỗi đầm sen đọng nước phèn
Thoát thân từ giữa nụ hoa sen
Hương thơm trên cánh còn thoang thoảng
Muỗi lạ muỗi lùng muỗi biết ghen

 
Con muỗi quấy ta nhớ quấy hoài
Biết giòng máu đỏ chẳng hề phai
Cứ châm cứ chích muỗi tiên nhé
Để khích tim ta đập đắm say

 
Con muỗi tình duyên máu đỏ hồng
Muỗi ngày lẩn tránh nhớ ta không
Ta còn nhớ muỗi khi trời sáng
Muỗi đến cùng ta lúc nhớ mong

 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.11.2006 12:01:40 (permalink)
0
Bún Bò Giò Heo
Nguyên Đỗ

Ăn phải giống chi cứ hít hà
Cay xè trong miệng lại chu choa
Bún bò gái Huế khi ghen tức
Giò lợn trai Trung lúc bất hoà
Ông liếc bà lườm la với mắng
Anh dòm em ngó xúyt cùng xoa
Lời xưa thuốc đắng mau lành bệnh
Ớt hiểm o tê cũng nhất nhà

 
Nguyên Đỗ
(Thơ đùa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 12:04:30 bởi Nguyên Đỗ >
KimGiang 22.11.2006 21:53:58 (permalink)
0
*Đọc thơ Nguyên Đỗ luôn bị bất ngờ!
 
LỜI CON MUỖI
 
Nghĩa là chỉ trách yêu em
Ví con muỗi lạ biết ghen - Lạ lùng
Vì chưng thơ nhớ người dưng
Tình thơ như nắng đượm từng cánh hoa
Biết ghen là nhỏ nhen mà
Cứ châm chích để anh xoa xuýt hoài
Để anh đừng sẻ cho ai
Tơ vương ngó ý nối dài tình sen.
 
Kim Giang
Nguyên Đỗ 23.11.2006 23:42:08 (permalink)
0
Mình Có Hai Bàn Tay

Mình có đôi bàn tay
Một bàn tay bị mổ
Phải băng bột mười ngày
Bó tay than trời khổ

 
Tay trái đành gõ gõ
Chỉ mười sáu câu thôi
Kỹ lưỡng hơn kỳ cọ
Mất cả mấy giờ rồi

 
Nước Việt mình có một
Sao Việt cộng Việt kiều
Nếu hiệp tâm như một
Tiến bộ biết bao nhiêu

 
Mơ một ngày nào đó
Khộng phân biệt nữ nam
Không phân chia kiều - cộng
Chỉ còn một Việt Nam


Cùng chung một tổ quốc
Cùng chung một tổ tiên
Chú tâm vào đại cuộc
Tất cả đều đi lên

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 02:26:40 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 23.11.2006 23:47:15 (permalink)
0
ND cám ơn anh Kim Giang ghé chơi, tay ND bị giải phẩu nên gõ phím chữ bằng bàn tay trái thấy chật vật ghê!  ND xin vui họa với anh sau nha!
 
Kính,
 
Nguyên Đỗ
 

Trích đoạn: KimGiang


*Đọc thơ Nguyên Đỗ luôn bị bất ngờ!
 
LỜI CON MUỖI
 
Nghĩa là chỉ trách yêu em
Ví con muỗi lạ biết ghen - Lạ lùng
Vì chưng thơ nhớ người dưng
Tình thơ như nắng đượm từng cánh hoa
Biết ghen là nhỏ nhen mà
Cứ châm chích để anh xoa xuýt hoài
Để anh đừng sẻ cho ai
Tơ vương ngó ý nối dài tình sen.
 
Kim Giang

Nguyên Đỗ 24.11.2006 01:52:30 (permalink)
0
quote:








 
Mai anh về trên cửa một bài thơ
 
Kim Giang

Bài Thơ Trên Cửa

Sớm mai ánh nắng tỏa huy hòang
Như sợi tơ vàng đang chiếu sang
Làn nước Kim Giang xinh lóng lánh
Như giòng thơ chảy thật mơ màng

Anh ghé về chơi đất mộng mơ
Sông Giang sóng vỗ nhịp đôi bờ
Nhưng Nàng Thơ bận đi đâu vắng
Đành lòng gắn cửa một bài thơ

Hoa giấy mùa này hoa tím rơi
Em đi đâu nhỉ khuất chân trời
Còn đây chỉ một bông hoa tím
Anh sợ chẳng may gió cuốn trôi

Mai mốt anh về một tối trăng
Biết đâu Giang chẳng giống cô Hằng
Vui đùa bơi mãi theo làn sóng
Anh thả hồn bơi theo ánh trăng

Bên cửa mai đây em có chờ
Bao chàng thi sĩ gắn đầy thơ
Tường em đầy ắp bao lời mộ
Em thấy anh về chợt bất ngờ?

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 24.11.2006 21:00:35 (permalink)
0
Cánh Hoa Cuối Mùa

Cánh hoa tím đơn son sơ mà thật đẹp
Đọng trên cành như hồng ngọc ban mai
Bầu trời xanh xanh ngắt chẳng vợn mây
Ba lá cuối gieo niềm tin hy vọng

Cánh hoa giấy trong hình gây ấn tượng
Những bình thường có thể đổi cao sang
Qua cách nhìn, qua mỗi một cảm quan
Cho cuộc sống mỗi ngày một rực rỡ

Cánh hoa cuối trước khi mùa trở gió
Đẹp làm sao như bóng dáng thanh cao
Nét thân thương gieo xúc cảm dạt dào
Của em đó, Người Thương, vừa gởi ảnh

Cánh hoa giấy dẫu chỉ là ba cánh
Đưa hồn ta cao ngất mấy tầng mây
Như môi cười hồng đỏ nét thơ ngây
Của em đó, người anh yêu vĩnh viễn

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 285 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9