Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 285 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 12.12.2006 11:23:11 (permalink)
0




Nàng Tiên Dạ Vũ

Với áo soirée kim tuyến xanh (1)
Ôm vai thân thể chiếu long lanh
Em thành công chúa đêm ca vũ
Từng bước khoan thai gợi ước lành

Lấp lánh vạn sao chớp lập loè
Uốn mình khiêu vũ gọi sao Khuê
Em quên hết cả bao con mắt
Nhìn những đường con xinh đến mê

Em đắm chìm trong nhạc khúc lòng
Nhịp nhàng tay múa uốn lưng ong
Nàng tiên vũ khúc nghê thường ngả
Uốn cả người coi với điệu vòng

Với nón bài thơ, ba búp sen
Hay tay em múa nón, hoa sen
Ôi cô thôn nữ hay tiên nữ
Ngây ngất người xem dưới ánh đèn

Em lướt gần anh thoang thoảng hương
Dìu đưa anh đến chốn thiên đường
Ngất ngây anh lạc vào cung quế
Trăng nguyệt Hằng Nga hay Giáng Hương

Nguyên Đỗ

 
(1)  Áo soirée, áo dài kiểu dạ hội phương Tây, ai không thích thì thay câu này bằng câu:
 
 Mặc áo dài xinh kim tuyết xanh
Nhật Hạ 12.12.2006 20:54:25 (permalink)
0
Ghét Anh Lắm
Nhật Hạ 


 
Ghét anh lắm, ghét anh nhiều lắm
Chọc ngươì ta... mắt sưng vì khóc sầu
Rồi lại vội đền cho em viên kẹo
Ghét anh rồi, chẳng thèm nhớ anh đâu


Ai bảo anh làm chi giọt mưa ngâu
Cứ rơi hoài cho mắt nâu hờn dỗi
Rồi hôn gió, hôn mưa, hôn nắng hạ
Có cái nào hôn trúng má em đâu?


Anh bảo em nhõng nhẽo lại nhè lâu
Em mặc kệ, nhõng nhẽo để anh chiều
Anh đâu biết vì sao em lại thế
Vì yêu anh... Em yêu anh thật nhiều

Mỗi cánh thư trao nhau nói bao điều
Vẫn chưa nói hết những điêù không thể nói
Mong được mãi ngồi bên nhau mỗi tối
Mình vui đùa như hai đứa trẻ  thơ





Nhật Hạ


Cho NH vào thăm Suối Nguồn Thơ
Góp phần cho vui Nha ND






<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 20:56:48 bởi Nhật Hạ >
Nguyên Đỗ 13.12.2006 06:37:59 (permalink)
0
Em Giận Anh?

Em giận anh rồi có phải không?
Viết vài ba cánh lá thư hồng
Gởi em chờ mãi không hồi trả
Em bận hay là sợ dối lòng?

Anh muộn màng sao, lại lỡ duyên
Chẳng sao em ạ cứ dong thuyền
Chúc em xuôi gió tình nồng thắm
Anh nguyện suốt đời không trách ghen

Không nợ duyên tình cũng thắm xinh
Vườn thơ rực rỡ của hai mình
Cũng vui trìu mến tình tri kỷ
Cũng suối, và sông cũng thác ghềnh

Em giận anh à, đừng trách nha
Giả như anh lỡ động tình hoa
Hãy tha thứ nhé, anh vô ý
Hãy thảnh thơi vui giữ thuận hòa

Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 12:37:12 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 14.12.2006 05:36:21 (permalink)
0
Tiếng Vọng Thời Gian

Mến tặng anh chị Chu Hà và Thu Hương
đã gởi tặng CD Tìm Mãi Bóng Thời Gian

Chu Hà: Tìm Mãi Bóng Thời Gian
Tôi lắng tai nghe sáo trúc đàn
Cao vút tiếng thơ như thấm đọng
Hồn theo tiếng vọng của thời gian

Tôi thả lòng mình theo tiếng thơ
Biển xanh sông vắng liễu ven bờ
Đàn cò vỗ cánh theo mây trắng
Điệu hát câu hò vang tứ thơ

Quốc quốc đêm ngày tiếng nỉ non
Buồn đau nào biết mất hay còn
Chuỗi ngày thanh tịnh quê hương cũ
Máu chảy lệ dâng chuyện nước non

Làng xưa bến cũ đám tre xanh
Tiếng hát mẹ ru dỗ trẻ lành
Mấy nhịp cầu tre, con sóng vỗ
Đâu rồi ước vọng tháng ngày xanh

Bài thơ dâng kính tặng lên Cha
Công đức cù lao của Mẹ già
Nước mắt tình son bao kể xiết
Tấm lòng cha mẹ rất bao la

Sóng vỗ thời gian cứ cuốn xô
Tình thầy dạy bảo nghĩa ân cô
Bao năm dạy bảo văn - nhân - đức
Giữ đạo nên người buổi trẻ thơ

Bài thơ dấu ái tặng yêu thương
Tình nghĩa vợ chồng rất diệu thường
Có cả quê hương, truyền thống cũ
Thơm nồng xuân thắm nét Thu Hương

***

Tiếng ngâm còn đó vẫn ngân nga
Ngơ ngẩn hồn tôi chút xót xa
Sáo trúc đàn bầu vang vọng mãi
Hồn tôi cánh vạc lượn quê nhà

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 14.12.2006 20:07:00 (permalink)
0





Chỉ Có Đôi Ta


Nguyên Đỗ



Chỉ có đôi ta ở chỗ này
Bình an thanh vắng gió hây hây
Đang đông trời ấm như xuân vậy
Hồn bỗng lâng lâng với đắm say

 
Em khoẻ chưa em, vững cõi lòng
Hân hoan hạnh phúc tiếng cười trong
Chân chim nhún nhảy ôi xao xuyến
Cho nắng thêm hồng thêm ấm nồng

 
Chỉ có đôi ta ôi thích ghê
Thảnh thơi chuyện vãn chút đam mê
Chắt chiu trìu mến bao thi tứ
Ta đợi gió thơ thổi bạt về

 
Anh viết thơ này riêng tặng em
Bài thơ ươn ướt chút sương đêm
Như từng hạt lệ khi em khóc
Những khúc tâm thi mộng ướt rèm

 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 15.12.2006 11:50:49 (permalink)
0
Mệnh Lệnh Trái Tim

Tình cảm vẫn thường đến tự nhiên
Như trăng toả sáng giấc mơ hiền
Đi vào giấc ngủ trong đêm tối
Rạng rỡ tuyệt vời cõi mộng tiên

Tỉnh giấc mơ màng lúc nửa đêm
Đưa tay sờ soạng kiếm tìm em
Ngỡ ngàng vỡ lẽ, ơ người mộng
Đã rẽ đường mây, đã mở rèm

Mùi thơm ngan ngát thoảng đâu đây
Cửa sổ phòng anh he hé này
Ai đã lẻn vào theo ánh nguyệt
Cúi nhìn hoa trắng giáng hương say

Chống cằm suy nghĩ viết bài thơ
Biết kẻ tri âm có ngóng chờ
Năm tháng đi qua thời tuổi trẻ
Biết ai tri kỷ của người thơ

Tình cảm tự nhiên đến chẳng tìm
Tình yêu mệnh lệnh của con tim
Yêu người rung mãi cung tơ nhỉ
Vó ngựa ngoài kia hay nhịp tim?

Nguyên Đỗ
 
r

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 12:41:08 bởi Huyền Băng >
KimGiang 15.12.2006 18:31:05 (permalink)
0

Mệnh Lệnh Trái Tim

Tình cảm vẫn thường đến tự nhiên
Như trăng toả sáng giấc mơ hiền
Đi vào giấc ngủ trong đêm tối
Rạng rỡ tuyệt vời cõi mộng tiên

Tỉnh giấc mơ màng lúc nửa đêm
Đưa tay sờ soạng kiếm tìm em
Ngỡ ngàng vỡ lẽ, ơ người mộng
Đã rẽ đường mây, đã mở rèm

Mùi thơm ngan ngát thoảng đâu đây
Cửa sổ phòng anh he hé này
Ai đã lẻn vào theo ánh nguyệt
Cúi nhìn hoa trắng giáng hương say

Chống cằm suy nghĩ viết bài thơ
Biết kẻ tri âm có ngóng chờ
Năm tháng đi qua thời tuổi trẻ
Biết ai tri kỷ của người thơ

Tình cảm tự nhiên đến chẳng tìm
Tình yêu mệnh lệnh của con tim
Yêu người rung mãi cung tơ nhỉ
Vó ngựa ngoài kia hay nhịp tim?

Nguyên Đỗ

 
Đúng là Nguyên Đỗ đã từng đến chốn Bồng Lai!
 
Kim Giang
Nguyên Đỗ 18.12.2006 08:32:58 (permalink)
0
Ừ Sao Cũng Được
 
  Hồn tôi tím lịm mối sầu
Cả hồn chới với bởi cầu gãy ngang
   Em ghen vô cớ: tôi hàng
Trách tôi bay bướm bàng hoàng tim xanh
 
  Em chào từ biệt, tôi đành
Ừ sao cũng được, dỗ dành được sao
Lòng tôi nhức nhối nghẹn ngào
Ừ sao cũng được,  mối sầu riêng tôi
 
  Hôm qua thức trắng đêm rồi
Hồn day dứt nhớ nhưng tôi... tội gì
Tôi không lỗi, em đòi đi
Tìm em xin lỗi được gì... long đong
 
  Thương em giữ kín trong lòng
Chút tình tri kỷ ngày trông đêm chờ
Bây giờ tôi có bơ vơ
Chàng Ngưu xưa chắc bơ phờ  nhớ nhung
 
  Thương cô Chức nữ vô cùng
Chiều sâu nỗi nhớ điệp trùng rất sâu
 Mai sau lỡ gặp lại nhau
Liệu em có nhớ cúi đầu chào không?


    Thương nhau giữ kín trong lòng
Đốt nhang hương khói tình không nhạt nhòa
  Đêm nay tình có vỡ òa
Như bong bóng nước chiều qua trước nhà
 
Nguyên Đỗ
 
r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 12:43:18 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 18.12.2006 19:55:19 (permalink)
0
Em Đã Khoẻ
Nguyên Đỗ

Em đã khoẻ viết lời thơ phấn khởi
Không u buồn u ám khổ đau xưa
Tử thần ơi, mau hãy rút là vừa
Thần sự sống vung gươm xua đuổi đó

 
Như ánh sáng bình minh vừa ửng đỏ
Ở phương đông xua bóng tối ban đêm
Cả vừng hồng rực rỡ bủa vây em
Tươi hy vọng mở đầu một tuần mới

 
Em cứ thả hồn mình bay thơi thới
Theo gió trời bay đến khắp muôn nơi
Lời thơ em là khúc hát dâng đời
Là sự sống vừa phục sinh vĩnh viễn

 
Em hãy giữ cõi hồn mình thánh thiện
Chúa Hài Đồng xưa giáng thế vì em
Vì trần gian, Chúa mục tử kiếm tìm
Anh chiên lạc cũng trở về phục kính

 
Nguyên Đỗ

Nhật Hạ 18.12.2006 20:14:27 (permalink)
0




Giáng Sinh....Nhớ





Người người vui nhộn nhịp
Đón mừng Chúa Hài Đồng
Bê Lem đêm giá lạnh
Hát bài ca Đêm Đông

 
Em chợt thấy chạnh lòng
Giữa mênh mông biển người
Một mình em lẻ loi
Bên cạnh những tiếng cười

 
Giáng Sinh về muôn nơi
Em nhớ đến một người...
Anh ở nơi xa ấy
Có nhớ đến em không?

 
Mùa đông lạnh buốt giá
Mình vẫn hoài lìa xa
Trong tận cùng nỗi nhớ
Em nghe lòng xót xa.



       
 
          Nhật Hạ


Nguyên Đỗ 19.12.2006 12:09:05 (permalink)
0
Nhận Lỗi

Độc tài lắm, người yêu hay giận dỗi
Kết tội anh, ờ những chuyện gì đâu
Anh chối từ, em tăng tội lên mau
Nên anh sợ gật đầu xin nhận lỗi

Ờ con gái lúc được yêu thật lối
Bắt thế này, bắt thế nọ, trời ơi
Bảo làm sao người ta nói nhì trời
Nhất là vợ, hay là người yêu nhỏ

Ờ con gái sao khó khăn thật đó
Biết mai sau có dễ chịu hơn không
Hay thành chằn dày xéo các ông chồng
Làm họ khổ, chết lên hay chết xuống

Biết là vậy nhưng sao hồn vẫn muốn
Được nhìn em, được yêu suốt đời sau
Em thuận lòng, anh chuẩn bị trầu cau
Sang bên đó, xin se duyên buộc phận

Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 12:45:21 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 20.12.2006 08:21:59 (permalink)
0
Nói Dễ Làm Khó
N
guyên Đỗ

Nói thường dễ nhưng khi làm lại khó
Thấy người ta thề hứa buổi tân hôn
Sống bên nhau trọn vẹn cả xác hồn
Hai ba năm đã ra tòa ly dị
 
Hứa thì dễ như các nhà chính trị
Thắng cử rồi lại như thể lãng quên
Lời hứa xưa hình như bỏ sang bên
Việc trước mắt là làm sao tái cử
 
Khi yêu nhau nói những lời tình tự
Rất dịu dàng êm ái nguyện yêu nhau
Lúc bình an, mạnh khoẻ, lúc ốm đau
Nghe tuyệt vời chẳng chút gì nghi hoặc
 
Nhưng cuộc sống có gì là đoan chắc
Biết bao nhiêu đổ vỡ nước mắt rơi
Chỉ vì tin vội vã dựa vào lời
Nói thì dễ, thực hiện lời thật khó
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2006 07:01:43 bởi Nguyên Đỗ >
DUY GIANG 20.12.2006 16:41:07 (permalink)
0
          
 
 
GIÁNG SINH 2006.
 
KÍNH CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH CÓ MỘT MÙA GIÁNG SINH ĐẦM ẤM VÀ HẠNH PHÚC....CHÚC HUYNH CỨ THƠ RƯỢU RA ĐỀU TAY.
 
DUY GIANG
Nguyên Đỗ 21.12.2006 00:29:01 (permalink)
0
Mỗi Lần Gặp Gỡ


Mỗi lần gặp em phà hơi thơ mới
Vạn ý hoa thành chất bổi bùng lên
Thành vầng trăng, thành sao sáng thay đèn
Nàng thơ bỗng hóa thân thành tiên nữ

Anh cuồng sĩ gươm đàn xưa múa chữ
Điệu mai hoa đủ mọi chước quyền kinh
Diễn song đôi hay múa nhảy một mình
Cho em thấy đường tình yêu muôn sắc

Và sáo trục điệu mê hồn huyền hoặc
Thuật câu hồn rèn luyện mãi chưa xong
Em thấy không bảy màu sắc cầu vồng
Cho hy vọng mưa hồng rơi nắng mới

Cảm tạ em đêm hôm qua đã tới
Mình chuyện trò cho mãi tới tận đêm
Trọn đời này anh vĩnh viễn yêu em
Sang kiếp khác vẫn còn thương em mãi

Nguyên Đỗ

Nhật Hạ 21.12.2006 12:52:40 (permalink)
0





Giang Đầu Cách Xa


Nhật Hạ



 
      Đông về
Lạnh buốt vai gầy
Thương em gái nhỏ
Lạnh này buốt da

 
     Còn anh
Đang ở phương xa
Mùa đông buốt giá
Đông qua lạnh nhiều

 
     Cảm ơn
Anh đã thương yêu
Tình ta nồng thắm
những chiều có nhau

 
     Giờ mình
cách biệt giang đầu
 Nỗi nhớ tha thiết
Nỗi đau nghẹn lòng

 
    Chúng mình
Luôn vẫn hoài mong
 Một ngày hạnh ngộ
Thỏa lòng nhớ thương

 
     Giờ mình
Xa cách đôi đường
 Anh ơi hãy nhớ 
đêm trường bên nhau


        Nhật Hạ



 
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 285 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9