Thơ Hương Việt
Hạ Phương về thăm cô Bảy, cô CTL
và xin chào làm quen chú T Mạnh Hùng
Em cám ơn cô Bảy, cô CTL đã thương mến,
mang thơ HP vào Thư Viện
và HP cám ơn chú TMHùng đã tặng HP thơ họa
Em chúc các cô và chú cùng gia đình
một cuối tuần yên bình, thật nhiềù niềm vui nha
Tình thân
HĐHP
Trích đoạn: hoaidiephaphuong
Hạ Phương về thăm cô Bảy, cô CTL
và xin chào làm quen chú T Mạnh Hùng
Em cám ơn cô Bảy, cô CTL đã thương mến,
mang thơ HP vào Thư Viện
và HP cám ơn chú TMHùng đã tặng HP thơ họa
Em chúc các cô và chú cùng gia đình
một cuối tuần yên bình, thật nhiềù niềm vui nha
Tình thân
HĐHP
Hạ Phương thương,
Tất cả thơ của HP đều là do Cô CTLy đưa vào TV đó - Cô 7 chưa đưa bài nào cả - Mẹ HP khỏe hèn - cho Cô 7 thăm Mẹ nha !
Cô chúc HP và mẹ được an vui và mạnh lành
thương nhiều
Cô_7 Trang thơ này của HV - Cô trang hoàng dùm
Chỉ Là Mơ
Tôi chỉ mơ người em biết không !
Mơ nàng Thu vắng bước chân rong
Trải đời cho suốt thân hiu quạnh
Để nhớ thu xưa pháo nổ hồng
Mùa Thu vàng lá ai sang sông
Để kịp chào xuân đón nắng hồng
Đò xưa bến cũ người đâu mất
Nàng ở đầu giang, ta cuối sông
Thắm thoát mà nay tóc bạc đầu
Ngàn xưa vẫn tiếp nối ngàn sau
Tình xưa còn đọng đâu tri kỷ
Đọc lại di thư giấy đổi màu
Chỉ là mơ mộng nhớ tình xưa
Dầu dãi phong trần với nắng mưa
Gát trọ đêm nay hồi tưởng lại
Chạnh lòng cô lữ chút duyên thừa !
Hương Việt
Đêm trăng
Trăng khuya soi đỉnh núi
Khe suối chim giật mình
Mây trôi hòa ánh nguyệt
Hoàng lan sắc thắm xinh
Hương Việt
Uống Cạn Ly Sầu
Tri kỷ là ai, trút nỗi niềm ?
Hoàng hôn tắt nắng đêm về im
Một mình ôn cố tri tâm sự
Rượu thấm mềm môi thiếu bạn hiền !
Ly sầu uống cạn nhớ Người Thơ
Sót lại trong tim nỗi ước mơ
Bạn hiền xa cách muôn ngàn dặm
Nhớ bậu tràn mi mắt lệ mờ
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 04:56:13 bởi Viet duong nhan >
Xướng
Đêm Khuya Độc Ẩm
Tôi chỉ một mình chẳng có ai
Chỉ nghe canh vắng gọi đêm dài
Bình khô lửa tắt mơ tàn mộng
Rượu cạn lò trơ kiếp đọa đày
Thương bạn một mình đêm độc ẩm
Nhớ quê cô phận một mình say
Tha hương làm kẻ cùng đinh tử
một kiếp phù sinh thẹn những ngày
Hương Việt
Hoạ
Xót Xa
Ngồi đây thơ thẩn bởi vì ai
Lạnh vắng đơn côi thở vắn dài
Trông nguyệt đắng cay lòng trí nát
Ngó sao chua xót xác thân đày
Nhớ nhung ngày đó tơ duyên thắm
Nuối tiếc hôm nào mộng đắm say
Sức kiệt tàn theo năm tháng tới
Ngẩn ngơ thả bước giữa đêm ngày
Bác Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 03:45:33 bởi Viet duong nhan >
Gõ Cửa nhà "TÂM"
Gõ cửa nhà "Tâm" hỏi cố tri
Bên đàng bỏ lại nghiệp sân si
Trăm năm một cõi đà tiêu hết
Chẳng mất chẳng còn chẳng có chi
Chỉ giữ bên mình một chữ thôi !
Câu kinh vô tự vẫn đâm chồi
Di Đà Lục Tự vô biên niệm
Kết quả Chân Như thế đủ rồi !
Hương Việt
Mộng Vỡ Bên Bờ
Em lấy chàng rồi bỏ lại tôi
Cho tôi đau khổ cả canh đời
Buồng tim tan vỡ từng giây phút
Để thấy tương tư vẻ tuyệt vời
Em lấy chàng rồi tôi cô đơn
Nghe như thần tử gọi âm hồn
Nghe như than trách lời trong gió
Má thắm em dành kẻ lạ hôn
Em lấy chàng rồi tôi lấy ai
Thâu đêm chuốc rượu suốt canh dài
Đêm đã qua chưa trời lại sáng
Sao mai vừa mọc mắt còn cay
"Ước gì em lấy được chàng"
"Nâng khăn, sửa túi cho chàng làm thơ"
Còn tôi mộng vỡ bên bờ
Thức đêm làm những bài thơ si tình
Hương Việt
Nhớ Em
Ngoài hiên mưa rỉ rả
Ngồi một mình nhớ em
Ly cà phê không đường
Trời sụt sùi buồn bả
Mưa vẫn sầu phố xá
Anh nhớ em vô cùng
Ngồi đây mà hình dung
Trời Paris buốt giá !
Hương Việt
Vườn Đời...
Vườn đời lắm nẻo chông gai
Bao nhiêu cay đắng miệt mài bước chân
Vết roi năm tháng đau rần
Chỉ còn giữ lại một lần nhớ em
Vườn đời mò mẩm bước đêm
Tuổi xuân môi mọng nay mềm rả thân
Chỉ xin một chút ân cần
Cho nhau giữ lại một lần tiễn đưa
Còn chăng một chút duyên thừa
Bao nhiêu nước mắt mới vừa lòng em
Lá thu vàng ngập sân thềm
Phên xiêu vách đổ cột đền đứng trơ
Chốn xưa còn lại bài thơ
Ghi bên cội bách mong chờ người xưa
Vườn đời sớm nắng chiều mưa
Mồ hoang cỏ mọc buổi trưa giấc Hoè
Vườn xuân ong bướm tuyệt vời
vườn thu lá rụng rã rời thân cây
Vườn xuân nắng đọng trong mây
Vườn đông giá lạnh khiến đây nhớ người
Vườn xuân hoa nở nụ cười
Đón làn gió mát trêu người tình lang
Vườn tôi vừa đón đông sang
Làn hơi lạnh ngắt màu tang tuyết đầy
Vườn đời lá rụng chiều nay
Đấp cho kín hết lối tây vào hồn
Cuộc tình đời đã đem chôn
Vành khăn tang đó nụ hôn đâu rồi ?!
Hương Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2005 13:44:14 bởi Viet duong nhan >
Cho Trọn Đêm Nay
Còn trong mộng mị giấc nồng say
Tìm lấy môi nhau cạn chén đầy
Quyện sát hai thân tìm hơi ấm
Tình si một kiếp trả đêm nầy
Ngoài hiên thu lạnh gió mưa bay
Đáp trọn tình ta một kiếp này
Bờ môi em mọng, thân anh khát
vũng tối đưa vào nỗi đắng cay
Bài thơ còn dở sao em khóc
Biển động tâm tư nốt nhạc tình
Phím ngà ai lướt đôi chân mỏi
Xiêm áo làn da nụ vẫn xinh
Ngày mai hai mảnh đời hai ngã
Chỉ giữ cho nhau kỷ niệm này
Đỏ thắm pháo hồng em xuất giá
Còn tôi tiếp tục với men say !
Hương Việt
Lang thang cả ngày hổng rày lạc dzô ngay vườn thơ, cô7 ơi cô có thể tặng VDTH một bài thơ đê VDTH mang dzô park treo hôn? Dạo này anh VKT và Sis Ly chím mất Park của VDTH nên bi giờ mới phải đi lang thang nè

.
Xin Gởi Cho Em
Anh gởi cho em một chút tình
Sao em quay mặt lại làm thinh
Khiến trời thêm giá vì em chối
Thao thức đêm thâu chỉ một mình
Anh gởi cho em cả tấm lòng
Mong đem chút ấm giữa trời đông
Nhưng em khép kín hồn em lại
Đành thế mà thôi có phải không?!
Hương Việt
Cơn Mê
Ta hoá thân để thành kiếp bướm
Tỉnh cơn mê ai bướm ai người
Sầu dâng cũng chỉ mấy mươi
Xuôi tay đã chắc ngậm cười hay không?!
Có những lúc mộng lòng dào dạt
Toả hương yêu bát ngát tình mơ
Vô minh còn đến bao giờ
Ngô đồng trải lá giấc mơ giang đầu
Tiếng thời gian canh thâu gậm nhấm
Giọt mưa rơi pha đậm nguồn cơn
Trời thu giọt lệ giận hờn
Thân tàn lữ khách chập chờn cơn mê
Một giấc Hoè nồi kê chưa chín
Mộng công hầu bịnh rịn làn hơi
Thở ra một giấc mộng đời
Cơn mê còn đó rã rời xác thân !!!
Hương Việt
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: