Suối Nguồn Thơ
Mùa Xuân Xa Cố Hương
Lại một mùa Xuân nữa
Đón Tết nơi quê người
Nhớ cố hương từng bữa
Nỗi lòng thêm chơi vơi
Những ngày buồn tháng Chạp
Lạnh lẽo bên trời Tây
Kỷ niệm về từng chặp
Nỗi tư hương héo gầy
Hoàng mai đã chớm nụ
Bên chái nhà em chưa
Bụi hồng đào trước ngõ
Nở hoa đã mấy mùa
Từ khi anh viễn xứ
Lòng như thiêu thiếu Xuân
Vắng những câu tình tự
Mỗi năm một xa dần
Gởi cho anh nồng ấm
Gởi nắng hồng bình minh
Thay những chiều ảm đạm
Rạng rỡ tấm chân tình
Hoa đào rồi sẽ nở
Hoàng mai khoe vàng tươi
Anh gởi em nỗi nhớ
Chiều đông nơi xứ người
Nguyên Đỗ
Ta Không Xuống Phố
Nguyên Đỗ
Viễn xứ lâu rồi, day dứt quá
Còn gì cô quạnh bẻ bàng hơn
Gió đông thổi mãi làn hơi lạnh
Băng giá lòng ta cóng cả hồn
Quanh chợ phố phường treo quảng cáo
Quán này quán nọ nhạc reo vang
Hồn buồn quanh quất cười gượng gạo
Xuân đến nơi nơi những quán hàng
Cố quận bây giờ sắp đón Xuân
Lòng ta thương nhớ đọng men buồn
Quê người đất khách Xuân xa cách
Ta kiếm gì đây để đón Xuân
Vâng đã lâu rồi không xuống Phố
Ngại ngùng chi lạ Tết ly hương
Buồn ta dán thế thay câu đối
Treo lửng lơ trên bốn vách tường
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 12:36:39 bởi Nguyên Đỗ >
Tay Ngà
Đêm qua trong giấc mộng
Chợt thấy cánh tay ngà
Khoan thai nghiêng vành nón
Dịu dàng trông thiết tha
Mỗi mùa Xuân em múa
Giúp vui người tha hương
Gợi nhớ về một thưở
Cho lòng ai vấn vương
Nón bài thơ áo tím
Núi Ngự Bình, Hương Giang
Mây sầu như giăng kín
Tư hương hồn mênh mang
Tiếng đàn tranh huyền diệu
Thánh thót rung truyền mau
Đôi tay ngà yểu điệu
Múa muôn vẻ nhiệm màu
Anh yêu đôi tay nhỏ
Anh yêu đôi môi hồng
Mắt nâu gây sóng gió
Ấm nồng hương nhớ mong
Nguyên Đỗ
Nỗi Tư Hương Tết nhất đến nơi tuyết trắng bay
Lòng thương cố quận dạ quan hòai
Quê người đất khách mênh mông lạ
Biển mẹ rừng xưa thắm thiết thay
Cha chống gậy ra nhìn bụi trúc
Chị cầm cưa đến cắt cành mai
Mai rồi Xuân tới trên trời cũ
Lạc bước tư hương lệ ngắn dài Nguyên Đỗ
Những Kiểu Hôn Nguyên Đỗ Em xí xọn hỏi anh hôn bao nhiêu kiểu
Nụ hôn nồng, nụ hôn bướm, hôn hoa
Có nụ hôn âu yếm, nụ hiền hòa
Tùy mức độ thân tình người tham dự Có nụ hôn vào thiên đường tình tứ
Có nụ hôn ngàn sóng dữ truân chuyên
Có nụ hôn cao quí rất thiêng liêng
Có những nụ khuynh thành lay chuyển nước Có nụ hôn ước mơ hồng, thánh dược
Chữa tâm hồn lạnh giá tuyết băng tan
Có nụ hôn thầm gởi cậy trăng ngàn
Manh nhẹ đến người thương nơi xa ấy Có nụ hôn trá hình phản bội đấy
Làm sao anh diễn tả hết cho em
Em cả gan, em cứ thử anh xem
Hôn thân hừu hay là hôn lửa cháy Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Những Kiểu Hôn
Nguyên Đỗ
Em xí xọn hỏi anh hôn bao nhiêu kiểu
Nụ hôn nồng, nụ hôn bướm, hôn hoa
Có nụ hôn âu yếm, nụ hiền hòa
Tùy mức độ thân tình người tham dự
Có nụ hôn vào thiên đường tình tứ
Có nụ hôn ngàn sóng dữ truân chuyên
Có nụ hôn cao quí rất thiêng liêng
Có những nụ khuynh thành lay chuyển nước
Có nụ hôn ước mơ hồng, thánh dược
Chữa tâm hồn lạnh giá tuyết băng tan
Có nụ hôn thầm gởi cậy trăng ngàn
Manh nhẹ đến người thương nơi xa ấy
Có nụ hôn trá hình phản bội đấy
Làm sao anh diễn tả hết cho em
Em cả gan, em cứ thử anh xem
Hôn thân hừu hay là hôn lửa cháy
Nguyên Đỗ
Hôn như thế này... người yêu nào chịu nỗi đây Đỗ ơi!

