ĐỢI CHỜ
quote:
Trích đoạn: motyphu
Chà làm gái sướng thật người ơi
em ơi đừng có vội mừng
Ăn cơm trước kẻng cà tưng kêu trời...
Nằm trong khoa sản rã rời
Người yêu trốn mất đã đời sướng không?
VKT
Sao không nương nhẹ má hồng
Vẽ cho Phú những bão giông đọa đày
Chưa thử đâu đã biết hay
Từ nay làm gái chắp dây trói người:
Trói chàng bẻm mép lả lơi
Trói cơn gió thoảng làm đời tương tư
Trói chàng gọt tóc làm sư
Trói con tim ấy chỉ tu với mình.
MTP
Trích đoạn: motyphu
quote:
Trích đoạn: motyphu
Chà làm gái sướng thật người ơi
em ơi đừng có vội mừng
Ăn cơm trước kẻng cà tưng kêu trời...
Nằm trong khoa sản rã rời
Người yêu trốn mất đã đời sướng không?
VKT
Sao không nương nhẹ má hồng
Vẽ cho Phú những bão giông đọa đày
Chưa thử đâu đã biết hay
Từ nay làm gái chắp dây trói người:
Trói chàng bẻm mép lả lơi
Trói cơn gió thoảng làm đời tương tư
Trói chàng gọt tóc làm sư
Trói con tim ấy chỉ tu với mình.
MTP
Người ơi có dám chung tình
Buộc dây tơ mảnh trẫm mình vào yêu
Một liều ba bẩy cũng liều
Ði vào cõi mộng vẽ diều gió bay
Thương nhau trắng đôi bàn tay
Và con tim nhỏ đêm ngày say thơ
Thuyền yêu dào dạt tìm bờ
Trăng Thu e lệ hững hờ tìm sông
Có nàng tri kỷ tìm chồng
Một bà âu yếm hai ông quá trời …
vkt
Chà làm gái sướng thật người ơi
Motyphu
Làm con gái sướng tới già
Đi đâu cũng được người ta làm chồng
Con gái như đoá hoa hồng.
Đi đâu cũng được ẵm bồng thương yêu.
Làm con gái sướng trăm điều.
Đi đâu cũng được cưng chiều đón đưa
Làm con gái sướng sao vừa
Kẻ cung người phụng sớm trưa hẹn hò.
Làm con gái sướng như mơ
Đi đâu cũng có bài thơ tặng nàng.
Làm con gái sướng huy hoàng.
Đi đâu cũng ở lầu vàng đỉnh chung
Làm con gái sướng lạ lùng.
Biết bao là đấng anh hùng lụy si.
Làm con gái sướng cấp kỳ
Một bước quan tắc uy nghi sáng ngời.
Làm con gái sướng giàn trời
Cực ai không biết . . . cô cười hồn nhiên
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:47:05 bởi Tran Manh hung >
Người ơi có dám chung tình
Buộc dây tơ mảnh trẫm mình vào yêu
Một liều ba bẩy cũng liều
Ði vào cõi mộng vẽ diều gió bay
Thương nhau trắng đôi bàn tay
Và con tim nhỏ đêm ngày say thơ
Thuyền yêu dào dạt tìm bờ
Trăng Thu e lệ hững hờ tìm sông
Có nàng tri kỷ tìm chồng
Một bà âu yếm hai ông quá trời …
vkt
Kỷ ơi Phú chịu bạc tình
Nghe Thanh Phú phải quên mình vì yêu
Thanh liều sao Phú chẳng liều
Dù biết tình ấy có chiều gió bay
Đã yêu thương cả bàn tay
Thương dáng ai đứng chắn trời họa thơ
Tình kia như sóng tìm bờ
Ngàn năm còn vỗ đừng ngờ lòng sông
Kỷ ơi tốt phúc một chồng
Giữ hai ông, lúc nằm không kêu trời.
MTP
Chà làm gái sướng thật người ơi
Motyphu
Làm con gái sướng tới già
Đi đâu cũng được người ta làm chồng
Con gái như đoá hoa hồng.
Đi đâu cũng được ẵm bồng thương yêu.
Làm con gái sướng trăm điều.
Đi đâu cũng được cưng chiều đón đưa
Làm con gái sướng sao vừa
Kẻ cung người phụng sớm trưa hẹn hò.
Làm con gái sướng như mơ
Đi đâu cũng có bài thơ tặng nàng.
Làm con gái sướng huy hoàng.
Đi đâu cũng ở lầu vàng đỉnh chung
Làm con gái sướng lạ lùng.
Biết bao là đấng anh hùng lụy si.
Làm con gái sướng cấp kỳ
Một bước quan tắc uy nghi sáng ngời.
Làm con gái sướng giàn trời
Cực ai không biết . . . cô cười hồn nhiên
Trần Mạnh Hùng
Làm con gái sướng như điên
Hùng thì đã biết mà quên kể rồi
Tưng tưng đàn gảy một hồi
Đàn ông chết đứ như người kéo hơi...
MTP
Hôm nay mồng tám tháng ba
Ðàn ông trốn mãi trong nhà vậy sao?
Ra ngoài sợ gái không bao
Ở nhà vợ đánh ai nào ho he
Ðộc thân cũng chẳng khỏe re
Ngày mai mới dám xách xe ra đường...
VKT
Mùng Tám Tháng Ba
Hôm nay mồng tám tháng ba
Như cá gặp nước bơi ra bơi vào
Hôm nay mùng tám ngọt ngào
Thương em không biết nói sao vừa lòng
Hôm nay mùng tám hanh thông
Thương nhau em biết ấm nồng không em
Hôm nay mùng tám nên duyên
Anh em hai đứa ngả nghiêng với tình
Hôm nay mùng tám ngày linh.
Là ngày tháng tốt xập xình với nhau
Hôm nay mùng tám kết giao
Tình xưa nghĩa cũ khát khao với tình
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 13:06:05 bởi Tran Manh hung >
Hôm nay mồng tám tháng ba
Ðàn ông trốn mãi trong nhà vậy sao?
Ra ngoài sợ gái không bao
Ở nhà vợ đánh ai nào ho he
Ðộc thân cũng chẳng khỏe re
Ngày mai mới dám xách xe ra đường...
VKT
Mùng Tám Tháng Ba
Hôm nay mồng tám tháng ba
Như cá gặp nước bơi ra bơi vào
Hôm nay mùng tám ngọt ngào
Thương em không biết nói sao vừa lòng
Hôm nay mùng tám hanh thông
Thương nhau em biết ấm nồng không em
Hôm nay mùng tám nên duyên
Anh em hai đứa ngả nghiêng với tình
Hôm nay mùng tám ngày linh.
Là ngày tháng tốt xập xình với nhau
Hôm nay mùng tám kết giao
Tình xưa nghĩa cũ khát khao với tình
Trần Mạnh Hùng
< Sửa đổi bởi: Tran Manh hung -- 9.3.2006 13:06:05 >
MÙNG CHÍN THÁNG BA
"Hôm nay mồng tám tháng ba
Ðàn ông trốn mãi trong nhà vậy sao?"
... Sang mùng chín:
Đất lại thấp trời lại cao
Đàn ông lại giữ thói nào tật xưa
Lại ăn phở bỏ bữa trưa
Lại say sớm tối gió mưa mặc tình
Chẳng cần chờ chọn ngày linh
Có yêu đâu, vẫn xập xình đấy thôi
Đàn ông sợ nhất thề bồi
Thề như cơm cháy vét khỏi nồi rã tan.
Tri Kỷ
Đừng làm trùng cả tơ đàn
Đàn ông đâu thế rõ oan Thị Mầu
Thanh, Hùng, Phú chẳng thế đâu
Yêu ai yêu mãi từ đầu tới đuôi.
MTP
Hôm nay mùng mười tháng ba
Ðàn ông ta lại nhởn nha ngoài đường
Ðàn bà hết võ ẩm ương
Ðàn ông múa mép vài đường thơ vui
Thả phanh mấy bữa dập vùi
Giả ngây giả ngọng giả đui giả mù
Co ro như lũ gà rù
Hôm nay thoát nạn ngục tù ….anh em ơi ……
Vũ kim Thanh
LÒI ĐUÔI CÁO
Bây giờ cáo mới lòi đuôi
Phú ơi còn cố bênh người nữa không
Cong cong chưa thoát khỏi tròng
Chị em phụ nữ buộc lòng thít vô...
Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 19:33:49 bởi Triky >
Trích đoạn: Triky
Hôm nay mùng mười tháng ba
Ðàn ông ta lại nhởn nha ngoài đường
Ðàn bà hết võ ẩm ương
Ðàn ông múa mép vài đường thơ vui
Thả phanh mấy bữa dập vùi
Giả ngây giả ngọng giả đui giả mù
Co ro như lũ gà rù
Hôm nay thoát nạn ngục tù ….anh em ơi ……
Vũ kim Thanh
LÒI ĐUÔI CÁO
Bây giờ cáo mới lòi đuôi
Phú ơi còn cố bênh người nữa không
Cong cong chưa thoát khỏi tròng
Chị em phụ nữ buộc lòng thít vô...
Tri Kỷ
LẠI VÀO VÒNG
Tưởng là đã thoát ra rồi
Ai ngờ em lại túm lôi vào vòng
Khổ thân cho cái lưng còng
Thôi thì cũng cố nhong nhong chiều đời
Vũ kim Thanh
Khá khen thay khá khen người
Chiều không đúng chỗ rồi đời đó nghe
Nhong nhong Thanh ngã ngựa, què
Tỷ Phú dắt về bó bột chết luôn.
MTP
Trích đoạn: motyphu
Khá khen thay khá khen người
Chiều không đúng chỗ rồi đời đó nghe
Nhong nhong Thanh ngã ngựa, què
Tỷ Phú dắt về bó bột chết luôn.
MTP
Có chết Thanh cũng chẳng buồn
Có què Thanh cũng hưởng muôn phút mừng
Mong sao ngựa nhẩy tưng tưng
Càng nhanh càng chóng xuyên rừng vượt non...
VKT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: