Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 285 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 24.11.2006 21:58:59 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/B7935C7B36C84C789E66A502499E75D9.jpg[/image]
 
Anh Cám Ơn Em

 
Sau ngày lễ, gặp em cười vui lạ
Như là trong mùa Hạ, biển trong xanh
Hàng dừa cao, bãi biển vắng, cùng anh
Em chạy nhảy tung tăng đùa với sóng
 
Ở quanh ta, đầy màu xanh hy vọng
Xanh hàng cây, xanh trời đẹp, đại dương
Những màu xanh tươi mát khắp ngàn phương
Cho mơ ước chợt nảy mầm mọc mộng
 
Giây tơ nhỏ vươn lên trong cuộc sống
Leo trên giàn nở rộ những bông hoa
Tỏa hương thơm dưới ánh nắng hiền hòa
Nghe tiếng sóng biển xanh hằng dào dạt
 
Đi bên nhau em cất cao tiếng hát
Trong gió chiều đằm thắm giọng thương yêu
Nét đơn sơ một thiếu nữ diễm kiều
Trên bãi cát xa xăm không mờ nhạt
 
Nguyên Đỗ
 
 
KimGiang 24.11.2006 23:03:49 (permalink)
0
*Nguyên Đỗ ơi! Tay em làm sao thế! Anh hỏi nhỏ: Có phải tại anh hùng cứu mỹ nhân không? mấy hôm em đi vắng anh qua học lỏm thơ, nhìn theo em bướm hoá trạng nguyên, muỗi hoá nàng tiên, sen hồng liên ngan ngát, anh say về tẹo nữa quên nhà.
May mà chưa uống rượu...

 
Hôm nay lại thăm suông , chúc em mau lành, tải nhiều thơ hay cho mọi người được thưởng thức!
 
Kim Giang
Nguyên Đỗ 25.11.2006 07:57:03 (permalink)
0
Nếu mỹ nhân là trái banh túc cầu thì anh hay chị Kim Giang đây nhỉ đóan đúng, ND lo vớt trái banh mà gãy tay đó!  Có điều chưa chết được vì còn nợ nàng Thơ và chàng Văn nhiều quá!  Xin cám ơn anh/chị Kim Giang nha!
Nguyên Đỗ 25.11.2006 12:58:20 (permalink)
0
Giong Thuyền Chạy Trốn

Cô gái Kim Giang mặc quần Tây
Tóc đờ mi ngắn cắt thẳng ngay
Y như nam tử phương phi lắm
Sao lại thế kia ý chết này!

Xin lỗi nàng thơ của xứ Đường
Bao nhiêu thi sĩ đọc thầm thương
Tài hoa chẳng khác chi nam tử
Xông xáo tung hòanh khắp bốn phương

Anh vội viết ngay bé cái lầm
Em là thục nữ viết cao thâm
Chẳng như anh ngóay ba con chữ
Nên phải khổ thân bị cú đâm :)!

Giong thuyền đi trốn nội đêm nay
Song thủ nàng Kim sẽ múa may
Quyền cước tung hòanh tiêu đại cuộc
Kim Giang kỳ nữ hãy nương tay

Nguyên Đỗ
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/1EC20EAFD1A948438868502A7249B6BB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2006 13:00:13 bởi Nguyên Đỗ >
Minh Tuấn 25.11.2006 15:07:32 (permalink)
0

Giong Thuyền Chạy Trốn

Cô gái Kim Giang mặc quần Tây
Tóc đờ mi ngắn cắt thẳng ngay
Y như nam tử phương phi lắm
Sao lại thế kia ý chết này!

Xin lỗi nàng thơ của xứ Đường
Bao nhiêu thi sĩ đọc thầm thương
Tài hoa chẳng khác chi nam tử
Xông xáo tung hòanh khắp bốn phương

Anh vội viết ngay bé cái lầm
Em là thục nữ viết cao thâm
Chẳng như anh ngóay ba con chữ
Nên phải khổ thân bị cú đâm :)!

Giong thuyền đi trốn nội đêm nay
Song thủ nàng Kim sẽ múa may
Quyền cước tung hòanh tiêu đại cuộc
Kim Giang kỳ nữ hãy nương tay

Nguyên Đỗ


THUYỀN THƠ.
 
<thân tặng KIM GIANG >
 
dòng sông thơ chảy gọi KIM GIANG
niêm luật Đường thơ thật rộn ràng
ý tỏ vần gieo nhanh bút viết
bài hay  tô nét dệt lòng mang
thuyền dong thư quán trang Đường ngọt
sóng vỗ muôn lòng... khách lại sang
bến đợi thuyền thơ văn sĩ hoạ
bút  mong tình thắm dệt mùa  vàng.
 
MINH TUẤN.
 
đệ thăm huynh  và ghé hoạ một bài tăng kim giang nhé huynh.chúc huynh vui 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2006 15:17:43 bởi Minh Tuấn >
Nguyên Đỗ 25.11.2006 23:01:18 (permalink)
0
Những Ngày Nghỉ Lễ
 
Những ngày nghỉ lễ thời giờ qua rất chậm
Tại vì em, em không có nơi đây
Trời không mưa, nhưng nỗi nhớ rơi đầy
Anh ngơ ngẩn viết vẩn vơ đôi chữ
 
Không có em, biết với ai tình tự
Những vần thơ cũng đạm nhạt không quen
Giá như là em đang đứng cạnh bên
Anh vứt bút ôm nhau hôn thắm thiết
 
Nhớ chi lạ, nhớ em sao da diết
Căn phòng anh trống trải bãi tha ma
Nếu có em, phòng sẽ ấm đậm đà
Bài đang viết chắc đam mê nóng bỏng

Thôi anh viết thơ xanh màu hy vọng
Hay màu vàng hòai vọng ngóng trông nhau
Em bây giờ đang hiện diện nơi đâu
Bên xóm vắng, lớp học nghèo dạy trẻ
 
Nguyên Đỗ
hoatymtym 25.11.2006 23:59:38 (permalink)
0
Bàn Tay Anh

Bàn tay anh đã lành chưa Yêu Dấu?
Anh đừng lo, đừng nghĩ ngợi chi nhiều
Cứ nghỉ yên tay sẽ khỏi, Anh yêu
Anh buồn khổ tay lâu lành lắm đó!

Anh cứ nghỉ, thơ văn gì cho khổ
Hãy chờ lành, viết cũng được anh ơi
Chỉ là vui văn nghệ bốn phương thôi
Sao cố gắng khổ thân làm chi vậy?

Anh mà bệnh, em sẽ buồn lắm đấy
Giận luôn anh, chẳng thăm hỏi nữa đâu
Chẳng thèm về  mặc áo cưới cô dâu
Cho anh khóc cả năm vơi nước mắt

Đùa anh chút, chỉ yêu thương duy nhất
Một mình anh, chàng thi sĩ mộng mơ
Khi anh vui, anh khoẻ cứ làm thơ
Em không giận, em không ghen... xin hứa

HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 00:02:47 bởi hoatymtym >
Nguyên Đỗ 26.11.2006 03:33:57 (permalink)
0
Thì Thầm

Ngăn cách mù xa cả biển đông
Trên cao lớp lớp áng mây hồng
Đại dương xanh thắm nhìn xa vút
Hai kẻ hai đầu thêm ngóng trông

Ngăn cách biệt ly mấy núi non
Rừng xanh phủ kín dãy Trường Sơn
Quanh co lối nhỏ tin biền biệt
Sống chết bệnh đau liệu có còn ...

Ngăn cách xa xôi biển núi đồi
Chỉ còn nối kết trái tim thôi
Lời thơ nhung nhớ mùa đông rét
Mãi mãi vì ai giữ mắt môi

Ngăn cách, đành thôi, thương nhớ nhau
Nghĩ suy trách móc lại gieo sầu
Nhỏ to luyến ái tình thân thiện
Gìn giữ ân tình trân qúi nhau

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 26.11.2006 04:58:04 (permalink)
0
http://www.taongo.net/forum/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=3740&REPLY_ID=43695

Hoa Lộc Vừng

Ai đem giải lụa đỏ
Thả xuống mặt hồ xanh
Vờn trôi về đâu đó
Dào dạt cõi hồn anh

A mùa thu rồi nhỉ
Đêm qua cây lộc vừng
Nở hoa chỉ một tí
Giọt lệ sầu rưng rưng

Chùm hoa đỏ vừa nở
Gió về hoa rụng rơi
Sóng nhẹ nhàng đón đỡ
Mặt Hồ Gươm chơi vơi

Mới đó đà rụng xuống
Đời hoa ngắn ngủi ghê
Phải chăng là giấc mộng
Thành giải lụa trôi về


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 05:00:03 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 26.11.2006 13:32:09 (permalink)
0
Cám Ơn Nhé
 
Cám ơn bạn ly cà phê đặc quánh
Espresso đen đắng thức đêm nay
Viết bài thơ cảm tạ gởi bạn ngay
Rủi mai sáng lại lãng quên đi mất
 
Vâng cuộc sống ở nước ngòai chật vật
Tám chín giờ làm việc ở cơ quan
Rảnh học thêm, lại vào mạng kết đòan
Với bạn hữu ở năm châu bốn biển
 
Liên mạng lưới dễ dàng và giản tiện
Chuyển tin đi cùng khắp cả năm châu
Một mai kia hy vọng khắp tòan cầu
Ai cũng được cơ duyên lành học hỏi
 
Nguyên Đỗ 
Minh Tuấn 26.11.2006 17:32:03 (permalink)
0

Cám Ơn Nhé

Cám ơn bạn ly cà phê đặc quánh
Espresso đen đắng thức đêm nay
Viết bài thơ cảm tạ gởi bạn ngay
Rủi mai sáng lại lãng quên đi mất

Vâng cuộc sống ở nước ngòai chật vật
Tám chín giờ làm việc ở cơ quan
Rảnh học thêm, lại vào mạng kết đòan
Với bạn hữu ở năm châu bốn biển

Liên mạng lưới dễ dàng và giản tiện
Chuyển tin đi cùng khắp cả năm châu
Một mai kia hy vọng khắp tòan cầu
Ai cũng được cơ duyên lành học hỏi

Nguyên Đỗ

 

 
THƠ NỞ ...TRONG LÒNG
 
như bàn tay hàng ngày vẫy gọi
thư quán vui những giọng nói tiếng cười
những tâm tư của mấy chốn xa xôi
được nhắn gửi theo bước đời  thơ viết.
 
anh  sinh sống ở yêu thuơng đất Việt
chị bây giờ làm việc ở trời Âu
em học y...ở mãi tận bên Tàu.
mạng đã nối cho nhịp cầu  thuơng mến.
 
như tình duyên chẳng bao giờ có hẹn
ta đổi trao những cánh én dệt mùa
bằng vần thơ chẳng kẻ bán người mua
chỉ trao tặng cho bốn mùa đỡ tủi.
 
bước chân đời qua bao là biển núi
đọc thơ ai cũng vơi tủi tâm hồn
người lạ xa  sao chia xẻ cô đơn
phải kiếp trước đã như đờn chung nhịp.
 
cuộc đời ơi biết bao nhiêu kỳ tích
văn thơ ơi.bao bút tích ghi lòng
là văn nhân ai cũng mãi thầm mong.
thơ đã nở...phải như lòng tác giả.
 
MINH TUẤN
 
đệ thăm huynh nè chúc các huynh vui nhiều nhé
 
 
 
 
 
KimGiang 26.11.2006 22:07:32 (permalink)
0

Giong Thuyền Chạy Trốn

Cô gái Kim Giang mặc quần Tây
Tóc đờ mi ngắn cắt thẳng ngay
Y như nam tử phương phi lắm
Sao lại thế kia ý chết này!

Xin lỗi nàng thơ của xứ Đường
Bao nhiêu thi sĩ đọc thầm thương
Tài hoa chẳng khác chi nam tử
Xông xáo tung hòanh khắp bốn phương

Anh vội viết ngay bé cái lầm
Em là thục nữ viết cao thâm
Chẳng như anh ngóay ba con chữ
Nên phải khổ thân bị cú đâm :)!

Giong thuyền đi trốn nội đêm nay
Song thủ nàng Kim sẽ múa may
Quyền cước tung hòanh tiêu đại cuộc
Kim Giang kỳ nữ hãy nương tay

Nguyên Đỗ

THUYỀN THƠ.

dòng sông thơ chảy gọi KIM GIANG
niêm luật Đường thơ thật rộn ràng
ý tỏ vần gieo nhanh bút viết
bài hay tô nét dệt lòng mang
thuyền dong thư quán trang Đường ngọt
sóng vỗ muôn lòng... khách lại sang
bến đợi thuyền thơ văn sĩ hoạ
bút mong tình thắm dệt mùa vàng.

MINH TUẤN.

đệ thăm huynh và ghé hoạ một bài tăng kim giang nhé huynh.chúc huynh vui

*Cho Anh Kim Giang họa vui cùng Nguyên Đỗ và Minh Tuấn nha:
 
ANH - EM
 
Quân tử xin đừng vội về tây
Mặt trời sắp lặn ở lại đây
Giang Anh tuy thế nhưng hiền lắm
Sao chạy... Coi như giặc thế này
 
Thơ học chuyên tay chửa ngọt đường
Mong Thầy, huynh đệ để lòng thương
Câu vần chắp cánh đừng khai tử
Anh muốn bay cùng bạn bốn phương
 
Trai gái đều nương chẳng sợ lầm
Hãy hiểu nhau cùng chút tình thâm
Người văn mến phục từng con chữ
Gần còn chưa được dám đâu đâm...
 
Nén mãi lòng cầm...đến hôm nay
Em đã về rồi thật là may
Nàng Hoa Tym Tym đừng lo nhé
Đỗ vần còn Nguyên của em này...
 
Kim Giang
hoatymtym 27.11.2006 04:07:02 (permalink)
0
Trai gái đều nương chẳng sợ lầm
Hãy hiểu nhau cùng chút tình thâm
Người văn mến phục từng con chữ
Gần còn chưa được dám đâu đâm...

Nén mãi lòng cầm...đến hôm nay
Em đã về rồi thật là may
Nàng Hoa Tym Tym đừng lo nhé
Đỗ vần còn Nguyên của em này...

Kim Giang



Thả Chàng

Em đã thả chàng chim én bay
Đi rồi xuân đến lại về đây
Đã là của nhau bao giờ mất
Trăng khuyết trăng mờ trăng sáng đầy

Anh ạ chiều nay nắng rải đường
Bước lên thềm nắng thóang thầm thương
Nhớ người xa vắng bên trời ấy
Biết đến khi mô vạn vấn vương

Khuya lắm rồi anh em ngủ nha
Lẵng hoa trồng tưới trước sân nhà
Nở màu tim tím trông xinh lắm
Khiến cả hồn em nhớ thiết tha

Anh cứ vui chơi với bạn bè
Em, con  gái Huế chẳng ghen nghe
Anh đừng viết thế mà mang tội
Anh cứ thảnh thơi hội với hè

HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2006 08:47:48 bởi hoatymtym >
Nguyên Đỗ 27.11.2006 13:53:14 (permalink)
0
Cửa Tình Yêu


Tình yêu sao vẫn then cài cửa đóng
Gió mưa về đập gõ mãi không lay
Khi bình minh, ánh nắng lọt qua cây
Tự nhiên mở đón chào mùa xuân mới

Tình bất chợt đến khi mình chẳng đợi
Mở tung ra cho hạnh phúc bay lên
Nắng vào hồn, yêu trong tận đáy tim
Bao cảm xúc vọt tung theo mạch máu

Tính e thẹn không còn nơi ẩn náu
Nỗi nghi ngờ cũng chắp cánh bay xa
Chỉ còn đây là giấc mộng lụa là
Đang bay bổng nắng hồng vào đời sống

Ở quanh ta tất cả đều hy vọng
Cả bầu trời là cõi mộng xinh tươi
Khắp nơi nơi rộn rã tiếng vui cười
Cửa mở rộng cho hồn bay phơi phới

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 28.11.2006 12:25:07 (permalink)
0




Nỗi Đau Không Cùng


Nguyên Đỗ



Cơn đau xót còn mãi đau trong dạ
Người đi về cõi vĩnh phúc bình an
Người còn đây kỷ niệm vẫn đầy tràn
Bao dấu tích nửa phần đời chung sống

Những ngày cuối tia mắt nhìn hy vọng
Phút ra đi hồn bỗng lịm tái tê
Người đi rồi chẳng có thể quay về
Bên kia đó khói hương làm tín hiệu

 
Người ở lại - Người ra đi có hiểu
Một cuộc tình chẳng dứt lúc lâm chung
Một nỗi đau ly biệt nhức vô cùng
Bao nước mắt chẳng thể xoa dịu hết

 
Người ở lại khối tình đau da diết
Người ra đi đã nhắm mắt tịnh yên
Cõi Trời xa là một thế giới hiền
Không lo lắng, chẳng qua chuyện trần thế

 
Vâng chị ạ, nếu mà em có thể
Gánh phần nào nỗi sầu khổ đau thương
Này chị ơi, em sẽ chẳng ngập ngừng
Xin phép chị gánh đoạn đường khổ ải

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 285 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9