"em hiện diện trong hồn anh vĩnh viễn "
hay đã phai nhòa theo bóng thời gian
tháng sáu sẽ qua chỉ còn chút nắng muộn màng
ta gom lại, mong sưởi lòng khi đông giá
người vẫn là người của ngày xưa đó hở
hay thay lòng theo năm tháng cuồng say
những dòng thơ tình, những câu êm ái bên tai
đã thay bóng, đã đổi hình biến dạng
ta vẫn là ta, với nỗi sầu vô hạn
đợi tháng sáu về để cùng khóc với mưa
người có biết ngoài trời đang đổ hạt
trút cạn sầu này để quên hẳn ngày xưa
trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết
nắng mưa đời đi đến đến đi
ta và mộng chắc ừ thôi giả biệt
người vui với người ta chẳng trách chi....
:)