Thơ Hương Việt
Nhìn Ảnh Nhìn ảnh mà lòng dạ xốn xan
Phải chăng đây tiên nữ thiên đàng
Đang mơ hay tỉnh người trong mộng?!
Em đến cho ai phút ngỡ ngàng !
Hương Việt
9/2005
Thu Vàng Giao Duyên
Cho Nguyệt
Trời đã vào thu em có hay
Anh đang thao thức suốt canh dài
Đêm trăng ngắm "Nguyệt" lòng tơ tưởng
Tơ tưởng vì đâu tơ tưởng ai !
Trời thu Cali nhớ Paris
Ai đem trăng tỏ xẻ đường đi
Ai đem sầu nhớ giăng trăng mộng
Để mơ trăng tỏ tuổi xuân thì *
Trăng vàng anh hái gởi cho em
Để ánh lung linh rọi xuống thềm
Để lá vàng bay vương ý Nguyệt
Để nhớ trong lòng để nhớ thêm !
Thu vàng chút ý để giao duyên
Xóa hết bi thương những muộn phiền
Hãy lắng hồn thơ cùng trăng tỏ
Thu ở trần gian "Nguyệt" giáng tiên !
Hương Việt
__________
(*) Trăng 16
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2005 04:37:38 bởi Viet duong nhan >
Nhớ Và Yêu Cho Nguyệt Anh nhớ ai như đất trời nhớ gió !
Anh nhớ ai nhưng điều đó không phàm
Vì tình anh như sương sớm màu lam
Tình bằng thơ đó là tình muôn thuở
Anh yêu ai cho đất trời bỡ ngỡ
Yêu vần thơ đầu chuyên chở bằng thơ
Anh yêu ai không bằng ý mong chờ
Tình đáp lại hay hững hờ lạnh nhạt
Anh yêu ai vì vần thơ tan nát
Vì cuộc tình mơ mộng bởi gian truân
Anh yêu ai khi tuổi quá lục tuần
Tình yêu ĐẠO yêu NGƯỜI yêu cái ĐẸP
Anh yêu ai không bằng tâm chật hẹp
Anh yêu người cùng đẹp ý trong tim
Anh yêu EM nhưng gió chẳng đi tìm
Vì không khí là làn hơi thở sống !
Hương Việt
29/9/2005 http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/images/feuil.gif
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2005 08:24:21 bởi ct.ly >
Trời Đã Vào Thu
Trời lại vào thu em biết không?!
Cho tôi nhắn gởi chút tơ lòng
Nếu mai tôi chết em đưa tiển?!
Hay để vào quên một chữ không !
Trời lại vào thu Ngọc có hay?!
Chiếc lá vàng rơi lối nhỏ này
Chỉ tôi thui thủi trên đường vắng
Chĩu nặng hai vai gánh đọa đày !
Trời đã vào thu nắng lại hanh !
Cho vàng mơ mộng chút mơ xanh
Tưởng là là đã hết không còn nhớ
Nhưng nhớ tràn sâu chối chẳng đành !
Trời đã vào thu nhớ đến em !
Nhớ như giọt nắng rãi bên thềm
Nhớ tên Viên Ngọc in vào máu
Lộng gió trời thu lại nhớ thêm !!!
Hương Việt
Trời Thu Gợi Nhớ
Trời thu gợi nhớ nổi niềm riêng
Nhớ quá đi thôi khổ lụy phiền
Từng cánh lá vàng rơi xót dạ
Mùa thu lại đến ngập tình riêng
Mong được cùng em có một lần
Bước trên đường vắng nhớ bâng khuâng
Để ôn kỷ niệm thời hai đứa
Trao những vần thơ chẳng lụy phân
Bây giờ trời lại trở vào thu
Đường vắng sương lam đỗ mịt mù
Khiến anh nhớ lại trời ly biệt
Đưa tiển người xưa nghẹn tiếng ru
Hỏi người bên ấy lạnh hay không?!
