ĐỢI CHỜ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 02:44:23

Vô mùng chớ nhảy lung tung
Coi chừng sập vách ,đứt dây mùng thì tiêu
Nhẹ nhàng gió thổi hiêu hiêu
Giang chân ,hạ cẳng ôi đáng yêu không kìa...

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 03:46:23
Vung tay hạ cảng với ai
Sáng ra bầm mặt - sẻ tai - téc đầu
Cái mùng rách muớp vì đâu...?
Vì chai xị đế...anh ăn trầu lỗ mũi nha
- Thanh Thanh Ngọc -

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 04:57:15
Ăn trầu cũng ráng hà hà
Vì xị rượu đế anh à anh ơi
Một lần em nhớ để đời
Thêm một xị nữa...ới trời cứu em
Vắng anh chắc em chết thèm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 05:05:45 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 05:04:40


Trích đoạn: maiyeuem

Ăn trầu cũng ráng hà hà
Vì xị rượu đế anh à anh ơi
Một lần em nhớ để đời
Thêm một xị nữa...ới trời cứu em
Vắng em chắc em chết thèm


Vợ cứ cho mũi ăn trầu
Hãy vui lên nhé sang giầu tới nơi
Gấu rừng còn thua xa vời
Cứ hút mật bán cả đời ăn chơi


Mừng cho MYE có bà vợ to gan lớn mật

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 05:11:11

Cám ơn Thanh có lời chân thật
Hèn gì lúc nào Mye cũng chân đất mà thôi
Trời ơi duyên nợ tới rồi
Hèn gì râu quắp tay tôi quặt què..
Tối về ra ngủ hàng tre
sáng ra chưa tỉnh đã nghe con vợ hò
Vợ này gan thật là to
Chắc ăn phải đất ,phải tro ,phải sình
Làm chồng mà phải thất kinh...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 12:11:38
Sáng sớm mời uống café
Mời hết tất cả một phe râu xồm
Mời luôn cả tóc cột nơ
Cho ai thích uống cafe nữa nè

http://kiucland.info/uongcaffe.swf
- Thanh Thanh Ngọc -

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 15:41:28

Chưa tỉnh tai đã chợt nghe
Ở đâu đông thế một phe râu xồm
Cà phê chắc là phê ôm
Hèn gì nơ tóc ,râu xồm một phe
Người mời chắc...mẹ mìn của cave..
Mau pha đi chứ để anh ve luôn mẹ mìn...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 16:51:23
Anh vô mà uống café
Có con khỉ gío nó mê anh nè
- Thanh Thanh Ngọc -

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 21:52:29


Trích đoạn: maiyeuem

Cám ơn Thanh có lời chân thật
Hèn gì lúc nào Mye cũng chân đất mà thôi
Trời ơi duyên nợ tới rồi
Hèn gì râu quắp tay tôi quặt què..
Tối về ra ngủ hàng tre
sáng ra chưa tỉnh đã nghe con vợ hò
Vợ này gan thật là to
Chắc ăn phải đất ,phải tro ,phải sình
Làm chồng mà phải thất kinh...

Khách sáo làm chi phải cám ơn
Thiên hạ mỗi khi vợ giận hờn
To gan ,lớn mật không đánh lại
Lừa vô trại Gấu …hút mật luôn
Vài lần chích hút bớt ngông cuồng
Mật xẹp ,gan teo ,dịu hiền luôn
Vểnh râu ,tiền sẵn ,vợ tử tế
Ðời như hoàng đế …chẳng lo buồn .

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 03.10.2005 23:32:11
Hoàng Đế 100 bà bu
Còn anh chỉ có đồng xu...một bà
Vậy mà cũng Chảnh qúa ta
Sống như Hoàng Đế hay là...thỏ con ( Con Thỏ Đế )
- Thanh Thanh Ngọc -

ngocngoc
  • Số bài : 81
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 02:00:11

Thỏ đế coi vậy mà ngon
Còn làm hoàng đế chắc còn trơ xương
Thỏ con chạy nhảy trong vườn
Bao nhiêu cỏ dại thỏ thương mặc tình
Còn vua bao kẻ bu mình
Đi ra ngoài phố trơ mình bộ xương...
Vua này chắc là vua xương...
ngocngoc

ngocngoc
  • Số bài : 81
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 02:04:18


Trích đoạn: MM_Ngoc

Anh vô mà uống café
Có con khỉ gío nó mê anh nè


khỉ gió nghe nè: Khỉ này tu đội lốt tiên
Sau này hoá kiếp vợ hiền là em
ngocngoc

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 03:03:54


Trích đoạn: MM_Ngoc

Hoàng Đế 100 bà bu
Còn anh chỉ có đồng xu...một bà
Vậy mà cũng Chảnh qúa ta
Sống như Hoàng Đế hay là...thỏ con ( Con Thỏ Đế )



Em hỏi anh cũng xin thưa
Thỏ con -Hoàng đế cũng vừa mình anh
Trên trời tinh tú long lanh
Và bao mây trắng ,biển xanh, núi đồi
Anh là Hoàng đế nhập ngôi
Giang sang rộng lớn ,bầy tôi gió ngàn
Của anh tất cả trần gian
Bao nhiêu mơ ước ,mộng vàng đầy kho
Giai nhân chẳng quản lụy đò
Cô nào cũng thích bóp giò cho anh
Gặp em tinh tướng biến nhanh
Như con Thỏ đế hiền lành cụp tai
Ðêm đau ngày đớn thở dài
Làm sao dám ước thêm hai ba người
Em là bà Chúa biếng lười
Anh làm khốn khổ bằng mười Ô-Sin
Chỉ mong vớ được trái mìn
Cho em tận hưởng niềm tin …bét nhè .

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 03:06:46


Trích đoạn: ngocngoc

Thỏ đế coi vậy mà ngon
Còn làm hoàng đế chắc còn trơ xương
Thỏ con chạy nhảy trong vườn
Bao nhiêu cỏ dại thỏ thương mặc tình
Còn vua bao kẻ bu mình
Đi ra ngoài phố trơ mình bộ xương...
Vua này chắc là vua xương...


Tặng NgocNgoc nè
(Vua này chắc là vua xương )

Sao đoán đúng quá cô nương
Ta vua một xứ thiên đường đói meo
Tài nguyên cạn kiệt cực nghèo
Khỉ ho, cò gáy ,chó ,mèo,cáo bu …
Cô nương thương cảnh âm u
Thì ta bỏ xứ viễn du cùng nàng
Ta làm Thỏ đế dịu dàng
Ngày đêm quanh quẩn bên nàng dấu yêu
Thương nhau Xuân thắm muôn chiều
Trăng vàng vũ điệu men liêu xiêu hồn
Tặng nhau hàng triệu nụ hôn
Công chúa ,hoàng tử, suy tôn trị vì

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 03:46:49

Đúng tên hoàng đế u mê
Vì mê nhan sắc mà chê cung vàng
Lần này lạc chốn nhân gian
Bỗng dưng hoàng đế sang trang khùng khùng
Thế gian...nhân thế mịt mùng
Bỗng dưng có kẻ điên khùng lang thang
Tự dưng từ bỏ cung vàng
Tiền đâu cung phụng cho nàng hả Thanh
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 05:46:48
Cái tình là cái tình giòn
Như viên kẹo ngậm ngon ngon nhai liền
Anh như kẹo dẻo ngoan hiền
Cho em ngậm đở - đỡ ghiền nha anh
Nằm trong miệng em mong manh
Khi vui em ngậm - đành hanh nhai liền
- Thanh Thanh Ngọc -

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 05:58:55

Thời gian trôi mãi triền miên
Anh làm viên kẹo anh điên mất à
Thà anh làm súng AK
Vui vui anh bắn thả ga đùng đùng
Buồn buồn anh bóp cái đòng..
Cho em từ giã...viên kẹo trong miệng mình
Chưa thấy ai muốn nhai nát người tình
Em là con mụ yêu tinh....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 13:33:41
hì hì mới biết hả anh..?
Đành hanh em đã để dành anh chưa..?
Ngậm anh từ sớm đến trưa
Anh thành bột gạo cho vừa lòng nha
Nhai anh từ tối hôm qua
Cho anh thành kẹo Mạch Nha đây nè
- Thanh Thanh Ngọc -

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 19:43:14


Trích đoạn: MM_Ngoc

Cái tình là cái tình giòn
Như viên kẹo ngậm ngon ngon nhai liền
Anh như kẹo dẻo ngoan hiền
Cho em ngậm đở - đỡ ghiền nha anh
Nằm trong miệng em mong manh
Khi vui em ngậm - đành hanh nhai liền



Anh xin làm viên kẹo hiền
Ngọt ngon thơm miệng em nghiền em nhai
Ðôi lúc kẹo có chảnh chai
Cương còng ,cứng cổ ,hình hài vắt ve
Thương nhau ngậm khẽ khè khe
Ðừng cắn, đừng nuốt, khoẻ re … nỗi niềm .

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 19:46:27
Ái chà mới nghe đã ghiền
Anh mà không nói - cảm phiền nuốt hết trơn
- Thanh Thanh Ngọc -

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 19:57:29


Trích đoạn: MM_Ngoc

Ái chà mới nghe đã ghiền
Anh mà không nói - cảm phiền nuốt hết trơn



Có nuốt...nuốt nước thôi em
Đừng nuốt hết kẹo lúc thèm lấy đâu
Kẹo anh nước ngọt tươi mầu
Nhai chán...cất giữ lâu lâu lại sài

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 20:04:22
Kẹo ngậm lâu - răng đâu còn tốt
Chi cho bằng ta nhai một lần thôi
Kẹo dòn - kẹo dẻo - kẹo ngon
Mình ta làm tuốt - Anh còn hay không..?
- Thanh Thanh Ngọc -

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 20:13:14


Trích đoạn: MM_Ngoc

Kẹo ngậm lâu - răng đâu còn tốt
Chi cho bằng ta nhai một lần thôi
Kẹo dòn - kẹo dẻo - kẹo ngon
Mình ta làm tuốt - Anh còn hay không..?



Thân anh một cái kẹo đồng
Em nhai như thế còn không nỗi gỉ
Đời anh kể như vất đi
Xin nhai dè xẻn để hy vọng còn

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 20:17:14
Anh còn hy vọng điều chi
Để em giữ lại miếng gì trong răng
- Thanh Thanh Ngọc -

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 04.10.2005 23:35:44

Mặt trời chiếu bóng mặt trăng
Hèn chi tình dính trong răng của mình
Có người nhai cả cuộc tình
Chưa nhìn đã thấy thất kinh rợn người
Vừa nhai miệng vừa mỉm cười
Chưa nai chưa nuốt chết tươi hồi nào......
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 06.10.2005 07:07:44


Trích đoạn: MM_Ngoc

Anh còn hy vọng điều chi
Để em giữ lại miếng gì trong răng



Em ơi anh còn trẻ măng
Kẹo anh lỡ dính trong răng ngọt ngào
Em nhai ,hàm khoẻ.má đào
Một lần nhai kẹo thế nào không quên
Sợ ăn hết lại bắt đền
Khóc nhè ,vòi vĩnh ,đêm đêm... lạnh lùng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 06.10.2005 09:35:59
hi..hi..đêm lạnh em chẳng nằm chung
Nên đêm càng lạnh anh khùng càng thêm
Tưởng mình viên kẹo êm đềm
Thì ra sản phẩm vôi têm với trầu
Già mà mơ mộng đâu đâu
Già đầu già tóc ,cả râu cũng già...
Già gì suy nghĩ sâu xa...
Nghĩ qua nghĩ lại thì ra già..gàn..
Hết gân hết cốt mà làm tàng...
coi chừng nàng ấy đưa tang bây giờ...


Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: ĐỢI CHỜ - 06.10.2005 16:31:28

hi..hi..đêm lạnh em chẳng nằm chung
Nên đêm càng lạnh anh khùng càng thêm
Tưởng mình viên kẹo êm đềm
Thì ra sản phẩm vôi têm với trầu
Già mà mơ mộng đâu đâu
Già đầu già tóc ,cả râu cũng già...
Già gì suy nghĩ sâu xa...
Nghĩ qua nghĩ lại thì ra già..gàn..
Hết gân hết cốt mà làm tàng...
coi chừng nàng ấy đưa tang bây giờ...


Ô là..tình bậu như mơ
Anh Gìa..anh trẻ gà mờ hết nha
- Thanh Thanh Ngọc -

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐỢI CHỜ - 06.10.2005 22:47:40

Trích đoạn: MM_Ngoc


hi..hi..đêm lạnh em chẳng nằm chung
Nên đêm càng lạnh anh khùng càng thêm
Tưởng mình viên kẹo êm đềm
Thì ra sản phẩm vôi têm với trầu
Già mà mơ mộng đâu đâu
Già đầu già tóc ,cả râu cũng già...
Già gì suy nghĩ sâu xa...
Nghĩ qua nghĩ lại thì ra già..gàn..
Hết gân hết cốt mà làm tàng...
coi chừng nàng ấy đưa tang bây giờ...


Ô là..tình bậu như mơ
Anh Gìa..anh trẻ gà mờ hết nha



Bọn anh đúng là Gà mờ
Cho nên gân cổ đứng chờ em đây
Khuyều khoào ,trùng trục ,phây phây
Em mà nhìn thấy ngất ngây tâm hồn
Sợ em khoe cái đuôi Chồn...[
8D]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 22:48:40 bởi vũkimThanh >

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: ĐỢI CHỜ - 06.10.2005 22:58:26

Em mà khoe cái đuôi chồn
Thé là cả lũ lại chôn cuộc đời...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 348 bài trong đề mục