Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 285 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 14.05.2007 03:44:31 (permalink)
0

  
 
 
Vần Thơ Dâng Mẹ
Nguyên Đỗ

Con lại viết những vần thơ về Mẹ
Mẹ nhân từ, Mẹ hiền dịu, thiết tha
Mẹ thương con, Mẹ trung nghĩa, thật thà
Tình của Mẹ hơn non cao, biển cả

Mẹ đỡ nâng từng lúc con vấp ngã
Me ủi an khi con thoáng u buồn
Tình Mẹ nồng, ấm áp nắng mùa Xuân
Cho bầy - én - đàn - con tung cánh lượn

Con vẫn nhớ những đêm khuya về muộn
Mẹ thức chờ mở cổng đón hân hoan
Nhỏ nhẹ khuyên, "Đừng trễ nữa, con ngoan! ..."
Đôi mắt Mẹ long lanh như rướm lệ ...

Mẹ lo lắng sợ rủi ro, từng tí
Những người con  rồi lần lượt tung bay
Mẹ chờ mong từng đứa một hằng ngày
Tóc bạc đi, nét nhăn hằn trên trán

Gương nhẫn nại vỗ về khi chán nản
Đức hy sinh Mẹ hướng dẫn đời con
Nghĩa Mẹ soi cho bổn phận vuông tròn
Cám ơn Mẹ, Mẹ mãi là Hiền Mẫu

Nguyên Đỗ
Cho ngày Hiền Mẫu 14/5/06
 

 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 16:13:02 bởi Huyền Băng >
Thu Hiền 16.05.2007 14:15:33 (permalink)
0
Anh Nguyên Đỗ ơi, khu vườn thơ của anh rộng mênh mông quá ! Hiền mới đi có một chút mà đã muốn lạc mất rồi, đành tạm ngồi nghỉ một chút. Trong khung cảnh thơ mộng bên bờ suối êm ái này Hiền không cầm lòng được nên đã ngâm nga bài "Đâu chỉ là thoáng nhớ" của anh:
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=269751&mpage=1&key=&#269751
 
 
Thân chúc cho Suối Nguồn Thơ của anh ngày càng trong, càng mát và chảy càng mạnh nhé !
#1337
    Nguyên Đỗ 18.05.2007 20:11:34 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Thu Hien

    Anh Nguyên Đỗ ơi, khu vườn thơ của anh rộng mênh mông quá ! Hiền mới đi có một chút mà đã muốn lạc mất rồi, đành tạm ngồi nghỉ một chút. Trong khung cảnh thơ mộng bên bờ suối êm ái này Hiền không cầm lòng được nên đã ngâm nga bài "Đâu chỉ là thoáng nhớ" của anh:

     

    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=269751&mpage=1&key=&#269751

     

     

    Thân chúc cho Suối Nguồn Thơ của anh ngày càng trong, càng mát và chảy càng mạnh nhé !




    Chân thành cám ơn chị Thu Hiền đã bỏ thời giờ đọc và thâu bài Đâu Chỉ Là Thóang Nhớ của ND nha, ND nghe thích lắm!  Viết ra có người đọc mình đã thích, được người ghi âm lại để mình nghe qua một giọng đọc trầm ấm lại càng thích hơn!  Chúc chị càng ngày càng có nhiều thính giả ái mộ!

    Nguyên Đỗ


    Thức Dậy Sớm
    Nguyên Đỗ

    Thức dậy sớm, đợi chờ nhau... tâm sự
    Chuyện một ngày... chuẩn bị một ngày mai
    Chuyện vẩn vơ... chuyện sách vở học bài
    Chuyện kỳ nghỉ... chuyện nhỏ nhoi thân thiết

     
    Từ quen sơ đến thành thân thứ thiệt
    Biết đâu rằng hai đứa mốt nên duyên
    Khi chúng mình đã cùng hội cùng thuyền
    Từ lạ đến nhận ra từng lời nói

     
    Cứ thủng thẳng, không có gì là vội
    Tìm hiểu nhau đâu như kiểu chọn hàng
    Tính tình nhau có khi dọc khi ngang
    Phải hiểu rõ lỡ khi rồi chẳng hợp

     
    Nói vậy chứ có khi như sấm chớp
    Một cái nhìn cũng chạm phải tình nhau
    Nợ ba sinh nguyện hương lửa mai sau
    Chuyện duyên nợ biết đâu mà nói trước


    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2007 20:12:57 bởi Nguyên Đỗ >
    #1338
      Nguyên Đỗ 18.05.2007 20:29:46 (permalink)
      0
      Cám ơn Cô Đơn ghé chơi và để lại bài thơ hay cùng với hình ảnh bà mẹ và cành mai đẹp quá, để cuối  tuần này ND rảnh mới dám tiếp huynh nha :)!
       
      Chúc Cô Đơn vui vẻ trẻ trung và không cô đơn quá nha :)!
       
      Nguyên Đỗ
      #1339
        Nguyên Đỗ 19.05.2007 04:47:38 (permalink)
        0
        Nhìn Em


        Anh thích nhìn em trong áo gì đó hở?
        Trong áo dài màu trắng đẹp đơn sơ
        Trong áo ngắn mùa hạ tím mộng mơ
        Hay áo đỏ màu đam mê rực rỡ

        Vải áo đẹp đâu làm nên người hở
        Mặc thế nào em vẫn đẹp vẫn xinh
        Áo đầm tây hay áo hở khoe mình
        Người vốn đẹp đâu cần nhờ mảnh vải

        Anh vẫn trọng vẫn yêu người con gái
        Trong áo dài truyền thống giống mẹ anh
        Chiếc áo dài khêu gợi dẫu hiền lành
        Bao đường nét cong cong trông mỹ thuật

        Tâm hồn đẹp chính là phần trọng nhất
        Vẻ bên ngoài ngày tháng sẽ qua thôi
        Tính tình nhau phù hợp sống vẹn đời
        Hạnh phúc mãi, đâu phải tranh tố nữ

        Nguyên Đỗ

         
         

         



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 04:52:00 bởi Nguyên Đỗ >
        #1340
          Nguyên Đỗ 19.05.2007 11:43:14 (permalink)
          0
           
          Hoa Cúc Trắng
           
          Hoa cúc trắng nở mùa đầu mùa Hạ
          Cả cánh đồng hoa cúc trắng xinh tươi
          Giữa mùa vui đám cưới cánh môi cười
          Hồn hoa cúc hóa thân thành em đó

           
          Chưa làm dâu nên không mang áo đỏ
          Nét ngây thơ áo đầm trắng đơn sơ
          Làm bao nhiêu trai trẻ đứng ngẩn ngơ
          Em hạnh phúc hàm răng đều hạt bắp

           
          Hoa cúc trắng mùa Hạ nào anh gặp
          Cánh đồng hoa cúc trắng rộng mênh mông
          Anh thầm mơ mai mốt mộng tình hồng
          Em sẽ đứng cạnh anh cười nồng thắm

           
          Tháng Sáu tới chắc là anh nhớ lắm
          Buổi gặp nhau chớp mắt đã thật xa
          Tình thâm sâu, mặt đất rộng bao la
          Biết đâu nhỉ, tìm bao giờ mới gặp

           
          Nguyên Đỗ
           
          ND ăn trộm hình bên phòng ảnh nghệ thuật đưa về mơ mộng chút nha:)!
           
           

           
           
          #1341
            Nguyên Đỗ 19.05.2007 13:26:09 (permalink)
            0

             
             
            Mẹ Và Gốc Mai Ngày Tết
             
            Con vẫn nhớ gốc mai vàng trước ngõ
            Mỗi xuân về hoa nở rộ trên sân
            Người đi qua kẻ về lại tần ngần
            Gốc mai đẹp từ đời xưa đời xửa

             
            Gốc mai đó trồng từ đời ông cố
            Bao nhiêu năm lớn tựa gốc bưởi to
            Mẹ hằng ngày chăm bón với phân tro
            Cho mai nở đúng vào ngày mồng một tết

             
            Mẹ yêu lắm, gốc mai già thân thiết
            Tựa người thân, tự ông cố, ông cha
            Gốc mai xưa đầy nhựa sống đậm đà
            Vẫn cương vững giữa đời giông mưa bão

             
            Vậy mà mẹ đành bán mai quý báu
            Lấy vàng thau để mua sắm tậu ghe
            Chờ bao năm, trông ngóng đợi bố về
            Để vượt biển chao ơi ôm mộng lớn

             
            Con thưở nhỏ trí có gì vẩn bợn
            Vẫn vô tư hát với hỏng lông nhông
            Những bài ca cách mạng thuộc nằm lòng
            Mẹ rướm khóc không hở câu buồn trách

             
            Đi tới đích Mẹ nói từng góc cạnh
            Con hiểu rồi, tuổi thơ cũng đi qua
            Mấy mùa Xuân, lại nhớ gốc mai già
            Và nước mắt, những hy sinh của Mẹ

             
            Nguyên Đỗ
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2007 19:59:20 bởi Viet duong nhan >
            #1342
              Nguyên Đỗ 19.05.2007 22:23:32 (permalink)
              0
              Nụ Hôn Cháy Bỏng
              Nguyên Đỗ

              Nụ hôn nào cháy bỏng
              Rừng rực sôi trong tim
              Nụ hôn nào mãi nóng
              Trăm năm ta kiếm tìm

               
              Nụ hôn em gởi gió
              Ướp hương trầm trong đêm
              Nụ hôn đêm trăng tỏ
              Nhạc hòa vang bên thềm

               
              Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
              Vầng nguyệt soi giòng sông
              Hoa quỳnh chầm chậm nở
              Đêm mộng mơ tình hồng

               
              Nụ hôn nào nồng cháy
              Ngàn năm mây Tần bay
              Anh yêu em biết mấy
              Nước sông Tương tràn đầy


              Nguyên Đỗ
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 22:24:54 bởi Nguyên Đỗ >
              #1343
                Nguyên Đỗ 20.05.2007 14:39:27 (permalink)
                0




                Mãi Mãi Yêu Em


                Nguyên Đỗ



                Mãi mãi yêu em chẳng nhạt mờ
                Dù em đến trễ... mắt mong chờ
                Dù em đến sớm... anh lên hụt
                Trễ muộn là chi trong cõi thơ

                 
                Em có giận anh, anh chỉ cười
                Dù lòng rười rượi mặt thôi tươi
                Em ghen chi đó, sao không nói
                Cứ liếc cứ lườm trông kém vui

                 
                Vĩnh viễn yêu thơ dạ thủy chung
                Trong thơ lưu luyến mãi không ngừng
                Mộng mơ xao xuyến không hề dứt
                Nương tựa vào nhau lúc bão bùng

                 
                Anh mãi vì em viết lặng thầm
                Từ trong não nhớ tự trong tâm
                Những câu thương mến chân thành nhất
                Gởi đến riêng em... chớ trách lầm

                 
                Nguyên Đỗ
                #1344
                  Nguyên Đỗ 20.05.2007 19:40:27 (permalink)
                  0
                  Em Nhớ Anh

                  Em đến sớm viết thư đề trên cửa
                  Em ghé chơi nhưng anh trễ đành thôi
                  Em nhớ anh, anh như gió trên đời
                  Chẳng biết đến đi lúc nào chẳng rõ

                  Anh về đọc: Rõ ràng em làm khó
                  Hẹn ba giờ, em đến lúc hai giờ
                  Đợi nửa tiếng lại giận dỗi lạ chưa
                  Nửa tiếng nữa mới là ba giờ đúng

                  A con gái đúng là chúa làm nũng
                  Giờ các em khác hẳn giờ các anh
                  Biết làm sao, thôi ráng nhịn hiền lành
                  Em nghĩ lại chắc thấy mình cũng lạ

                  Vậy nha em, anh chịu nhường em nhá
                  Gọi điện thăm, xin lỗi nhé, anh lầm
                  Anh đón trễ, nhưng em chớ quan tâm
                  Anh cố gắng từ nay xin dậy sớm

                  Nguyên Đỗ


                  #1345
                    Nguyên Đỗ 22.05.2007 13:43:23 (permalink)
                    0
                    Quốc Sắc Thiên Hương


                    Cũng hì hục gắng gượng mài con chữ
                    Với người ta tình tự viết trong đêm
                    Bên ngoài kia, từng làn gió êm đềm
                    Đang rủ rỉ bên hàng thông xanh ngát

                    Anh vội vã nghêu ngao cất tiếng hát
                    Riêng cho em từng tối, khúc yêu thương
                    Những khi em đứng đợi ở ven đường
                    Tay cầm nón bài thơ quai tim tím

                    Tóc em cuốn cao cao như thắt bím
                    Bên công viên hoa đỏ rực muôn hoa
                    Ánh mắt em, nụ cười... nắng chan hòa
                    Quần trắng toát ẩn sau tà áo đỏ

                    Anh viết mãi, dệt thêu bao nhung nhớ
                    Dáng hình em còn đậm mãi yêu thương
                    Em thật là trang quốc sắc thiên hương
                    Cho thi tứ ngàn năm không tàn lụi

                    Nguyên Đỗ


                    #1346
                      Nguyên Đỗ 23.05.2007 12:06:26 (permalink)
                      0
                       
                       

                       
                       
                       
                       
                      Vầng Trăng Mộng

                      Em vầng trăng mộng mùa hoa
                      Rải tơ ánh nguyệt chan hòa thanh thanh
                      Vi vu gió thổi trên cành
                      Anh mơ thành Cuội ngồi canh gốc tình

                      Em vầng trăng mộng lung linh
                      Làn mây lưu luyến cuộn mình làm duyên
                      Giá như có được con thuyền
                      Chèo lên cao thỏa ước nguyền gặp em

                      Em vầng trăng mộng trong đêm
                      Dịu dàng rải ánh tơ mềm bên song
                      Anh mơ mộng một đêm hồng
                      Lên trăng tỏ hết tâm lòng ước mơ

                      Em vầng trăng mộng đêm thơ
                      Vì em anh đợi trong chờ đêm nay
                      Hương trời ướp mật hoa say
                      Ngất ngây anh nhớ bàn tay ngọc ngà

                      Nguyên Đỗ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 12:10:02 bởi Nguyên Đỗ >
                      #1347
                        Nhã Trang 23.05.2007 12:28:08 (permalink)
                        0
                        Hoa cúc dại
                         
                        Chỉ là những cái cúc đánh rơi trên cỏ
                        Li ti vàng khuy áo gió mùa đông
                        Nơi ngày xưa ta đã từng hò hẹn
                        Gìơ đi qua bất chợt nhớ nao lòng
                         
                        Bờ đê nào, cánh đồng nào, ngọn cỏ nào.
                             cũng xôn xao vạt gió
                        Tuổi đôi mươi khờ dại có ai ngờ
                        Những xúc cảm đầu đời nông nổi
                        Bất chợt bùng lên ánh trăng thơ
                         
                        Chỉ là những cái cúc đánh rơi trên cỏ
                        Ai vô tình rất dể nguôi quên
                        Hoa cúc dại, còn tôi vẫn nhớ
                        Có một thời chưa kịp gọi tên...


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31226/C26E19D3AD3A4E8E858510C799DEEA15.gif[/image]
                        Attached Image(s)
                        #1348
                          Nguyên Đỗ 23.05.2007 20:30:17 (permalink)
                          0
                          Có Bao Giờ Anh Giận?


                          Có bao giờ anh giận
                          Công chúa của hồn anh
                          Có bao giờ quá bận
                          Để trơ vơ một mình

                          Em mặc áo dài đỏ
                          Cầm nón bài thơ xinh
                          Bên hồ sen nho nhỏ
                          Chúm chím nụ cười tình

                          Cây nghiêng như chào đón
                          Bóng dừa in nước xanh
                          Hình em vẽ trên nón
                          Ước mơ tình vẹn lành

                          Em đừng lo chi nhé
                          Chẳng khi nào mắng la
                          Làm sao anh giận nhỉ
                          Tình ta ngàn mặn mà

                          Nguyên Đỗ

                          #1349
                            Nguyên Đỗ 24.05.2007 19:24:56 (permalink)
                            0
                            Cứ Ngỡ Rằng Mơ


                            Cứ ngỡ rằng mơ đêm sáng trăng
                            Nửa vầng trong sáng mộng cung Hằng
                            Nửa vầng em giữ trong lòng dạ
                            Nên tối hôm nay sáng nửa vầng

                            Hạnh phúc về đây thật bất ngờ
                            Không chờ không đợi ( sợ buồn so)
                            Nàng thơ cánh én bay không nghỉ
                            Em ghé lại thăm thỏa ước mơ

                            Thương lắm hồn thơ cứ ngất ngây
                            Nhớ mong Yêu Dấu tính từng ngày
                            Nguyện cầu vĩnh viễn bình an mãi
                            Ân lộc trời cao đổ xuống đầy

                            Định viết bài thơ trách tháng hè
                            Thường đưa cánh én khắp sơn khê
                            Bóng cây phượng vĩ bừng hoa đỏ
                            Khóc nhớ vì ai đổ xuống lề

                            Em đến đây rồi cứ ngỡ mơ
                            Thật em hình bóng tối trăng mờ
                            Anh sờ mặt mũi ừ em thật
                            Vuốt tóc ừ em thật chẳng ngờ

                            Nguyên Đỗ
                            #1350
                              Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 285 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9