Lạnh ở trong tim tím cả lòng
Lạnh buốt như mùa thu đổ lá
Bây giờ tháng chín gió sang sông !!!
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2005 23:57:24 bởi Viet duong nhan >
Lá Vàng Rơi
Phương nam trời lạnh lắm em ơi !
Nhớ em xa cách mấy phương trời
Lòng anh càng giá vì nhung nhớ
Nhớ tóc em bay nhớ dáng người !
Anh ước làm sao biến nắng hồng
Để hong giá buốt bớt sầu đông
Dù cho trăm đắng tình đôi ngã
Hơi ấm tình xưa ấm cả lòng !
Nơi anh thu đến lá vàng rơi
Ngập cả vườn hoang tận cuối trời
Anh gom lá chết như tình chết !
Nhớ cuộc tình xưa một đoạn đời !!!
Ngày xưa hai đứa gởi cho nhau
Những cánh thư xanh ướp đượm màu
Mãi mãi bên nhau không bội ước
Bây giờ đôi ngã quặn lòng đau !!!
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2005 07:15:59 bởi Viet duong nhan >
Tiếc
Trời đã vào thu nắng hạ đi
Đi cho quên hết tuổi xuân thì
Lá vàng ngập lối phôi hồn nắng
Hanh cả trời hoang tiếc những gì ?!
Hương Việt
Thất Nương Nương ơi ới ời
Chị kêu em, em đã làm xong
Mõi cả vai, nhừ cả tay .... chắc là phải đền bù vào vài tô phở cho .... giản gân há chị
Chúc chị luôn vui nhé
Thân thương
Trích đoạn: ct.ly
Thất Nương Nương ơi ới ời
Chị kêu em, em đã làm xong
Mõi cả vai, nhừ cả tay .... chắc là phải đền bù vào vài tô phở cho .... giản gân há chị
Chúc chị luôn vui nhé
Thân thương
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
7 xin thay mặt Thi Sĩ Hương Việt - Tức ThaHương TV mới của nhà mình - cảm ơn ma Petite Sis Ct. Ly thiệt nhiều nha !
Chắc Hương Việt sẽ vui lắm và sẽ "...say nhừ, say tít...", say thả ga như tương...
Và mình sẽ thưởng lãm những vần thơ thật hay hay say say và thật đa tình lạng mạn của Thi Sĩ HV.
Hì hì... 7 đấm bóp cho Ly nha ...[sm=kissing.gif] Tết 7 sẽ gởi bánh chưng xuống nữa nha ! Phở ăn mập lắm !
7 sẽ phụ ví Ly việc sửa chính tả và đưa thơ vào TV đó.
Chúc Ly ngủ ngon
Thương[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
7_NN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2005 11:10:12 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Tiếc
Trời đã vào thu nắng hạ đi
Đi cho quên hết tuổi xuân thì
Lá vàng ngập lối phôi hồn nắng
Hanh cả trời hoang tiếc những gì ?!
Hương Việt
Tiếc xuân
Tiếc thời hoa mộng thuở mây vương
Yêu dấu nào nguôi, rạo rực hồn
Lá nay phai lạt xuân buồn nhớ
Mỏi mắt xa nhìn thương cố hương!
Thấy cô và các chú làm thơ hay quá, cho con ké vài lời nghen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2005 17:32:13 bởi tulipdenus >
Tulip làm thơ hay quá trời luôn đó - 7 vào thư Viện ngồi đọc thơ của Lip rồi !
Để Thi Sĩ Hương Việt_thahương dìa HV sẽ họa thơ với Thi Sĩ Tulip nha !
Chúc TL an vui
Thương
[sm=kissing.gif]
7_NN
Nhờ Ct.Ly đưa vào TV dùm nữa nha ! Thiếu Ly 1 tô Phở + bánh xèo AVSG
Ẩn Tu
Ẩn tu chí quyết nguyện trong đời
Niệm Phật Di Đà học đạo thôi
Đã biết thân mình đầy nghiệp chướng
Vẫn hay tâm thức phải vung bồi
Ẩn tu nguyện thoát cảnh trần ai
Lục đạo trầm kha mãi lạc loài
Mang nặng kiếp người sanh bệnh tử
Cảnh đời lên xuống chuyện hằng vay
Thân hèn phận mọn niệm Di Đà
Cực lạc an bày chẳng cách xa
Miệng niệm tâm ghi câu Phật hiệu
Xa vòng tục lụy thoát gian tà
Công phu khuya sớm ráng tinh hành
Xa cách trần phù bả lợi danh
Ba vạn sáu ngàn mau niệm Phật
Bóng câu cửa sổ thoáng qua mành
Cầu sanh niệm Phật nhẹ tâm hồn
Quán tưởng Trời Tây cõi Bảo Thôn
Rán gắng tu thân trao ngũ giới
Ba mươi tháng chạp buổi hoàng hôn
Nghi thức "THIỀN TÂM" con giữ qua
Lễ Phật trì danh, mỗi đến Nhà
"Mấy Điệu Sen Thanh" THẦY đã dạy
Lòng con khuya sớm thoát tâm tà
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 02:56:55 bởi Viet duong nhan >
Paris, Thu Buồn... Họa lại bài "Bên Bờ Sông Lạnh"
của Việt Dương Nhân Paris thu buồn lắm không em ?!
Nắng có còn vương nóc giáo đường
Sông Seine có nói lời chia cách
Vườn Lục chiều nay lá phủ sương ?!
Điếu thuốc còn dang dở ngón tay
Chiều thu trời rám khẽ cau mày
Đường Paris ước sương mờ bóng !
Khu phố Latin sầu gió bay !
"La vie en rose" hoa hồng thắm
Nhưng mùa thu xám cả Paris
Nghe Sartre "trách" đời là phi lý
Vẫn lạnh lùng trơ trọi bước đi
"Aimez vous Bram" ?! Tình ngang trái
Anh bất cần nghiệt ngã thế nhân !
Muốn cầm tay em nhưng ngần ngại
Bởi vì thân xác đã lìa phân !!!
(°_°)
Nhìn dòng thấy bóng ai qua
Sông Seine lạnh cả hồn ma cuộc tình
Bây giờ sông lạnh một mình !
Thèm châm điếu thuốc thèm "tình" người yêu!!!
Hương Việt 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2005 14:11:56 bởi Viet duong nhan >
Tự Hỏi
(Dịch thoát bài thơ Pháp ngữ "Je me demande"
của Thiên Kim Agnès Hiver)
Tự hỏi lòng mình, anh trở lại !
Cành hoa trắng ướt đẫm sương mai
Anh vắng mặt trên đường quan tái
Em đặt tay mình trong tay ai !
Đã qua rồi chuyện tình đã chết !
Những bài ca cùng hát ngày qua
Những bông tuyết không hề tan hết
Năm tháng đam mê thiếu tình ta !
Bài ca ta hát anh đành quên ?!
Gọi mãi tình xưa chẳng thấy tên !
Tim lạnh nhưng sao còn tưởng nhớ !
Để gọi tên chàng chẳng thể quên !!!
Hương Việt
9/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 03:01:35 bởi Viet duong nhan >
Tình
Tình chẳng thờ ơ, tình vẫn mặn
Tình mơ mộng lối, tình tơ vương
Tình sầu huyền ảo bao ngây ngất
Tình dở dang tình, tình bi thương
Tình sầu đổ lệ thấm môi cay
Tình chết mùa thu lá cứ bay
Tình riêng xin gởi tình chung thủy
Tình đã lụy rồi em có hay !
Hương Việt
[sm=heart-arrow.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2005 12:49:02 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: