Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 147 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Hansy 15.10.2012 15:57:44 (permalink)
0
1278.

CƯ SỸ

Đôi khi chán quá ước đi tu
Bởi thấy nhân gian lắm mịt mù
Chỉ ngại tương cà không thuận miệng
Lại lo dưa muối nỗi thành u
Đọc kinh khuya tối e buồn ngủ
Gõ mõ sớm trưa lại muốn dù
Thôi thế buồn đời nhưng thích mặn
Ở nhà tu sĩ cũng nhàn cư

HANSY

Mây mù

Nếu mà để ả chọn đường tu
Có lẽ nhân gian lắm gã mù
Gió phải buồn đau cùng bạn hữu
Trăng đành khổ lụy với thầy u
Đâu còn má phấn cùng hoa lá
Hết cả thuyền mơ với lộng dù
Biển hẹn ai chờ cơn sóng vỗ
Trần đời đảo lộn khó nhàn cư

Vancali

KHỎI ĐI TU

Chẳng phải ra đời để ẩn cư
Nắng mưa đã có chiếc ô dù
Xăn tay rót rượu tình thành núi
Bày chén gom lòng nghĩa dựng u
Thế sự đâu thèm luôn lãng tránh
Hư danh chả thiết mãi ngơ mù
Túi thơ lang bạt cùng sương gió
Thanh sạch cõi lòng cũng giống tu

HANSY
Hansy 15.10.2012 15:59:06 (permalink)
0
1279.

Vẫn yêu

Bên em lạc bước mấy khung trời
Thu úa chiều vàng thoáng nhẹ rơi
Thầm ước duyên còn tươi vạn thuở
Cầu mong tình mãi đẹp ngàn đời
Mây trôi bỡ ngỡ quên hình bóng
Nước chảy miên man nhớ nụ cười
Trở lại quê xưa nhiều lưu luyến
Đan tay xua ký ức rong chơi

lehuuhau

ĐỜI LÃNG TỬ

Dõi bóng người đi tận cuối trời
Chao lòng thương nhớ dậy niềm rơi
Phân vân chút nắng vương mơ cõi
Xao xuyến vành môi ướp mộng đời
Ngơ ngẩn lúc nghe làn điệu rót
Bâng khuâng khi thấy dáng hoa cười
Tìm trăng mùa cũ về theo gió
Gõ khúc ca tình lãng tử chơi

HANSY
Hansy 15.10.2012 16:01:08 (permalink)
0
1280.

ƯỚC AO

Dấu ái trong nhau mãi đượm nồng
Yêu thương ngàn kiếp khẩn cầu mong
Nâng niu dáng ngọc tròn môi thắm
Gìn giữ hương lan đẹp má hồng
Cánh gió diệu mơ ngan ngát dạ
Mùa trăng kỳ mộng chứa chan lòng
Liêu trai vũ khúc nghê thường ảo
Chấp chới tim đời ai biết không

HANSY

NUỐI TIẾC

Thu về xao xác có buồn không
Kỷ niệm tình yêu dậy cháy lòng
Nhớ lắm hình kia hồi xế bóng
Thương ơi dáng ấy buổi mai hồng
Cách trở muôn phương tàn mộng ước
Xa xôi ngàn dặm héo chờ mong
Mùa sang chim én mờ phương đó
Sao tiếc xuân xanh thuở đượm nồng

ChieuLinhAnh

BÓNG ĐƠN.

Ta về bỏ lại nắng hư không.
Ngõ lạnh chợt xa khỏi nỗi lòng.
Mưa bão dập vùi, buồn nụ cúc.
Khói sương bao phủ tủi môi hồng.
Trách làn gió thổi khơi mơ tưởng ?
Hờn ánh nắng tràn gợi nhớ mong?
Mới biết cuộc đời là bể khổ.
Mấy ai? Được trọn vẹn tình nồng!

nguyênhoang

CẢM THU

Mùa thu thơm ngát đóa sen nồng
Phơ phất giữa đời nỗi nhớ mong
Lác đác lá nghiêng trong nắng nhẹ
Lang thang bướm lượn giữa mây hồng
Se tình gió mát ươm niềm mộng
Chao sóng trăng thanh chạnh nỗi lòng
Bát ngát hò lơ vang trống điệu
Thơ đời vang khúc rộn ngàn không

HANSY
Hansy 15.10.2012 16:03:35 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 17:01:17 bởi Hansy >
Hansy 15.10.2012 16:54:44 (permalink)
0
1281.

TÌNH PHỤ

Yêu thương thế đó trở tình ngơ
Khiến nỗi duyên xuân phải cách bờ
Hết cả thề trăng cùng nguyện ước
Còn chi nỗi mộng với niềm thơ
Xua tan hoài vọng ngàn cơn nhớ
Xóa bỏ tâm tư một dáng chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Hay gì kỷ niệm để mà mơ

HANSY

Tình si

Câu thề dạo ấy bậu đành ngơ
Trách sáo qua sông bỏ lại bờ
Đã hết đồi thông cùng nghĩa bạn
Qua rồi phố biển với tình thơ
Trăng ngà chốn cũ hoài thương nhớ
Má phấn người xưa mãi đợi chờ
Pháo nổ vu qui lòng quặn thắt
Đường chiều rảo bước lấy gì mơ

Vancali

HẬN TÌNH

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY
Hansy 15.10.2012 16:56:16 (permalink)
0
1282.

NẮNG THU

Thu nắng vàng ươm sợi nhẹ rơi
Thướt tha dải lụa phía chân trời
Gieo vần hạ bút vài tơ mộng
Bấm phím gảy đàn một khúc chơi
Bảng lảng dạt dào gom dựng ý
Bâng khuâng xao xuyến thốt xây lời
Xa xa đôi trẻ nồng mơ ước
Mây nước bao tình hạnh phúc ơi

HANSY

Thu về

Gió làm chiếc lá bỏ cành rơi
Cảnh vật buồn vương cả góc trời
Nhớ buổi đồi thông tình hẹn ước
Thương ngày bãi biền nước đùa chơi
Phong thư bạn gởi hàm bao ý
Cánh phượng ai trao gói trọn lời
Kỷ niệm hằn sâu vào ký ức
Thu về gợi nhớ lắm người ơi

Vancali

SẦU TÌNH

Gối chiếc đơn phòng tẻ lạnh ơi
Niềm đau cô lẽ khó buông lời
Tưởng là hẹn ước rồi nên thật
Ai biết tim lòng chỉ giỡn chơi
Xa xót nẻo tình nhìn giận đất
Tan hoang lối mộng ngước than trời
Người đi rực rỡ niềm vui mới
Để lại u sầu mãi vọng rơi

HANSY
Hansy 15.10.2012 16:58:04 (permalink)
0
1283.

Xót xa

Một mình giữa biển cả bao la
Thầm ước ngày mai dưới mái nhà
Cùng bạn thân yêu hòa điệu nhạc
Bên người tri kỷ hát bài ca
Đan tay bằng hữu vơi chung rượu
Dệt mộng tri giao cạn tách trà
Ảo tưởng cho nên lòng quặn xót
Chỉ mong ta mãi mãi là ta

Thiên ngọc

NGAO DU

Nhắp chén quên sầu chỉ một ta
Nào ai chia sẻ chút hương trà
Tình thơ huyền ảo tung mây gió
Khúc mộng quan hoài vỗ sóng ca
Lãng tử tương phùng trong cõi thế
Giai nhân tương kiến dưới hiên nhà
Bạn đường thi tửu muôn năm kết
Du ngoạn giữa đời thích cưỡi la

HANSY
Hansy 15.10.2012 16:59:36 (permalink)
0
1284.

HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY

Suối Mơ

Dưới ánh trăng vàng dạ ngác ngơ
Tình xưa trỗi dậy nhớ vô bờ
Bo ngày tắm biển đùa hoa mộng
Mấy lúc lên đời dệt tứ thơ
Cánh bướm bâng khuâng khung cửa đợi
Vòng tay khắc khoải bóng đêm chờ
Thuyền nơi bến lạ còn vương vấn
Kỷ niệm đôi mình cạnh suối mơ

HANSY

LẠI CÙNG MƠ

Bỏ mồi bắt bóng thật ngu ngơ
Bến cũ thuyền xưa đã tách bờ
Hối tiếc khó mong người trở lại
Đau buồn vẫn mất tuổi đời thơ
Còn đâu lối mộng mà mong nhớ
Đã hết tin xuân để ngóng chờ
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Đông đoài đôi ngả lại cùng mơ.

Lá chờ rơi

NHỚ

Vẫn mãi dáng hình giữa giấc mơ
Đã xa sao dạ cứ nôn chờ
Ngày mong ứa lệ buồn trong xó
Đêm thảng lịm hồn ngủ với thơ
Trao nhớ bến xưa vàng một cõi
Gởi thương mùa cũ nối hai bờ
Từng thu mòn mỏi niềm hiu quạnh
Tình mộng sao người lại bỏ ngơ

HANSY
Hansy 15.10.2012 17:00:53 (permalink)
0
1285.

Duyên bú dù

Phi công trẻ tuổi lái đầm già
Ngất ngưỡng bầu trời lạng tít xa
Kẻ ghét chu mồm kêu phát khiếp
Người thương liếc mắt nói ôi…chà
Khôn màng miệng thế chàng trìu mến
Chả nệ bia đời ả õng a
Đăng ảnh tình nhân khoe khắp xóm
Văn minh “mốt” mới đẹp duyên mà

Vancali

DUYÊN “TIỀN” ĐỊNH

Cũng lắm gái măng thích sộn già
Đú đa đú đỡn khắp gần xa
Bà con dòm lại chê ong ỏng
Thiên hạ ngó vô nguýt ái chà
Lắm bạc cụ xơi kêu á á
Có tiền tiên bám chặt à a
Đi chung chẳng khác ông bên cháu
Rổn rẻng hào xu xớp tuốt mà

HANSY
Hansy 15.10.2012 17:02:35 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 17:08:55 bởi Hansy >
Hansy 15.10.2012 17:03:52 (permalink)
0
1286.

CHUYỆN TRONG ĐỜI

Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !

Lá chờ rơi

CHÚC MỪNG HUYNH

Bát thọ sủng ân hưởng lộc trời
Khắp trong thiên hạ chỉ vài người
Cầu mong dai khỏe luôn trong bác
Ao ước lâu tình được giữa tôi
Lặng chúc trường đồ tri mã lực
Thầm xin ơn phước tụ như lời
Thi thư xướng họa luôn bay bướm
Rỡ mặt nam nhi sống ở đời

HANSY
Hansy 15.10.2012 17:05:29 (permalink)
0
1287.

NHỚ

Vẫn mãi dáng hình giữa giấc mơ
Đã xa sao dạ cứ nôn chờ
Ngày mong ứa lệ buồn trong xó
Đêm thảng lịm hồn ngủ với thơ
Trao nhớ bến xưa vàng một cõi
Gởi thương mùa cũ nối hai bờ
Từng thu mòn mỏi niềm hiu quạnh
Tình mộng sao người lại bỏ ngơ

HANSY

Trăng mơ

Giữa đường gặp mặt nỡ lòng ngơ
Khiến lệ sầu dâng sóng vỗ bờ
Nắng sớm bâng khuâng buồn chiếu sáng
Mây chiều lãng đãng biếng làm thơ
Môi hồng thiếu bạn ngày mong nhớ
Bướm mộng còn ai tháng đợi chờ
Gác vắng cô đơn hờn phận bạc
Đêm về tựa cửa ngắm trăng mơ

Vancali

TƯƠNG TƯ

Đêm về tựa cửa ngắm trăng mơ
Khuya vắng tàn canh mãi ngóng chờ
Gởi đến ai kia bao điệu nhạc
Trao về nơi ấy xiết vần thơ
Cầu xin đất mở vui tròn lối
Mong ước trời cho đẹp vẹn bờ
Cái giống tương tư sao quái lạ
Xa rồi lòng vẫn chẳng nào ngơ

HANSY
Hansy 15.10.2012 17:07:00 (permalink)
0
1288.

ĐỜI LÃNG TỬ

Dõi bóng người đi tận cuối trời
Chao lòng thương nhớ dậy niềm rơi
Phân vân chút nắng vương mơ cõi
Xao xuyến vành môi ướp mộng đời
Ngơ ngẩn lúc nghe làn điệu rót
Bâng khuâng khi thấy dáng hoa cười
Tìm trăng mùa cũ về theo gió
Gõ khúc ca tình lãng tử chơi

HANSY

Mãi mong

Xa nhau cách biệt mấy phương trời
Nhung nhớ đêm trường giọt lệ rơi
Điệu hát quê cha còn vạn kiếp
Câu hò đất mẹ giữ muôn đời
Tha hương vách lá không bè bạn
Xứ lạ nhà tranh chẳng tiếng cười
Mong ước một lần trong ký ức
Đời không dâu bể tựa trò chơi

giahan

Mong chờ

Tím đẫm chiều thu rực sắc trời
Hoa vàng nở rộ nhụy tung rơi
Tô hương dìu dịu duyên con gái
Khoe sắc lung linh nét đẹp đời
Mấy bận ngu ngơ khi nàng khóc
Bao lần ngây dại lúc em cười
Bên nhau vội vả trong giây lát
Cách biệt đôi đường suối lệ chơi?

chaungoctuan

KIẾP GIANG HỒ

Giang hồ mê mãi kiếp rong chơi
Kết bạn tìm vui giữa giọng cười
Quán trọ ven đường vang hồn mộng
Bến sông cuối nẻo vọng tim đời
Áng mây xuân thẩm lung linh nhớ
Từng phiến thu vàng rải rác rơi
Nhấp chén say tình bên bạn hữu
Lòng trai tung cánh bạt mây trời

HANSY
Hansy 15.10.2012 17:08:06 (permalink)
0
1289.

ĐỜI NGỌN CỎ

Lơ ngơ ngọn cỏ ngắm sao trời
Trách gió không cùng thao thức chơi
Lẩy bẩy thân gầy thương nhớ gợi
Ngập ngừng dáng nhỏ mộng mơ khơi
Đôi khi bão lũ về dồn dập
Lắm lúc giông mưa đến lả lơi
Lưu luyến hằn sâu trong góc khuất
Bước chân chầm chậm biệt duyên đời

tonnuthihanh

KIẾP HOA

Mỏng mảnh sinh ra giữa đất trời
Sao đành chỉ cốt để mà chơi
Bâng khuâng lối mộng tan rời vắng
Khắc khoải đời hoa vọng ngút khơi
Giấu kín sợi lòng tim vẫn chạm
Trốn sâu tình thực dạ nào lơi
Nghĩ buồn thân phận mong manh quá
Gió thổi mưa sa một kiếp đời

HANSY
Hansy 15.10.2012 17:09:43 (permalink)
0
1290.

Tình Thu

Sương mờ huyền ảo nhuốm trời phong
Réo rắt ngàn cây ngả nhánh cong
Vang vọng hiu hiu làn gió nổi
Là đà lác đác lá quay vòng
Thu về chẳng biết bao lần ngóng
Hạ đến nào hay xiết mấy công
Như chợt nghe sao lòng trống trải
Mà thương cho một khối tình con

Yến Oanh

THU HOÀI VỌNG

Quê người, lưu lạc xứ cây phong,
Nhớ nước Việt mình chữ S cong.
Bỉ thái rồi ra thôi sấp ngửa,
Phế hưng sau trước phải xoay vòng.
Bốn phương xa lắc hoài mong đợi,
Tám hướng cận kề muốn lãng công.
Nay gió thu về xào xạc lá,
Tưởng chừng vừa nhặt giấc mơ con.

Man Ho

LÀM TỪ THIỆN

Lá vàng rơi rụng bởi Thu phong
Ngọn Liễu oằn mình ngọn uốn cong
Thiếu nữ thướt tha qua mấy lượt
Thanh niên chắc nịch lượn đôi vòng
Trổ tài biểu diễn nào so lợi
Ra sức thực hành chẳng nệ công
Tặng phẩm, bạc tiền người hiến tặng
Dành cho kẻ khổ có đông con

.....LEHONG.....

MỘNG ẢO

Hẹn ước ru đời lối mộng phong
Lòng ơi sao nỡ uốn tình cong
Mùa nao sắc thắm nồng lan rộng
Tiết ấy hương bay ngát tỏa vòng
Hư ảo liêu trai mơ phí nghiệp
Dã tràng xe cát uổng hoài công
Mình ta ngồi lại bên thềm vắng
Kỷ niệm chập chờn chút cỏn con

HANSY
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 147 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 2193 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9