Thơ Hương Việt
Tình Mơ Chờ nắng bên thềm rọi lối hoa
Tình mơ nghe khúc nhạc phi xa
Trùm thiên ba cõi mơ vô sắc
Đạp lá xôn xao mộng bước ngà
Hương Việt Nhớ Người Xưa Thu đã sang mùa trời trở lạnh
Bao đêm thao thức nhớ người xưa !
Tình vương trong mộng tình vô vọng
Chỉ có tình sầu với gió mưa !!!
Hương Việt Sông Dài Sông dài bể rộng tình sâu
Yêu em đâu kể nhạt màu nắng thu
Dù cho đường vướng sa mù
Tình anh vẫn mãi thiên thu gởi người ! Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2005 11:56:56 bởi Viet duong nhan >
Tiếng Gió
Vẫn thấy lao xao tiếng gió đùa
Bây giờ buông bỏ kễ như thua
Màu hoa còn thắm tô màu cưới
Tình bán cho đời sao chẳng mua ?!
Tưởng đã vào không nhỏ giọt sầu
Tóc thề ai cắt gió tan mau
Bổng dưng bừng dậy lời vô thức
Mới biết lòng đau giấc mộng đầu
Hương Việt
Tiễn Em
Để nghe ai thốt lời than trách
Để ngắm chiều thu gọi lá vàng
Để mây giăng tím chiều nhung nhớ
Để tiển em sang một bước đàng
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2005 13:48:24 bởi Viet duong nhan >
Chỉ một lần thôi !
Chỉ một lần thôi !!
Chỉ một lần thôi!
Để ngắm Ba Lê trong sương mờ không lối
và
một lần thôi
Bước rảo trong vườn Lục Xâm Bảo !
và
Một lần thôi
Dạo bước ven sông Seine
từng ấy thứ như nghe ai thổi
Xắc sô phôn !
của bài nhạc Nam Mỹ
Bài ca Chanson d'orphé trong phim Orphé Négro
nhưng
chỉ là ảo tưởng
vì hình bóng Ba Lê chỉ có trong mơ
như hai câu thơ của
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
"Em ơi ! Lửa tắt bình khô rượu"
"Đời vắng em rồi say với ai?!"
Để kết thúc chuyện tình diễm ảo !!!
Nguyệt vẫn ngàn mơ nơi thế gian
Đêm thu cho Nguyệt ánh tơ vàng
Ai mang bóng Nguyệt soi thềm vắng
Để lá vàng buông tiếng thở than !!!
Hương Việt
Xin tặng Nguyệt !
Tới đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2005 11:51:40 bởi Viet duong nhan >
Nửa Vầng Trăng
Một nửa vầng trăng một khối tình
Nửa lòng giá buốt nửa kiên trinh
Trăng tròn lại khuyết dài năm tháng
Khuyết mấy mùa trăng vẫn một mình
Hương Việt
Vào Thu
Hôm nay trời vào thu
Lối cũ giăng sương mù
Người xưa đâu chẳng thấy
Âm hưởng lời ai ru
Lá vàng đan ngập lối
Mây tím sầu thở than
Anh mang đầy tội lỗi
Một kiếp người đi hoang
Sầu dâng cao giọng hát
Chopin tiếng dương cầm
Bước tròn làm tim nát
Xót xa mối tình câm
Mặt trời chia tay thu
À ơi! buồn tiếng ru
Giọt lệ sầu chinh phụ
Chinh phu ngoài biên khu !!!
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2005 11:58:40 bởi Viet duong nhan >
Bão Nổi !! Nổi sóng ba đào giận thế nhân
Tim đâu không xích lại cho gần
Lý cùn lực tận sinh chinh chiến
Chỉ có tình yêu mới vẹn phân
Đạo mầu chỉ thật có trong tim
Khô khan cằn cổi đạo đâu tìm?!
Tình yêu nhân thế tình trong sáng
Ngắm nắng trời trong nghe tiếng chim
Chủ nghĩa cùng là lý thuyết suông
Múa may đấu khẩu chuyện phường tuồng
Lắng nghe tim đập trong lồng ngực
Để thấy tìm nồng máu chảy luôn
Không thương nhân thế Phật ra đời ?!
Cứu độ muôn loài ngập biển khơi !
Xã hội nhân quần tâm tại đó
Ngồi yên đắc đạo chuyện trò chơi !!!
Hương Việt Trời Nổi... Trời nổi cơn thần dạy thế nhân
Tim yêu chan chứa xích cho gần
Cuộc đời sấm chớp bao nhiêu tuổi ?!
Chỉ có tâm thành mới vẹn phân
Đạo mầu thật sự ngự trong tim
Chẳng có nơi đâu chẳng phải tìm
Nghiệp dĩ trả bằng tâm hỷ xả
Rộng đón trời trong nghe tiếng chim
Chủ nghĩa chỉ là lý thuyết suông !
Khác chi giả dối cảnh phường tuồng
Cho nhau hạnh phúc lời nhân ái
Bằng cả tìm nồng máu chảy luôn
Nhân duyên đại sự Phật ra đời !
Cứu độ muôn loài ngập biển khơi
Nhân loại mạn si nào đâu biết
Lấy khổ làm vui thích mãi chơi !!!
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 01:28:35 bởi Viet duong nhan >
Vô Thường Họa bài "TÂM Thức" Ta Bà uế độ chốn vô thường
Bã đời danh lợi tợ hơi sương
Lắng tâm để thấy vô biên cõi
Xả bỏ mọi điều hết vấn vương
Mặt nhựt trời Tây rám ánh chiều
Sống đời quạnh quẻ nếm cô liêu
Cháo rau hai bửa vui bần đạo
Lặng ngắm trời trong một cánh diều
Hợp tan tan hợp sinh ly mãi
Tứ đại vô thường có đáng chi
Lắng lòng để thấy trời cao rộng
Tranh chấp ghét thương mãi ích gì?!
Phật hạnh đạo quang tỏa sắc vàng
Ta Bà Uế Độ hợp rồi tan
Một mình tĩnh lặng soi tâm thức
Lắng đục thành trong thoát hổn man
Sanh tử sáu đường lên lại xuống
Thân tâm an định chẳng chi bàn
Một niệm Di Đà vô chướng ngại
Cực Lạc bên mình giữa thế gian
Hương Việt 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 02:51:46 bởi Viet duong nhan >
"Vườn Tĩnh Lặng"
chứng ngộ ?! một chiếc giày xưa trên gậy hoang
nhìn quanh hoa nở tỏa hương vàng
cành cây chiếc lá tàn thu rụng
nghe tiếng chim hòa bước thế gian
niệm Phật cầu sanh niệm thoại đầu
vỡ từng mảnh vụng vỡ đêm thâu
lặng yên nghe tiếng thời gian gọi
biết có bên ta lẽ nhiệm mầu
cành lá vô ưu nhịp bước chân
Tung tăng dang cánh hái hoa gần
thở trong lồng ngực nghe tim đập
mái tóc hồn nhiên phủ xuống trần
đã chứng gì chưa cửa tử kề
niệm nào cho sáng nỗi u mê
tiền thân biền biệt lời ru dại
đợi trút làn hơi nhẹ bước về
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2005 13:59:31 bởi Viet duong nhan >
Lắng Lòng Lắng lòng để thấy được lòng
Để cho tâm thức hiệp thông với trời
Sóng si gầm thét biển đời
Nhưng mà tánh nước muôn đời lặng yên
Di Đà Lục Tự câu Thiền
Thoại đầu hiển hiện ưu phiền rã tan
Dù cho ba cõi hổn man
Thể tánh vô ngã thiên đàng "chân tâm"
Hương Việt 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 11:30:39 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Nhờ Ct.Ly đưa vào TV dùm nữa nha ! Thiếu Ly 1 tô Phở + bánh xèo AVSG
Ẩn Tu
Ẩn tu chí quyết nguyện trong đời
Niệm Phật Di Đà học đạo thôi
Đã biết thân mình đầy nghiệp chướng
Vẫn hay tâm thức phải vung bồi
Ẩn tu nguyện thoát cảnh trần ai
Lục đạo trầm kha mãi lạc loài
Mang nặng kiếp người sanh bệnh tử
Cảnh đời lên xuống chuyện hằng vay
Thân hèn phận mọn niệm Di Đà
Cực lạc an bày chẳng cách xa
Miệng niệm tâm ghi câu Phật hiệu
Xa vòng tục lụy thoát gian tà
Công phu khuya sớm ráng tinh hành
Xa cách trần phù bả lợi danh
Ba vạn sáu ngàn mau niệm Phật
Bóng câu cửa sổ thoáng qua mành
Cầu sanh niệm Phật nhẹ tâm hồn
Quán tưởng Trời Tây cõi Bảo Thôn
Rán gắng tu thân trao ngũ giới
Ba mươi tháng chạp buổi hoàng hôn
Nghi thức "THIỀN TÂM" con giữ qua
Lễ Phật trì danh, mỗi đến Nhà
"Mấy Điệu Sen Thanh" THẦY đã dạy
Lòng con khuya sớm thoát tâm tà
Hương Việt
Đồng thanh tương ứng.
Đồng khí tương cầu.
Tu là cõi phúc. Xin mạn phép cùng sư tỉ được gởi vài hàng tâm sự vào trang thơ
Nhớ ngày lễ VU LAN
Cái Tôi
Tham sanh, úy tử bởi vì đâu?
Trần thế vì chưa ngộ đạo mầu
Ánh đạo không tìm tìm ánh bạc.
Trần gian sống gỉa đến bao lâu.
Tôi biết cái tôi trong đạo lý.
Biết rằng khó thoát khỏi cơ mầu.
Biết rằng cõi phúc là thanh điển.
Và biết tình duyên nghiệp báo đầu
Trong nách trên lưng vợ với con.
Nợ đời, nợ áo, nợ nồi cơm
Đêm khuya thanh định con eo khóc.
Quả nặng cho nên nghiệp vẫn còn
Thế nhưng tôi vẫn thích rong Chơi.
Thế tục quen thân, mất nết rồi
Hỉ, nộ thất tình còn đủ cả.
Ham tiền, ham sắc lại ham vui.
Thầy giảng tôi nghe gió thoảng ngoài.
Lời kinh, câu kệ để ngoài tai.
Thầy khuyên con trẻ nên chay tịnh.
Tôi chỉ nghe theo được ít ngày
Một hơi Thiền định vút lên cao.
Trước mắt lung linh triệu ánh sao.
Một luồng Thanh Điển vô cùng tận.
Phá vỡ cung mê, giải nghiệp đầu.
Từ đó trong tôi nhiều chuyện lạ.
Một luồng nguyên khí cuộn dâng trào.
Luân xa rộ nở. Hoa sen nở.
Hơi thở nồng thơm vị ngọt ngào
Từ đó tôi nghe toàn tiếng khóc
Vọng về từ một cõi thâm sâu.
Và tôi hiểu được, nên tôi đã...
Xoa dịu cho người những đớn đau.
Từ đó tôi đi khắp đó đây.
Hang cùng ngõ hẻm, tận chân mây
Với lòng chân thật, bàn tay nhỏ.
Giúp đỡ người người thoát nạn tai
TMH
THIÊN NHIÊN KHÍ CÔNG
www. chigongtexas.net
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 15:39:31 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: Viet duong nhan
Nhờ Ct.Ly đưa vào TV dùm nữa nha ! Thiếu Ly 1 tô Phở + bánh xèo AVSG
Ẩn Tu
Ẩn tu chí quyết nguyện trong đời
Niệm Phật Di Đà học đạo thôi
Đã biết thân mình đầy nghiệp chướng
Vẫn hay tâm thức phải vung bồi
Ẩn tu nguyện thoát cảnh trần ai
Lục đạo trầm kha mãi lạc loài
Mang nặng kiếp người sanh bệnh tử
Cảnh đời lên xuống chuyện hằng vay
Thân hèn phận mọn niệm Di Đà
Cực lạc an bày chẳng cách xa
Miệng niệm tâm ghi câu Phật hiệu
Xa vòng tục lụy thoát gian tà
Công phu khuya sớm ráng tinh hành
Xa cách trần phù bả lợi danh
Ba vạn sáu ngàn mau niệm Phật
Bóng câu cửa sổ thoáng qua mành
Cầu sanh niệm Phật nhẹ tâm hồn
Quán tưởng Trời Tây cõi Bảo Thôn
Rán gắng tu thân trao ngũ giới
Ba mươi tháng chạp buổi hoàng hôn
Nghi thức "THIỀN TÂM" con giữ qua
Lễ Phật trì danh, mỗi đến Nhà
"Mấy Điệu Sen Thanh" THẦY đã dạy
Lòng con khuya sớm thoát tâm tà
Hương Việt
Đồng thanh tương ứng.
Đồng khí tương cầu.
Tu là cõi phúc. Xin mạn phép cùng sư tỉ được gởi vài hàng tâm sự vào trang thơ
Nhớ ngày lễ VU LAN
Cái Tôi
Tham sanh, úy tử bởi vì đâu?
Trần thế vì chưa ngộ đạo mầu
Ánh đạo không tìm tìm ánh bạc.
Trần gian sống gỉa đến bao lâu.
Tôi biết cái tôi trong đạo lý.
Biết rằng khó thoát khỏi cơ mầu.
Biết rằng cõi phúc là thanh điển.
Và biết tình duyên nghiệp báo đầu
Trong nách trên lưng vợ với con.
Nợ đời, nợ áo, nợ nồi cơm
Đêm khuya thanh định con eo khóc.
Quả nặng cho nên nghiệp vẫn còn
Thế nhưng tôi vẫn thích rong Chơi.
Thế tục quen thân, mất nết rồi
Hỉ, nộ thất tình còn đủ cả.
Ham tiền, ham sắc lại ham vui.
Thầy giảng tôi nghe gió thoảng ngoài.
Lời kinh, câu kệ để ngoài tai.
Thầy khuyên con trẻ nên chay tịnh.
Tôi chỉ nghe theo được ít ngày
Một hơi Thiền định vút lên cao.
Trước mắt lung linh triệu ánh sao.
Một luồng Thanh Điển vô cùng tận.
Phá vỡ cung mê, giải nghiệp đầu.
Từ đó trong tôi nhiều chuyện lạ.
Một luồng nguyên khí cuộn dâng trào.
Luân xa rộ nở. Hoa sen nở.
Hơi thở nồng thơm vị ngọt ngào
Từ đó tôi nghe toàn tiếng khóc
Vọng về từ một cõi thâm sâu.
Và tôi hiểu được, nên tôi đã...
Xoa dịu cho người những đớn đau.
Từ đó tôi đi khắp đó đây.
Hang cùng ngõ hẻm, tận chân mây
Với lòng chân thật, bàn tay nhỏ.
Giúp đỡ người người thoát nạn tai
TMH
THIÊN NHIÊN KHÍ CÔNG
www. chigongtexas.net
Dạ, kính chào Sư Huynh Trần Mạnh Hùng !
Huynh làm thơ "Thiền" tuyệt diệu (mà thơ thể loại nào cũng hay hết) - Và 7_NN thành thật nói, thơ này của Đạo Hữu Hương Việt - 7 post lên để nhờ Ct. Ly đưa vào Thư Viện dùm. Chứ không phải của 7_NN đâu Sư Huynh à !
Kính chúc Sư Huynh vạn an.
Trân quí
7_NN
Trích đoạn: Viet duong nhan
Nửa Vầng Trăng
Một nửa vầng trăng một khối tình
Nửa lòng giá buốt nửa kiên trinh
Trăng tròn lại khuyết dài năm tháng
Khuyết mấy mùa trăng vẫn một mình
Hương Việt
NƯỚC MẮT CHỊ HẰNG
Nửa vầng Trăng lạnh,
mãi đơn côi
Buốt giá niềm yêu - lỡ một thời
Chị Hằng buông lệ...
âu sầu hát
Khúc hát ru ai động đất trời!
Trích đoạn: tulipdenus
Trích đoạn: Viet duong nhan
Nửa Vầng Trăng
Một nửa vầng trăng một khối tình
Nửa lòng giá buốt nửa kiên trinh
Trăng tròn lại khuyết dài năm tháng
Khuyết mấy mùa trăng vẫn một mình
Hương Việt
NƯỚC MẮT CHỊ HẰNG
Nửa vầng Trăng lạnh,
mãi đơn côi
Buốt giá niềm yêu - lỡ một thời
Chị Hằng buông lệ...
âu sầu hát
Khúc hát ru ai động đất trời!
7 thay mặt Thi Sĩ HV cảm ơn Tulip vào chia sẽ và họa lại thơ.
Có lẽ Người THƠ HV chưa về ?!!
Chúc Tulip vui vẻ trẻ đẹp mãi.
Cõ 7_NN
Tình Thơ
Tôi biết rằng người đã cố quên
Dù bao kỷ niệm rất êm đềm
Bài thơ tôi viết cho người ấy
Tôi mãi còn vương chẳng thể quên
Người đã sang sông ván đóng thuyền
Dù cho phận gái dẩu chuân chuyên
Bao nhiêu kỷ niệm đành chôn kín
Lòng có đeo sầu vẫn cứ quên
Tôi biết rằng nay đã hết rồi!
Chỉ là thơ họa vẩn vơ thôi!
Dầu cho cảm xúc đành chôn kín
Tôi biết nên đành tự trách tôi !
Thơ họa người ơi! quả giống người
Của người con gái đã chung đôi !
Tình thơ nay cũng đành cam phận
Dấu mãi trong tim nhớ suốt đời!!!
Hương Việt
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: