Lêu Bêu
brokenmoon 13.04.2012 04:28:02 (permalink)
0
Dở Tu

Hôm qua trời trách mình đau
Nắng mưa lộn xộn trầu cao héo tàn
Hôm nay trời cũng thở than
Đau lưng gối mỏi đất bằng rung rinh
Bởi trời chưa biết chữ tình
Biết rồi trời sẽ giận mình dở tu ...


Brookenmoon
#1
    hoa tím xưa 13.04.2012 09:52:17 (permalink)
    0
    Chào bạn, Trời biết sao được lòng người "dở tu"


    Hương mùa

    Dòng đời tất bật em ơi!
    lỡ nào quên lãng đầy vơi hương mùa
    mùa thu vàng chín ngang qua
    sao chưa kịp nhận chút quà hương sen

    mùa đông náo nức loa kèn
    trắng, hồng nhuộm thắm tình bền lứa đôi
    mùa xuân hương đượm nét môi
    nồng nàn mê đắm đơn côi sao đành

    hè về hương quả đượm cành
    hình như trao gió mong manh tình đầu
    bốn mùa rượt đuổi, em đâu?
    hương mùa xao động ngõ hầu đợi ai

    mùa nào hoa cũng mãn khai
    hương nồng tươi nhuỵ gót hài ríu chân
    cậy hương để thấy tình gần
    hương mùa ngan ngát nõn ngần gái quê.
    #2
      brokenmoon 14.04.2012 00:48:53 (permalink)
      0


      Trích đoạn: hoa tím xưa

      Chào bạn, Trời biết sao được lòng người "dở tu"


      Hương mùa

      Dòng đời tất bật em ơi!
      lỡ nào quên lãng đầy vơi hương mùa
      mùa thu vàng chín ngang qua
      sao chưa kịp nhận chút quà hương sen

      mùa đông náo nức loa kèn
      trắng, hồng nhuộm thắm tình bền lứa đôi
      mùa xuân hương đượm nét môi
      nồng nàn mê đắm đơn côi sao đành

      hè về hương quả đượm cành
      hình như trao gió mong manh tình đầu
      bốn mùa rượt đuổi, em đâu?
      hương mùa xao động ngõ hầu đợi ai

      mùa nào hoa cũng mãn khai
      hương nồng tươi nhuỵ gót hài ríu chân
      cậy hương để thấy tình gần
      hương mùa ngan ngát nõn ngần gái quê.


      Cám ơn bạn ghé . Thơ có sẳn đâu nhanh vậy ..
      Ông Trời ổng tự giận minh dở tu vì chưa biết mùi thất tình hihihihi


      Hương nào gió cũng cuốn bay
      Mùa nào gió cũng thổi đầy chắt chiu
      Thu đông tuyết lá đìu hiu
      Hạ xuân mưa nắng dập dìu khói sương

      Hồn như chăn chiếu xa giường
      Buồn như trăn quấn chẳng buông từng mùa

      BM
      #3
        brokenmoon 14.04.2012 09:06:12 (permalink)
        0
        Gảy Ngang

        Tôi đi tôi ở một mình
        Người đi có mảnh trăng rình phía sau
        Phòng xưa nhớ móng tay quào
        Nghe ngày tháng cháy buồn trào khóe môi

        Một nhân với một bằng tôi
        Dọc ngang chỉ thấy cuộc đời gảy ngang
        Em nhân một bước thênh thang
        Trời xuân hoa bướm địa đàng giảy đau

        Brokenmoon
        #4
          brokenmoon 14.04.2012 12:55:42 (permalink)
          0
          Ngày Sau

          Ngày sau ai biết ngày sau
          Biết em còn có qua cầu nữa không ?
          Cầu tre lỡ nhịp đau lòng
          Cầu xây gảy khúc cũng đồng nỗi đau

          Em về có kịp ngày sau
          Có nghe lau lách bên cầu trách nhau
          Đường dài hun hút chiêm bao
          Đường trần heo hút bạc màu dấu yêu

          Em về hoa nở bướm reo
          Hồn trăng cũng nở bên đèo dốc xưa
          Em đi hoa bỗng chối mùa
          Hồn trăng cũng trốn vào mưa lạnh lùng

          Ngày sau sao biết mà mong ...?

          Brokenmoon
          #5
            brokenmoon 15.04.2012 08:01:09 (permalink)
            0

            Em hứa

            Em hứa làm chi kẻo lỡ quên
            Sẽ đau cho những áng mây mềm
            Mây kia chở giúp lời ân ái
            Rũ rượi như bầy chim ướt đêm

            Em hứa làm chi sao chẳng yêu
            Em ơi đời ngẫm có bao nhiêu
            Thoáng qua như bóng hoàng hôn xuống
            Còn lại đâu đây vệt nắng chiều

            Brokenmoon
            #6
              brokenmoon 17.04.2012 10:58:50 (permalink)
              0
              Hư Ảo

              Hư ảo vì ai xé bóng đi
              Hoa mơ chưa nở buốt xuân thì
              Góc trời anh biết tìm đâu nắng
              Để sưởi thơ giòn phai lối si

              Đêm ấy tình lên ngưỡng nhiệm mầu
              Vóc mềm thêu mộng xóa đêm thâu
              Em chơi vơi níu trăng vừa nhú
              Trăng bỗng chìm ngay đáy vực sâu

              Hư ảo vì em mộng vẩy vùng
              Nửa đời mua bóng đổi tình chung
              Và như là áo phơi nghìn hướng
              Gió cuốn bay theo vạn bão bùng

              Brokenmoon

              #7
                brokenmoon 20.04.2012 11:55:12 (permalink)
                0
                Lẻ Loi

                Nắng Hạ trời xanh mây trắng trong
                Em mơ hoa nắng nở trong lòng
                Hay em đang ngóng mùa thu tới
                Cho lá trẩy vàng thêm nhớ mong ?

                Lâu quá bây giờ gặp lại em
                Nghe bao thương nhớ lướt êm đềm
                Có nghe tiếng gió miền xa xứ
                Dào dạt hương đời ngây ngất đêm

                Ta đã một thời lạc yến oanh
                Ngày nao quen biết ước mơ lành
                Mơ trăng thôi khuyết nguyên lành lại
                Chăn chiếu thôi buồn những khắc canh

                Anh vẫn là anh như thế thôi
                Dù bao vật đổi xác xơ đời
                Dù em có nhạt nhòa hương phấn
                Vẫn kéo theo ngày đau lẻ loi

                Brokenmoon
                #8
                  hoaquynhtrang 29.04.2012 22:55:09 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: brokenmoon

                  Lẻ Loi

                  Nắng Hạ trời xanh mây trắng trong
                  Em mơ hoa nắng nở trong lòng
                  Hay em đang ngóng mùa thu tới
                  Cho lá trẩy vàng thêm nhớ mong ?

                  Lâu quá bây giờ gặp lại em
                  Nghe bao thương nhớ lướt êm đềm
                  Có nghe tiếng gió miền xa xứ
                  Dào dạt hương đời ngây ngất đêm

                  Ta đã một thời lạc yến oanh
                  Ngày nao quen biết ước mơ lành
                  Mơ trăng thôi khuyết nguyên lành lại
                  Chăn chiếu thôi buồn những khắc canh

                  Anh vẫn là anh như thế thôi
                  Dù bao vật đổi xác xơ đời
                  Dù em có nhạt nhòa hương phấn
                  Vẫn kéo theo ngày đau lẻ loi

                  Brokenmoon



                  Hình như hạ đã về rồi đấy
                  Sớm nay mây trắng lẫn nắng hồng
                  Sao em vẫn ước vàng lá rụng
                  Thu đến vội vàng thêm ngóng trông.

