Suối Nguồn Thơ
Đôi Bướm Tình Nhân
Vừa chợp mắt em chập chờn hiện đến
Anh thẩn thờ nhung nhớ biết là bao
Dáng nàng thơ trong áo lụa hoa đào
Chợ Bolsa, chợ Eden, chợ Huế
Tà áo mộng mái tóc dài e lệ
Những con đường thơm ngát cánh hoa bay
Những con đường phượng tím sắc khoe đầy
Những con đường hoa sứ sân trường cũ
Vừa chợp mắt thấy em về tình tự
Thoáng hương nồng phảng phất rất thân quen
Tiếng nhạc vàng trìu mến dậy say men
Đôi cánh bướm dịu dàng bay vào mộng
Bướm tình nhân nhởn nhơ trong vườn rộng
Ngạt ngào thơm quyến luyến chẳng rời nhau
Trong vườn xuân đang rực rỡ muôn mầu
Thắm muôn hoa lễ Tình Yêu vĩnh cửu
Nguyên Đỗ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 07:14:28 bởi Viet duong nhan >
Hôn Rất Thật
Ơ lạ nhỉ thế nào là hôn thật?
Chạm đôi môi, chạm vào má mới hôn?
Có nụ hôn không chạm cũng dập dồn
Hơi thở nóng còn hơn va chạm lửa
Hôn bằng mắt với cái nhìn chan chứa
Trọn ân tình ẩn lời hứa mai sau
Có nụ hôn ngọt hơn cả vị dâu
Đang chín đỏ bằng nụ cười âu yếm
Hôn rất thật, không nhiều nhưng chẳng hiếm
Mỗi khi mình bất chợt nhận ra nhau
Mỗi khi mình nhung nhớ đáy hồn sâu
Hiện hình ảnh người thương thầm kín đó
Hôn thành thật dù chỉ là gởi gió
Cũng ngọt say, cũng chan chứa, đam mê
Nụ hôn nồng, nụ hôn nhẹ bên hè
Nụ ân ái đưa nhau vào hạnh phúc
Nguyên Đỗ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 11:53:40 bởi Huyền Băng >
Bão Tuyết
Nguyên Đỗ Gió tuyết tạt qua thổi lạnh lùng
Sáng ra rơi mãi tuyết không ngừng
Cào cào xúc xúc không sao xuể
Tuyết hỡi bao giờ mới chịu ngưng Bão tuyết từ đâu thổi tới đây
Đường xe lầy lội tuyết dâng đầy
Xe nằm đây đó không đi được
Bó gối vào nhà lạnh cóng tay Tuyết trắng mênh mông cả một vùng
Nhớ người nhớ lắm nhớ mông lung
Phải chi em đến Yêu Thương nhỉ
Xe kẹt tối nay hết lạnh lùng Bên ấy tháng này tuyết có rơi
Em nhìn tuyết trắng nở bên trời
Không chừng khen đẹp và mơ mộng
Chẳng phải như anh xúc hụt hơi Nếu mai bớt lạnh đắp hình em
Nàng tiên áo trắng giữ hoa sen
Dù cho tối lạnh hay bùn đục
Em vẫn sáng trong tựa ánh đèn
Nguyên Đỗ
Feb 13th, 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 19:20:00 bởi Nguyên Đỗ >
Chút Xuân Năm mới muôn hoa nở Xuân cười tự lòng ta Xin gửi người xa xứ Một chút Xuân Quê nhà…!
Hôm nay ngày lễ tình nhân Chúc bạn Nguyên Đỗ ngập tràn Tình Yêu! Mùa xuân đến Hạnh phúc nhiều Niềm vui, Sức khoẻ, mọi điều đều may! Trăng Quê!
