Suối Nguồn Thơ
Vui Buồn Với Gió Ta lặng lẽ vui buồn cùng làn gió
Ngày rì rào đêm thủ thỉ bên hiên
Ta chờ trông chẳng thấy dáng em hiền
Anh trăng chiếu hững hờ lạnh lẽo quá Ta đợi ngóng gió về từ muôn ngả
Đem tin em biền biệt khỏang trời xa
Hòang hôn rơi sương khói phủ la đà
Trên mặt nước hoa sen vừa khép lại Gió hiu hắt cho hồn ta tê tái
Ngày qua mau nhưng đêm lại qua lâu
Mũi tên tình ai bắn đã đâm sâu
Tim rỉ máu chảy dầm dề chẳng dứt Gió phất phơ xì xầm như diễu cợt
Gã si tình đang thương nhớ vấn vương
Hương hoa quỳnh hay bóng dáng người thương
Hoa sắc trắng trong đêm buồn trống vắng Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 20:30:54 bởi Nguyên Đỗ >
Xin chào mọi người. HNLC xin được gửi tặng bạn Nguyên Đỗ bức tranh có ghép bài thơ " Thơ tranh " rất hay của bạn. Xin chúc tất cả cùng vui nha. Thân mến.
ND cám ơn anh HNLC thật nhiều đã bỏ thời giờ, công phu chọn tranh ghép với bài thơ làm tăng thêm vẻ mỹ thuật!
Ngàn Năm Mây Bay Ngàn năm mây trắng lửng lờ bay
Ta mãi đợi trông những tháng ngày
Em đến em đi làn gió thổi
Hồn ta chới với phút chia tay Ta chết cả lòng mãi lặng câm
Trái tim tan nát vết thương bầm
Trái sầu rụng rớt cỏ vàng úa
Nợ mãi người ơi chuyện sắt cầm Mây hững hờ bay chẳng trở về
Mây bay đi khắp cả sơn khê
Tình yêu duyên nợ như sương khói
Tháng Hạ ngẩn ngơ, tim tái tê Anh biển hồ xanh mãi lặng lờ
In hình mây trắng những ngày thơ
Lăn tăn theo gió tình đưa đẩy
Chạm những cảm rung những ước mơ Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 20:28:00 bởi Nguyên Đỗ >
Chẳng Thương Hại Chẳng thương hại lại nỡ nào trêu chọc
Cười hì hì hí hửng đáng đời anh
Ai đào hoa sẽ cô độc một mình
Chẳng tội nghiệp chẳng thương chi thi sĩ Ôi làm thơ hóa ra phiền phức nhỉ
Viết vẩn vơ lại tưởng thật phiền ghê
Nàng thơ yêu giận dỗi chẳng thèm về
Nên ta khổ, ta đau, nhung nhớ mãi Thơ rải rác bốn phương thành kẻ dại
Cứ nhởn nhơ như bướm hóa lẻ loi
Nỗi buồn đau gậm nhấm cả tuần rồi
Tim chết héo bên bờ ao sen nở Kẻ làm thơ chắc suốt đời khổ sở
Chuyện làm thơ than thở với gió mây
Chuyện buồn vui thương nhớ, cảnh lưu đày
Nơi hạ giới, trần gian, tình dang dở Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 20:32:33 bởi Nguyên Đỗ >
Khi Nhớ Quá Khi nhớ quá lời thơ trầm lặng đóng
Như bông hoa khô héo thỏang hương thơm
Không còn tươi, mát dịu hoặc ru hồn
Chỉ day dứt nỗi sầu tim tím ngắt Nhớ em quá cõi lòng đau quặn thắt
Nhớ mùa trăng, nhớ sen trắng, hồ xanh
Ôm cặp đen, áo dài trắng, hiền lành
Trên cầu gỗ, nghiêng đầu, em đứng đợi Khi nhớ quá mảnh hồn anh chới với
Tiếng đàn em còn mãi vọng bên tai
Trước hồ sen, em ngồi đó, trang đài
Từng tiếng gảy từng giây rung cảm khóai Khi nhớ quá cõi lòng như trống trải
Đợi em về hương ngát đượm mùa trăng
Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, như hằng...
Đã say đắm từ muôn muôn kiếp trước Nguyên Đỗ
Bướm Đêm? Em mặc áo nhung đen hình bướm trắng
Đến thăm anh, căn phòng nhỏ, trồng cây
Cây cảnh xanh, hoa chưa nở, vươn đầy
Những nhánh lá một màu xanh mát mắt Em mặc áo xẻ cánh tay chưa thắt
Gió xập xoè da trắng muốt đôi vai
Anh mỉm cười mình lạc cõi thiên thai
Em nhơ nhởn bướm đêm mơ thanh thóat Em đi lại chiếc quạt trần thổi mát
Phất phơ hòai hai cánh áo lả lơi
Đến gần anh anh chỉ khẽ cười cười
Không dám nói, chẳng dám khen... sờ sợ Đôi vai trắng, đôi tay trần lồ lộ
Em bướm đêm rượu mạnh đủ phiêu diêu
Ta nhìn nhau trong mắt nói thật nhiều
Nhưng ngôn ngữ dường như chiều cúp điện Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Chẳng Thương Hại
Chẳng thương hại lại nỡ nào trêu chọc
Cười hì hì hí hửng đáng đời anh
Ai đào hoa sẽ cô độc một mình
Chẳng tội nghiệp chẳng thương chi thi sĩ
Nguyên Đỗ
Ba Lê Em Ngoan lắm!
Người anh hỡi...Ba Lê em ngoan lắm!
Nghịch đuà tí cho anh thấy đời tươi
Trông dáng anh biết đang thiếu nụ cười
Ba Lê đem chút niềm vui nho nhỏ
Ba Lê thích như con mèo vậy đó!
Ngoan ngủ hiền lành trong vòng tay anh
Khi đêm về mây khuất ánh trăng thanh
Mắt mèo đó đem cho anh tia hy vọng
Bao trăn trở buồn vui trong cuộc sống
Thiếu người chia đời bỗng nên u buồn
Ba Lê luân vũ xoay tít quay cuồng
Say thơ nhạc, bao muộn phiền quên mất!
Anh thấy không, Ba Lê em ngoan nhất!
Khi anh buồn biết muá hát đuà vui
Bởi Ba Lê cũng thèm lắm tiếng cười
Không ai phá sẽ buồn thiu ngủ mãi....
Sương Anh
Anh Biết Chứ Anh biết chứ Paris vui vẻ lắm
Kinh thành mơ ánh sáng mãi ban đêm
Nhớ buổi nào gõ bước cạnh bên em
Đi tới sáng nhìn Paris chẳng mệt Giữa Paris những quán cà phê Việt
Đêm màu hồng, đêm tình tứ, bao dung
Đêm đôi ta, đêm lãng mạn, mông lung
Bên tả ngạn sông Seine đi mãi mãi Em đã hát những khúc ca tình ái
Anh lắng nghe tưởng như lạc Sài Gòn
Như thuở nào, ngày xưa ấy, bé con
Hồn nhiên, làm sao hồn xúc cảm Anh biết chứ, Paris dù ảm đạm
Cũng tự do, thỏai mái, chẳng âu lo
Đi cả đêm, dù chẳng phải hẹn hò
Cũng tình tứ suốt đời anh ghi nhớ Những tình cảm tự nhiên rồi bừng nở
Như cánh sen trên hồ nước Làng Mai
Những cánh hoa Phật tử bước trang đài
Lên chính điện những ngày rằm, đại lễ
Anh biết chứ, yêu nhau đâu phải dễ
Chút hòai nghi, thiếu tin tưởng... chia tay
Anh chẳng quên, vẫn nguyện ước hằng ngày
Trăng sáng chiếu, niềm tin yêu mãi đẹp Nguyên Đỗ
** Mơ Đời Bình Yên **
Ghế đá công viên em tóc thả
Mây trời theo gió là đà bay
Luxembourg rợp hàng cây
Đong đưa trong gió thêm say tình mình
Sông Seine bát ngát hữu tình
Như ôm quấn lượn bên mình Paris
Hồn em thả theo vần thi
Câu thơ tiếng nhạc ôm ghì tình em
Kià đồi Montmartre anh xem
Có người hoạ sĩ... mượn em vẽ hình
Ôi chao...xinh thật là xinh
Nét bút điêu luyện lung linh tuyệt vờì...
