ĐỢI CHỜ
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 348 bài trong đề mục
vũkimThanh 12.04.2006 15:43:38 (permalink)
Vào đây… vào đây… Kỷ ơi
Mời em ngồi giữa đất trời gió reo
Cho dù bàn hẹp quán nghèo
Vắng em là thấy gieo neo cuộc đời
Anh Phú san bát cơm vơi
Anh đây sẻ chút cùng mời cùng ăn
Ít nhiều êm ấm nhân văn
Con thuyền no gió lăn tăn biển đời
Một chùm thơ mộng trùng khơi
Một tình yêu ngát hương đời toả lan
Người ơi xin chớ ly tan
Bát cơm manh aó mộng vàng từ đây .

Vũ kim Thanh
Triky 13.04.2006 13:04:54 (permalink)
Mong đêm chóng sáng tới ngày
Vào đây gặp gỡ bõ ngày ly tan
Nghe như tiếng vít dây đàn
Nghe như tiếng gió vượt ngàn trùng khơi
Vào đây bạn hữu ta ngồi
Nghe hơi thở giữa đất trời mênh mang.
motyphu 13.04.2006 17:12:59 (permalink)
Thương em tôi những mơ màng
Lòng tôi cũng thấm trái ngang tình đời
Gió mưa đừng nữa chơi vơi
Để em dở đứng dở ngồi ngóng trông
Em trao ai đóa hoa hồng
Vội vàng trao cả tấm lòng khổ chưa

MTP
vũkimThanh 14.04.2006 17:28:57 (permalink)
Thân tặng bạn tri âm


DÒNG SÔNG DUYÊN PHẬN

Trăng hiền chênh chếch cành tre
Hình như duyên phận đang đè lên vai
Càng xa càng nhớ hình ai
Càng yêu càng muốn một mai trở về
Choàng vai ghi nốt câu thề
Nắm tay bạn hữu cơn mê giữa đời
Muôn giọt lệ nhỏ người ơi
Ta như cổ tích ngàn đời Trầu Cau
Này đây lòng xót dạ đau
Này đây sóng gió cuộn màu ái ân
Này đây duyên hận vô ngần
Sông vàng tiền định hồng trần bão mưa
Người ơi biết nói sao vừa
Bao lần tuyết phủ bao trưa nắng vàng
Hàng cây xưa vẫn ngỡ ngàng
Cánh chim bạt gió địa đàng hào hoa
Tình em trong ngọc trắng ngà
Lời yêu mờ tỏ bao la ân tình
Giữa đời cay đắng nhục vinh
Có nhau anh bỗng thấy mình lớn khôn
Nét nhạc non nớt bật hồn
Nụ cười thoát tục vùi chôn hận sầu
Cô đơn thác lũ qua cầu
Lênh đênh bèo bọt về đâu bây giờ
Mong chờ khoảng khắc tình mơ
Người ơi xanh ngát bến bờ yêu thương
Anh như con nưóc vô thường
Hồn đau nát ruột vấn vương đất trời
Tin yêu nhớ nhé đừng vơi
Nguyện ghi khắc mãi trọn đời thầm yêu
Thơ cười tan dấu cô liêu
Sông Trăng dào dạt yêu kiều dáng xưa .

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 01:57:52 bởi vũkimThanh >
Triky 15.04.2006 13:47:11 (permalink)
RÉT NÀNG BÂN

Cành cây kẽo kẹt võng đưa
Lời ru: Cái rét... như vừa được ngân
Tháng ba đậm rét nàng Bân
Nếu anh ở gần khoác áo vai em
Tháng ba trời tặng rét thêm
Anh xa xôi rét hóa thành vô duyên
Đi sáng ấm áo rét quên
Tối về cái lạnh bốn bên cợt đùa
Hàm răng gõ phách nhặt thưa
Tay xe đơ thằng - Chổi bừa nhà nông
Tím môi tái cánh hoa hồng
Cũng may anh vắng nên không ai cười.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 13:48:34 bởi Triky >
motyphu 18.04.2006 10:34:32 (permalink)
THƯƠNG CON SÁO

Ta thương con sáo sáo ơi
Lẻ loi mải miết vượt trời bao la
Vẫn không ngừng hót ngừng ca
Tiếng cười vỡ giọt châu sa
Anh như hề đứng gượng mà cười theo
Ơi hồ thu thẳm trong veo
Ước mình hóa một cánh diều rớt vô
Trăm năm chết đuối dưới hồ.

MTP
x0x_chipheo_x0x 18.04.2006 18:06:32 (permalink)


Trích đoạn: motyphu

Phú xin góp một con gà
Thanh góp chai rượu Mai trà nước theo
Ta ngồi xem chuột bắt mèo
Xem trăng chết đuối xem Chí Phèo làm thơ
Xem nàng tố nữ non tơ
Mắt nai ngơ ngác sững sờ bước vô.

MTP


Chí phèo cũng biết làm thơ
Ngân lên khúc hát khúc tơ tình đầu
Phú là ko thíc để lâu
Cái gì cũgn muốn khoét sâu cho rồi
Sáo bay bay mãi ko thôi
Chạy đi kẻo khỏi Phú nhồi lá chanh
Nhưng sao số phận đã đành
Phú cầm Súng kíp nổ đành đành rộn vang
Sáo ơi thành bữa nhậu vàng
Phú ngồi ngắm cái con đàng thủ đô
Ngắm tổng thống Bush đi thồ
Puchil vội vã chạy xô hát chèo
thiệt là số sáo bọt bèo
Sống chưa yên phận đã vèo.....vô miệng Phú
Tội nghiệp wa huhuhuhu

motyphu 19.04.2006 20:29:34 (permalink)
Nghe Chí khóc tựa nhà trò
Làm cho Phú nhớ câu hò: Ớ ơ...
Chí Phèo say rượu ngủ mơ
Kể chuyện thế giới chuyện phờ...lây...cu...

MTP
x0x_chipheo_x0x 22.04.2006 20:18:48 (permalink)


Trích đoạn: motyphu

Nghe Chí khóc tựa nhà trò
Làm cho Phú nhớ câu hò: Ớ ơ...
Chí Phèo say rượu ngủ mơ
Kể chuyện thế giới chuyện phờ...lây...cu...

MTP


Phú đi công tác Phờ-Lây
Cu dài giằng rặc biết ngày nào ra
Chí ngồi an phận đời ta
Rượu chưa thèm uống vậy là SAY ư ?
Có gì Phú cứ từ từ
Sáo vàng ăn hết củ từ đi theo
Voà chuồng bặt lại con heo
Quay lên trời hỡi........ nước bọt vèo vèo bay ra
motyphu 02.05.2006 11:10:14 (permalink)
Chí Phèo ơi bạn đường xa
Chờ heo quay chín bụng đà đói meo
Xin ông một đĩa bánh bèo
Nem chua, rượu hũ tu vèo là xong.

MTP
Triky 04.05.2006 07:47:38 (permalink)
Phú xem chừng biết cảm thông
Biết ăn uống lại biết trông biết chờ
Còn thêm tính bốc đồng thơ
Cứ trông con mắt mà ngờ quá thôi.
motyphu 05.05.2006 00:44:01 (permalink)
Sao nàng ngờ cả lòng tôi
Người dám trao cả cuộc đời cho ai
Mai mà nên chuyện trúc mai
Tôi đi nàng chắc gắn vài rada
vũkimThanh 12.06.2006 16:23:18 (permalink)
TẠI ANH HAY TẠI EM ?

Tại anh heo hút rừng xanh
Em chờ mấy tháng phải đành sang sông
Gần ngày pháo nổ rượu hồng
Em đỏ đuôi mắt chờ trông anh về
Trong tim em khắc lời thề
Nhưng mà xuân sắc lại chê lỗi thời
Thôi thì em cứ mặc giời
Thằng nào hỏi cưới em thời theo ngay
Sao anh cứ mãi trắng tay
Long đong lận đận từ ngày mới yêu ?
Thời nay thực tế rất nhiều
Trái tim với gió chỉ xiêu cánh diều
Mà em lại thích …đủ điều…

Vũ kim Thanh.
nguyenthoai 12.06.2006 18:44:52 (permalink)
.



TẠI ANH HAY TẠI EM ?

Tại anh heo hút rừng xanh
Em chờ mấy tháng phải đành sang sông
Gần ngày pháo nổ rượu hồng
Em đỏ đuôi mắt chờ trông anh về
Trong tim em khắc lời thề
Nhưng mà xuân sắc lại chê lỗi thời
Thôi thì em cứ mặc giời
Thằng nào hỏi cưới em thời theo ngay
Sao anh cứ mãi trắng tay
Long đong lận đận từ ngày mới yêu ?
Thời nay thực tế rất nhiều
Trái tim với gió chỉ xiêu cánh diều
Mà em lại thích …đủ điều…

Vũ kim Thanh.


Lạy Trời...cho hắn...

“ Mẹ em khéo sinh em ra
Sinh em gốc bưởi cho ta đèo bồng “ ( ca dao )
Bây giờ em đã sang sông
Rượu hồng ai uống ta long đong đời
Sáng vui chơi , chiều vui chơi
Em đã đi rồi làm chỉ nhọc thân
Làm chi kể nợ kể nần
Em đỏ con mắt ta mừng lắm sao
Tình yêu như chuyện chiêm bao
Nửa khuya còn “ thấy “ sáng nào “ chộ “ chi
Thôi em đừng có sầu bi
Một mai chồng chết ta thì có nhau
Lạy Trời cho hắn sớm “ chầu “ …

Nguyên Thoại






Triky 15.06.2006 13:50:31 (permalink)

Lạy Trời...cho hắn...

“ Mẹ em khéo sinh em ra
Sinh em gốc bưởi cho ta đèo bồng “ ( ca dao )
Bây giờ em đã sang sông
.......................................
Một mai chồng chết ta thì có nhau
Lạy Trời cho hắn sớm “ chầu “ …

Nguyên Thoại


CHỒNG NỮA

(Quạ kêu nam đáo nữ phòng)
Cầu chồng em chết- Đành lòng vậy sao
Thơ ơi - Cay đắng thế nào !!!
Muốn chồng thêm nữa gửi trao tấm tình???
Trúc xinh không đứng một mình
Chồng thêm anh đấy làm bình phong đây!
Để ai chết để ai ngây
Để cơn gió thoảng- Bụi cây- Giữa đời...
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9