Tái Phạm
Mỗi lần giận, em bỏ đi vài bữa
Rồi trở về nũng nịu giảng hòa vui
Áp ngực anh nghe trọn nhịp ngậm ngùi
Hôn âu yếm thay vì lời xin lỗi
Anh hối hận như một người phạm tội
Quỳ bên em sám hối nhất định chừa
Kiếp đời thơ khổ ải biết hay chưa
Cũng gian khó cưu mang ngần ấy chữ
Viết lãng mạn tựa như là tình tự
Viết lửng lơ lạc giữa đất trời thơ
Bắt lỗi anh, anh nhận tội hứa chừa
Nhưng có lẽ một ngày anh tái phạm
Bởi trong máu mãi sóng cuồng rung cảm
Nên lời thơ bộc phát những yêu thương
Tự nhiên như táo chín đỏ bên đường
Dẫu không hái, khó tránh lòng khao khát
Nguyên Đỗ
Vâng, Lễ Tình Nhân
Nguyên Đỗ Vâng hôm nay Lễ Tình Nhân
Chúc em, anh, chị xa gần đó đây
Niềm vui tràn ngập trọn ngày
Đem theo hạnh phúc tương lai tươi hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 23:44:00 bởi Nguyên Đỗ >
Mừng Xuân Ca Sĩ
Dáng thôn nữ áo bà ba ngày Tết
Tóc thả dài cốt cách vẻ thần tiên
Che trước vai hai suối tóc ngoan hiền
Sáng mồng một tưởng gặp người sơn nữ
Em cất hát những lời ca tình tự
Những mùa xuân hạnh phúc rộn nơi nơi
Những mùa xuân chan chứa rất tình người
Anh dụi mắt tưởng mình còn trong mộng
Sáng mồng một rạng ngày tươi hy vọng
Gặp em đây sẽ hên cả một năm
Những bài thơ réo rắt gọi âm thầm
Chợt bừng tỉnh ào ào tuôn như thác
Tặng nhau nhé những bài thơ khúc nhạc
Tiếng hát em còn vang mãi dài lâu
Ánh mắt em tràn hy vọng muôn mầu
Em chim én đem mùa xuân ánh nắng
Tặng em nhé bài thơ tình lãng mạn
Cho đời em mãi mãi đẹp như thơ
Cho tương lại trọn vẹn những ước mơ
Sống hạnh phúc tiếng hát thiên thanh mãi
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 21:12:15 bởi Nguyên Đỗ >
Bánh Chưng, Mứt Quà Tết
Trời đông giá tự dưng từng đồi tuyết
Mọc khắp nơi cản mắt ngó nhìn nhau
Bãi đậu xe thành núi tuyết tinh màu
Hai ngày nghỉ, chao ơi... lo xúc tuyết
Tối đo giường cứ nằm dài mỏi mệt
Lưng đau tê chuẩn bị đón sang xuân
Mắt lim dim mơ đến buổi cuối tuần
Nghỉ dưỡng sức ai ngờ đâu tuyết đổ
Một màu trắng mênh mông ôi thật khổ
Sáng hôm nay lại cào, xúc tuyết rơi
Tuyết ở đâu mù mịt khắp cả trời
Mới xúc đó lại dày cao như cũ
Đêm ba mươi mắt nặng chì muốn ngủ
Ráng mở to chào đón chúa xuân sang
Thật cũng may, bánh chưng mứt khói nhang
Quà tặng quí từ Cali gởi đến
Chiếc bánh chưng vuông vắn còn trọn vẹn
Sen Huế xinh trông vừa đẹp vừa ngon
Cúng gia tiên phù trợ cả năm tròn
Quà, công sức, tấm lòng thành ngày lễ
Viết bài thơ cùng ai như kể lể
Sớ táo quân báo cáo với trời cao
Tuyết ở đâu rơi mãi, khổ không nào
Vui đón Tết, nhìn tuyết hoài ngao ngán
Nguyên Đỗ
Nợ Nàng Thơ
Anh nợ nàng thơ bản tango
Cứ lần lữa mãi trái tim khờ
Hẹn hoài hẹn hủy chưa ăn ý
Nàng giận bảo sao cứ bắt chờ
Dạ vũ mùa xuân anh đã liều
Mời nàng thơ nhảy rất cao siêu
Trên sàn nàng nhún ôi điêu luyện
Say đắm người ta với diễm kiều
Quấn quýt bên nhau suốt cả đêm
Nhạc tango rộn phút êm đềm
Choàng eo tay nắm trong ngây ngất
Anh nhảy trọn đêm chỉ với em
Quá mãi nửa đêm nhạc mới ngừng
Ngỡ ngàng hai đứa vẫn chưa ngưng
Chợt nhìn thiên hạ đang chăm chú
Bỗng thấy bừng lên chút thẹn thùng
Tình ca Nam Mỹ nhẹ ươm mơ
Lả lướt chơi vơi đến dật dờ
Mộng mị mọc mời say đắm lắm
Đêm về chân bước nhớ đường thơ
Nguyên Đỗ
Chào, Sáng Sớm Nguyên Đỗ Chào, sáng sớm, anh lại vào thăm đấy
Tìm thơ em, anh đọc, chẳng tăm hơi
Em bên kia không biết khóc hay cười
Cứ thinh lặng cho hồn anh bối rối Chờ, vĩnh viễn, anh cũng chờ sáng tối
Nàng thơ đi, ở lại, cánh bay cao
Hồn anh theo cánh gió cứ dạt dào
Quyện mây trắng lạc bầu trời huyễn mộng Tìm, em nhé, tìm nhau trong cuộc sống
Dù cách xa, vạn ngã rẽ, trăm sông
Như đám mây còn mãi mãi phiêu bồng
Tìm non nước một thời mây đã ghé Mộng, trăng gió, mỗi đêm về kể lể
Vạn vì sao lấp lánh khúc tình ta
Mảnh hồn ta hòa nhập với sơn hà
Chứng tích mãi buổi rồng tiên hội ngộ Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 10:26:40 bởi Nguyên Đỗ >
Em Chờ, Anh Đợi
Em đứng chờ và anh còn mãi đợi
Chuyện chúng mình chờ đợi viết sao xong
Chuyện đợi chờ, chuyện trông ngóng trong lòng
Viết mãi mãi có bao giờ hết được
Đừng vặn vẹo hỏi ai chờ ai trước
Có nói đâu mà biết trước hay sau
Dù thế nào, hai đứa đang chờ nhau
Chắc cũng đủ thấm sâu tình tri kỷ
Đừng hiếu kỳ, đừng hỏi dò thật kỹ
Chờ khi nào, chờ nhau đến bao lâu
Nếu như anh, chờ đến... cuối địa cầu
Nhưng em ạ biết đâu mình lạc lối
Nên hai đứa cứ mãi hoài đứng đợi
Chờ tình yêu đôi lứa sẽ lên ngôi
Cho trăng sao trong đêm tối rạng ngời
Cho hạnh phúc như vầng dương rạng rỡ
Nguyên Đỗ
Mời anh chị em ghé qua nghe bài thơ do nhạc sĩ Tống Hữu Hạnh phổ nhạc và ca sĩ Phương Dung hát:
http://www.trinhnu.net/t/tonghuuhanh/?action=Music&case=view&musicId=6482
Dừng L
ại Ở Quá Khứ Nguyên Đỗ
Khi tất cả hướng về thời trước mặt
Hay bây giờ, trong hiện tại, tương lai
Chỉ có ta dằng dẵng tháng năm dài
Dừng ở lại ở một thời xa lắc
Chỉ có ta hồn vẫn trầm u mặc
Sống lại thời tình yêu đậm đam mê
Ở một thời Người ngóng đợi ta về
Thời bướm lạ trong vườn hoa bay lượn
Con bướm trắng bay vèo theo gió cuốn
Chỉ còn ta chới với giữa vườn hoa
Con bướm xinh quên ánh nắng chan hòa
Đi đâu nhỉ, liệng chân trời viễn xứ
Ta vẫn đi những con đường tình tự
Dưới trăng sao hai đứa bước mộng mơ
Ta vẫn đi dạo quanh mãi bờ hồ
Tưởng nhớ lại bóng người xưa đã vắng
Chỉ có ta trong chuỗi ngày trầm lặng
Dừng bên đời, ở quá khứ, mà thôi
Thời yêu thương mật ngọt đã qua rồi
Người xa lạ tháng ngày nào quên mất
Tình yêu ta: con bướm tình chân thật
Lạc mất rồi, theo gió cuốn mây trôi
Chỉ có ta trông ngóng mãi chẳng thôi
Thiên đường cũ mất rồi không dấu vết
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Hôn Rất Thật
Ơ lạ nhỉ thế nào là hôn thật?
Chạm đôi môi, chạm vào má mới hôn?
Có nụ hôn không chạm cũng dập dồn
Hơi thở nóng còn hơn va chạm lửa
Hôn bằng mắt với cái nhìn chan chứa
Trọn ân tình ẩn lời hứa mai sau
Có nụ hôn ngọt hơn cả vị dâu
Đang chín đỏ bằng nụ cười âu yếm
Hôn rất thật, không nhiều nhưng chẳng hiếm
Mỗi khi mình bất chợt nhận ra nhau
Mỗi khi mình nhung nhớ đáy hồn sâu
Hiện hình ảnh người thương thầm kín đó
Hôn thành thật dù chỉ là gởi gió
Cũng ngọt say, cũng chan chứa, đam mê
Nụ hôn nồng, nụ hôn nhẹ bên hè
Nụ ân ái đưa nhau vào hạnh phúc
Nguyên Đỗ
______________________________________________________________
Con Dấu Chữ O Tròn
Những nụ hôn chẳng làm nên nỗi nhớ
tí son môi thì có vị hương gì
chút hơi thừa trong vuông khăn gấp nhỏ
quay lưng rồi gió sẽ thổi khô đi
Những nụ hôn chưa làm nên tích sử
biết bao nhiêu trải nghiệm / biết bao người
chút đắm say đo chẳng bằng nỗi sợ
sợ ( có ngày !) sưng tấy vết xâm môi
Nhưng nụ hôn có thể là kỷ niệm
mỗi vệt bầm / này / một vết thương / đau
khi đôi mắt không thể còn dấu diếm
sau chia ly lại có một bắt đầu
Và tình yêu cứ bắt đầu như thế
trong tia nhìn / là sửa soạn nụ hôn
em đắm đuối đã quen rồi luật lệ
uốn đôi môi thành cái dấu mộc / o / tròn
nguyetthao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 18:10:06 bởi nguyệt thảo >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: