Nỗi đau tình

Tác giả Bài
tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
Nỗi đau tình - 01.10.2005 00:00:47
0
BIỂN GỌI

Em đi rồi biển khắc khoải đêm đêm
Sóng nức nở trào dâng cơn bão tố
Gió thét gào gọi gọi mãi tên em
Trong nhớ thương cùng niềm đau bất tận

Vắng hình em trên bến cát mênh mông
Anh lẻ bóng giữa trời thu tàn úa
Dõi mắt trông theo những cánh buồm xa
Tìm hoài mãi cánh buồm yêu thuở ấy

Thiếu em cười.....biển trở nên u tối
Trời mây đen giăng khắp lối anh về
Tìm đâu em?... những nhịp bước yêu thương
Chỉ còn lại mình anh trong đêm vắng

Vắng em rồi tim anh thành sỏi đá
Không yêu thương chỉ lặng lẽ âu sầu
Nén cơn đau chìm dần theo năm tháng
Giữ hình em tận đáy trái tim mình

Em xa rồi có phải vậy không em
Hay còn ở đâu đây trong mộng tưởng?
Em hãy nói mai sẽ về bên biển
Để nghe lời biển hát khúc ru em
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 01.10.2005 00:58:59
0
TÌNH LỠ

Thôi đành tình lỡ đã xa xôi
Còn đâu thương mến buổi chiều sương
Còn đâu hương ái ân ngày cũ
Có chăng là dĩ vãng mộng mơ

Kể chuyện ngày xưa những tình xa
Tình mơ tình mộng tình say đắm
Đôi tà áo trắng bay trong nắng
Hoa bướm dập dìu khắp lối quen

Dệt bao mơ ước với thơ yêu
Mưa chiều cũng đẹp gió cũng ru
Đêm dài thao thức những nhớ mong
Nguyện xây tháp tình yêu vĩnh cửu

Tưởng đâu tình đẹp mãi như thơ
Ngờ đâu tình đẹp chỉ là mơ
Em nay cất bước về bên ấy
Bỏ lại mình anh với mùa đông

Trời chiều nhạt nắng mây u ám
Gió lạnh từng cơn tái tê lòng
Nghe bước chân ai về ngang ngõ
Giật mình nhớ lại dáng tình nhân

Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 01.10.2005 01:07:33
0
TÌNH HẬN

Trời đêm gió lạnh mưa rơi
Tâm tình một bóng chơi vơi nỗi niềm
Hồn ai gợn sóng ưu phiền
Để hồn ta tới luân phiên cơn sầu

Nặng lòng một mối tình sâu
Chiêm bao bừng tỉnh còn đâu bóng hồng
Hồn hoa vương vấn hương nồng
Còn chăng bến đợi chờ trông thuyền về

Tim yêu khắc mãi lời thề
Dù mưa hay nắng vẫn về cùng anh
Ai giờ sao nỡ quên nhanh
Dứt tình ân ái sao đành hỡi em

Thói đời bạc bẽo trắng đen
Hư hư ảo ảo đan xen giữa dòng
Gương nào thực sự sáng trong
Sông nào chẳng có sâu nông ít nhiều

Em xa cũng để là yêu
Thôi thì cạn chén tiêu sầu tàn đêm
Cần gì phải nhớ nhung thêm
Em về bên ấy là quên hết rồi

Nhưng sao lòng vẫn bồi hồi
Mong quên sao chẳng buông rơi được tình
Trăm năm vết chém ân tình
Ngàn năm vết rạn tim mình còn đau
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 03.10.2005 01:26:11
0
Dẫu biết rằng em thương rồi người ấy
Anh vẫn đợi chờ....Vẫn nhớ cùng mong
Dẫu biết rằng anh chỉ là cơn gió
Làm giật mình giấc mộng của em thôi
Hồn vẫn nguyện ở bên em mãi mãi

Dù mai này trên đường đời muôn nẻo
Hình bóng em vẫn đọng lại trong tim
Như chứng nhân cho cuộc tình đã chết
Một ký ức không bao giờ phai nhạt
Ký ức buồn cùng những cánh thơ yêu...
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 03.10.2005 02:11:59
0
Thơ yêu em viết cho người
Tình yêu em gửi cho trời phương xa
Anh ngồi lặng ngắm chiều tà
Nhớ ai nhớ những ngọc ngà ngày xưa
Đời trai những gió cùng mưa
Bước xa muôn nẻo vẫn chưa quên thề
Đường dài những bước lê thê
Nặng lòng những mộng yêu thương úa tàn
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 04.10.2005 15:23:48
0
TỰ LÒNG

Đêm lại đêm lại một mình một bóng
Cùng ngọn đèn thao thức với canh thâu
Trang giấy nhỏ bút chừng gần cạn mực
Ai cùng ta chia sẻ chút tình đây?

Ôi... trống vắng, lẻ loi và cô độc
Những hồn oan còn ở đâu đây
Hãy về bên ta sưởi ấm lòng
Nâng chén lên cạn đi cùng trò chuyện
Rồi thanh thản cùng ta ca hát
Quên tháng ngày, quên bạc bẽo trần gian
Ta nâng đàn dạo đôi khúc tình ca
Hát vang lên đừng lặng lẽ âu sầu
Nhảy cùng ta vài vũ điệu Sampa
Bỏ quên hết những suy tư mệt mỏi
Luyến tiếc làm gì quyền quý vinh hoa
Tất cả rồi cùng trở về tro bụi
Nhớ làm chi những mảnh tình vỡ vụn
Có bao giờ lành lại được đâu
Hồn ai đó còn mải mê tìm kiếm
Quá khứ chỉ là dĩ vãng mà thôi

Hãy tươi lên quên hết những nỗi buồn
Cười lên đi để đón lấy niềm vui
Sống ra sống dù cuộc đời vùi dập
Mộng ước tàn nhưng trái tim phải sống
Quyết giành lại những gì đã mất
Để ngày mai ta mãi mãi là ta
Bất Khuất
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 07.10.2005 16:05:47
0
Dặm ngàn sóng gió đường yêu
Trải dài nỗi nhớ đến vô cùng
Tìm bóng em trong chiều hư ảo
Với khoảng trống nhạt mờ kỉ niệm
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 08.10.2005 03:36:14
0
NÓI VỚI EM

Anh lại về đây em của anh
Hãy tỏ cùng anh những tâm tình
Đừng buồn nữa nhé anh ở lại
Trọn buổi chiều nay với em đây

Đừng hờn đừng trách anh đấy nhé
Anh biết mình đây có lỗi nhiều
Kiếp đời phiêu bạt không về được
Nhưng vẫn dõi về nơi có em

Sinh nhật em anh không có mặt
Chẳng có quà cũng chẳng có hoa
Thôi thì tha thứ cho anh nhé,
Bó hoa này có đẹp không em

Hãy uống cùng anh chút rượu nào
Ấm lòng đơn lạnh lẽo lâu nay
Nói đi em sao nhìn mãi thế
Chỉ có mình anh với em thôi !

Nhớ những ngày xưa lúc dỗi hờn
Lặng thinh chẳng nói em quay mặt
Rồi khi bật khóc anh mới biết
Mình vẫn yêu nhau nhớ rất nhiều,

Nhớ nhiều sao em nỡ xa anh
Để lại mình anh giữa dòng đời
Em ơi anh biết tìm đâu nữa
Hạnh phúc tình yêu thuở ban đầu

Ngày mai cất bước trên đường bụi
Chẳng bóng tình nhân chẳng nỗi niềm
Đành thôi duyên phận ta chẳng trọn
Em mãi trong anh một mối tình.

(Thân tặng THT anh vẫn mãi mãi còn khắc trong tim hình bóng của em )
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 08.10.2005 20:13:26
0
Ngày xưa ai đợi làm gì
Để cho sông biển lỡ thì xuân xanh
Giờ đây chỉ có mình anh
Một mình anh với mình anh đợi chờ
Biết rằng em vẫn thờ ơ
Nhưng sao anh cứ ngẩn ngơ sớm chiều
Thôi thì cũng chỉ vì yêu
Em yêu người ấy anh liều yêu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2005 19:41:59 bởi tinhanhdemvang >
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 12.10.2005 20:05:44
0
Ta lạc bước giữa đường tình đơn lẻ
Một mình ta đứng với một mình ta
Giữa bao la rộng lớn của đất trời
Ta mải miết kiếm tìm tình hư ảo
Em là em ta vẫn mãi là ta
Trong khoảng vắng tim bất giác nhói đau
Mộng tan tành theo mây khói chơi vơi
Em đường em ta vẫn mãi đường ta
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 17.10.2005 00:22:15
0
GỬI EM

Sương khuya đẫm ướt bờ vai lạnh
Thả bước chân hụt hẫng đường đêm
Hồn bơ vơ trong cõi hư vô
Không buồn bã không niềm sầu hận

Em vẫn đi, đi giữa đường tình
Anh vẫn đi, đi giữa dòng đời
Hai nhịp bước lạc về hai nẻo
Ngã ba đường ai đợi chờ ai

Mùa thu ơi anh nhớ em nhiều
Em vẫn đấy cùng trời xanh thẳm
Anh biết tìm tìm ở nơi đâu
Giữa ngàn vạn đường đời xuôi ngược

Anh đã đi mòn mỏi ngày đêm
Mong tìm được mối tình hi vọng
Nhưng càng bước anh càng thất vọng
Em vẫn xa xa mãi tình anh

Lạc bước về cùng với cô đơn
Ôm cây đàn tiếng tơ chùng lại
Khép nỗi nhớ trong ngàn âm điệu
Nghe đớn đau trên khắp hồn tình

Mưa vẫn rớt vẫn rơi lắng đọng
Từng giọt sầu chìm nặng niềm đau
Gió vẫn rớt tiếng lòng man dại
Từng hồi dài trong suốt canh thâu

Anh vẫn yêu chẳng hề biết được
Rồi ngày mai hạnh phúc về đâu
Chỉ thấy tim rạn vỡ nhói đau
Từng giọt máu thắm tình trai trẻ

Mai có phải rồi em về đó
Với người ta hạnh phúc tràn đầy
Mai có phải rồi anh nhỏ lệ
Khóc âm thầm đất khách quê xa

Anh ra đi chỉ mong em có được
Hạnh phúc tình yêu những rạng ngời
Đường đời chẳng vướng chút yêu thương
Chỉ tràn ngập hương hoa tình ái

Em em ơi còn nghe anh gọi
Tiếng bi ai đêm vắng não nề
Xin chúc em ngày mai hạnh phúc
Cùng hoa tình và nốt nhạc xanh

Thân tặng em GNMT ( Dù cuộc sống có thế nào anh vẫn mãi mãi yêu em )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:26:06 bởi Huyền Băng >
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 18.10.2005 13:35:50
0
Hỡi ai nhuộm tím mây chiều
Hỡi ai để mất tình yêu nồng nàn
Giờ ai lặng ngắm chiều tàn
Giờ ai đứng khóc tim ngàn đớn đau
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 19.10.2005 19:48:54
0
Khấp lấp những niềm đau đêm vắng
Trong lặng thầm những giọt lệ tràn mi
Nụ cười trên môi héo úa tàn phai
Hoa yêu thương nhạt dần sắc thắm
Bản tình ca vỡ vụn những mảnh tình
Chuyện tình cũ nghe như sầu hận
Với vết cắt trái tim nhỏ máu
Và hồn sầu trên suốt tháng năm
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 20.10.2005 22:06:40
0
Một nỗi nhớ vài ba niềm sầu hận
Cũng giết dần hi vọng tuổi thanh xuân
Anh nhìn em vui vẻ với người ta
Lòng chẳng buồn mà chỉ thấy tim đau

Một dòng sông bến nhớ một con đò
Một khoảng vắng trong tâm hồn cô quạnh
Một kỉ niệm một tình yêu say đắm
Những ngày dài tan nát trái tim yêu

Buồn và rất buồn em hiểu không !
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 22.10.2005 20:22:57
0
Người xưa còn đó hay không
Chiều về lạnh vắng mênh mông nỗi buồn
Nhớ ai mắt lệ trào tuôn
Nhớ ai ai nhớ muôn vàn thương yêu

Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Nỗi đau tình - 23.10.2005 06:03:30
0
NGẮM NHÌN

Ngắm nhìn những vệt sao rơi

Hỏi ra mói biết lệ rơi trong lòng

Ngắm nhìn những đám mây hồng

Mới hay tình đã bay không trở về

Ngắm nhìn hương lúa đồng quê

Thì ra lúa trổ khi về bên ai

Ngắm nhìn bãi cát liêu trai

Lòng ta tỉnh ngộ yêu trong sai lầm

Hôm nay ta lại ủ mầm

Tình yêu sẽ nở nụ mấm không phai

Chúc người gặp được nhiều may

Tình yêu mãi mãi theo hoài trái tim
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 23.10.2005 14:35:51
0
Dòng đời trôi chảy triền miên
Lòng người như sóng luân phiên bão tình
Ta yêu ta nhớ một mình
Đường yêu gãy gánh ân tình tương tư
Nặng lòng những nỗi ưu tư
Đêm buồn ta hiểu thực hư lòng người
Còn chăng mộng đẹp em ơi
Hay là mộng vỡ lệ rơi não nề
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 27.10.2005 20:21:22
0
Có những chiều lặng lẽ ngồi nghe những khúc nhạc vàng tan nát niềm đau, có những đêm ngồi cùng với cây đàn và những tiếng nhạc buồn đau, có những ngày tràn đầy hạnh phúc và cay đắng.....về đâu em?

Xin cất tiếng ca
Xin buông tiếng đàn
Xin thả lời yêu
Xin bắt tim mình
Trở về thầm lặng
Đêm vắng u buồn
Mộng sầu héo hắt
Lòng thắt niềm đau
Nhớ nhau làm chi
Khi tình ra đi
Xuân thì lỡ bước
Mơ ước xa xôi
Đành thôi nhung nhớ
Vỡ mộng tình sầu
Canh thâu lẻ bóng
Sóng sánh rượu đầy
Còn đây niềm nhớ
Đêm buồn cô liêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 20:30:32 bởi tinhanhdemvang >
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 29.10.2005 19:06:17
0
LỤC BÁT THẤT TÌNH

Đời trai cát bụi phong trần
Bao năm phiêu bạt nợ nần tình duyên
Đường yêu gãy gánh thuyền quyên
Về cùng điệu nhạc say quên khúc sầu
Ngày dài trăm nỗi lo âu
Hoa xưa giờ đã nhạt mầu tím yêu
Mây giăng tím nhớ trời chiều
Nặng tình tim vẫn còn nhiều nhớ thương
Lòng này ngàn vạn vấn vương
Yêu yêu nhớ nhớ ấm hương nắng tràn
Giờ đây gió bạt mây ngàn
Bão giông vùi dập đập tan thuyền tình
Nổi trôi sóng nước một mình
Phận duyên bèo bọt ái tình lỡ đôi
Bao giờ tình lại lên ngôi
Thuyền về bến đợi sánh đôi cùng nàng
Thương thay duyên kiếp lỡ làng
Người yêu giớ cũng phũ phàng lìa xa
Đàn buồn những khúc ngân nga
Nốt sầu nhỏ lệ tim ta máu trào
Người ơi giờ ở nơi nào
Nghe chăng tiếng nhớ gửi vào gió mây
Hồn yêu tha thẩn đó đây
Mong tìm lại dáng tóc mây yêu kiều
Ngày mai trên bến cô liêu
Say men tình ái liêu xiêu bước về
Tim yêu đau thắt ê chề
Hỡi ai còn nhớ lời thề cùng ai?
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 02.11.2005 04:41:04
0
Ai muốn gợi chi những nỗi sầu
Ai muốn khơi thêm nỗi buồn cùng ai
Nhưng giờ sao vẫn buồn vương
Trên khắp bến sầu nặng những niềm đau
Em ơi có biết lòng biển vắng
Những nhớ những thương suốt canh dài
Chờ hoài đợi mãi sao chẳng được
Anh nhớ anh mong hình dáng anh yêu
Em hiểu chăng em sao buồn quá
................
Các bạn ơi ! Thông cảm nhé, đó chỉ là vài câu mình muốn gửi đến người mình yêu................buồn quá !
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 03.11.2005 03:24:58
0
Mưa đông rớt những cơn sầu
Nhìn quanh nước vẫn tuôn rơi ướt nhòa
Ngày xưa bảo tại trời mưa
Giờ đây ai bảo mắt sầu tuôn mưa

Đêm đông vẫn cứ mưa dài
Sao mưa không ngớt cho vơi chút buồn
Khóc làm chi nữa trời ơi
Ta đây mắt lệ muốn trào chẳng tuôn

Sóng buồn biển vắng mưa rơi
Ta đi trong những chơi vơi cơn sầu
Mưa kia vẫn nặng từng cơn
Sao mưa chẳng hiểu lòng ta ngập rồi

Mưa ơi thôi hãy ngừng tuôn
Đừng thêm vào chút vấn vương tình buồn
Em ơi thôi hãy về đây
Lau khô nước mắt đón tình tương lai
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 12.11.2005 15:39:17
0
Gửi em

Em cứ trách em cứ hờn cứ giận
Hãy coi như anh có lỗi rất nhiều
Bởi anh hiểu anh đâu là người ấy
Để được em chiều chuộng với yêu thương

Em hãy bỏ tình anh vào quên lãng
Mà vui đi bên cuộc sống giàu sang
Những ngang trái anh gây ra anh chịu
Âm thầm yêu, âm thầm nhớ, một mình đau

Tin hay không là tùy ở em thôi
Tình vẫn thế ngàn lần không thay đổi
Anh biết niềm tin em dành cho người khác
Còn riêng anh, ừ lừa dối thế mà thôi !

Trong đắng cay anh khóc nỗi đau tình
Giữa dòng đời bon chen sóng gió
Vai gánh chịu biết bao niềm khổ ải
Anh vẫn nhớ, anh vẫn chờ, vẫn đợi

Em đâu hay chỉ hờn trách vu vơ
Xát cay đắng lên hồn đau ngày tháng
Em đâu biết khi em ngồi nơi ấy
Anh đang âm thầm chờ đợi tình em

Một chút tình cũng đủ ấm tim anh
Nhưng chẳng có thì thôi, anh cam chịu
Vốn do anh, anh có lỗi mà
Thôi em nhé cầu mong em hạnh phúc
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 13.11.2005 14:54:00
0
Bước vẫn bước cùng sầu ly biệt
Yêu vẫn yêu cùng nỗi đau tình
Em đâu hay tình anh nỗi nhớ
Gọi em về những bước đơn côi
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Nỗi đau tình - 15.11.2005 21:16:29
0
Thề từ nay ta chẳng viết
Vần thơ yêu tha thiết ngày nào
Thề từ nay ta mãi xa
Xa tất cả những gì ta còn nhớ
Quyết quên em quên tình lỡ
Tất cả là dĩ vãng nhạt mờ thôi

Lời cuối cùng ! mãi mãi và mãi mãi chẳng còn gì nữa đâu ! Tôi sợ tất cả, sợ sự lừa dối, sợ lòng nguòi bạc bẽo như vôi ! chào Vĩnh biệt
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Nỗi đau tình - 16.11.2005 16:31:38
0
VĨNH BIỆT

Tôi cũng vĩnh biệt trái tim của tôi
Vĩnh biệt tất cả bờ môi của người
Từ nay vĩnh biệt tiếng khóc tiếng cười
Vĩnh bịet tất cả những người mến yêu

Tôi xin quay về bến nước đò chiều
Vĩnh biệt tất cả tình yêu thuở nào
Đời này ta mãi mãi vĩnh biệt nhau
Hẹn người kiếp khác gặp nhau hỡi người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 16:35:47 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
Anh vẫn nhớ - 22.11.2005 00:06:34
0
Anh vẫn nhớ bởi tình anh còn nhớ
Anh còn yêu bởi năm tháng còn thương
Anh còn mãi một tình yêu muôn thuở
Không phai nhòa theo bước vội thời gian

Nhớ mãi dáng hình ai trên vách tim
Nhớ mãi tình ai trong đáy mắt thương yêu
Và nỗi nhớ vẫn trải dài trên sóng
Thủy triều lên dâng tràn dậy tình anh

Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong