Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 285 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 03.01.2007 12:20:32 (permalink)
0
Trên Đường Phượng Tím
Nguyên Đỗ


Con đường phượng tím hôm nay
Sương mai còn đọng nắng say xuân hồng
Qua rồi ngày tháng gió đông
Cỏ hoa lóng lánh sương trong dịu dàng
 
Xem kìa giọt ngọc cao sang
Xanh trong hồng đỏ tím vàng trên cây
Cầu vồng bảy sắc trên mây
Con đường phượng tím ngất ngây hồn người
 
Lối này em nhỉ sánh đôi
Đường tình đi mãi rạng ngời tim ta
Sương mai ươm nắng chan hòa
Em ươm mộng thắm cho hoa nở tình
 
Con đường phượng tím đôi mình
Vấn vương mãi mãi như hình bóng ai
Mai này vai lại sánh vai
Con đường phượng tím của hai chúng mình
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 04.01.2007 05:08:30 (permalink)
0
Bướm Bay Vườn Mộng

Vừa chợp mắt thấy em về tha thướt
Bừng tỉnh lên em chợt biến trong sương
Anh ngẩn ngơ khẽ gọi nhỏ yêu thương
Gởi theo gió nụ hôn nồng dấu ái

Vì em đó trái tim hồng trở lại
Em truyền hơi mỗi khi ghé đến chơi
Ban dưỡng khí mỗi lần gọi anh ơi
Nhớ nhung quá sống như là để nhớ

Hừng đôi má mỗi khi em mắc cở
Ly rượu hồng thủ thỉ sóng hồn say
Cánh diều thương theo gió vượt trùng mây
Bay lơ lửng giữa trời xanh mơ ước

Tội Ngưu Chức nên bầy chim ô thước
Bắc cầu xinh cho hai kẻ yêu nhau
Em với anh hai đứa hợp tâm đầu
Sóng hạnh phúc tình yêu nồng thắm đậm

Vừa chợp mắt em về như cánh bướm
Cứ nhởn nhơ chờn vờn mãi bên anh
Hương thương yêu thơm ngan ngát bên mành
Anh hóa bướm sánh đôi trong vườn mộng

Nguyên Đỗ

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 08:00:25 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 05.01.2007 07:09:30 (permalink)
0
Mỗi Lời Nói, Một Lời Thơ

Mỗi lời nói, một lời thơ trầm bổng
Em Nàng Thơ, em vũ khúc thiên nga
Như đêm qua đi dưới ánh trăng ngà
Anh đã thấy giữa hồ xanh Nguyệt vọng

Ngoài gió lạnh ở trong hồn vẫn nóng
Khi trái tim đầy nhựa sống tình yêu
Nhịp xuyến xao như chân vũ thật đều
Đang nhún nhảy đêm rằm nơi viễn xứ

Kết trăm chữ thành bài thơ tình tự
Nối vạn sao thành vương miện muôn sao
Chuỗi ngọc xinh tinh tú khẽ thầm trao
Em hãy đội, hãy đeo vào em nhé

Em tiên nữ trong lâu đài diễm lệ
Mỗi lời em là tiếng nhạc câu ca
Gieo hồn anh tia nắng ấm chan hòa
Trời hạnh phúc đêm trăng vàng sao sáng

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 05.01.2007 13:57:53 (permalink)
0
Nghe Tin Anh Về
Nguyên Đỗ


Nghe anh từ bên Úc
Chuẩn bị về thăm quê
Rộn rã reo hạnh phúc
Bước chân anh đi về

 
Bạn bè anh bỡ ngỡ
Tóc anh mới muối tiêu
Trông trẻ trung dễ sợ
Tóc bạn bạc đã nhiều

 
Mẹ chờ trước cổng đón
Con đã về thăm quê
Tóc mẹ bạc đã bộn
Mắt anh bỗng cay sè

 
Ôm chầm lấy người Mẹ
Bao năm rồi cách xa
Mừng vui cùng sầu tủi
Mẹ con cùng khóc òa

 
Én sẽ về trước ngõ
Chở theo nắng mùa xuân
Anh thăm từng dòng họ
Cá đã lội về nguồn

 
Bên anh đang mùa Hạ
Quê nhà đang mùa đông
Anh nhớ về kịp nhá
Đón nắng ấm xuân nồng

 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 05.01.2007 20:59:40 (permalink)
0
27 Năm Hồng
Nguyên Đỗ

Hai mươi bảy năm hồng
Luôn vẹn nghĩa thủy chung
Hôm nay ngày kỷ niệm
Anh chị tình mặn nồng

 
Một phần tư thế kỷ
Cộng thêm hai năm: Vui
Tình tràn trề, như ý
Sẻ chia bao ngọt bùi

 
Em chia vui cùng chị
Em kính chúc mừng anh
Hăm bảy năm như ý
Duyên tình thắm đẹp lành

 
Nhân đôi hăm bảy nữa
Những năm hồng tương lai
Hạnh phúc chung từng bữa
Vẹn toàn một đời dài

 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 21:01:16 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.01.2007 06:32:44 (permalink)
0
Người Trong Sương Mờ


Sáng sớm chạy quanh hồ
Mặt nước bốc hơi thơ
Bóng ai đang trước mặt
Lẫn trong làn sương mờ

Chạy nhanh thêm đuổi theo
Người nhởn nhơ trước mãi
Cố chạy nhanh bao nhiêu
Khoảng cách không gần lại

Mấy vòng mình đã chạy
Khoảng cách vẫn thế thôi
Mờ mờ như vậy mãi
Nửa gần nửa xa vời

Thấm mệt chạy chậm dần
Người cũng như dừng chân
Đành gắng lên chạy tiếp
Muốn nhìn được một lần

Chạy đuổi theo hụt hơi
Gần gũi lại xa vời
Đến khi trời sáng tỏ
Chỉ thấy chiếc lá rơi

Nhặt chiếc lá vàng lên
Dáng hình người thiếu nữ
Đem về ép vở liền
Viết bài thơ tình tự

Bóng người trong sương mờ
Có phải là nàng thơ
Chập chờn ám ảnh mãi
Hay là ta đang mơ


Nguyên Đỗ

Nhật Hạ 07.01.2007 13:10:01 (permalink)
0





Bốn Mùa Yêu Thương


Nhật Hạ



 
Ta quen nhau mùa hạ
Trong ánh nắng chan hòa
Tình mình luôn tha thiết
Như một bản tình ca

 
Mùa thu về thay lá
Hai đứa dẫu xa xôi
Vẫn chung một lối mộng
Tình yêu vừa lên ngôi

 
Giá lạnh trời chớm đông
Hơi thở anh ấm nồng
Tình em anh sưởi ấm
Hạnh phúc dâng ngập lòng

 
Mùa xuân trời nắng trong
Chúng mình tay trong tay
Bao nhiêu ngày nhung nhớ
Đêm xuân nồng đắm say


            
 
 
            NHẬT HẠ

 
Nguyên Đỗ 07.01.2007 17:29:07 (permalink)
0




Đêm Khuya Không Ngủ


Nguyên Đỗ



Đêm khuya khoắt mắt tự dưng chẳng ngủ
Nằm đơn côi nghe tiếng nhạc qua đêm
Tiếng hát nào gợi nhớ bóng hình em
Dáng vô tư sân trường ngày xưa ấy

 
Thời trung học tuổi em đang mười bảy
Áo trắng dài đơn sơ quấn quýt bay
Những chiều vàng con nắng cũng cùng say
Lẽo đẽo theo bóng em đi trước mặt

 
Em ngây thơ có khi quá thành thật
Chẳng chút ngờ có những kẻ tương tư
Len lén đưa những mẫu giấy lời thơ
Trong lớp học em vô tình chẳng giấu

 
Ừ xa quá những ngày xưa yêu dấu
Bao năm rồi em còn nhớ không em
Đêm hôm nào giật mình lúc nửa đêm
Tiếng em gọi từ trời nào vọng lại

 
Tiếng thân thương có chút gì thơ dại
Nửa yêu đương nửa ngần ngại bâng khuâng
Chuyện ngày xưa hai đứa ở chung trường
Chuyện thời cuộc một ngày chợt xa cách

 
Hình bóng em một thời từng ngõ ngách
Trong trái tim chỉ có bóng hình em
Rồi thời gian xa cách cứ dài thêm
Anh chợt thấy một ngày thành mờ nhạt

 
Đêm hôm nay dịu dàng nghe tiếng hát
Lại nhớ em, lại nhớ chuyến gọi đêm
Nhưng đã trễ, khoảng cách có gần thêm
Nhưng sao được hai chúng mình có phận

 
Ờ cuộc tình, cuộc tình mình lận đận
Thưở ban đầu, trong hiện tại, tương lai
Dẫu vẫn còn day dứt tháng năm dài
Từng nỗi nhớ đóng vào hồn vĩnh viễn

 
Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 08.01.2007 13:53:11 (permalink)
0
Aloha!

Welcome to Aloha, OR, little Sis!

Aloha! Chào mừng em mới đến
Mở vòng tay rạng rỡ nắng ngọc trong
Phố nhỏ vui đón tiếp em vào lòng
Chào em nhé từ miền Đông ghé lại

Từ New York về Oregon rộng rãi
Cánh rừng xanh, biển rộng, đẹp không em
Em đừng buồn, cứ mở mắt mà xem
Vùng thân thiện, ai cũng cười cởi mở

Vững tin nhé, này em, đừng có sợ
Đã ra trường nhận sở mới rồi quen
Những người thân không ở cạnh bên
Vẫn luôn mãi nghĩ về em mãi đó

Khi buồn bực, cô đơn, em hãy nhớ
Điện thoại kia, bấm gọi, có anh ngay
Chẳng còn lo, như buổi trước, hằng ngày
Nhưng vẫn đó, có anh và các chị

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 08.01.2007 20:04:51 (permalink)
0
Thương Mãi Mãi
Nguyên Đỗ

Thương em mãi chẳng bao giờ đổi dạ
Em đã về -- Phép Lạ -- giữa đời anh
Mãi mãi Xuân -  vĩnh cửu ngọn gió lành
Man mát mãi, ấm nồng không chút lạnh

 
Thương nhớ hoài chẳng bao giờ quay ngoảnh
Quên bóng hình em đến một đêm kia
Bên vai anh khóc kể chuyện chia lìa
Của ba má, của đất liền, hải đảo

 
Đời em đó đã muôn nghìn giông bão
Xin bình yên vĩnh viễn cạnh bên em
Anh nguyện lòng canh giữ suốt ngày đêm
Để mưa gió không làm em ướt sũng

 
Thương mãi mãi đến răng long tóc rụng
Cả một đời xin vĩnh viễn bảo an
Cho tương lai ước mộng được vẹn toàn
Và đôi mắt không còn vầng ngấn lệ

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 20:07:36 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.01.2007 04:44:01 (permalink)
0
Không Ép, Chỉ Thoa?

Không ép mỡ, ép dầu đâu em ạ
Em thon thon gió thổi đã xiêu xiêu
Không thoa dầu, không thoa mỡ, chỉ yêu
Để đúng cữ đúng thời em tự nguyện

Sẽ có lúc anh đông hành một chuyến
Hay tây du không biết để thỉnh kinh
Hoặc là xem mắt người đẹp cầu tình
Thân chiến mã áo bào xưa gió bụi

Đời tựa mộng tình như mơ ngắn ngủi
Biết đường nào là chính đạo, tà mê
Chửa gặp nhau, mà như đã cận kề
Thương nhiều lắm, dẫu là xa vạn dặm

Dù chăng nữa cuộc đời vẫn tươi thắm
Cõi trời thơ đã đầy ắp yêu thương
Lối thiên thai chắc đã chạm thiên đường
Mộng say đắm đã tràn dâng sông suối

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.01.2007 13:12:05 (permalink)
0
Bờ Kênh
 
Con kênh nhỏ nước trong xanh lặng lẽ
Mỗi buổi chiều Mẹ giặt giũ cầu tre
Em ngồi chơi với đám trẻ đầu hè
Gốc dừa nước dịu dàng che mát mẹ
 
Trên bẹ dừa có một bầy chim sẻ
Làm tổ xinh sau những trái dừa xanh
Mẹ đôi khi cắt những trái thơm lành
Làm nước uống cho em cho các bạn
 
Con kênh nhỏ, sáng chiều đò buôn bán
Chèo ngang  rao bánh đậu quán hàng rong
Bầy trẻ thơ cứ chạy nhảy vòng vòng
Một que kẹo, một cây kem đủ sướng
 
Bờ kênh xinh em đã thầm hơi hướng
Thương cảnh quê, mê đất Mẹ đơn sơ
Vẫn còn đây hình ảnh thuở dại khờ
Em đã vẽ, đem hồn gây ảnh tượng
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 10.01.2007 05:11:03 (permalink)
0
Có Một Giòng Sông


Có một giòng sông biết nhớ nhung
Mây trời ánh nguyệt mãi đi cùng
Sông sâu tình thắm cô đơn mãi
Mây tận trời cao trăng đỉnh không

Mãi mãi giòng sông cứ lặng lờ
Đôi khi sóng động cõi lòng thơ
Vùng lên cuồn cuộn rồi yên thắm
Chảy xiết về xuôi giữa lối bờ

Có một giòng sông nhớ mãi trăng
Ước mình đổi biến hóa sông Hằng
Lửng lơ vĩnh viễn cùng vầng Nguyệt
Mây liếc ghen rằng chớ nhố nhăng

Sông buồn rẽ nhánh chín giòng xanh
Đêm trăng sáng tỏa, lệ long xanh
Chín lòng ôm ấp nhưng không đủ
Trăng đến, trăng đi, cũng đoạn đành

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 10.01.2007 12:20:17 (permalink)
0
Uống Rượu Ngắm Trăng
Nguyên Đỗ

Uống rượu ngắm trăng chỉ một mình
Nhớ người áo trắng cạnh bờ kinh
Nước trong cá lội bao ngư phủ
Sương đục thuyền neo mấy bến tình
Nguyệt khuyết mây trôi hờ hững quá
Sông đầy nước chảy lặng lờ thinh
Ao sen ngan ngát hương hoa tỏa
Lòng động hồn thơ tứ nảy sinh

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 12:36:44 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 11.01.2007 10:41:28 (permalink)
0
Những Bài Thơ Dại Khờ
 
Nguyệch ngọac vẽ trên cát
Những hình tượng đơn sơ
Vớ vẩn viết trên giấy
Những câu thơ dại khờ
 
Câu này...
............. ngắn trụi lủi
Câu kia...
Dài lê thê.................
Câu này, ý rời rạc
Câu kia, văn nặng nề!
 
Những bài thơ tuổi nhỏ
Những bài tuổi đôi mươi
Những bài già hơn nữa
Mua được bao khóc cười
 
Mỗi ngày thêm một tí
Thơ chồng chất lên thơ
Một năm ba trăm lẻ
Đếm được bao dại khờ
 
Nguyên Đỗ
 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 285 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9