Em đã nghe tiếng gọi mời :
"Cùng anh em nhé!"... bến đời ...bình yên ...
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 17:07:03 bởi SuongAnh >
Ngàn Nụ Hôn Ngàn nụ hôn ấm nồng say gởi gió
Về bên em nắng Hạ rọi hồ sen
Tháng Sáu rồi ngàn vạn cánh hoa sen
Đang rực rỡ đẹp xinh như tranh vẽ Khi em nghe những làn gió nhè nhẹ
Chạm vào môi, trên má, tóc, bàn tay
Em biết là ngàn nụ thắm tình say
Anh gởi đến người thương nơi xa đó Ngàn nụ hôn ấm nồng say gởi gió Nụ thơm nồng ấp ủ vạn yêu thương
Thoảng hương trầm hương quế đất quê hương
Hoa sen thắm những ngày hè rạng rỡ Đừng e ấp, cũng đừng vờ mắc cỡ
Chẳng ai nhìn, nghe tiếng gió đâu em
Giữa ban ngày hay bóng tối ban đêm
Khi gió chạm, hãy nghĩ là anh nhé! Nguyên Đỗ
Trên Bãi Biển
Nguyên Đỗ Trên bãi biển kìa ai trong áo tắm
Dáng xinh xinh tựa như thể nàng tiên
Ấy nàng thơ trong cổ tích dịu hiền
Không áo bó chặt thân người kiều diễm Anh nhắm mắt giữ hồn mình chiêm niệm
Hồn lâng lâng nghĩ ngợi tận nơi đâu
Đại dương xanh sao có sóng bạc đầu
Ờ có lẽ sóng cũng thầm thương nhớ Em tưởng tượng, em giả vờ mắc cỡ
Cánh tay che sợ nắng sẽ đen da
Đôi chân dài, cánh tay đẹp ngọc ngà
Bao nhiêu kẻ sẽ chết vì em nhỉ Vậy đi nhé, hỡi bạn lòng, tri kỷ
Mỗi hình thơ làm động những xuyến xao
Khêu gợi anh những cảm xúc dạt dào
Để anh viết cả hồn mình trong đó Nguyên Đỗ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 19:49:18 bởi Viet duong nhan >
Anh Gọi Em
Nguyên Đỗ
Anh gọi số điện thoại em ghi xuống
Tay run run, không biết phải em không
Anh gọi em, hai lần lận, thật lòng
Sợ sai số, cẩn thận dò kỹ lưỡng
Em chẳng tin, cứ để hồn tưởng tượng
Như lần đầu đặt bút viết cho em
Tẩy xóa hoài, chữ viết cứ lem nhem
Sợ mất... giá, em cười cho thối mũi
Chẳng gì hết... cũng nghĩa tình huynh muội
Hay tình chi... a hổng nói em đâu
Em bao giờ chịu... mặc áo cô dâu
Anh sẽ nói cho em muôn sự nhé
Anh gọi em, mơ tiếng em nhỏ nhẹ
Không như hùm hay sư tử Hà Đông
Em dịu dàng, như cách viết thư hồng
Rất hiền dịu nhất trần gian, viễn xứ
Nguyên Đỗ
Tình Dễ Sợ Đang cùng đọc đề tài này: Con trai, con gái Maman: Trông hai đứa chúng nó tình dễ sợ
Cùng đọc bài, chăm chút họa thơ nhau
Anh bảo em, còn bé biết gì đâu
Anh xem đấy, nó lớn rồi thì phải Papa: Mẹ hiểu con, nhất là người con gái
Em làm sao trông cho được thì hay
Liệu không xong, thì bảo nó chia tay
Vào tình ái, chao ơi, bao rắc rối Maman: Anh đó nhé, lễ Từ Phụ, còn chối
Anh là cha, em là mẹ... cùng nhau
Ta thưở xưa cũng có biết gì đâu
Cũng đám cưới, cũng thương nhau vĩnh viễn Papa: Ừ có lẽ tại anh làm thiện nguyện
Nên em thương, diễm phúc của đời anh
Trong tình yêu có vạn sự tốt lành
Và đôi lúc có ngàn phần rắc rối Maman: Làm sao đó, đừng la con cái vội
Chúng thương nhau, cứ để chúng tự nhiên
Xem anh kia trông tướng cũng thật hiền
Và con gái thóang cười vui hạnh phúc Papa: Em yêu ơi, chuyện trăm năm, tùy lúc
Em nói vào, biết đâu chúng nói ra
Cứ để yên, tình cảm sẽ đậm đà
Tụi trẻ chúng bây giờ khôn lắm đó Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 18:47:20 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Tình Dễ Sợ
Đang cùng đọc đề tài này: Con trai, con gái
Maman:
Trông hai đứa chúng nó tình dễ sợ
Cùng đọc bài, chăm chút họa thơ nhau
Anh bảo em, còn bé biết gì đâu
Anh xem đấy, nó lớn rồi thì phải
Papa:
Mẹ hiểu con, nhất là người con gái
Em làm sao trông cho được thì hay
Liệu không xong, thì bảo nó chia tay
Vào tình ái, chao ơi, bao rắc rối
Maman:
Anh đó nhé, lễ Từ Phụ, còn chối
Anh là cha, em là mẹ... cùng nhau
Ta thưở xưa cũng có biết gì đâu
Cũng đám cưới, cũng thương nhau vĩnh viễn
Papa:
Ừ có lẽ tại anh làm thiện nguyện
Nên em thương, diễm phúc của đời anh
Trong tình yêu có vạn sự tốt lành
Và đôi lúc có ngàn phần rắc rối
Maman:
Làm sao đó, đừng la con cái vội
Chúng thương nhau, cứ để chúng tự nhiên
Xem anh kia trông tướng cũng thật hiền
Và con gái thóang cười vui hạnh phúc
Papa:
Em yêu ơi, chuyện trăm năm, tùy lúc
Em nói vào, biết đâu chúng nói ra
Cứ để yên, tình cảm sẽ đậm đà
Tụi trẻ chúng bây giờ khôn lắm đó
Nguyên Đỗ
Đang cùng đọc đề tài này : papa , Maman
** Tình Ơi Là Tình **
Maman:
Ý da, anh rành quá tính tụi nhỏ
Vậy mà cứ bảo còn nhỏ con mình
Anh xem, chúng nó thiệt là tình...
Giống y như chúng mình thuở trước
Papa:
Anh còn nhớ khi xưa ta chưa cưới
Đến nhà em sợ bị đuổi ra đường
Ba má em bắt gặp hổng cho thương
Hồi xưa đó khó ơi sao mà khó!
Maman:
Anh nhỉ, em hồi đó nhát như thỏ
Cũng thương anh nhưng sợ má ba la
Thấy anh đứng chờ mà hổng dám ra
Tội nghiệp lắm, đành giả vờ không biết
Papa:
Giờ nghĩ lại càng thấy thuơng tha thiết
Cũng may anh đeo riết chẳng buông tha
Chứ không thôi ba má gã người ta
Lấy em đâu để mà anh cưới nhỉ?!
Maman:
Anh hổng biết đâu, em hay thủ thỉ
Cùng má ba về chuyện cuả chúng mình
Rất may má có cặp mắt rất tinh
Chấm anh đó, còn ba chỉ theo má
Papa:
Bây giờ tụi nhỏ thật sướng em há
Hai đưá mình làm ba má thời nay
Hễ chúng thương ta sẽ đồng ý ngay
Trông kià, thấy chúng tình ơi là tình!
Sương Anh
Hôm nay là ngày Fête de Père, ba và má ôn lại chuyện xưa...
SA xin kính chúc các Papa được VUI VẺ và HẠNH PHÚC bên các Maman nha...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: