![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2012 04:01:09 bởi Hansy >
1291.
DUYÊN “TIỀN” ĐỊNH
Cũng lắm gái măng thích sộn già
Đú đa đú đỡn khắp gần xa
Bà con dòm lại chê ong ỏng
Thiên hạ ngó vô nguýt ái chà
Lắm bạc cụ xơi kêu á á
Có tiền tiên bám chặt à a
Đi chung chẳng khác ông bên cháu
Rổn rẻng hào xu xớp tuốt mà
HANSY
Tình già
Truyện xưa gái trẻ vướng tình già
Bảy dặm đôi hài chấp cánh xa
Ả thích tiền nhiều mong có đếm
Ông ham của lạ muốn đem chà
Người cho số kiếp đành theo há
Kẻ bảo duyên phần chỉ thế a
Rạng rỡ gia đình khoe chúng bạn
Ngàn năm chuyện cũ vậy thôi mà
Vancali
MÊ GIÀU
Ham thích giàu sang một giuộc mà
Thói đời nam nữ vậy thôi a
Phi công đau xác vương sinh bệnh
Làm bé khổ tâm dính chổi chà
Hám bạc chi màng thân ốm mập
Mê tiền nào kể tuổi gần xa
Thế gian nhiều cảnh cười lên ruột
Nhóc tí khều tay dụ bạn già
HANSY
1292.
HOA LÒNG
Hoa mai quân tử tụng ca lời
Hoa sứ trắng ngần mộng ngút vơi
Hoa điệp nghiêm minh ngàn người kỉnh
Hoa sen tinh khiết bốn phương trời
Hoa đào hồng thắm bừng muôn chốn
Hoa phượng đỏ tươi rợp khắp nơi
Hoa dại ven đường tô cảnh vật
Hoa lòng thơm ngát dậy hương đời
HANSY
HOA XUÂN
Mai vàng vui Tết chúc trăm lời
Sứ trắng cho niềm nhớ cạn vơi
Điệp thắm xuyến xao muôn dặm đất
Sen hồng ngây ngất bảy tầng trời
Đào xinh chào đón ong trăm hướng
Phượng đỏ vui vầy bướm mọi nơi
Hoa lụa tay người khoe nét khéo
Hoa xuân đôi lứa nguyện chung đời.
Lá chờ rơi
HOA TÌNH
Hoa lòng nồng mặn xiết bao lời
Hoa đợi canh dài mãi chẳng vơi
Hoa nghĩa đượm nồng ngàn cõi đất
Hoa tình thơm ngát bốn phương trời
Hoa thương nghiêng cánh lưu muôn chỗ
Hoa nhớ chao hồn vọng khắp nơi
Hoa mộng bâng khuâng hồn kẻ sỹ
Hoa mơ bảng lảng tím canh đời
HANSY
1293.
MÊ GIÀU
Ham thích giàu sang một giuộc mà
Thói đời nam nữ vậy thôi a
Phi công đau xác vương sinh bệnh
Làm bé khổ tâm dính chổi chà
Hám bạc chi màng thân ốm mập
Mê tiền nào kể tuổi gần xa
Thế gian nhiều cảnh cười lên ruột
Nhóc tí khều tay dụ bạn già
HANSY
VỢ TRẺ CHỒNG GIÀ
Trông kìa cặp vợ trẻ chồng già
Tuổi tác mặc dù có cách xa
Chàng rể mặt mày đâu xấu xí
Cô dâu hình thể được ghê a !
Mọi người ca tụng ôi xinh quá
Thiên hạ ngợi khen đẹp úi chà !
Nếu một vài năm thêm đứa cháu
Nhân đôi hạnh phúc chuyện thường mà ....
.....LEHONG.....
Phân Trần
Thú vị gì đâu gá nghĩa già
Cũng vì chữ hiếu sống trời xa
Làm dâu viễn xứ người khi dễ
Sống kiếp tha hương kẻ đạp chà
Hám của nên nghe lời phán á
Mê tiền phải mang tiếng đồn a
Trần gian bia miệng hòng thay đồi
Chứng giám trời cao hiểu thấu mà.
HANSY
ĐỜI LÀ THẾ
Cuộc đời này nọ cũng hoài mà
Bàn luận cho nhiều cũng thế a
Nghĩ đẹp gật đầu ừ thế thế
Sống thơm chắt lưỡi ái chà chà
Miệng đời lắm lúc chua thành ngọt
Dư luận có khi cận nói xa
Cuộc thế trăm năm nhoàng tắt lịm
Xây quanh dòm lại đã ra già
HANSY
1294.
HOA TÌNH
Hoa lòng nồng mặn xiết bao lời
Hoa đợi canh dài mãi chẳng vơi
Hoa nghĩa đượm nồng ngàn cõi đất
Hoa tình thơm ngát bốn phương trời
Hoa thương nghiêng cánh lưu muôn chỗ
Hoa nhớ chao hồn vọng khắp nơi
Hoa mộng bâng khuâng hồn kẻ sỹ
Hoa mơ bảng lảng tím canh đời
HANSY
Thư Xanh
Gởi lá thư xanh viết mấy lời
Phương này lẻ bạn nhớ khôn vơi
Bao năm cách biệt dòng thơ tím
Mấy tháng chờ mong cánh nhạn trời
Sao nở chia duyên người một nẻo
Lại đành rẽ phận kẻ đôi nơi
Cầu cho nguyệt lão se tơ tóc
Ngưu – Chức bên nhau đẹp cảnh đời
Vancali
ĐA TÌNH
Niềm thương tung cánh giữa tình đời
Hẹn ước hôm nào rải khắp nơi
Đường mộng lòng khai ngàn cánh gió
Lối yêu tim mở bốn phương trời
Si mê tình tứ nào cho cạn
Lãng mạn bồng bềnh mãi chẳng vơi
Thơ nhạc ru hồn người đẹp múa
Đa tình xuân thắm kết bao lời
HANSY
1295.
CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.
Tuyen45
LỘN ĐẦU
Tép tôm thời buổi cuối thành đầu
Ngồi xổm ghế cao chẳng kể đâu
Trọc phú to mồm trong gió hợm
Dân đen đắng miệng giữa cơn sầu
Quyền cao thu lại xây kim trướng
Chức trọng vét về dựng cổ lâu
Trí thức mỏi mòn trong nghịch cảnh
Chán đời hạ bút viết đôi câu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 17:31:52 bởi Hansy >
1296.
MƯA THU
Nhẹ rơi, rơi xuống những hàng cây
Bao phủ không gian khói tỏa đầy
Khung cảnh lạnh lùng vương sắc nhớ
Bầu trời u tối nét buồn vây
Hòa theo làn gió đôi cành gẫy
Hợp với mưa sa một dáng gầy
Lá rụng, rung trôi, trôi lật bật
Hắt hiu vàng úa bụi sương bay.
Mưa-Thu
NẮNG THU
Vàng nắng gieo tình trải cỏ cây
Trời thu dìu dịu thắm mơ đầy
Gió mơn ngoài cõi mong tràn khỏa
Sương mộng bên đời ước bủa vây
Quân tử đùa theo làn nước chảy
Giai nhân lượn níu bóng trăng gầy
Tầng không trong vắt mời thi hứng
Giữa chốni gian trần chấp chới bay
HANSY
1297.
CHO TÔI….
Cho tôi sống lại cảnh thôn làng
Câu hát cười đùa lúc trường tan
Giấy mới còn thơm hương sách vở
Lời ru vương nhẹ mộng hiền ngoan
Con đê, cỏ mượt,đôi chân bước
Đồng lúa, hương thơm, tiếng gió ngàn
Êm ấm đường chiều tay mẹ dắt
Bữa cơm thanh đạm thật bình an.
Mưa-Thu
HOÀI HƯƠNG
Lâu lắm ta chưa trở lại làng
Kể từ cái dạo nghĩa tình tan
Còn đâu bờ ruộng chân đê mộng
Chi nữa câu hò tiếng hát ngoan
Nỗi nhớ hằng đêm tràn gió núi
Niềm mơ mỗi sáng vọng mây ngàn
Đời quê xin mãi tròn yêu dấu
Ứớc nguyện muôn đời đất mẹ an
HANSY
1298.
TÌNH NHỚ
Nắng mới vờn xa ngọn sóng khơi
Hoài thương dáng ngọc dạ tơi bời
Chiều nao giã biệt lòng chua xót
Đêm ấy vương buồn xót mộng vơi
Thắm thiết tình xưa giờ nhạt sắc
Cây đa bến cũ đã quên đời
Lòng yêu mãi vẫn tròn như trước
Đã mấy thu rồi lệ cứ rơi
HANSY
THƯƠNG ANH
Nghe tin thuyền đã vượt ra khơi
Bởi quá âu lo ruột rối bời
Chồng vợ nghĩa tình luôn khắng khít
Phu thê xúc cảm chẳng hề vơi
Anh đi hầu dựng xây cơ nghiệp
Em đợi để mong kiến tạo đời
Hạnh phúc, tương lai như trước mặt
Thầm thương anh khổ lệ em rơi
.....LEHONG....
TẠ TỪ
Uớc mộng mấy rồi cũng lụn rơi
Để cho niềm nhớ khóc thương đời
Thơ tình ngày cũ sao không mất
Hẹn ước thuở nào mãi chẳng vơi
Kỷ niệm có nhiều thêm dạ rối
Yêu thương cho lắm để tim bời
Gió mây trăng nước đều hư ảo
Thôi nhé tung lòng giữa biển khơi
HANSY
1299.
TRỌN TÂM TÌNH
Tám mươi bốn tuổi hết xuân xanh
Đi sớm về khuya chỉ một mình
Bởi chẳng ai mua nên khó bán
Vì bao người mến bỏ sao đành
Ngu ngơ khó thấy điều hơn thiệt
Lẩm cẩm đâu màng tiếng lợi danh
Ai thích mời chơi không chớ giận
Lạ quen xin gửi trọn tâm tình.
Lá chờ rơi
TÌNH THI HỮU
Tươi trẻ tâm hồn vẫn mãi xanh
Tìm vui thư nhạc một riêng mình
Cảm tình giả lãng nghe sao được
Bằng hữu làm lơ cũng chẳng đành
Đâu thiết trần đời bao ảo mộng
Quản gì nhân thế chút hư danh
Gió mây trăng nước thơm bè bạn
Xướng họa thơ văn mộng hữu tình
HANSY
1300.
MÊ XƯỚNG HỌA
Kể từ chập chững biết làm thơ
Xướng họa say mê lắm đợi chờ
Hồi hộp đưa tình lên cột xướng
Nôn nao chờ bạn ghé trang mơ
Mừng vui thỏa dạ người xem đến
Thấp thỏm mong cầu ấy chẳng ngơ
Trao gởi nỗi lòng trên sóng Net
Buồn vui tâm sự dẫu hai bờ
Buồn vui tâm sự dẫu hai bờ
Xướng họa nhịp nhàng khó thể ngơ
Cấu tứ biết nhau tim gọi mộng
Vần niêm hiểu bạn dạ tìm mơ
Gió trăng tạo hứng tao nhân đợi
Mây nước dâng hương mặc khách chờ
Cứ thế bồi vun tình thắm thiết
Cho đời nồng mặn nghĩa câu thơ
HANSY
Nhớ Tình Đầu
Kể từ dạo ấy hạ vần thơ
Là nhớ thương sâu gửi tiếng chờ
Nhẹ cất cung đàn say giấc mộng
Nhạt nâng cánh bút họa cơn mơ
Chiều thu sắc phủ tim ngây ngất
Ngày hạ hương vờn dạ ngẩn ngơ
Đêm cũ xuân về đông gửi gió
Người đi xa khuất lệ đôi bờ
Người đi xa khuất lệ đôi bờ
Đếm cánh mây trời ngẩn lại ngơ
Giữa buổi hồn hoang day dứt mộng
Trong chiều dạ cổ rã rời mơ
Chim vờn bóng lẻ mong ai đợi
Liễu rũ đơn côi vọng kẻ chờ
Bằng lăng hoa tím màu thương nhớ
Kể từ dạo ấy hạ vần thơ
windysoul
Cầu thi ca
Hạnh phúc tươi hồng sáng tuổi thơ
Nghe bao đằm thắm thiết tha chờ
Dư âm êm ái say hương mộng
Kỷ niệm ngọt ngào đượm sắc mơ
Ấm áp câu văn lòng mến mộ
Dịu dàng vận chữ ý ngây ngơ
Nỗi niềm xao xuyến tràn tâm khảm
Bắc nhịp thi ca nối bến bờ.
Bắc nhịp thi ca nối bến bờ
Đất trời quyến rũ khó làm ngơ
Hoa xinh diễm lệ tươi hồn mộng
Trăng sáng yêu kiều đẹp cảnh mơ
Thăm thẳm trời xanh hoài ngóng đợi
Mênh mông biển bạc mãi thương chờ
Gió đùa dịu dịu hồn say cảm
Tri kỷ một đời ta với thơ…
Bảo Minh Trang
TÌNH THƠ
Trao nhau ấm dịu chút tình thơ
Gói cả niềm trông lẫn ngóng chờ
Niêm luật ươm hồn đan dạ mộng
Trắc bằng nối ý dệt lòng mơ
Tám câu thương mến nào xa được
Bảy chữ ân tình khó thể ngơ
Xướng họa vui đời duyên hạnh ngộ
Tình thân nối kết giữa muôn bờ
Tình thân nối kết giữa muôn bờ
Thơ thẩn khiến lòng mãi chẳng ngơ
Ngày đến câu vần lan trí não
Đêm về thi bút lẩn hoài mơ
Xướng lên để bậu thêm mong ước
Họa lại cho ai bớt đợi chờ
Thi phú giúp người đơm nhã hứng
Ước ao hoài mãi được nồng thơ
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 17:33:44 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 02:35:29 bởi Hansy >
1301. Mộng Tình
Lấy chồng gặp phải kẻ dài râu
Chải chuốt phong lưu dáng thật ngầu
Gác vắng sương mờ thân rã rượi
Canh dài lối nhỏ phận về đâu
Đêm chờ bóng nhạt cung đàn lỗi
Tháng đợi tình xa ánh nguệyt sầu
Gió lộng đến khuya lòng khắc khoải
Chân trời cánh nhạn mộng tình sâu
Vancali
VỊNH RÂU
Bày đặt theo người cũng để râu
Mong cho mặt mũi được tôn ngầu
Nào hay vướng víu trông ghê khổ
Cứ tưởng ngon lành chớ biết đâu
Phờ phạc lèo tèo thêm góp nản
Lơ thơ rơi rụng lại đong sầu
Sợi dài cọng ngắn đua chen lối
Gió thổi qua hàm ẩn chốn sâu
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: