Tháng Mười Một
Tháng Mười Một lại sắp qua rồi đấy
Tháng Mười Hai lại lững thững đi về
Đem giá băng và gió lạnh tái tê
Đem tuyết trắng từ đâu về phủ lấp
Anh chẳng phải là con người hấp tấp
Vội vàng chi đếm hết tuổi năm đi
Dòng thời gian vô tư lắm chẳng bì
Cứ xoay mãi mặc người già tóc bạc
Người chịu khó, người tà tà, người nhác
Cùng thời gian, hai mươi bốn tiếng thôi
Dù anh nằm, dù chị chạy, em ngồi
Cũng chỉ có hai mươi bốn giờ tất cả
Nên phải gắng sống hết mình em nhá
Thời gian đi, chẳng chờ đợi ai đâu
Muốn làm gì, hãy tranh thủ cho mau
Kẻo đen tối, mây kịt mưa, sẽ muộn
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 22:41:35 bởi Nguyên Đỗ >