Lâu lâu lại có người xách tên họ mình ra gọi!
Dạ em họ Đỗ tên Nguyên
Bà con cô bác gọi tên riêng giùm!
Những Kiểu Hôn
Em xí xọn hỏi anh hôn bao nhiêu kiểu
Nụ hôn nồng, nụ hôn bướm, hôn hoa
Có nụ hôn âu yếm, nụ hiền hòa
Tùy mức độ thân tình người tham dự
Có nụ hôn vào thiên đường tình tứ
Có nụ hôn ngàn sóng dữ truân chuyên
Có nụ hôn cao quí rất thiêng liêng
Có những nụ khuynh thành lay chuyển nước
Có nụ hôn ước mơ hồng, thánh dược
Chữa tâm hồn lạnh giá tuyết băng tan
Có nụ hôn thầm gởi cậy trăng ngàn
Mang nhẹ đến người thương nơi xa ấy
Có nụ hôn trá hình phản bội đấy
Làm sao anh diễn tả hết cho em
Em cả gan, em cứ thử anh xem
Hôn thân hừu hay là hôn lửa cháy
Nguyên Đỗ
************
Em Cho Phép
Em cho phép anh cùng em thử hết
Những nụ hôn nhụy mật ấm đời nhau
Chỉ mong em yêu mãi tựa ban đầu
Không dùng đến nụ hôn hờ phản bội
Anh nghịch lắm sẽ hôn em sáng tối
Nụ ân tình, nụ thánh thiện, thân thương
Nụ mặn nồng, nụ hứa hẹn, yêu đương
Em nghĩ đâu, anh sẽ đưa đến đó
Trí tưởng tượng chẳng có gì cản trở
Dắt dìu nhau lên tổi đỉnh non xa
Thả thuyền mơ ra biển rộng mặn mà
Nhập vào cả trăng sao trong vũ trụ
Khi yêu nhau hôn bao giờ mới đủ
Lúc thù nhau một nụ cũng quá ghê
Dẫu anh là kẻ làm xiếc, vai hề
Cũng chẳng dám cả gan hôn cay đắng
Anh gởi em nụ hôn đầu trong trắng
Thổi bây giờ theo gió mới sang em
Em chụp nha, nếu còn mãi thòm thèm
Anh gởi tiếp nụ hôn nồng theo gió
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Lâu lâu lại có người xách tên họ mình ra gọi!
Dạ em họ Đỗ tên Nguyên
Bà con cô bác gọi tên riêng giùm!
Nguyên Đỗ thông cảm, Đăng Từ kêu theo kiểu Việt Nam, chữ nào sau là tên, một cách gọi Việt nam chánh hiệu con nai vàng luôn đó! Như chị HB sẽ gọi Đăng Từ là Từ ơi Từ....! Tại vì Nguyên viết kiểu tây, Từ thì theo Việt gọi ngay Đỗ nè ! Vấn đề là : Nguyên Đỗ ơi hồn thơ lai láng, Nào nhớ nhung nồng cháy nào những nụ hôn... "Từ" lắng lo cho những tâm hồn Sẽ ngã đổ vì dòng thơ Nguyên Đỗ Để chiều chiều những bóng hồng xinh bên cửa sổ Hé "nét" nhìn một Nguyên Đỗ trong thơ Lại mộng, lại mơ tơ vò trắm mối Và lại từng khối tình chất đầy lối quán thư... Thôi vào phá đám hai người chút chị HB đi đây...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 20:22:15 bởi Huyền Băng >
Em Điên Hồi Nào
Em nóng nảy viết vội vàng vĩnh biệt
Chỉ người điên mới có thể tin anh
Nụ hôn tình anh vẫn giữ riêng mình
Gởi theo gió riêng một người thương mến
Đâu có phải đụng đâu là sinh chuyện
Hôn tứ tung, hôn loạn xạ, đâu em
Anh chỉ đùa, viết nghịch ngợm thử xem
Chứ đâu dám chạm môi ai đâu nhỉ
Nụ hôn nồng chỉ trao riêng tri kỷ
Riêng người tình, riêng người bạn trăm năm
Đâu nhởn nhơ, hôn tứ phía mà lầm
Như ngọn gió thu, đông, xuân, hạ đó
Nụ hôn này anh xin gởi riêng cho nhỏ
Ngự trong tim, hay thút thít hờn ghen
Nụ hôn này trinh trắng chẳng hơi men
Anh tỉnh táo gởi cho em dấu ái
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Lâu lâu lại có người xách tên họ mình ra gọi!
