Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 285 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
motyphu 07.12.2006 13:06:14 (permalink)
0

Tởn Tới Già

Em giỡn chơi đùa, đã doạ roi
Chị kia vô cớ nỡ theo lời
Quàng xiên quần chúng mà điên tiết
Ngơ ngáo riêng em lại lỡ nhời
Lặng tiếng ngồi nghe nói lí nhí
Vểnh tai đứng ngóng gọi ời ơi
Lỡ khi mắc lỗi đành xin nợ
Tái phạm lần sau chết đến
 nơi

Nguyên Đỗ

 
*To:Đỗ Nguyên
 
Thấy thơ thì họa không phải đừng chấp MTP được không ạ!
 
DÀNH NƠI
 
Làm em có lúc bị đòn roi
Chửa đánh mà đau đến quá lời
Ngứa nọc châm hờ cho đỡ xót
Khôn ra cố chịu sẽ ăn nhời
"Tởn già..." cậy trẻ đùa đâu biết
Cạch ngõ buồn thơ lại ới ơi
Đã nỡ cho luôn không bắt nợ
Sao đà chấp nhặt...để dành nơi...!
 
MTP
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 19:46:52 bởi Nguyên Đỗ >
langtoi 07.12.2006 13:33:39 (permalink)
0
Chị chị em em cũng là tình
Ngậm cay nuốt đắng lĩnh trận roi
Chị đánh xong rồi chị sẽ xót
Xoa đầu cho kẻ lỡ lả lơi
 
Buông lời om bướm treo đầu gió
Gởi tới chị tôi một tấm lòng
Chung thuỷ yêu người không tiếc nuối
Nuốt hận vào lòng khóc tương tư
Nguyên Đỗ 07.12.2006 19:48:18 (permalink)
0
Bão Sầu Riêng (Durian storm)


Nguyên Đỗ



Cơn bão Sầu Riêng phá tứ tung
Biển Đông  nổi giận sóng đùng đùng 
Đập tan nhà cửa không thương xót
Giết lại sinh linh chẳng ngại ngùng
Đất Việt trời Phi đều thọ nạn
Bến Tre, Bà Rịa khổ khôn cùng (1)
Hãy mau quyên góp sẻ chia nhé
Lá rách lá lành bảo bọc chung

 
Nguyên Đỗ
 

 
Bão typhoon Durian giết hại trên 1000 người Phi
Từ typhoon xuống storm cấp số 9 vẫn giết hại
trên 100 người tại các vùng biển Việt Nam,
thiệt hại nhất là ở Bà Rịa Vũng Tàu và Bến Tre. 
Hàng ngàn người bị thương và hàng trăm ngàn
nhà cửa bị xập đổ hư hại.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 22:01:22 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 08.12.2006 09:35:39 (permalink)
0
Chối Từ


Nguyên Đỗ



Em khéo nói ghê giỏi lạ thường
Chối từ, "Anh đó lắm người thương..."
Chắc là thiên hạ cùng nghi vậy
Nên mãi đến giờ cứ dở ương

 
Em bảo rằng anh có lắm bồ
Nhìn kia quanh quất thấy ai mô
Hỏi em, em chối, còn ai nữa
Sen tím trong hồn lớp sóng xô

 
Em nói là anh có bạn nhiều
Thời gian chung bước chẳng bao nhiêu
Em ghen, nghi hoặc, không tin tưởng
Đày đọa hồn anh nỗi tịch liêu

 
Trăng sáng trên trời làm chứng nhen
Bạn hiền đối ẩm cạnh hồ sen
Nhâm nhi trà nóng còn nghi ngút
Ánh nguyệt lăn tăn lóng lánh đèn

 
Trăng vàng rọi sáng giữa đêm
Nửa khuya chiếc bóng ai đem em về
Hay là em ở lại đi
Giường anh em ngủ, anh  thì... ngồi canh

 
Nguyên Đỗ
 
r



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2006 12:12:20 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 08.12.2006 19:48:12 (permalink)
0
Mật Ong Trên Lưỡi
 
Lưỡi em có mật ong ca rất ngọt
Tiếng hát trầm, tiếng hát bổng, thanh cao
Có khi run như hơi thở thì thào
Bên tai đó, em thương, người ca sĩ

 
Lưỡi em có mật ong, em tri kỷ
Như đường phèn, đường thốt nốt đêm nay
Nghe lời ca bao người ngả như say
Từng tiếng hát rót vào hồn cô đọng

 
Lưỡi em có mật ong, gieo hy vọng
Đến muôn người qua tiếng hát chơi vơi
Đem yêu thương, lời thủ thỉ tuyệt vời
Như đang nói với người tình thật sự

 
Đốt ngọn nến giữa cuộc đời lữ thứ
Em cùng anh vui trọn hết đêm nay
Cho tiếng ca bay tới đỉnh trời này
Anh đàn nhé, em ca hoài không dứt

 
Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2006 12:13:34 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 09.12.2006 08:12:04 (permalink)
0
Vệ Sĩ Chung Tình
 
Anh đã hứa sẽ làm chàng vệ sĩ
Dù hy sinh dù bỏ mạng vì em
Giữ chung tình cho trọn đạo trái tim
Sẵn sàng chết nếu kẻ nào xâm phạm
 
Anh hòa hõan  nhưng đủ lòng can đảm
Chết thay em, chẳng sợ đạn gươm đao
Để mà xem quân địch có xông vào
Dù cô thế anh cũng không lùi bước
 
Địch ngưng chiến coi như mình có phước
Địch liều thân, anh cũng chẳng nhường chân
Sứ mạng anh là bảo vệ thiên thần
Không hãi sợ đứng đầu thuyền chèo chống
 
Bởi vì em chính là nguồn sức sống
Của tình yêu thầm kín đáy tim anh
Anh vì em vững chãi đứng cổng thành
Gác cẩn thận đề phòng mọi bất trắc
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.12.2006 22:16:55 (permalink)
0
Câu Chuyện Cái Đuôi
 (Tale of a Tail)

Em kể chuyện về cái đuôi chị nhé
Dài thật dài của chú sóc sân sau
Mùa xuân tươi màu xam xám nâu nâu
Cong dỉnh lên làm mặt oai sóc cái
 
Trên hàng rào chú chạy đi chạy lại
Chẳng sợ rơi hay sợ ngã lăn quay
Chú nhẹ nhàng chạy nhảy lẹ như bay
Từ cành này sang những cành cây khác
 
Có nhiều khi chú cả gan nghe nhạc
Ké với em khi cắt cỏ mùa hè
Lắc lư đầu, ve vẩy đuôi thích ghê
Ừ con sóc của em thông minh lạ
 
Mùa thu tới chú nhặt từng chùm lá
Chất đống nhiều trên cành chỗ chạng ba
Chú sóc khôn cũng biết chọn làm nhà
Sợ đông đến gió lạnh hay bão tuyết
 
Tuần vừa rồi đuôi của chú bị kẹt
Vì giá băng bất chợt đóng trên cây
Em leo lên, thì ơi hỡi tội này
Chú sóc chết đuôi dài thành que đá
 
Vội kiếm chỗ trong vườn đào cái mả
Chôn sóc nâu một năm đã quen nhau
Cũng vui buồn cũng nghe nhạc tình sầu
Hay nhạc rock nhảy tùm lum thỏa thích
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ 09.12.2006 22:44:12 (permalink)
0
Ghé vào Thơ Tình Yêu của Cô Đơn thấy nhiều hình ảnh đẹp và thơ hay, ND mượn hình đep về tô điểm Suối Nguồn Thơ tí nha.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/433E84AF60BF4F16A0790E718566BEB7.jpg[/image]

Tiên Nữ Suối Ngọc

Ai kia nhỉ hay nàng tiên suối ngọc
Cởi xiêm y tắm dưới thác ghềnh thơ
Nước trên cao trắng xóa tựa sương mờ
Em chẳng sợ lỡ có ai nhìn lén

Cảnh thần tiên nên người tiên chẳng thẹn
Giữa địa đường đâu trần tục đam mê
Thả mình bơi như cá lội sông về
Thật diễm ảo bên suối thơ mơ mộng

Thác đổ nhanh, suối  tình như dậy sóng
Em lửng lờ cứ thong thả vờn bơi
Mái tóc em trôi như thể mây trời
Em đang tựa như một nàng tiên cá

Ôi diễm phúc một ngày mơ tháng Hạ
Nước trong xanh, em vờn sóng, vẫy tay
Suối sông tình dào dạt ngất ngây thay
Em tiên nữ nắng vàng rơi suối ngọc

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2006 22:58:43 bởi Nguyên Đỗ >
Nhật Hạ 10.12.2006 00:13:18 (permalink)
0




ANH MÃI LÀ MÙA XUÂN


Nhật Hạ



 
Em không muốn xa anh
Tình còn dài mênh mông
Nỗi nhớ dâng ngập lòng
Niềm thương dài vô tận

 
Anh mãi là mùa xuân
Đem hạnh phúc về cho
Em là con Én nhỏ
Bên mùa xuân yêu thương

 
Tình em là Đại Dương
Thương anh thương thật nhiều
Anh ơi anh có hiểu
Trăm nỗi nhớ ngàn thương

 
Đêm mơ ngày mộng tưởng
Hình bóng của người thương
Nhớ sao tiếng anh nói
Nhớ quá giọng anh cười

 
Một ngày nào xa nhau
Em vẫn luôn nguyện cầu
Cho anh thật hạnh phúc
Bên người anh yêu thương


     
          Nhật Hạ
NH vào thăm suối Nguồn Thơ
chút nha. Chúc Anh ND vui vẻ


 

Nguyên Đỗ 10.12.2006 00:19:15 (permalink)
0
Thơ Nhiều Như Lá Rừng Thu
 
 
Chao ơi, thơ nhiều quá
Nhiều như lá rừng thu
Đọc hòai cũng tá hỏa
Nằm cội thơ ngủ bù

 
Thơ tình hay diễm ảo
Ngẩn ngơ cả hồn anh
Sóng lòng gây gió bão
Thơ bay lá lìa cành

 
Thơ tình ai gởi nhỉ
Cho anh hay cho em
Cho người thương tri kỷ
Tương tư dài trong đêm

 
Thơ nhiều như lá thu
Đủ những màu sắc lạ
Nghe như là điệu ru
Giữa trưa hè nắng hạ

 
Đọc thơ xanh ngọc bích
Chiều mơ mây lửng lơ
Dáng thơ xinh thanh lich
Cho hồn nhau dại khờ

 
Nguyên Đỗ
 
hoatymtym 10.12.2006 17:14:18 (permalink)
0
Tình Cờ Gặp Anh Trên Mạng

Chiều Chúa nhật viết ít dòng thăm hỏi
Mừng ghê đi, lên Net lại gặp anh
Hỏi anh rằng không an giấc mộng lành
Hay mê thơ cả đêm anh chẳng ngủ

Anh cười bảo vừa thức dậy đó chứ
Vì nhớ em chạy lên mạng làm thơ
Ơ, con trái lém lỉnh miệng thoa "bơ"
Nên nói ngược nói xuôi nghe "thí ghét"

Em ở gần sẽ nhéo cho bằng chết
Nhéo tay anh, nhéo cả mũi anh nha
Anh cười em, gái Huế dữ vậy à
Nếu biết trước, anh... chạy xa mười dặm

Ừ, em dữ... tại vì em thương lắm
Nếu không ghen thì lòng chẳng yêu thương
Một khi ta, hai đứa, bước chung đường
Em sẽ giữ bảo tồn hòai tổ ấm

HoaTymTým
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 09:52:58 bởi Huyền Băng >
Hàn Quỳ 11.12.2006 10:44:51 (permalink)
0
Ghen
 
Chiều tơi tả vắt mình kiệt sức
Đổ thân thương tan tác bên đường
Em chua chát nhận ra mình xa lạ
Đủ tuổi chưa? Mặn lòng thấm yêu đương?
 
Có lẽ phải thôi tại tình cay đắng quá
Em trẻ con, khờ khạo giữa môi người
Mượn lời thơ tạc vào bóng núi
Để ngày mai ngọn cỏ lịm trong sương
 
Em đã chờ anh, lá phong kín chân tưởng
Rêu âm thầm in trên viên gạch vỡ
Anh và người ta phải chẳng chung duyên nợ
Em lặng lòng trước nỗi thê lương
 
Thôi về đi, Huế đẹp một dòng Hương
Gái xứ nớ tinh khôi như Sen hạ
Em úng lòng trước thềm trắng xóa
Giá đông ơi, cứ phủ bao giờ...
 
Em sẽ quen, tập quen, với hững hờ
Vết đau thương thời gian vá lại
Sao tim ơi, đắng chi mà đắng mãi
Máu chưa khô trên vết rỉ năm nào...
 
______________________________
 
Hứ , anh cứ về với xứ Huế của anh đi hé..
Nguyên Đỗ 11.12.2006 12:45:03 (permalink)
0
Ghen Chi Lạ
 
 
Ờ còn bé mà em ghen chi lạ
Cô và thầy bạn thân thiết từ lâu
Em học trò chẳng nên nói vậy đâu
Có chi nhỉ mà ghen hờn thế đấy
 
Tuổi học trò em hãy vui chạy nhảy
Chửa hai mươi hãy chuẩn bị tương lai
Học chăm ngoan, học thật giỏi, thuộc bài
Nhiều sáng kiến cho cuộc đời tươi đẹp
 
Tuổi mười tám tóc em vừa mới kẹp
Yêu thương gì mà đỏng đảnh tập ghen
Chắc lần này thầy cô dạy một phen
Lo học đi, đừng ngồi không mơ mộng
 
Tuổi em trẻ, tương lai đầy sức sống
Hãy để tâm vào gầy dựng tương lai
Tuổi của em thời thơ mộng còn dài
Chớ vụng dại vào đường yêu chuốc khổ
 
 
Nguyên Đỗ

Nhật Hạ 11.12.2006 16:55:40 (permalink)
0




Sinh Nhật Yêu Thương


Nhật Hạ



 
Em thắp ngọn nến hồng
Mừng anh thêm tuổi mới
Những ước mơ mong đợi
Sẽ đến cùng với anh

 
Đây một ngọn nến xanh
Những yêu thương chân thành
Em cắm vào chiếc bánh
Xin dành tặng cho anh

Thêm một ngọn nến đỏ
Như tim em ngập tràn
đang đập nhịp yêu thương
Cùng tình yêu ngút ngàn

Em cắm ngọn nến vàng
Lung linh soi bóng mình
Luôn quấn quýt bên nhau
Quyện như bóng với hình

 
Những ngọn nến lung linh
Trong đêm vui sinh nhật
Hạnh phúc tuyệt vời nhất
Luôn vui mãi nghe anh.

      
 
 
           Nhật Hạ


Nguyên Đỗ 11.12.2006 22:32:22 (permalink)
0

Nếu Vì Anh

Nguyên Đỗ


Nếu vì anh trái tim em tan nát
Anh sẽ quỳ thoa bóp cố hồi sinh
Bởi anh không là ác quỉ đa tình
Nên chẳng để em yêu thành ma dại

Nếu vì anh tâm hồn em trống trải
Anh sẽ làm khúc nhạc tạo niềm vui
Em quên đi tất cả những ngậm ngùi
Và hai đứa sẽ vì nhau đồng tiến

Nếu vì anh em chân thành dâng hiến
Anh trọn lòng chung thủy với em thôi
Vì tình yêu không phải chỉ bằng lời
Bằng hành động suốt đời luôn cháy đỏ

Nếu là anh diễm phúc thành người đó
Mọi lỗi lầm xóa bỏ, tạo niềm tin
Giữ trong tim hình ảnh của đôi mình
Trong mọi lúc không bao giờ thay đổi

Nói thật đó, chẳng khi nào nói dối
Lời chân tình em chớ có hoài nghi
Em không tin, anh chẳng biết nói gì
Ngoài sống thật thẳng ngay trong mọi lối

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 11:01:57 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 285 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9