Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 285 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 03.02.2007 12:10:06 (permalink)
0
Đêm Trăng Lạnh

Trời đang lạnh, thêm trăng càng lạnh nữa
Tại vì anh, em hiểu, nhớ về em
Nhìn vầng trăng anh lại càng nhớ thêm
Đám băng đá ánh gương soi hoàng nguyệt

Phải chi anh cứ liều mình nhứt quyết
Chắc là không lạc hướng, mất tin nhau
Em lá xanh mùa xuân mới đậm màu
Anh cằn cỗi gốc phong già đơn độc

Một cơn gió có thể thành bão lốc
Phong mùa đông trơ trụi lá buồn tênh
Ánh trăng soi chút băng đá trên cành
Càng thêm lạnh tháng Giêng sầu băng giá

Lá cành nay lạc xa bao nhiêu ngã
Những con đường thiếu bóng mát cây xưa
Cành khẳng khiu trông thảm não xác xơ
Đêm cô quạnh ánh trăng rơi lạnh lẽo

Nguyên Đỗ


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 07:34:02 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 05.02.2007 15:56:53 (permalink)
0
Tiên Nga

Tình em cất giữ tháp non ngà
Thánh nữ nàng tiên dáng thướt tha
Tươi tắn hương xuân còn thắm mãi
Xuân hồng nắng đẹp đậm tình ta

Như giọt nắng mai như áng mây
Tình ai dâng mãi sóng cao dầy
Ngất ngây hương sắc xuân tươi mãi
Lãng tử ngập ngừng ong bướm say

Xuân mãi mặn nồng gieo vấn vương
Nắng trong rải ấm ở bên đường
Trên từng nụ thắm trên vòm lá
Em nét hương nồng vạn mến thương

Xin mãi giữ hoài dáng tiểu thơ
Trong vườn thượng uyển động mong chờ
Hoa cười lá thắm ong bay lượn
Một chàng lãng tử đứng ngẩn ngơ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 05.02.2007 22:26:31 (permalink)
0
Thức Dậy Đi


Thức dậy đi, này em, đừng ngủ nữa
Mặt trời lên, ánh sáng chiếu bừng lên
Lạnh căm căm, em hãy mặc áo len
Chạy bộ nhé, ấm nồng truyền mạch máu

Thức dậy đi, này em, đừng ẩn náu
Núp trong chăn tránh thực tế hôm nay
Em nhìn kia, ngoài cửa sổ, nắng say
Đùa tuyết trắng, trên sân nhà, mái ngói

Thức dậy đi, nhịp chân đời vẫy gọi
Chuyện hôm qua đã vùi kỹ trong đêm
Chuyện ngày mai khoan nghĩ tới đi em
Hãy hưởng trọn ngày hôm nay trước đã

Mỗi ngày sống cũng tựa là phép lạ
Sẽ đổi thay, chuyển mới trái tim ta
Em nhìn kia, tuyết trắng cũng đậm đà
Bởi ánh nắng đã chạm vào truyền sức

Thức dậy đi, đừng để hồn rấm rức
Chuyện buồn đau quá khứ cũng đi qua
Mỗi một ngày là mỗi một nụ hoa
Em hãy sống để hoa bừng nở rộ

Nguyên Đỗ

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 23:41:51 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 06.02.2007 09:04:41 (permalink)
0





Đêm Thao Thức


Nguyên Đỗ


Những đêm thức tôi thả hồn mơ tưởng
Phương trời nào, tận bãi cát biển Đông
Nhớ quê hương tâm trí cứ xoay vòng
Từng kỷ niệm vụt thoáng về hiện diện

Anh có nhớ những lần trên bãi biển
Cả một vùng cát trắng rộng mênh mông
Bầy trẻ thơ đùa giỡn chạy long nhong
Nhặt vỏ ốc, đuổi cua, còng, nghịch cát

Trời hanh nắng, cơn gió về thật mát
Biển muôn đời nhấp nhô sóng trong xanh
Biển ru ta những giấc mộng đẹp lành
Biển chất chứa tình dân ta mặn ngọt

Chim hải yến trên trời cao cất hót
Gọi đại dương, gọi những cánh buồm xa
Bao nhiêu năm từ buổi ấy xa nhà
Biển vẫy gọi mà ta về chẳng được

Ta thao thức tấm lòng đau rưng rức
Nỗi tư hương không dấy động mà vương
Sóng nhớ nhung uà ập, cõi vô thường
Quê ta đó chập chờn trong giấc ngủ

Xe cát mãi, dã tràng ơi, chẳng đủ
Ta ghi hoài, viết mãi tiếc chi công
Ta ước mơ ngày đó sớm mai hồng
Nhặt vỏ ốc, nhìn Dã Tràng quê Mẹ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 07.02.2007 11:56:17 (permalink)
0
Sẽ Có Một Ngày
Nguyên Đỗ

Sẽ có một ngày em và anh sẽ hiểu
Tại làm sao như thế, tại sao vầy
Tất cả điều khó chấp nhận hôm nay
Trăm giải thích mãi còn như vẫn thiếu

 
Sẽ có một ngày em và anh sẽ hiểu
Những chia tay những gặp gỡ yêu thương
Những mặn nồng những cay đắng vấn vương
Trăm mẫu chuyện mãi còn như vẫn thiếu

 
Sẽ có một ngày em và anh sẽ hiểu
Những bài thơ những khúc nhạc buồn vui
Những tiếng cười những tiếng khóc ngậm ngùi
Trăm cung điệu mãi còn như vẫn thiếu

 
Sẽ có một ngày em và anh sẽ hiểu
Biết đâu chừng Tạo Hóa dẫn đưa ta
Thử thách ta giữa cuộc thế sơn  hà
Làm nhân chứng của tình thương rộng lớn

 
Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2007 15:41:11 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 09.02.2007 13:34:39 (permalink)
0
Anh BạnTôi
Nguyên Đỗ


Anh bạn tôi, người miền Tây thứ thật
Sống miệt vườn Rạch Giá đất phù sa
Lúc làm thơ bao giờ cũng mặn mà
Nhưng nói chuyện chao ơi nghe thật đã

 
Anh bạn tôi thích dùng những chữ lạ
Nghe buồn cười, thích thú, vỡ bụng thôi
Rặn ra thơ cả tiếng đã xong "gồi"
Tôi trọ trẹ kha khả vui đùa nghịch

 
Tôi Bắc "gặt" sinh lạc vào đất trích
Thôn Tha La, xóm đạo ở Tây Ninh
Mới sinh ra đã nghe đọc thơ tình
Nên khi lớn đam mê vào hạng nặng

 
Nội quy viết không được đề tên tặng
Riêng một người,  tôi tặng hết miền Tây
Anh bạn tôi lỡ có đọc bài này
Sẽ hiểu ngay bài này cho anh đó

 
Con cá "gô" cứ bắt bỏ vào "gổ"
Huynh đệ mình làm bữa nướng trụi nha
Mấy xị "gụ" cho ấm giọng đậm đà
Rồi hãy đứng ngâm thơ tình sảng khoái

 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 05:12:16 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.02.2007 05:16:36 (permalink)
0
Nắng Xuân

Nắng xuân vàng hoa lá
Rơi trên cành trúc xanh
Nắng xuân về muôn ngã
Rải mơ gieo mộng lành

Trẻ thơ nhìn mơ ước
Tình nhân nhìn yêu thương
Mùa xuân hồng hạnh phúc
Nhạc xuân vạn nẻo đường

Xuân về trong lòng Mẹ
Xuân về nơi chốn xa
Mùa xuân mau về nhé
Trên mảnh đất quê Cha

Trên cao tầng mây trắng
Én tung bay từng bầy
Đem theo ngàn tia nắng
Trải xuống đường mơ say

Mùa xuân về rồi đấy
Em hãy cùng với anh
Nhịp xuân hồng nhún nhảy
Vào trong cõi mộng lành

Nguyên Đỗ

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 09:36:57 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 10.02.2007 13:50:55 (permalink)
0
Nhận / Trả


Nguyên Đỗ



Thương hay ghét, giận hay từ em nhỉ
Lúc nhận thơ mừng quýnh nhất nhì anh
Bỗng chiều về em viết "Trả lại anh!"
Ôi con gái ghen tương là số dzách

 
Thơ anh viết nét hồn thơ trong sạch
Viết cho ai, ai biết, chỉ Nàng Thơ
Em bảo rằng phải viết tặng riêng cơ
Đã cho em không thể trao người khác

 
Thơ là thơ, có gì mà đổi chác
Viết cho em hay ai cũng vậy thôi
Viết đều tay theo từng nhịp bồi hồi
Ý thơ đến, lẽ nào không viết được

 
Anh thưở nhỏ, vốn học trường dì phước
Chia sẻ chung, không dám tặng riêng ai
Cái gì riêng không khéo hóa thiên tai
Họa kéo đến biết đâu ngăn cản lại

 
Anh rất sợ quen những nàng con gái
Giăng hàng rào, cắm dậu, nhận làm riêng
Anh như mây, như gió, sợ bị xiềng
Nên bay mãi chẳng dám gần ai cả

 
Em giận ư, em trả thì em trả
Cho đi không chẳng có chút gì mong
Tình bạn thân vẫn giữ mãi trong lòng
Khi nguôi giận em cứ về lấy lại

 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 09:40:59 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 10.02.2007 19:57:49 (permalink)
0
Lãng Trí Hay Quên
Nguyên Đỗ


Hôm qua vội, anh quên không từ giã
Em gởi thư nhắc nhở, giật mình đau
"Lời chúc vui cuối tuần của em đâu?"
Ý chết anh, trẻ hay già lãng trí

 
Trẻ? Chẳng trẻ, chắc xồn xồn rồi nhỉ
Cái tuổi già xồng xộc đến như chơi
Vội vàng anh viết thơ nhé vài lời
Bào chữa tính thẩn thơ quên ngớ ngẩn

 
Sợ mai mốt không chừng chẳng cẩn thận
Lại vẩn vơ lẩn thẩn lạc luôn em
Nhìn mặt trời lại bảo ánh trăng đêm
Em sợ hãi đưa vào tâm thần viện

 
Nhận hay trả, nghịch đùa chơi chẳng tiện
Em gởi thư ấm ức ghét anh ghê
Ừ thì thôi anh rút lại đây nè
Đừng ghét nhé, nói thương yêu dịu ngọt

 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 11.02.2007 09:08:17 (permalink)
0
Tiếng Hát Em


Tiếng hát em ngân nga trong đêm dài
Anh lắng nghe từng nốt nhạc âm giai
Tiếng ca vang mặn mà trong đêm vắng
Anh theo từng nỗi nhớ, nét men say

Đêm từng đêm lắng nghe lời em hát
Hồn lâng lâng theo mây gió hồi hương
Như đâu đây cánh đồng sen ngào ngạt
Như đâu đây tiếng chuông trên giáo đường

Đêm từng đêm nghe lời em thánh thót
Lòng lâng lâng từng đợt sóng Cửu Long
Như đâu đây bưởi Biên Hòa dịu ngọt
Như đâu đây đồng lúa trổ đòng đòng

Tiếng hát em từ quê hương dấu ái
Vang trong đêm, rất gần gũi, như mơ
Anh lắng nghe, tiếng sóng nhỏ bên bờ
Thấy sông Hậu lặng lờ trôi ra biển

Mặc tất cả bây giờ đã đổi biến
Tiếng hát em trầm ấm với yêu thương
Hát đêm nay, hát mãi chớ nên ngừng
Sợ sáng mai thức dậy không nghe được

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 11.02.2007 12:12:56 (permalink)
0
Từng Nỗi Nhớ

Mỗi nỗi nhớ một bài thơ
Nhớ nhiều thành cả tập thơ tặng Người
Nhớ nhung hoài mãi chẳng vơi
Nhớ như chim én nhớ trời nắng xuân

Hôm nay trời nắng trong ngần
Lạnh về héo hắt cuối tuần người thưa
Nhớ ai viết mãi chẳng vừa
Viết ba trang giấy vẫn chưa hài lòng

Xa ai lạnh tựa mùa đông
Lạnh ngoài da, lạnh trong lòng sáng đêm
Giả như tim chạm trái tim
Nhịp rung loạn xa chết chìm cả hai

Xa nhau ngày tháng thật dài
Ngày như vô tận đêm dài vô biên
Nhớ ai quay quắt liên miên
Nhớ chi mà nhớ cuồng điên thế này

Không tình không rượu cũng say
Bởi chăng say nhớ độ dày mấy ly
Một niềm nhớ, nỗi sầu bi
Mười trang giấy trắng tay ghi nhập nhoè

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.02.2007 02:22:31 (permalink)
0



Xuân Diễm Thi

Xuân mãi kiêu sa mãi mặn mà
Mãi là nữ chúa của hồn ta
Là trăng thơ mộng, ngôi sao sáng
Là ánh bình minh, diễm ảo hoa

Xuân mãi trinh trong mãi diệu kỳ
Mãi là mái ấm chẳng phân ly
Quê hương vĩnh cửu trong đời tạm
Điệu nhạc lời ca khúc diễm thi

Xuân mãi hồng mơ mãi dạt dào
Ong về nắng ấm lá xôn xao
Bướm bay vờn lượn chào hoa thắm
Muôn cánh nở tươi dưới nắng đào

Xuân mãi trầm bay thơm ngát hương
Mùa xuân vĩnh viễn khắp muôn đường
Xuân gieo hạnh phúc yêu thương mãi
Xuân thắm bền lâu tỏa bốn phương

Nguyên Đỗ
Ngo Huu Doan 12.02.2007 09:16:51 (permalink)
0
Hi!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/B43D62A2D3514794B356B29F039A9074.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 12.02.2007 14:59:12 (permalink)
0
Wow, cây mai đẹp quá, cám ơn anh Ngô Hữu Đòan nhé!
 
 
Chúc Ngủ Ngon, Tội Lỗi


Gặp nhau chửa kịp nói
Em đã chúc ngủ ngon
Mới có bảy giờ tối
Đêm nay mộng chẳng tròn

Anh đâu phải gà nhỉ
Leo chuồng tự chiều hôm
Anh số làm thi sĩ
Thức khuya, dáng gầy còm

Anh mãi nhìn tinh tú
Đi tìm ánh trăng vàng
Đi tìm lời tình tứ
Sưởi ấm hồn mơ hoang

Chúc ngủ ngon: Tội lỗi
Chắc không muốn nhỏ to
Tâm sự trong đêm tối
Sợ lên giường ngẩn ngơ?

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 15:04:19 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 12.02.2007 14:59:53 (permalink)
0
Tìm Nhau Trong Nỗi Nhớ


Tìm nhau trong nỗi nhớ
Lúc trăng treo đỉnh đầu
Hồn mơ theo mây gió
Nhớ nhung nhau dài lâu

Vì sao không biết nữa
Mãi chắt chiu tìm nhau
Lời yêu chưa dám hứa
Mãi bâng khuâng về đâu

Ta tìm hoài bóng nhau
Giữa cuộc đời biển dâu
Hồn ta như biết rõ
Tiếng tơ lòng nhiệm mầu

Tìm nhau cho bớt nhớ
Đọc thơ nhau gặp nhau
Có khi nào vương nợ
Rơi sâu vào vực sầu

Trao nhau lời bóng gió
Mây đưa về mãi đâu
Lời yêu chưa dám tỏ
Mai sau sợ mãi đau

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 285 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9