Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 285 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 26.02.2007 08:12:44 (permalink)
0
Chất Thơ Tình Yêu


Em hay hỏi sao anh viết nhiều thế?
Có khi nào ngưng viết sống hôm nay
Anh mỉm cười quá khứ hoặc tương lai
Đối với anh tất cả thành như một

Anh chẳng sống ở một thời mất hút
Anh chẳng chờ sống thật ở tương lai
Vì với anh cuộc sống ở mỗi ngày
Anh sống trọn, giờ rảnh rỗi thơ thẩn

Chuyện viết / ngưng, đừng để tâm vướng bận
Vì em là chất bổi cháy nồng thơ
Có thể nào anh quên được bao giờ
Khi lửa tắt, tro sẽ tàn nguội lạnh

Anh sẽ viết cả những khi cô quạnh
Cả khi vui hạnh phúc cạnh bên em
Cả khi buồn thương nhớ những ngày đêm
Tình yêu chính là chất thơ nhựa sống

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 26.02.2007 15:45:08 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyệt thảo


Con  Dấu  Chữ  O   Tròn

Những  nụ  hôn chẳng  làm  nên  nỗi nhớ
tí  son  môi  thì  có  vị  hương  gì
chút  hơi  thừa  trong  vuông  khăn  gấp  nhỏ
quay  lưng  rồi    gió   sẽ thổi khô  đi
 
Những  nụ  hôn  chưa làm  nên  tích  sử
biết  bao  nhiêu  trải  nghiệm  /  biết  bao  người
chút  đắm  say  đo  chẳng  bằng    nỗi sợ
sợ  ( có  ngày  !)  sưng  tấy  vết  xâm  môi
 
Nhưng  nụ  hôn  có thể  là    kỷ  niệm
mỗi  vệt  bầm  / này / một  vết  thương  /  đau
khi đôi  mắt  không  thể  còn  dấu  diếm
sau  chia  ly  lại  có  một  bắt  đầu

 Và  tình  yêu  cứ bắt  đầu  như  thế 
trong  tia  nhìn  /  là  sửa  soạn  nụ  hôn
em đắm  đuối  đã  quen  rồi  luật  lệ
uốn   đôi  môi  thành   cái   dấu  mộc  /  o   /  tròn 

nguyetthao


Những Triện Son /0/ Tròn
 
Những triện son /0/ tròn tựa đôi môi thắm đỏ
Có thể chẳng là gì với những kẻ đi qua
Những triện son /0/ của kẻ kính yêu hoa
Sẽ nở mãi trong hồn người yêu dấu

 
Những triện son môi hồng không đóng ẩu
Chỉ dành cho một kẻ thật yêu thôi
Để trăm năm còn cảm thấy bồi hồi
Đễ mãi mãi tâm hồn không sám hối

 
Những triện son /0/ xin dâng người chẳng đổi
Dấu ân tình niêm kín với thời gian
Nốt nhạc son truyền cảm thật chứa chan
Ghi thật đậm vào hồn nhau mãi mãi

 
Những triện son /0/ ướp hương trầm bùa ngải
Cho một đời nhung nhớ mãi nhau luôn
Khi sướng vui hay lúc khổ đau buồn
Dấu son đỏ thôi thúc mình hạnh phúc


 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2007 15:48:06 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.02.2007 13:35:01 (permalink)
0
Hiện Hữu Trong Tim

Em có mặt hay là em đang vắng mặt
Em vẫn hằng hiện hữu ở tim anh
Em vẫn là mưa, nắng, gió, hương lành
Khơi gợi đủ những mùa xưa kỷ niệm

Tình tri kỷ xưa nay thường họa hiếm
Hai đứa mình em nhỉ đã bao năm
Mình cũng qua những khúc đoạn thăng trầm
Nên trân quí những gì mình đang có

Anh cũng khổ khi em gặp đau khổ
Anh cũng mừng khi em được tin vui
Anh lệ tràn khi em khóc ngậm ngùi
Dù gần gũi hay là đang hai lối

Em hiện hữu rạng bình minh, chập tối
Em vầng trăng soi sáng cõi hồn thơ
Em ngôi sao hướng dẫn quãng đường mơ
Hương trầm ngát trong tin yêu vĩnh cửu

Nguyên Đỗ

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2007 15:25:30 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 01.03.2007 04:59:27 (permalink)
0
Lời Chân Thật

Đâu cần nói những lời thơ viết sẵn
Hãy chân thành cất tiếng tự trái tim
Như lời anh bật nhớ viết thương em
Muốn gặp lắm, tìm nhau trong mộng tưởng

Đâu cần viết những lời văn vay mượn
Viết đơn sơ mộc mạc tự tim em
Anh động lòng rung cảm mỗi hằng đêm
Một câu viết từ hồn em tự xuất

Đâu phải viết tràng giang như trần thuật
Chỉ một lời ngắn gọn, chỉ một câu
Hai trái tim, hai khối óc tâm đầu
Vẫn truyền được những gì đang muốn nói

Đâu phải thúc đâu phải chờ, theo dõi
Cứ tự nhiên, bộc bạch kể nhau nghe
Anh hằng thương hằng quý mến em nè
Yêu thương mãi chẳng bao giờ hết được

Nguyên Đỗ


*********************

Tự Điển Tình Yêu

Trong tình yêu, đâu có cần tự điển
Giữa chúng mình tất cả mới tiên phong
Đâu có cần tra sách chuyện sóng lòng
Tim rung cảm khúc nhạc tình rúng động

Người đọc sách không thực hành trống rỗng
Trong tình yêu phải liều lĩnh thương yêu
Đâu có nghe chuyện thực tập yêu chiều
Nhát như thỏ, đành ngồi trong một xó

Đành là phải tìm hiểu cho thực rõ
Khi chắc rồi phải mạnh dạn yêu thương
Cứ dậm chân, tra sách, đứng bên đường
Nhìn thiên hạ dập dìu mình trễ chuyến

Trong tình yêu, mình trước tiên tự nguyện
Đừng chần chừ điều kiện nọ điều kia
Trong tình yêu cũng thức sớm về khuya
Lo kỹ quá sớm thành con mọt sách

Nguyên Đỗ

**********************

Đừng Giận Nhé


Đừng giận nhé, anh chỉ đùa viết nghịch
Em cứ tra tự điển trích thơ yêu
Cứ gởi anh mỗi tối thật là nhiều
Chúng mình nghĩ mình đang yêu say đắm

Đừng giận nhé, một ngày qua thật chậm
Chỉ mong về thấp thoáng thấy hình em
Như đêm nay thấp thoáng ánh trăng đêm
Trên cao vút sau làn mây duyên dáng

Đừng giận nhé, tưởng tượng đi trên cảng
Hai đứa mình nhìn sóng nước mênh mông
Mơ tình yêu một ngày đó phiêu bồng
Đưa hai đứa đi tìm vùng mộng ước

Đừng giận nhé, đêm nồng hương hạnh phúc
Nụ cười em còn mãi mọng trên môi
Ghế công viên mình thong thả hãy ngồi
Cho ngọt lịm khi mình mi nhau nhé

Nguyên Đỗ
Quynhnguyen 01.03.2007 07:35:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Hiện Hữu Trong Tim

Em có mặt hay là em đang vắng mặt
Em vẫn hằng hiện hữu ở tim anh
Em vẫn là mưa, nắng, gió, hương lành
Khơi gợi đủ những mùa xưa kỷ niệm

Tình tri kỷ xưa nay thường họa hiếm
Hai đứa mình em nhỉ đã bao năm
Mình cũng qua những khúc đoạn thăng trầm
Nên trân quí những gì mình đang có

Anh cũng khổ khi em gặp đau khổ
Anh cũng mừng khi em được tin vui
Anh lệ tràn khi em khóc ngậm ngùi
Dù gần gũi hay là đang hai lối

Em hiện hữu rạng bình minh, chập tối
Em vầng trăng soi sáng cõi hồn thơ
Em ngôi sao hướng dẫn quãng đường mơ
Hương trầm ngát trong tin yêu vĩnh cửu

Nguyên Đỗ


r

 
Khắc dấu...tình buồn....
 
Dù tình buồn lỡ làng duyên đôi lứa
Nhưng hương yêu vẫn thoang thoảng đâu đây
Trái tim côi đọng mãi dáng hao gầy
Làn tóc bay dịu dàng khơi nỗi nhớ
 
Ngày xưa đó hai tim chung nhịp thở
Bao vui buồn ngọt đắng cùng sẻ đôi
Nguyện chung tay sóng bước trên đường đời 
Dẫu chông gai gập ghềnh nhiều gian khó
 
Lời thề ấy vội vàng bay theo gió
Anh ra đi bỏ lại tôi...người dưng....
Lòng ngu ngơ bước chân mãi ngập ngừng
Kể từ đây vạn nẻo đời cô lẻ.....
 
Đã bao đêm thầm nguyện cầu khe khẽ
Đời vui tươi hạnh phúc đến cùng ai
Còn thân ta quạnh quẽ tháng năm dài
Vẫn cam chịu bởi tình xưa.... khắc dâú.....
 
QN
1/3/2007
 
Lâu lâu vô phá NĐ chút xiú..... Đừng chê mấy con nhái cuả QN nha
Nguyên Đỗ 02.03.2007 04:59:40 (permalink)
0
Góc Nhỏ Thiên Đường
Nguyên Đỗ

Góc nhỏ hồn anh ngan ngát hương
Phải chăng thoang thoảng mộng thiên đường
Tình yêu chan chứa trong vườn mộng
Cho động tình em gây vấn vương



Góc nhỏ hồn anh dáng dấp ai
Đường mơ xứ Huế nét trang đài
Cô công chúa nhỏ cười e ấp
Áo trắng tung bay quyện gót hài

Góc nhỏ hồn anh chan chứa tình
Thương người con gái đất Thần Kinh
Chiều trên Đại Nội hương trầm ngát
Nắng dịu nhẩn nha bước một mình

Từ đó hồn anh một dạt dào
Đi ngang Thượng Tứ rộn xôn xao
Tìm trong vạt nắng nàng công chúa
Áo trắng vương vương dưới nắng đào

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 05:08:18 bởi Nguyên Đỗ >
Quynhnguyen 02.03.2007 07:45:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Góc Nhỏ Thiên Đường
Nguyên Đỗ

Góc nhỏ hồn anh ngan ngát hương
Phải chăng thoang thoảng mộng thiên đường
Tình yêu chan chứa trong vườn mộng
Cho động tình em gây vấn vương



Góc nhỏ hồn anh dáng dấp ai
Đường mơ xứ Huế nét trang đài
Cô công chúa nhỏ cười e ấp
Áo trắng tung bay quyện gót hài

Góc nhỏ hồn anh chan chứa tình
Thương người con gái đất Thần Kinh
Chiều trên Đại Nội hương trầm ngát
Nắng dịu nhẩn nha bước một mình

Từ đó hồn anh một dạt dào
Đi ngang Thượng Tứ rộn xôn xao
Tìm trong vạt nắng nàng công chúa
Áo trắng vương vương dưới nắng đào

Nguyên Đỗ


Mộng ảo
 
Thoảng nhẹ bên thềm Dạ Lý Hương
Hồn say mộng ảo chốn hoang đường
Hư hư thực thực đâu tình thắm ???
Chẳng biết mơ tàn nợ có vương???
 
Lòng này trót đã nhớ thương ai
Bởi kém cao sang thiếu nét đài
Mới chẳng cùng người duyên kết nối
Tim đau khắc mãi một hình hài
 
Người ơi có biết những ân tình ???
Gói ghém bao ngày...phải lặng thinh (*)
Nấc nghẹn con tim....rồi bật khóc
Môi cười mặn chát tủi thân mình
 
Trí mãi ngu ngơ  nhớ dạt dào
Lòng sầu khiến dạ cũng lao xao
Nhưng thôi....chẳng nợ duyên không có
Tủi phận mà thương kiếp má đào
 
QN
2/3/2007

(*)....Q xin thế chữ "thinh " cho chữ "kinh " của Anh nghen.Vì...với chữ đó thì Q bị "bí " rồi

Mượn vần của ND nghen.Vài hàng dzí ND cho vui

Chao ơi!
 
Tỷ hay muội đây hạ sát ván luôn, ý lỡ tay, họa sát chữ luôn, khâm phục!
 
Tỷ/muội cứ tự nhiên xem Suối Nguồn Thơ là nhà chung tự do ra vào hen, cửa không đóng, then không cài. Chúc QN vui vẻ!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 09:00:48 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 02.03.2007 09:03:35 (permalink)
0




Hình Ảnh Tình Yêu


Nguyên Đỗ



Undoubtedly, we become what we envisage.
Không mảy may nghi ngờ gì là ta trở nên những gì ta suy tưởng
Claude M Bristol

 
Hình Ảnh Tình Yêu
 
Em ạ, sáng nay, đã rõ ràng
Anh chờ em mãi, nhớ mênh mang
Đừng buồn đừng khóc so sánh nhé
Yên trí học hành thật giỏi giang

 
Suy nghĩ của ta sẽ dẫn đường
Nghi ngờ không tốt, lệ sầu vương
Bạn bè rộng rãi, yêu thương một
Đâu phải gieo tình khắp bốn phương

 
Em ngại, buồn dâng mây xám trôi
Tình thơ trắc trở mộng xa vời
Cứ an tâm học đừng xao lãng
Mai mốt ra trường anh ghé chơi

 
Lúc đó tự em quyết định nha
Trái tim anh đó đã trao mà
Chẳng nghi chẳng ngại không toan tính
Anh vững lòng tin, nhớ đó nha!

 
Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 02.03.2007 20:27:03 (permalink)
0




Tỉ Dụ


Nguyên Đỗ



Giả như mai một cầu bị gãy
Anh biết tìm em ở chốn nao?
Trinh Nữ đêm qua bị gì đó
Những gì em viết chẳng chữ nào...

 
Cả chục điện thư không có chữ
Chỉ tên người gởi, nội dung không
Đọc thư trống rỗng như... giận dữ
Hiểu nhau nên rõ... xuyến xao lòng

 
Tỉ như Trinh Nữ không còn nữa
Em biết tìm anh ở chốn nao?
Liệu em có nhớ lời em hứa
Để sóng tình dâng mãi dạt dào...

 
Tỉ dụ... chuyện đời... ai đoán trước...
Ta có ghi lòng mãi nhớ nhau?
Mảnh trăng khi sáng khi mờ ảo
Non tình biển nhớ biết cao sâu...

 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.03.2007 07:47:43 (permalink)
0
Khắc Dấu Tin Yêu

Khắc dấu tin yêu, chớ nhuốm buồn
Tháng Giêng nắng đẹp rộn ràng Xuân
Hương yêu thơm ngát giàn thiên lý
Ong bướm quyện bay mộng cuối tuần

Những đoá hoàng mai dẫu kém vàng
Lá xanh mơn mởn đẹp cao sang
Xuân trong muôn sắc đâu tàn úa
Mộng ước bay cao vẫn chứa chan

Những cánh hoa đào sót nét hồng
Trái tròn nho nhỏ lẫn cùng bông
Vài hôm nữa lớn thêm xinh đẹp
Vàng rộ chín thơm với sắc hồng

Khắc dấu tin yêu chuyện chúng mình
Long lanh ngời sáng ánh bình minh
Trăm năm dấu triện còn mang vết
Hạnh phúc dài lâu vĩnh viễn tình


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 08:06:10 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 03.03.2007 08:27:25 (permalink)
0
Trăng Ngũ Hồ

Trăng sáng lung linh tận đỉnh trời
In hình dưới nước dáng chơi vơi
Gió đồng lạnh ngắt khơi niềm nhớ
Bóng Nguyệt dưới hồ hay giữa trời

Hai bóng trăng trong nước lẫn mây
Hồn trăng tinh khiết ở đâu đây
Nhập hòa tim mạch cho nồng ấm
Chạy khắp châu thân chuyển đắm say

Đi mãi trong đêm ngắm dáng Hằng
Đêm nay ta ngủ mộng tình trăng
Trăng trải ánh vàng trên manh chiếu
Ta ngủ với trăng chốn vĩnh hằng

Đi mãi mỏi chân bước trở về
Ngũ hồ gợi nhớ mãi tình quê
Xung quanh mây nước cù lao nhỏ
Mỹ Quới của ta những tháng hè  ***

Nguyên Đỗ

***  Cù lao Mỹ Quới, Biên Hòa

Nguyên Đỗ 03.03.2007 08:49:20 (permalink)
0
Cùng Thả Hồn Trôi

Cùng thả hồn trôi theo Suối Thơ
Khổ thay hai kẻ đứng đôi bờ
Làm sao em nhỉ cùng chung bến
Bớt lạnh mùa Đông bớt ngóng chờ

Đêm nay trăng sáng ở trên không
Dưới nước trăng kia cũng bập bồng
Anh với trời cao tìm nguyệt bạch
Em nhìn xuống nước kiếm trăng trong

Cùng thả thuyền mơ mộng ước hoa
Bao giờ em nhỉ có thuyền qua
Ghé bờ cho tắp sang bờ ấy
Cùng được vui chung mộng thắm hòa

Anh thả bài thơ gởi nước đem
Sang bờ bên ấy để em xem
Cười vui em nhé, đêm thơ mộng
Nhìn ánh trăng thơ cũng thấy thèm

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 22:53:04 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 03.03.2007 08:57:18 (permalink)
0
Mộng Lái Đò

Em đứng bên bờ xa quá xa
Dáng thơ mảnh khảnh áo hoa cà
Anh nhìn chăm chú không rời mắt
Mộng lái đò xuôi rước dáng hoa

Anh sẽ đưa em mộng hải hồ
Xuôi thuyền ra biển giữa trời mơ
Làm thơ như thể chàng thi sĩ
Viết hết tình anh chẳng bến bờ

Anh lái đò em đi khắp nơi
Chỗ nào cũng đẹp ngát hương trời
Tình ta ngây ngất như mây sóng
Tình tứ muôn dời chẳng chút vơi

Anh lái thuyền mơ đến bến tình
Dìu em cất bước đến nhà xinh
Cùng anh xây mộng uyên ương nhé
Giữa biển cùng non bên suối tình

Nguyên Đỗ

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 19:39:29 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 03.03.2007 09:25:24 (permalink)
0
Cành Lan Và  Dương Cầm

Em ngồi xuống đây cạnh bên anh
Áo dài màu tím, áo anh xanh
Phìm ngà hai đứa hòa chung nhé
Tấu khúc tình ca mộng đẹp lành

Em nhành hoa tím, thực hay mơ
Bên anh mình gảy khúc đàn thơ
Lâng lâng xao xuyến trong hồn dạ
Tình tứ chao ơi đã mãi chờ

Anh dạo đàn tơ khúc diệu thường
Tóc em đen lánh ngạt ngào hương
Cho anh say đắm tay vờn phím
Gảy khúc tình ca tuyệt lạ thường

Một thoáng mơ em tựa phím đàn
Phím ngà từng nốt tỏ tâm can
Đàn em thánh thót vang từng tiếng
Khúc nhạc tình yêu quá dịu dàng

Những nhịp trái tim nhịp chúng mình
Dương cầm lan tím đất trời xinh
Mộng hoa hai đứa đêm hương ngát
Nở cánh quỳnh hoa chan chứa tình

Nguyên Đỗ

R




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 19:43:02 bởi Viet duong nhan >
hoatymtym 03.03.2007 12:59:06 (permalink)
0
Buồn Ghê Lắm
HoaTymTym

Buồn ghê lắm, nhưng giữ lòng khỏi khóc
Những con đường thơ mộng của ngày xưa
Những lối đi thanh vắng những chiều mưa
Nay nhường chỗ cho cửa nhà san sát

Phố Huế xưa của Hương Giang thơm ngát
Đã mất rồi nét cổ kính hôm nao
Khách thập phương cứ tấp nập ra vào
Cửa Đại Nội còn đâu u hoài cũ

Sông xưa nhỏ lặng lờ như êm ngủ
Những chuyến đò tình tự thoáng ven sông
Nay đã thành nơi bán phấn mua bông
Nỗi tủi nhục kinh thành xưa cổ kính

Buồn ghê lắm em tìm nơi thanh tịnh
Dừng chân nơi Thiên Mụ nhớ ngày thơ
Đất trời hiền, mình thoáng thấy bơ vơ
Lạc lõng giữa biển người quên dấu cũ

HoaTymTým

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 19:45:47 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 285 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9