Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 285 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 22.10.2005 15:48:01 (permalink)
0
Anh Hứa Với Em

Anh hứa với em tri kỷ xa
Trăm năm ngày tháng chẳng quên mà
Lời thơ tiếng hát còn vang vọng
Mãi mãi muôn đời vẫn thiết tha

Anh hứa với em mãi ấm nồng
Cho thơ sưởi ấm lúc trời đông
Cho em đốt lửa ngày se lạnh
Tiếng nhạc ru ta mát cõi lòng

Anh hứa với em giữ đậm đà
Cho dù nhan sắc nhạt phôi pha
Tình anh vẫn thể vừa vui gặp
Giữ mãi ngàn năm phút mặn mà

Anh hứa với em chẳng đổi lòng
Khi buồn, khi nhớ, lúc chờ trông
Hay khi hội ngộ đều như một
Trọn vẹn trái tim lửa cháy hồng

Nguyên Đỗ
#91
    Nguyên Đỗ 22.10.2005 15:48:35 (permalink)
    0
    Hứa Rồi Dang Dở

    Thu chưa đến mà đã buồn trong mắt
    Ngọn gió nào hiu hắt sắp sang mùa
    Bâng khuâng kìa, có người sao cúi mặt
    Dấu làm chi lệ khóc hạ đang qua

    Em dám hứa chẳng buồn khi chiều xuống
    Khi trời mưa gió bão tạt hoa rơi
    Em có tiếc những loài hoa nở muộn
    Nắng Hạ ơi, sao đốt cháy hoa đời

    Có lời hứa hứa để rồi thất hứa
    Bởi cuộc đời không phải dễ như thơ
    Có những khi chẳng có gì chọn lựa
    Để rồi xa, để rồi nhớ, không ngờ

    Rồi đôi lứa sẽ lạc chia khác lối
    Anh đi về muôn nẻo lạ xa xôi
    Em chôn giữ một lời không dám nói
    Nói làm gì hai đứa đã chia phôi

    Thu sẽ đến, lá sẽ vàng, khô, mục
    Ta còn gì đời thoáng chốc mong manh
    Chút kỷ niệm thoáng mơ về hạnh phúc
    Như là hoa, là lá sắp xa cành

    Nguyên Đỗ
    #92
      Nguyên Đỗ 22.10.2005 15:50:01 (permalink)
      0

      Em Miên Thuỵ

      Em Miên Thuỵ, giấc ngủ dài không dứt
      Cứ triền miên mộng mị đẹp như thơ
      Cả cuộc đời là giấc mộng hoa mơ
      Như vũ trụ có muôn vì tinh tú

      Em hãy tựa vai anh đây để ngủ
      Giấc mộng dài dù có đến trăm năm
      Anh ngồi yên như tượng đá đêm rằm
      Dưới trăng sáng nhìn em kề ngủ mãi

      Em có thấy giấc mơ tình dấu ái
      Đôi uyên ương đang rỉa cánh trên cành
      Đôi sơn ca tung cánh lượn trời xanh
      Cất tiếng hót vang vang mừng ngày mới

      Em Miên Thuỵ giấc ngủ dài diệu vợi
      Kề vai anh em có thấy đời xinh
      Hàng liễu xanh thủ thỉ ước mơ tình
      Và ngọn gió xì xào truyền lan khắp

      Đêm hôm nay hai tay anh sẽ chắp
      Cầu cho em trọn giấc ngủ bình yên
      Cầu cho em cuộc sống được thanh hiền
      Không vất vả vì bon chen cuộc sống

      Nguyên Đỗ
      #93
        Nguyên Đỗ 22.10.2005 15:50:54 (permalink)
        0
        Thơ Tặng Ca Sĩ

        Em ngắn gọn, "Đem đầu cho nó chặt!"
        Anh giật mình muốn lọt ghế sợ ghê
        Chắc tại em đã vứt bỏ lời thề
        Nên hắn giận, lấy dao đe dọa hở?

        Chọc em thôi, anh nói đùa chẳng sợ
        Chắc là em sắp xuống tóc đi tu
        Hay tịnh an tự hãm giữ giam tù
        Để thanh thản luyện câu ca thành thục

        Ơ không phải anh đành xin bổ túc
        Em làm duyên cắt tóc phải đẹp cơ
        Uốn bồng bềnh, nhuộm nổi nét mộng mơ
        Cô ca sĩ trong vòm trời ca nhạc

        Em cười bảo anh nhà thơ có khác
        Nói thế này, nói thế nọ, ba hoa
        À thơ anh tặng em đó thay hoa
        Khi em xuống hát xong bài nhạc mới

        Nguyên Đỗ
        #94
          Nguyên Đỗ 22.10.2005 15:51:52 (permalink)
          0
          Cố Nhân

          Đã lâu chẳng gặp cố nhân
          Lời xưa vẫn thế ân cần hỏi thăm
          Vườn thơ anh vẫn cứ chăm
          Trái tim vẫn thế âm thầm nhớ mong

          Nguyên Đỗ


          Nguyệt Mộng

          Mơn man giấc mộng trăng ngà
          Bóng Hằng ẩn hiện cuội già ngẩn ngơ
          Ngàn sao giăng mắc trời mơ
          Sao hôm dẫn lối nàng thơ ghé về
          Nàng về khơi động đam mê
          Đêm khuya gõ nghịp sàng xe mơ màng

          Miên man giấc mộng dịu dàng
          Ly Tao về vỗ vai chàng yêu thơ
          Từng hàng chữ nhỏ đơn sơ
          Bổng bay như bướm nhởn nhơ gọi mời
          Nàng về ở lại rong chơi
          Qua đêm tới sáng hết đời được chăng

          Giật mình thức giấc ngỡ ngàng
          Sao khuya lấp lánh trăng vàng kia xa
          Nàng thơ chẳng đến cùng ta
          Bỗng dưng lạc điệu xót xa u hoài
          Hồn này biết tỏ cùng ai
          Tình thơ trắc trở thở dài gió đêm

          Nguyên Đỗ
          #95
            Nguyên Đỗ 22.10.2005 15:53:03 (permalink)
            0
            Làm Sao So Sánh

            "Shall I compare thee to a summer's day?"
            Shakespeare, Sonnet 18.

            Anh phải sánh em với dáng xuân?
            Tình em trong sáng đẹp tươi luôn
            Nụ cười dòn dã hơn tràng pháo
            Xoá hết ưu tư xóa hết buồn

            Anh phải sánh em với nắng hè?
            Mùa hè rực rỡ sắc hoa khoe
            Những hoa phượng vĩ trên cành đỏ
            Nhan sắc của em tươi đẹp ghê

            Anh phải sánh em với lá thu?
            Nắng mai xua đuổi áng sương mù
            Rừng thu rạng rỡ muôn ngàn sắc
            Đôi mắt tình nhân tựa sóng thu

            Anh phải sánh em với tuyết đông?
            Tình em nồng ấm rất trinh trong
            Lấy chi mà sánh tình ta nhỉ
            Mãi mãi trời soi những ánh hồng


            Nguyên Đỗ
            #96
              Nguyên Đỗ 22.10.2005 16:09:03 (permalink)
              0

              Trích đoạn: ct.ly

              Chào thi sĩ Nguyên Đỗ,

              Những vần thơ của Nguyên Đỗ , đã được mang vào trang thơ,

              Chúc Nguyên Đỗ, luôn vui, và vần thơ luôn trãi dài từng bước chân người thi sĩ



              Cám Ơn Cathy Ly

              Cám ơn cô chủ Cathy
              Ân cần đưa đón người ra kẻ vào
              Mau tay mở cổng mời chào
              O Đài Gia Đảo dạt dào ý hay

              Nắng chiều rải khắp hàng cây
              Cho cành lá úa rời bay bỏ rừng
              Anh nhìn chút lệ rưng rưng
              Tình thu chan chứa nửa chừng đã xa

              Hương thu còn mãi đậm đà
              Yêu Người thu ấy thướt tha nắng chiều
              Lỡ làng lòng những cô liêu
              Yêu ai là biết trăm điều gian nan

              Nguyên Đỗ
              #97
                Như Phương 23.10.2005 02:18:21 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                Làm Sao So Sánh

                "Shall I compare thee to a summer's day?"
                Shakespeare, Sonnet 18.

                Anh phải sánh em với dáng xuân?
                Tình em trong sáng đẹp tươi luôn
                Nụ cười dòn dã hơn tràng pháo
                Xoá hết ưu tư xóa hết buồn

                Anh phải sánh em với nắng hè?
                Mùa hè rực rỡ sắc hoa khoe
                Những hoa phượng vĩ trên cành đỏ
                Nhan sắc của em tươi đẹp ghê

                Anh phải sánh em với lá thu?
                Nắng mai xua đuổi áng sương mù
                Rừng thu rạng rỡ muôn ngàn sắc
                Đôi mắt tình nhân tựa sóng thu

                Anh phải sánh em với tuyết đông?
                Tình em nồng ấm rất trinh trong
                Lấy chi mà sánh tình ta nhỉ
                Mãi mãi trời soi những ánh hồng


                Nguyên Đỗ


                Thấy ND làm thơ hay quá nên np muốn làm đàn ông ghê cho phép np dán bài này vào nhé

                Em là

                Với anh em là hoa mùa xuân
                Hoa nở xinh tươi nụ trắng ngần
                Ong bườm đua nhau vờn hoa thắm
                Em là hoa đẹp nhất dương trần

                Với anh em là cơn mưa hạ
                Tưới mát vườn hoa thắm ngọc ngà
                Làm xanh tưoi cho từng ngọn cỏ
                Làm vươn cao những cành liêu la đà

                Với anh em là chiếc lá thu
                Mơ màng trong những sáng sương mù
                Khoe mình trong muôn ngàn mầu sắc
                Rực rỡ trong rừng buổi chơm thu

                Với anh em là hoa trắng trong
                Thắm tươi giữa làn tuyết lạnh lùng
                Tô thắm trong bầu trời ảm đạm
                Cho anh yêu mãi những ngày đông

                Như Phương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 09:06:11 bởi np >
                #98
                  Nguyên Đỗ 23.10.2005 05:42:02 (permalink)
                  0
                  Em Xinh Mùa Hạ


                  Anh không thể thoát ra ngoài quá khứ
                  Bóng hình em, mùa hạ, nước hồ xanh
                  Nụ hôn nồng em gắn nhẹ môi anh
                  Ngọt thơm ngon như trái lành vừa chín

                  Ngày em đi đôi mắt buồn bịn rịn
                  Chắc em đang thì thầm vĩnh biệt chăng
                  Gió nghẹn ngào hai đứa chẳng nói năng
                  Thu tất cả vào trong lòng, hồn trí

                  Bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày em nhỉ
                  Như một đời gần gũi dễ ai quên
                  Bao năm qua còn âm vọng vang rền
                  Mây với gió vẫn muôn đời phiêu bạt

                  Hương ân ái mãi hoài thơm ngan ngát
                  Mùa hạ nào sóng sánh chiếc thuyền con
                  Em nghiêng mình gởi gấm nụ môi son
                  Đánh ấn ký linh hồn anh vĩnh viễn

                  Nguyên Đỗ
                  #99
                    Nguyên Đỗ 23.10.2005 08:08:27 (permalink)
                    0
                    Tình Thiên Thơ


                    Vì em anh lại mở lời
                    Vì em anh lại vẽ vời thiên thơ
                    Vì em anh lại mộng mơ
                    Vì em anh lại đợi chờ sáng đêm

                    Tình thơ viết lại vì em
                    Một ngàn lẻ một đêm, vui thắm tình
                    Ngàn đêm duyên mộng đôi mình
                    Ngàn đêm sao sáng lung linh giữa trời

                    Mai thuyền ra giữa biển khơi
                    Khúc ca lời nhạc tuyệt vời ru nhau
                    Thuyền trôi giữa sóng ba đào
                    Đưa nhau vào mộng dạt dào tháng năm

                    Nguyên Đỗ
                    Nguyên Đỗ 23.10.2005 09:07:43 (permalink)
                    0
                    Trăng Hiền

                    Chị Nguyệt ạ tối ngày chăm sóc mãi
                    Hương hoa thơm, sắc thắm của văn thơ
                    In như người thợ giỏi ở vườn nho
                    Vun tiả mãi cho mầm non lộc mới
                    Im lặng giúp nhiều khi hơn lời nói
                    Em đềm như nhịp sống vỗ Cửu Long
                    Trong cô đơn vẫn sống động tâm hồn
                    Diễm ảo nhỉ nai vàng đang xuống suối
                    Uống nước nguồn mà say trăng chới với
                    Ơ lạ chưa ngây ngất ngắm nhìn nai
                    Như chị lạc vào cõi ảo thiên thai
                    Giống thực tế mà cũng như huyễn mộng
                    Người nhân ái giúp người trong cuộc sống
                    Học từ bi nơi cánh cửa tịnh không
                    An bình luôn, hồn vẫn mãi bềnh bồng
                    Như giấc mộng mai sau vào cõi Phật

                    Nguyên Đỗ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 10:57:03 bởi Nguyên Đỗ >
                    Nguyên Đỗ 23.10.2005 10:58:06 (permalink)
                    0
                    Gởi Em Chiếc Lá Mùa Thu

                    Tên em đẹp tựa bài thơ
                    Nghe qua hồn thoáng mộng mơ xa vời
                    Hôm nào em ghé đến chơi
                    Anh đưa đi dạo khi trời đang thu
                    Sáng nay bốn phiá sương mù
                    Rừng cây nằm ngủ gió vù bay sang
                    Sương tan lá đổi màu vàng
                    Hồng nâu đỏ tím nhẹ nhàng thanh cao
                    Bên hồ dương liễu dạt dào
                    Đong đưa cành lá nao nao trong hồn
                    Nhớ người con gái thon thon
                    Hôm qua mới gặp bồn chồn đã mơ
                    Gởi phương chi ấy bài thơ
                    Lá phong rực rỡ gió vờ thổi qua
                    Em cầm lá, nụ cười hoa
                    Đọc lời anh viết từ xa bay về
                    Em nghiêng thả mái tóc thề
                    Gió mang hương tóc bay về bên anh
                    Mơ màng giọng nói trong lành
                    Mau tìm em nhé người anh xa vời

                    Nguyên Đỗ
                    Viet duong nhan 24.10.2005 02:06:32 (permalink)
                    0
                    Thân tặng Nguyên Đỗ trăm sắc hoa
                    Mỗi màu mỗi vẻ thật mặn mà
                    Bao giờ Thi Nhân ngồi ngơ thẩn
                    Đưa mắt nhìn trời, tuôn lời ra.

                    vdn

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2005 02:18:10 bởi Viet duong nhan >
                    Nguyên Đỗ 24.10.2005 07:49:31 (permalink)
                    0
                    Tặng Hoa Bằng Lời

                    Ta tặng nàng hoa Ngôn Ngữ nha
                    Hương thơm bền mãi cũng như là...
                    Đóa hồng, cánh huệ, hay hoàng cúc...
                    Còn mãi trong hồn trăm ý hoa

                    Nàng cười nói lại chỉ bằng lời
                    Xao xuyến hồn nhau nhớ chẳng vơi
                    Ngôn ngữ hoa anh vừa viết tặng
                    Đọc hòai những lúc thấy đơn côi

                    Ta nói nàng ơi chữ chẳng giàu
                    Nhưng vì nàng đó kiếp tằm dâu
                    Mỗi ngày ta viết cho vơi nhớ
                    Được đọc tin nhau như thấy nhau

                    Vui cười nàng dặn nhớ nghe nơi
                    Hoa tặng hằng ngày phải giữ lời
                    Phải viết chàng đừng xao lãng nhé
                    Ngôn hoa quí lắm, giữ muôn đời

                    Nguyên Đỗ
                    Nguyên Đỗ 24.10.2005 08:20:00 (permalink)
                    0
                    Hội Hoa Anh Đào

                    Rồi sắp đến mùa hoa Anh Đào nở
                    Em hứa đi dự dạ vũ mùa Xuân
                    Trên thủ đô Hoa Thịnh Đốn cuối tuần
                    Mình sẽ nhảy chung mấy bài em nhé

                    Thuở mình gặp lần đầu em rất trẻ
                    Mười sáu hay mười bảy, nhớ không em
                    Vừa thẹn thùng vừa hớn hở, suốt đêm
                    Từng bước nhẹ, e dè không dám sát

                    Sợ cha mẹ nhìn thấy, về sẽ phạt
                    Tuổi trăng tròn, mộng mơ đẹp bay cao
                    Em rủ anh, "Mai dạo ngắm Anh Đào
                    Quanh hồ nước Mỹ - Phù Tang kết nghĩa!"

                    Hoa sắc trắng, hoa sắc hồng, chăm tỉa
                    Nở rộ tươi chào đón nắng tháng Ba
                    Chân nhảy vui như sáo nhỏ trước nhà
                    Em cười hẹn mỗi năm anh nhớ đến

                    Và mỗi năm, như bị bùa, đúng hẹn
                    Anh lên thăm vào đúng dịp Hội Hoa
                    Có năm mưa, có năm nắng hiền hoà
                    Có năm lạnh, có năm trời rất ấm

                    Ừ năm ngoái trời lạnh hoa nở chậm
                    Nhưng năm nay trời nắng ấm sớm hơn
                    Em hẹn anh, khi ghé đến sẽ đờn
                    Bài nhạc mới bản tình ca hạnh phúc

                    Nguyên Đỗ
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 285 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9