ĐỢI CHỜ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 24 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 348 bài trong đề mục
vũkimThanh 01.10.2005 05:07:34 (permalink)
Người ơi chưa được tình duyên
Mà lòng sao đã phát điên phát khùng
Thơ vui hay thơ não nùng?
Người ơi trở lại nối cùng duyên Thơ
Anh vẫn đứng đây đợi chờ
Một bàn tay ấm tình mơ ngày nào
Người về như giấc chiêm bao
Tiếng cười say đắm Mai Đào mùa Xuân
#1
    Trần Mạnh Hùng 01.10.2005 06:22:28 (permalink)

    Trích đoạn: vũkimThanh

    Người ơi chưa được tình duyên
    Mà lòng sao đã phát điên phát khùng
    Thơ vui hay thơ não nùng?
    Người ơi trở lại nối cùng duyên Thơ
    Anh vẫn đứng đây đợi chờ
    Một bàn tay ấm tình mơ ngày nào
    Người về như giấc chiêm bao
    Tiếng cười say đắm Mai Đào mùa Xuân



    Nếu người vớ được mối duyên.
    Thì theo ta nghĩ là tiền theo sau.
    Nhấp phao cá cắn đã lâu.
    Bắt được bố nhí, mà trâu đã gìa.
    Cỏ non,trước miệng nhởn nha.
    Cho bõ công sức ba hoa với đời.
    Người ơi ta rõ mười mươi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 08:02:41 bởi Tran Manh hung >
    #2
      MM_Ngoc 01.10.2005 09:15:56 (permalink)
      Người ơi chưa được tình duyên
      Mà lòng sao đã phát điên phát khùng
      Thơ vui hay thơ não nùng?
      Người ơi trở lại nối cùng duyên Thơ
      ***
      Anh vẫn đứng đây đợi chờ
      Một bàn tay ấm tình mơ ngày nào
      Người về như giấc chiêm bao
      Tiếng cười say đắm Mai Đào mùa Xuân

      ***
      Người ơi em sẽ gieo vần
      Như Mây gá nghĩa trời Xuân với chàng
      Người ơi thuyền chẳng sang ngang
      Vì con sông đã đa mang với thuyền
      ***
      Người ơi con Nhạn rẽ duyên
      Làm cho em mãi ưu phiền vẫn vơ
      Dẫu cho người chẳng đợi chờ
      Thì thuyền em mãi thẫn thờ nhớ sông
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 11:39:49 bởi MM_Ngoc >
      #3
        Trần Mạnh Hùng 01.10.2005 09:43:04 (permalink)

        Trích đoạn: MM_Ngoc

        Người ơi chưa được tình duyên
        Mà lòng sao đã phát điên phát khùng
        Thơ vui hay thơ não nùng?
        Người ơi trở lại nối cùng duyên Thơ
        ***
        Anh vẫn đứng đây đợi chờ
        Một bàn tay ấm tình mơ ngày nào
        Người về như giấc chiêm bao
        Tiếng cười say đắm Mai Đào mùa Xuân

        ***
        Người ơi em sẽ gieo vần
        Như Mây gá nghĩa trời Xuân với chàng
        Người ơi thuyền chẳng sang ngang
        Vì con sông đã đa mang với thuyền
        ***
        Người ơi con Nhạn rẽ duyên
        Làm cho em mãi ưu phiền vẫn vơ
        Dẫu cho người chẳng đợi chờ
        Thì thuyền em mãi bơ vơ nhớ người


        Vẩn vơ, vớ vẩn gieo vần
        Công đâu mà đứng bần thần làm thơ.
        Gặp người như ý trong mơ.
        Mắt sau, mắt trước ta vồ liền tay.
        Ta em tình thắm duyên say.
        Dẫu cho nhử kẹo chẳng lay được lòng.
        Công đâu thơ trải vòng vòng.
        Lời hay ý đẹp nên cơm cháo gì.
        Chi bằng đúng luật nam nhi.
        Sắn cao tay áo tức thì ăn thua.
        Còn thơ ta xin chào thua.

        HI!11HI1 He!!HE

        Vài hàng thơ trải vòng vòng.
        Mua vui cùng bạn, mua lòng thản thơi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 10:34:30 bởi Tran Manh hung >
        #4
          vũkimThanh 01.10.2005 10:46:24 (permalink)

          Trích đoạn: MM_Ngoc

          Người ơi chưa được tình duyên
          Mà lòng sao đã phát điên phát khùng
          Thơ vui hay thơ não nùng?
          Người ơi trở lại nối cùng duyên Thơ
          ***
          Anh vẫn đứng đây đợi chờ
          Một bàn tay ấm tình mơ ngày nào
          Người về như giấc chiêm bao
          Tiếng cười say đắm Mai Đào mùa Xuân

          ***
          Người ơi em sẽ gieo vần
          Như Mây gá nghĩa trời Xuân với chàng
          Người ơi thuyền chẳng sang ngang
          Vì con sông đã đa mang với thuyền
          ***
          Người ơi con Nhạn rẽ duyên
          Làm cho em mãi ưu phiền vẫn vơ
          Dẫu cho người chẳng đợi chờ
          Thì thuyền em mãi bơ vơ nhớ người



          Em là con thuyền ra khơi
          Anh hoa sóng trắng suốt đời bên em
          Mặc cho giông tố nhá nhem
          Hồn ta mãi mãi khát thèm yêu thương
          Em ơi....cứ vượt trùng dương
          Biển reo khúc hát rẽ đường em đi....
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 10:47:39 bởi vũkimThanh >
          #5
            MM_Ngoc 01.10.2005 11:29:51 (permalink)
            Đường em đi lắm khi bối rối
            Thuyền qua dòng nước siết thuyền trao
            Trong tay em chẳng có cây sào
            Nên gío bão dập vùi khôn tả
            Trên trờii - ngôi sao nào cũng lạ
            Dưới sông - con cá chẳng quen đâu
            Chỉ có mình tha thiết gọi nhau
            Cứu với....cái anh gì đó nhỉ....?
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 11:32:46 bởi MM_Ngoc >
            #6
              MM_Ngoc 01.10.2005 11:36:54 (permalink)

              Ta em tình thắm duyên say.
              Dẫu cho nhử kẹo chẳng lay được lòng.


              Ai ơi đừng có nói không
              Tặng tui kẹo nhé - còn không đừng à
              Từ nhỏ đã thích ăn qùa
              Mỗi ngày một ký kẹo là tui mê
              #7
                vũkimThanh 01.10.2005 11:41:21 (permalink)


                Trích đoạn: Tran Manh hung


                Trích đoạn: MM_Ngoc

                Người ơi chưa được tình duyên
                Mà lòng sao đã phát điên phát khùng
                Thơ vui hay thơ não nùng?
                Người ơi trở lại nối cùng duyên Thơ
                ***
                Anh vẫn đứng đây đợi chờ
                Một bàn tay ấm tình mơ ngày nào
                Người về như giấc chiêm bao
                Tiếng cười say đắm Mai Đào mùa Xuân

                ***
                Người ơi em sẽ gieo vần
                Như Mây gá nghĩa trời Xuân với chàng
                Người ơi thuyền chẳng sang ngang
                Vì con sông đã đa mang với thuyền
                ***
                Người ơi con Nhạn rẽ duyên
                Làm cho em mãi ưu phiền vẫn vơ
                Dẫu cho người chẳng đợi chờ
                Thì thuyền em mãi bơ vơ nhớ người


                Vẩn vơ, vớ vẩn gieo vần
                Công đâu mà đứng bần thần làm thơ.
                Gặp người như ý trong mơ.
                Mắt sau, mắt trước ta vồ liền tay.
                Ta em tình thắm duyên say.
                Dẫu cho nhử kẹo chẳng lay được lòng.
                Công đâu thơ trải vòng vòng.
                Lời hay ý đẹp nên cơm cháo gì.
                Chi bằng đúng luật nam nhi.
                Sắn cao tay áo tức thì ăn thua.
                Còn thơ ta xin chào thua.

                HI!11HI1 He!!HE

                Vài hàng thơ trải vòng vòng.
                Mua vui cùng bạn, mua lòng thản thơi



                Bác xắn tay áo quá to
                lòng dạ tôi cứ lo lo thế nào
                Bao năm cô quạnh ước ao
                Có người vợ trẻ làm sao bây giờ
                Ra đường ngại họ (sào khô)
                Đêm ngủ sợ hãi mộng du chốn nào
                Gặp bác tay áo sắn cao
                Thôi đành bỏ bút....mua dao giắt mình....
                Xin mời bác cứ thiệt tình........hi hi
                #8
                  vũkimThanh 01.10.2005 13:10:24 (permalink)


                  Trích đoạn: MM_Ngoc

                  Đường em đi lắm khi bối rối
                  Thuyền qua dòng nước siết thuyền trao
                  Trong tay em chẳng có cây sào
                  Nên gío bão dập vùi khôn tả
                  Trên trờii - ngôi sao nào cũng lạ
                  Dưới sông - con cá chẳng quen đâu
                  Chỉ có mình tha thiết gọi nhau
                  Cứu với....cái anh gì đó nhỉ....?



                  Chúng ta đã kết tình tri kỷ
                  Làm chi buồn rầu rĩ em ơi
                  Cho dù sóng nước tả tơi
                  Mênh mông giá lạnh dặm khơi một mình

                  Đêm Trăng sáng muôn tình sao nhỏ
                  Mây bơ vơ quyện gió trôi xa
                  Em như lạc giữa Ngân Hà
                  Anh gào thét gọi thiết tha tình đời

                  Ta cùng đến bến trời thơ mộng
                  Trái tim làm rung động ngàn khơi
                  Yêu thơ một tiếng để đời
                  Thương nhau đừng để chơi vơi nỗi niềm
                  #9
                    MM_Ngoc 01.10.2005 13:23:34 (permalink)

                    Chúng ta đã kết tình tri kỷ
                    Làm chi buồn rầu rĩ em ơi
                    Cho dù sóng nước tả tơi
                    Mênh mông giá lạnh dặm khơi một mình

                    Đêm Trăng sáng muôn tình sao nhỏ
                    Mây bơ vơ quyện gió trôi xa
                    Em như lạc giữa Ngân Hà
                    Anh gào thét gọi thiết tha tình đời

                    Ta cùng đến bến trời thơ mộng
                    Trái tim làm rung động ngàn khơi
                    Yêu thơ một tiếng để đời
                    Thương nhau đừng để chơi vơi nỗi niềm


                    Thương anh em chết liền nha
                    Một ngày anh wính em ba - bốn lần
                    Ăn uống thì chẳng có phần
                    Em thành tre miễu - hay thành xác ve
                    Anh thương chi thấy mà ghê
                    #10
                      vũkimThanh 01.10.2005 13:48:42 (permalink)


                      Trích đoạn: MM_Ngoc


                      Chúng ta đã kết tình tri kỷ
                      Làm chi buồn rầu rĩ em ơi
                      Cho dù sóng nước tả tơi
                      Mênh mông giá lạnh dặm khơi một mình

                      Đêm Trăng sáng muôn tình sao nhỏ
                      Mây bơ vơ quyện gió trôi xa
                      Em như lạc giữa Ngân Hà
                      Anh gào thét gọi thiết tha tình đời

                      Ta cùng đến bến trời thơ mộng
                      Trái tim làm rung động ngàn khơi
                      Yêu thơ một tiếng để đời
                      Thương nhau đừng để chơi vơi nỗi niềm


                      Thương anh em chết liền nha
                      Một ngày anh wính em ba - bốn lần
                      Ăn uống thì chẳng có phần
                      Em thành tre miễu - hay thành xác ve
                      Anh thương chi thấy mà ghê



                      Chẳng qua là em nằm mê
                      Anh nào đánh đập em ghê thế kìa
                      Chúng mình no đói sớt chia
                      Bao giờ anh nỡ bỏ lìa xa em
                      Mưa rơi nức nở bên rèm
                      Vòng tay sương gió có em trong lòng...
                      #11
                        MM_Ngoc 01.10.2005 14:02:03 (permalink)

                        Chẳng qua là em nằm mê
                        Anh nào đánh đập em ghê thế kìa
                        Chúng mình no đói sớt chia
                        Bao giờ anh nỡ bỏ lìa xa em
                        Mưa rơi nức nở bên rèm
                        Vòng tay sương gió có em trong lòng...


                        Úi giời ui...có thích không
                        Ở đâu bỗng có một ông thương nè
                        Ru em một ché rưu Tắc Kè
                        Anh say - anh xỉn đem em về dọn..mâm
                        Thương em tình Bậu anh nhậu nhầm
                        Với đôi ba đứa bạn...anh lại ầm ầm với em
                        Có chả anh lại đòi ăn nem
                        Chắc thương em...chỉ còn lại cái hom hem má bầm
                        #12
                          vũkimThanh 01.10.2005 14:13:24 (permalink)


                          Trích đoạn: MM_Ngoc


                          Chẳng qua là em nằm mê
                          Anh nào đánh đập em ghê thế kìa
                          Chúng mình no đói sớt chia
                          Bao giờ anh nỡ bỏ lìa xa em
                          Mưa rơi nức nở bên rèm
                          Vòng tay sương gió có em trong lòng...


                          Úi giời ui...có thích không
                          Ở đâu bỗng có một ông thương nè
                          Ru em một ché rưu Tắc Kè
                          Anh say - anh xỉn đem em về dọn..mâm
                          Thương em tình Bậu anh nhậu nhầm
                          Với đôi ba đứa bạn...anh lại ầm ầm với em
                          Có chả anh lại đòi ăn nem
                          Chắc thương em...chỉ còn lại cái hom hem má bầm



                          Anh mà uống rượu Tắc kè
                          thì anh xin hứa chỉ vè mình em
                          Chẳng bao giờ nghĩ tới nem
                          Bao nhiêu bạn nhậu ứ thèm đi chơi
                          Chúng mình ăn chả cả đời...
                          #13
                            MM_Ngoc 01.10.2005 15:18:36 (permalink)

                            Anh mà uống rượu Tắc kè
                            thì anh xin hứa chỉ vè mình em
                            Chẳng bao giờ nghĩ tới nem
                            Bao nhiêu bạn nhậu ứ thèm đi chơi
                            Chúng mình ăn chả cả đời...


                            Có thực mới vực được Đào
                            Không có mà nói là vào nhà không
                            Có yêu phải động đậy lòng
                            Chớ có tay động mà bầm mặt em
                            Có chả đừng đòi nếm Nem
                            Anh cứ đòi nếm...thử xem...cái chổi chà
                            #14
                              mailamuathu 01.10.2005 15:50:28 (permalink)



                              Trích đoạn: MM_Ngoc


                              Anh mà uống rượu Tắc kè
                              thì anh xin hứa chỉ vè mình em
                              Chẳng bao giờ nghĩ tới nem
                              Bao nhiêu bạn nhậu ứ thèm đi chơi
                              Chúng mình ăn chả cả đời...


                              Có thực mới vực được Đào
                              Không có mà nói là vào nhà không
                              Có yêu phải động đậy lòng
                              Chớ có tay động mà bầm mặt em
                              Có chả đừng đòi nếm Nem
                              Anh cứ đòi nếm...thử xem...cái chổi chà


                              Chổi chà thật nhẹ đó ta
                              Gặp em tát hết cả ca ớt bằm
                              Chà cho con mắt tối sắm
                              Xát cho hết tật chết bằm con dê già
                              Xong rồi lột thịt nó ra
                              Đem ra tiệm bán làm cà ri dê
                              Mà sợ thịt đó..chó cũng chê...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 24 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 348 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9