                  Thì đấy lúc nào cũng nhớ anh
                  Nhớ áng thơ ngà trên thảm xanh
                  Mà anh đã mời em nhẹ bước
                  Vẽ bức tranh tình cặp yến oanh

                  Em biết hợp tan lẽ thường tình
                  Nhưng sao ngăn được trái tim mình
                  Đêm đêm ngồi ngắm vầng trăng vỡ
                  Mà thương nhớ lắm một bóng hình

                  Nếu bến đời anh vẫn lẻ loi
                  Thuyền em xuôi ngược mãi đơn côi
                  Than thân trách phận cùng như thế
                  Liệu có khi nào ta sánh đôi?

                  hqt

                  Bạo gan hoạ cùng , xin đừng chê thơ vụng


                  #9
                    brokenmoon 16.05.2012 10:41:31 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: hoaquynhtrang


                    Trích đoạn: brokenmoon

                    Lẻ Loi

                    Nắng Hạ trời xanh mây trắng trong
                    Em mơ hoa nắng nở trong lòng
                    Hay em đang ngóng mùa thu tới
                    Cho lá trẩy vàng thêm nhớ mong ?

                    Lâu quá bây giờ gặp lại em
                    Nghe bao thương nhớ lướt êm đềm
                    Có nghe tiếng gió miền xa xứ
                    Dào dạt hương đời ngây ngất đêm

                    Ta đã một thời lạc yến oanh
                    Ngày nao quen biết ước mơ lành
                    Mơ trăng thôi khuyết nguyên lành lại
                    Chăn chiếu thôi buồn những khắc canh

                    Anh vẫn là anh như thế thôi
                    Dù bao vật đổi xác xơ đời
                    Dù em có nhạt nhòa hương phấn
                    Vẫn kéo theo ngày đau lẻ loi

                    Brokenmoon



                    Hình như hạ đã về rồi đấy
                    Sớm nay mây trắng lẫn nắng hồng
                    Sao em vẫn ước vàng lá rụng
                    Thu đến vội vàng thêm ngóng trông.

                    Thì đấy lúc nào cũng nhớ anh
                    Nhớ áng thơ ngà trên thảm xanh
                    Mà anh đã mời em nhẹ bước
                    Vẽ bức tranh tình cặp yến oanh

                    Em biết hợp tan lẽ thường tình
                    Nhưng sao ngăn được trái tim mình
                    Đêm đêm ngồi ngắm vầng trăng vỡ
                    Mà thương nhớ lắm một bóng hình

                    Nếu bến đời anh vẫn lẻ loi
                    Thuyền em xuôi ngược mãi đơn côi
                    Than thân trách phận cùng như thế
                    Liệu có khi nào ta sánh đôi?

                    hqt

                    Bạo gan hoạ cùng , xin đừng chê thơ vụng

                    Xin cám ơn hoaquynhtrang đã.. mọc tại nhà bm...
                    #10
                      brokenmoon 16.05.2012 10:44:30 (permalink)
                      0
                      Chiếc Bóng

                      Mây trắng về đâu mây trắng ơi
                      Sao gom thương nhớ giấu bên trời
                      Chiếc mầm yêu dấu vừa đâm lộc
                      Sao nỡ cầm dao xén gảy đôi !

                      Biết nhốt vào đâu nỗi vấn vương
                      Khi nhìn chiếc bóng vỡ trong gương
                      Bóng ai sao giống màu trăng úa
                      Soi bước người đi vạn nẽo đường

                      BM
                      #11
                        brokenmoon 17.05.2012 06:58:43 (permalink)
                        0
                        Cởi Nút

                        Chút nắng táp chút mưa lem
                        Có làm sủng ướt bước chân em ?
                        Pha chi giông bão trong màu cọ
                        Nét vẽ ngàn năm vẫn chẳng mềm

                        Chút sấm chớp chút mây giăng
                        Ta về trơn trợt lối thềm trăng
                        Hồn ai có trợt xa phần xác ?
                        Buồn trọ mênh mông kín mấy tầng

                        Chút bối rối chút bơ vơ
                        Thuyền ai sóng vổ tách xa bờ
                        Dây buồn cởi nút nghìn năm đợi
                        Nghe tiếng yêu nhòa trong cõi mơ

                        BM

                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9