Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 285 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 08.03.2007 20:37:33 (permalink)
0
Ngày 8 Tháng 3


Thưa Mẹ, con mừng Mẹ
Mừng ngày 8 tháng 3
Ngày Phụ Nữ Quốc Tế
Nếu mà con có thể
Cả 365 ngày con mừng Mẹ
Người phụ nữ đảm đang
Một đời mình lo lắng cho Cha
Trọn đời hy sinh cho con, cho cháu
Cả 365 ngày con mừng họ
Những phụ nữ giỏi giang
Những phụ nữ -- hơn nửa phần thế giới
Không có họ làm sao đẹp cuộc đời?

Con xin vâng theo lời Mẹ bảo
Xem mỗi ngày có thể là ngày cuối đời mình
Để sẵn sàng bước vào trong cõi vô hình
Không hối hận quên làm những điều gì mình có thể
Cho người thân
Cho bạn hữu chung quanh

Một ngày sẽ qua nhanh
Ngày 8 tháng 3 bên Việt Nam sắp hết
Ở bên đây, vâng, vừa mới bắt đầu
Và những ngày 8 tháng 3 ở khắp năm châu
Bao nhiêu người đang vinh danh phụ nữ?

Con đọc thấy quê hương mình bao nhiêu sự
Đang xảy ra với thiếu nữ, trẻ thơ
Bao nhiêu người sẽ cứu vớt trẻ thơ
Và những thiếu nữ đang rơi vào nghịch cảnh?

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 09.03.2007 04:52:25 (permalink)
0
Áo Tàng Hình

Nếu có bán áo tàng hình em nhỉ
Bao nhiêu người sẽ giành giật nhau mua
Để ẩn mình làm những việc họ ưa
Không ngần ngại luật pháp hay khó dễ

Áo tàng hình nếu mà anh có thể
Mặc vào người để len lén theo em
Chỉ một ngày anh sẽ biết được thêm
Bao nhiêu chuyện hai mươi bốn giờ theo dõi

Giả như được... bao nhiêu điều học hỏi
Sẽ chiều em... vì hiểu rõ tâm tư
Biết ngoan lành, chăm chỉ với hiền từ
Trong bóng tối hoặc thanh thiên bạch nhật

Và chắc anh... tự thú hồn thành thật
Sẽ nhìn em đứng chải tóc trước gương
Sẽ thì thầm ơi đẹp quá người thương
Sẽ mơ ước mau se tơ kết tóc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.03.2007 05:05:41 (permalink)
0
Mừng Sinh Nhật

Sáng nay viết bài thơ Vinh Danh Phụ Nữ
Chốn trời xa em viết báo tin thêm
Hôm nay cũng là ngày sinh nhật em
Vui ghê nhỉ, anh viết thêm bài nữa

Ngày sinh nhật không phải mình chọn lựa
Vậy mà em sinh trúng ngày đẹp hương hoa
Chắc là trong cuộc sống mãi mặn mà
Tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất

Những bài thơ em viết với tấm lòng chân thật
Rất đậm đà, dù pha lẫn xót xa
Tình yêu, vâng, tình như vậy đó mà
Thú yêu thương có ít nhiều ngọt đắng

Vâng tình yêu có lúc mưa lúc nắng
Em vững lòng sống trọn vẹn con tim
Có những khi chẳng chờ đợi kiếm tìm
Tình yêu tới rạng ngời hoa hạnh phúc

Ánh sương mai buổi sáng hồng thúc giục
Đêm đã qua, hoa cỏ loé yêu thương
Những giọt sương lấp lánh ở bên đường
Những hy vọng tràn ngập hồn chan chứa

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 09.03.2007 18:38:48 (permalink)
0
Con Mắt Sụp


Chờ trông mãi mấy ngày con mắt sụp
Mở chẳng ra, viết chữ thiếu, chữ dư...
Chắc anh thành một gã... nếm tương tư
Ăn trúng ớt, ớt hiểm cay xứ Huế

Ớt tuy nhỏ lại cay nồng quá thể
Cháy lưỡi anh, súyt á khẩu tịnh câm
Nước mắt rơi lặng lẽ tựa mưa dầm
Dòng nước chảy Hương Giang chiều thôn Vỹ

Con mắt sụp, lệ ứa vì tri kỷ
Nhớ chập chùng nhớ trong cả giấc mơ
Đánh thức anh khi anh thấy nàng thơ
Đang ghé đến trước nhà anh gõ cửa

Đã biết vậy... công chúa là như rứa
Rất hiền ngoan... nhưng đôi lúc nổi cơn
Giận thẳng tay... ra mặt trách, ghen hờn...
Bởi thương quá... nên tình càng cay, thắm!

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 05:13:25 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.03.2007 11:16:29 (permalink)
0
Dòng Tâm Cảm

Anh nhạy cảm vốn dễ rung xao xuyến
Hồn lâng lâng khi em nói thương anh
Như buồm căng lồng lộng gió hiền lành
Rời sông con chạy ra ngoài biển lớn

Đại dương xanh tình yêu muôn sóng gợn
Anh thấy mình diễm phúc được yêu nhau
Em biết không tình yêu thắm muôn màu
Những khúc nhạc sóng lòng rung chẳng dứt

Bao năm rồi vẫn như mùa trăng mật
Cứ nhởn nhơ như cánh bướm vườn hoa
Én nhạn bay dưới ánh nắng chan hòa
Nguồn thác chảy dạt dào dòng tâm cảm

Mình vẫn thế trăng sao trời chứng giám
Cả không trung hòa nhập cõi hồn thơ
Mình yêu nhau chẳng biết tự bao giờ
Và còn mãi chẳng khi nào chấm dứt

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 11.03.2007 09:33:46 (permalink)
0
Giòng Thơ Em Buồn

Mấy tuần nay thơ em buồn vô hạn
Anh đọc thơ lòng thoáng bỗng như đau
Cùng bạn thơ thấy bạn lòng dạ đau
Anh cũng nhói trái tim lo lắng lắm

Thơ mơ mộng, thơ riêng tư, duyên thắm
Lúc vui buồn, vâng, thơ thẩn với thơ thơ
Nhưng thơ em buồn nát ruột vô bờ
Em cố nhé, hãy vươn lên mà sống

Thơ em xưa cũng thấm nhuần hy vọng
Tình quê hương, chút mộng mị, bâng khuâng
Thơ em giờ sướt mướt giọt mưa buồn
Nặng khắc khoải, đau thương, tê tái

Cầu cho em hồn thơ vui trở lại
Có hương hoa có mật ngọt bướm ong
Có chàng thơ đầy dẫy ở trong lòng
Cho  mắt môi đỏ hồng tươi thơ mộng

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ 11.03.2007 13:05:23 (permalink)
0
Có Phải Là Em?


Có phải là em, nửa hồn anh
Gặp nhau xao xuyến gió ru cành
Chuồn chuồn búng nước lăn tăn sóng
Khóm trúc vàng xinh muôn lá xanh

Có phải là em, nhựa sống xuân
Gặp nhau bất chợt buổi đầu tuần
Em cười răng khểnh trông duyên dáng
Công chúa hồn thơ tỏa ánh xuân

Có phải là em, mộng nắng tràn
Cùng chung một quãng lễ vừa tan
Em đem lại cả mùa tươi sáng
Của một trời xuân rất dịu dàng

Có phải là em, mạch suối thơ
Dòng sông thi tứ đẹp không ngờ
Nhịp nhàng vạn sóng, gieo muôn ý
Lặng ngắm nhìn em đến ngẩn ngơ


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 11.03.2007 19:34:45 (permalink)
0
Khi Anh Về


Khi anh về nhất định là vui lắm
Tới những nơi đã từng bước qua đi
Tới những nơi ước mộng thuở dậy thì
Tới những nơi chưa bao giờ được đến

Thuở thơ bé chưa biết gì hò hẹn
Gốc cây bàng, gốc cây phượng, cây thông
Dưới vòm cây hay bên cạnh dòng sông
Ôi tình tứ trong thơ văn thơ mộng

Khi anh về chắc là anh nôn nóng
Mở vòng tay chào đón những người thân
Và riêng em, không biết có tần ngần
Người xa lạ nhưng rất là gần gũi

Trong trần gian thân mình là cát bụi
Bay về đâu, ai biết sẽ về đâu
Đi bốn phương, đi tận cuối địa cầu
Được trở lại quê hương mình cố quận

Thôi cũng hết những đường đời lận đận
Nhìn nhận nhau trong khoé mắt rưng rưng
Bao buồn đau xen lẫn nỗi vui mừng
Bao sầu tủi cũng tuôn trào cùng lúc

Khi anh về bờ nối bờ hạnh phúc
Nối tân hương cùng cố quận niềm tin
Những bàn tay nối kết mắt đưa nhìn
Có cả một bầu trời sao lóng lánh

Nguyên Đỗ

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 20:38:26 bởi Huyền Băng >
Cao Nguyên Việt 11.03.2007 21:24:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Khi Anh Về


Khi anh về nhất định là vui lắm
Tới những nơi đã từng bước qua đi
Tới những nơi ước mộng thuở dậy thì
Tới những nơi chưa bao giờ được đến

Thuở thơ bé chưa biết gì hò hẹn
Gốc cây bàng, gốc cây phượng, cây thông
Dưới vòm cây hay bên cạnh dòng sông
Ôi tình tứ trong thơ văn thơ mộng

Khi anh về chắc là anh nôn nóng
Mở vòng tay chào đón những người thân
Và riêng em, không biết có tần ngần
Người xa lạ nhưng rất là gần gũi

Trong trần gian thân mình là cát bụi
Bay về đâu, ai biết sẽ về đâu
Đi bốn phương, đi tận cuối địa cầu
Được trở lại quê hương mình cố quận

Thôi cũng hết những đường đời lận đận
Nhìn nhận nhau trong khoé mắt rưng rưng
Bao buồn đau xen lẫn nỗi vui mừng
Bao sầu tủi cũng tuôn trào cùng lúc

Khi anh về bờ nối bờ hạnh phúc
Nối tân hương cùng cố quận niềm tin
Những bàn tay nối kết mắt đưa nhìn
Có cả một bầu trời sao lóng lánh

Nguyên Đỗ



dòng thời gian

đưa em vào Khúc Ban Chiều
để mình ngắm lại dấu yêu thuở nào
khúc tình Đoàn Chuẩn, Văn Cao
còn bao sâu lắng ngọt ngào đáy tim

buồn vui, hờn giận, yêu ghen
vẫn ngân trên phím chông chênh sóng tình
mãi đời là ánh bình minh
thì đâu có những cuộc tình chia phôi

đâu còn những thoáng bồi hồi
trong con mắt nhớ còn ngời dáng xưa
Sài Gòn dẫu nắng hay mưa
nhớ nhau còn những đón đưa
Vẫn Chờ

Cõi Riêng - cõi của hồn thơ
tim tình còn đập, còn ngơ ngẩn hồn
mai anh từ giã Sài Gòn
tình còn mãi đấy giữa Dòng Thời Gian!

Cao Nguyên

-----------------------------
chữ in đậm: tên những quán café ở Sài Gòn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 21:26:17 bởi Cao Nguyên Việt >
Nguyên Đỗ 12.03.2007 04:35:09 (permalink)
0
ND cám ơn đại huynh Cao Nguyên đã cho ND ghé lại những Quán Café ở Sài Gòn nha!  Mai mốt ND được về sẽ lò dò đi hết những chỗ đó, không biết lành có nhiều dữ có ít không?
 
 
Thơ Say Phật Tánh

Vâng, tâm Phật nhưng khẩu: giòng Đỗ Phủ
Bạn Lưu Linh, Lý Bạch... đệ tử thơ
Trong văn chương sóng phải dội vào bờ
Mới cuốn cát đưa vào lòng biển cả

Vâng, hiền dữ đâu phải do chữ ạ
Do việc làm có lành dữ hay không
Không gây oan, chẳng làm việc trái lòng
Áo cà sa không làm thành sư sãi

Vâng, tâm Phật, ngôn ngữ thành bùa ngải
Không liệu chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma
Những vần thơ không khéo sẽ như là
Bài bát quái đưa vào mê hồn trận

Vâng, Người nhé, việc gì cũng cẩn thận
Khôn ba năm không khéo dại một giờ
Xét cho cùng ngôn ngữ của văn thơ
Có giải trí, có vui đùa, khuyến khích

Vâng, tâm Phật, đừng xem lời giỡn nghịch
Mà xiêu lòng, quên hết tứ khổ kinh
Bỏ bát chính mà mang lụy vào mình
Nàng thơ hỡi, lời thơ say Phật tánh

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 12.03.2007 13:17:24 (permalink)
0




Khói Trắng Thơ Văn


Nguyên Đỗ



Khi khói trắng  tỏa lan trên điện kín
Vị chủ chăn vừa mới được chọn xong
Khắp muôn nơi rộn rã tận tâm lòng
Gọi Cha chung, Cha chung Thiên Chúa giáo *

 
Mỗi một ngày từ độ vào Thi đạo
Đốt hương trầm thả nhang khói thơ văn
Mỗi một ngày anh trung tín gieo vần
Cho tiên nữ nàng thơ xinh xuất hiện

 
Như tín đồ với niềm tin bất biến
Anh trung thành chung thủy với Nàng Thơ
Tuy không quỳ, không cúi  xuống phụng thờ
Anh vĩnh viễn viết thơ dâng kính tặng

 
Thơ anh đó như những làn khói trắng
Bay lên không báo hiệu cõi hồn anh
Để khói bay theo những ngọn gió lành
Bay đến những vườn hoa hương thơm ngát

 
Nguyên Đỗ
 
*  Khi giáo hoàng đạo Thiên Chúa mất, các hồng y từ các nơi
trên thế giới sẽ về họp và bỏ phiếu kín.  Trong khi chờ kết quả,
khói đen sẽ bay, khi nào đốt khói trắng báo hiệu, toàn dân sẽ biết
là có một vị tân giáo hoàng, vị chủ chăn, cha chung của đạo
Thiên Chúa.



 
Nguyên Đỗ 13.03.2007 04:23:20 (permalink)
0





Người Cứ Hỏi


Nguyên Đỗ



Người cứ hỏi anh yêu "em" nào vậy?
Em hỏi anh anh đang nghĩ về ai?
Anh trả lời cũng mãi thế vậy hoài
Anh đang nghĩ về Nàng Thơ anh đó

Em lại hỏi ai là Nàng Thơ hở
Nàng thơ anh có tên thật Ly Tao
Bạn Nguyễn Du, bạn Lý Bạch đời nào
Bạn muôn kẻ làm thơ không ngơi nghỉ

Nàng thơ anh có thể là tri kỷ
Có thể là ý nghĩ giữa mênh mông
Tự dưng nay vụt loé ánh sáng hồng
Là liếc mắt của thái dương thần nữ

Nàng thơ anh có thể là muôn sự
Kết tinh thành một thi tứ dòng thơ
Nàng thơ anh như một áng sương mờ
Nàng ẩn hiện bất ngờ không đoán trước

Nàng thơ anh là trầm hương thần dược
Chữa bệnh tim bằng hơi thở thơ xuân
Đổ lời thơ thành thác nước trên nguồn
Anh thô thiển thành sông thơ chảy xiết

 
Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 04:25:19 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 13.03.2007 13:23:33 (permalink)
0
Mưa Đêm Chia Tay


Nguyên Đỗ



Lệ chảy dài xuống má
Giọt nước mắt long lanh
Những hạt rơi từ tạ
Những hạt vào môi anh

Lệ rơi vì sao đó?
Nỗi sầu nhớ mênh mang
Khóc thương đời khốn khó
Lệ chảy xuôi hai hàng!

Mưa ngoài trời cứ rơi
Hạt nước mắt của trời
Rơi xuống đời khốn khổ
Lệ trong hồn chơi vơi

Sầu anh hoài tê tái
Buồn em tràn đôi mi
Ngày ra nơi quan ải
Không bằng đêm em đi

Đành thôi mưa ướt lạnh
Đành thôi mình chia tay
Lối xưa càng hiu quạnh
Trời mưa hoài đêm nay

Nguyên Đỗ

r

Nghe nhạc ở link sau:

http://www.trinhnu.net/t/tonghuuhanh/?action=Music&case=view&musicId=6561&n=1&p=1
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 18:36:10 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 14.03.2007 10:38:18 (permalink)
0




Anh Chờ Em Đêm Nay


Nguyên Đỗ



Anh chờ em đêm nay như đã hẹn
Lắng nghe hồn thao thức hát tâm ca
Vâng, đêm nay, đêm hạnh phúc đậm đà
Em trở lại gọi trăng về chiếu sáng

 
Anh hư lắm, hồn bâng khuâng lãng mạn
Vẽ vời em muôn diện mạo nàng thơ
Chiếc đàn tranh em hãy gảy gọi mơ
Gọi tinh tú trên sông Ngân lấp lánh

 
Anh mộng thắm, nên thấy toàn ảo ảnh
Em có về hiện diện cạnh bên anh
Trái tim anh réo rắt hát lời lành
Như họa mi lảnh lót ca cành trúc

 
Anh chờ em, bản trường ca hạnh phúc
Mười tay thon so, vuốt những dây đàn
Tia mắt nhìn tình tứ mộng chứa chan
Đêm nay nhé, đúng như mình đã hẹn

 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 14.03.2007 13:24:07 (permalink)
0




Có Làm Có Chịu


Nguyên Đỗ



Mình có làm có chịu
Em nói nghe thật oai
Dáng em nhỏ xiu xíu
Nói năng ơi thật tài

 
Ừ can đảm lên nhé
Anh sắm loa phóng thanh
Cô bé thường e lệ
Từ nay yêu thương anh

 
Mình có làm có chịu
Anh mãi hoài thương em
Tình yêu thật êm dịu
Ru nhau bằng đôi tim

 
Một mai mình công bố
Giữ trọn tình bên nhau
Vượt qua mọi cách trở
Yêu nhau tới bạc đầu

 
Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 285 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9