Dạ em họ Đỗ tên Nguyên
Bà con cô bác gọi tên riêng giùm!
Opps... sorry then... no drama...

[sm=cooll.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 07:36:48 bởi Nguyên Đỗ >
Thiên Trường Ca
Mỗi kỳ nghỉ con lại về thăm Bố
Mấy tháng hè quanh quẩn học chăm luôn
Bố dạy con viết lách mỗi một tuần
Tập in ấn với tờ Liên Lạc đó
Bắt đầu viết bằng những bài thật nhỏ
Coi từng câu, từng chữ, tránh lung tung
Bố dạy con cẩn thận mỗi khi dùng
Những ngôn ngữ hằng ngày ghi xuống giấy
Tưởng mới đây hóa ra lâu rồi đấy
Bao nhiêu năm rời biệt xứ tha hương
Con vẫn ghi xuống cuốn sổ việc trường
Những cảm nghĩ dù chỉ là thấp thoáng
Những ý vụn làm mấu khi hồi tưởng
Thiên trường ca về Bố, những người thân
Vườn cà phê, soài, chuối... biết bao lần
Đi làm rẫy không hề phiền ta thán
Có nhiều lúc con ngã lòng chán nản
Chung quanh mình nghe những chuyện đảo điên
Bố mỉm cười rằng: nghe mõ ra tiền
Chưa đến lúc, đừng vội làm cách mạng
Nghe có chướng cũng giả đò giả tảng
Giữ tâm hồn nhẫn nhục đợi thời cơ
Những người khôn, bậc quân tử biết chờ
Không hấp tấp vội vàng hư mất chuyện
Bố dạy con phải siêng năng cầu nguyện
Đưa tâm hồn hướng tới việc trên cao
Chuyện vẩn vơ hay những việc tầm phào
Hãy xem nhẹ như mây trôi gió thổi
Có những lần con đi xa lạc lối
Lại nhớ về năm tháng ở Tân Hương
Nhớ Cheo Reo những tháng nghỉ bãi trường
Bên cạnh Bố mỗi ngày con học hỏi
Nguyên Đỗ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 07:30:47 bởi Nguyên Đỗ >
Cổ Võ
Mỗi lời nói như một lời khuyến khích
Cổ võ nhau tìm cuộc sống nội tâm
Dù ở đâu ta vẫn cứ âm thầm
Để hồn trí hướng về chân thiện mỹ
Thời gian nào cũng thế hỡi tri kỷ
Thân xác ta cát bụi giữa bao la
Tâm hồn ta mạch thể của thiên hà
Vẫn lấp lánh ước mơ vì sao sáng
Sống thật tâm mỗi ngày cho xứng đáng
Yêu tha nhân như chính bản thân mình
Giúp đỡ người hơn thắp nến đọc kinh
Hay nhang khói hương trầm rằm tháng Bảy
Hãy giữ mãi tình yêu thương nồng cháy
Mùa yêu thương yêu là trọn vẹn cuộc đời
Không tùy vào nắng hạ, tuyết đông rơi
Lúc âu yếm hay chỉ trong mường tượng
Trong mọi lúc, yêu thương ơi, hướng thượng
Bầu trời đêm lấp lánh vạn vì sao
Biết đâu chừng, tri kỷ, một ngày nào
Chúng ta cũng sẽ hoà vào cùng tinh tú
Mỗi lời nói như một lời nhắn nhủ
Khích lệ nhau sống trọn vẹn hôm nay
Việc hôm qua hay những việc ngày mai
Hãy gác bỏ vào ngăn riêng, bạn nhé!
Nguyên Đỗ R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 23:36:16 bởi Viet duong nhan >
Pháo Hoa Ngày Lễ Em có nhớ pháo bông ngày quốc khánh
Nổ lưng trời, tỏa sáng, tựa ngàn sao
Rơi xuống hồ lấp lánh sóng dạt dào
Trong ánh mắt, tình yêu cùng tỏ hiện Đi bên anh em thẹn thùng bẽn lẽn
Tựa như là cô gái sắp làm dâu
Trong mắt em ngàn thương mến nhiệm mầu
Anh hạnh phúc đi tới cùng trái đất Không ong bướm cũng nhớ tình nhụy mật
Thưở ban đầu nhiều năm cũ chưa quên
Thời gian qua, tình cảm vẫn lâu bền
Càng thấm đậm, chén rượu tình chưa uống Trái đã chín, tình đậm đà, chiều chuộng
Đôi tay ngà, mắt lóng lánh ngàn sao
Để tâm hồn còn mãi mãi khát khao
Đêm quốc khánh cũng như là hôn lễ Bao nhiêu năm ơi tình yêu diễm lệ
Đêm hoa đăng tiệc cưới của tình trăng
Bên gốc đa, mơ thấy dáng nàng Hằng
Xiêm áo mỏng làn mây bay mãi mãi Nguyên Đỗ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 23:34:21 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: