ĐỢI CHỜ
TẠI ANH HAY TẠI EM ?
Tại anh heo hút rừng xanh
Em chờ mấy tháng phải đành sang sông
..........................................
Sao anh cứ mãi trắng tay
Long đong lận đận từ ngày mới yêu ?
…
Vũ kim Thanh.
TẠI CON SÁO
Chưa trao nhau một lời thề
Mảnh trăng khuyết lạnh tái tê đất trời
Ai mong sáo khuất cho rồi
Thương con sáo cự số giời chẳng bay
Lại thương cả cái bàn tay
Trắng! ray rứt với lòng đầy trái ngang
Ông tơ sao nỡ đa đoan
Người không thương nhớ cứ toan buộc vào...[sm=yeah.gif]
Trích đoạn: Triky
TẠI ANH HAY TẠI EM ?
Tại anh heo hút rừng xanh
Em chờ mấy tháng phải đành sang sông
..........................................
Sao anh cứ mãi trắng tay
Long đong lận đận từ ngày mới yêu ?
…
Vũ kim Thanh.
TẠI CON SÁO
Chưa trao nhau một lời thề
Mảnh trăng khuyết lạnh tái tê đất trời
Ai mong sáo khuất cho rồi
Thương con sáo cự số giời chẳng bay
Lại thương cả cái bàn tay
Trắng! ray rứt với lòng đầy trái ngang
Ông tơ sao nỡ đa đoan
Người không thương nhớ cứ toan buộc vào...[sm=yeah.gif] Bởi em má thắm môi đào
Tay thon mời rượu ngọt ngào thêm say
Hương thu xao xuyến heo may
Xua tan bao nỗi đắng cay thủa nào
Con sáo còn đậu cành cao
Chờ người tri kỷ bay vào tương lai
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 05:17:49 bởi vũkimThanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: