![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1312.
TÌNH ĐỜI
Thất vọng tình đời đứng ngẩn ngơ
Thế nhân cách biệt lắm sâu bờ
Còn đâu tình cảm đan mơ cõi
Chi nữa ươm lòng dệt mộng thơ
Xao xác đơn hồn bao ngóng đợi
Bâng khuâng tin nhạn mấy trông chờ
Trăm năm cũng chỉ là giây phút
Trăng úa phai đời xám cả mơ
HANSY
BẾN ĐỢI
Dòng Thương bến đợi đứng lơ ngơ
Theo lái con đò ngó lại bờ
Mộng tưởng hình ai mòn nỗi nhớ
Niềm mong người ấy mỏi hồn thơ
Đường xưa cỏ mọc còn lưu dấu
Nẻo cũ rêu xanh vẫn hẹn chờ
Mỗi độ thu về nghe pháo nổ
Tim này vỡ vụn giữa cơn mơ.
Tuyen45
Đành ngơ
Khung trời kỷ niệm bậu đành ngơ
Biển hẹn ngày nao sóng dội bờ
Một thuở say mê cùng dáng nguyệt
Bao ngày đắm đuối với nàng thơ
Còn đâu phố vắng chồn chân đợi
Đã hết canh thâu mỏi mắt chờ
Thệ ước vùi chôn vào dĩ vãng
Duyên tình hai đứa chỉ là mơ
Vancali
Xin chờ
Muốn dạm cơi trầu sao mãi ngơ
Cho sông nghẹn lối cách ngăn bờ
Mẹ nhìn ánh mắt còn khờ dại
Cha ngó thân hình vẫn rất thơ
Quý nụ nguyên trinh xin gắng đợi
Yêu hoa phong nhụy chỉ còn chờ
Xuân về nắng ấm vui cơn mộng
Bung cánh hoa đào đẹp giấc mơ
Thanh Thanh khiết
MỘNG LIÊU TRAI
Giật mình choàng tỉnh giữa cơn mơ
Như vẫn ai kia mãi ngóng chờ
Đêm lụi vương rèm đôi mộng tưởng
Canh tàn điểm xuyết chút tình thơ
Xuyến xao run rẩy long lanh phím
Nhung nhớ bâng khuâng tản mạn bờ
Xao xác sương mờ tim rúng vọng
Liêu trai ẩn hiện níu đời ngơ
HANSY
1313.
ĐỢI HỒI SINH
Thế là mất hết cả lòng tin
Trông cậy lương y cứu giúp mình
Cấp tính mạch vành cho thuốc ngủ
U lành não bộ giả vờ thinh
Bụng đau thuốc đỏ bôi vùng rốn
Hoại tử đại tràng đã trướng sình
Trị bệnh kiểu này đi Tây Trúc
Ngắn dài sáu tấm đợi hồi sinh.
Tuyen45
VỮNG LÒNG TIN
Vẫn mãi trong lòng một chút tin
Địa linh nhân kiệt quốc gia mình
Thương nhà nên phải ôn gia pháp
Vì nước đâu đành ngậm lặng thinh
Bỉ cực mây ùn che phủ đất
Thái lai trời chiếu quét tan sình
Ngàn năm tiên tổ anh linh vọng
Vận hội đến thì tuấn kiệt sinh
HANSY
1314.
An phận đời tu
Sân trước cảnh chiều nắng nhẹ xanh
Trắng vàng hoa dại sắc treo cành
Gần xa gió thoảng mây về lại
Khuyết lặng đồi hoang suối lượn quanh
Trần thế cõi mơ duyên hóa thiện
Phật đài nơi đến mộng an lành
Cần chuyên niệm chú lời ngân khẽ
Sân trước vọng chiều dựa chiếu manh
Vĩnh Lưu
NGUYỆN
Đà la nước biếc mãi trong xanh
Sắc thắm trời mây nở chiếc cành
Cúi lạy trời người con thệ nguyện
Nghiêng đầu thượng phật phát lòng thanh
Thành tâm bái bạch cùng bồ tát
Hướng nguyện chân tu chánh giác thề
Sớm tối di da con tưởng niệm
Bồ đề giác ngộ cứu nhân sanh
Hoatim
PHÁT NGUYỆN
Phật tổ ban cho dạ thắm xanh
Niềm vui gieo trải khắp cây cành
Bền lòng cầu mộng nồng hương khoáng
Chặt ý nguyện đời giữ sắc thanh
Phước hạnh tòng nhân hành đức rộng
Chuyên tu theo phải thể tâm lành
Thương người trợ khó tròn công đạo
Cuối nẻo dương trần được vãng sanh
HANSY
1315.
Hoài mơ
Có lần tôi đếm ánh sao rơi
Mơ ước người thương đến với đời
Đông lạnh thầm mong duyên mãi thắm
Thu vàng cứ ngỡ giọt tình vơi
Bên nhau hạnh phúc quên ngày tháng
Xa cách khát khao thấy nụ cười
Có hiểu lòng anh không “kẻ lạ”
Nhớ em lặng lẽ ngắm mây trời
lehuuhau
HOÀI THƯƠNG
Nỗi nhớ đêm về cứ mãi rơi
Vì đâu xa cách lạnh tim đời
Mơ hoài lúc ấy tình luôn đượm
Biết đến khi nào xót mới vơi
Những tưởng nước mây luôn dạ mộng
Nào hay giông gió bặt môi cười
Canh khuya tha thẩn cùng sương lạnh
Gởi chút tâm tư giữa lộng trời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 23:52:40 bởi Hansy >
1316.
NGAO DU
Nhắp chén quên sầu chỉ một ta
Nào ai chia sẻ chút hương trà
Tình thơ huyền ảo tung mây gió
Khúc mộng quan hoài vỗ sóng ca
Lãng tử tương phùng trong cõi thế
Giai nhân tương kiến dưới hiên nhà
Bạn đường thi tửu muôn năm kết
Du ngoạn giữa đời thích cưỡi la
HANSY
Tìm quên
Cô đơn lạc lõng giữa Sơn La
Cái lạnh se se chợt nhớ nhà
Núi non trùng điệp như điệu hát
Mây trời chao lượn tựa lời ca
Sương giăng mờ mịt tay nâng rượu
Khói phủ xa xăm miệng nhấp trà
Một mình thưởng ngoạn khi gãy gánh
Xuôi miền tâm khảm xóa nhòa ta
lâm sung
Gió lạnh một mình giữa lũ la
Chợt nghe đau quặn nổi mong nhà
Tha hương tìm đến bao lời hát
Đất khách nhớ về mấy điệu ca
Mơ ước cùng cha nâng chén rượu
Hẹn thề bên mẹ uống chung trà
Bao lần đã hẹn rồi không đến
Viễn xứ lạnh lòng chỉ có ta
dê chua
TÂM SỰ
Thế sự quan hoài mãi lết la
Những mong quy ẩn góc hiên nhà
Trăng khuya bầu bạn vờn phiên tứ
Gác vắng đong tình gõ khúc ca
Nắng đậu lang thang trong sắc bướm
Chiều nghiêng thoang thoảng giữa hương trà
Mặc đời đen trắng nhiều cay ngọt
Thong thả hạ vần ta với ta
HANSY
Ngày phụ nữ
Tháng mười chúc phụ nữ hôm nay
Nội tướng nhà nhà hạnh phúc thay
Rạng rỡ anh hào tươi sắc thắm
Nồng nàng má phấn đẹp tình say
Tâm hồn bạn mến nhiều năm tới
Đức hạnh chồng yêu suốt tháng dài
Tiết liệt trung kiên người kính phục
Muôn đời ca tụng gái thời nay
Vancali 10.20.12 
1317.
CƠN MƠ
đêm hồ như gió cõng cơn mơ
mây rũ tóc, buông bóng phẳng lờ
điệu hạnh tư trầm theo lá uá
kiêu sa, hồn phách lạc tâm mờ
gieo vần xướng họa, âm thành nhạc
đan điệu cầm ca , ý phổ thơ
hưng phấn trong lòng không bậc thứ
ngày treo thi tứ phải canh giờ
đông hương
NGÁN ĐỜI
Thế sự bềnh bồng tựa cơn mơ
Nhiều khi nhân thế muốn phe lờ
Bạc tiền gấu ó lương tâm hẹp
Chức tước bon chen bổn tánh mờ
Trần trụi dạ lòng tan sắc mộng
Trẽn trơ ơn nghĩa hết tình thơ
Hắc như khuyển khẩu câu đầu lưỡi
Gắng sống thanh tao bấy đến giờ
HANSY
1318.
KIẾP GIANG HỒ
Giang hồ mê mãi kiếp rong chơi
Kết bạn tìm vui giữa giọng cười
Quán trọ ven đường vang thức mộng
Bến sông cuối nẻo vọng tim đời
Áng mây xuân thẩm lung linh nhớ
Từng phiến thu vàng rải rác rơi
Nhấp chén say tình bên bạn hữu
Lòng trai tung cánh bạt mây trời
HANSY
Mơ chi
Bàng bạc ánh dương tím sắc trời
Chiều về ướt đẫm lá thu rơi
Tìm hoài lối mộng tròn muôn kiếp
Kiếm mãi người thương cả một đời
Cũng tại mình thầm mơ hạnh phúc
Cho nên người cứ nghĩ trò cười
Đàn ai trỗi khúc bi thương quá
Ô thước ông trời khéo kết chơi
Khanhngoc
Vui lên nào
Chiều tím hương lan tỏ khắp trời
Ru lòng lãng tử thoáng buồn rơi
Lục bình cánh mỏng trôi đầy xóm
Điên điển vàng bông ngập cả đời
Vướng bận tình thâm khơi giọng cả
Đeo mang nhân nghĩa thắp câu cười
Lạc quan một chút cho vui vẻ
Trách mãi ông tơ cũng chán chơi
lehuuhau
VỊNH TÌNH YÊU
Tình yêu nào phải chuyện đùa chơi
Đâu thể đem ra để chọc cười
Lắng đọng sắc bùa vang khắp cõi
Thắm tươi hương áo vọng muôn đời
Nâng niu nào muốn vùi tan nát
Gìn giữ không hề chịu tàn rơi
Quý trọng nghĩa tình sâu tợ biển
Cầu duyên hạnh ngộ phước nơi trời
HANSY
1319.
NHẮN YÊU
Đêm về thao thức ngắm trăng mơ
Bến đợi ngày nao mãi ngóng chờ
Nhung nhớ gom nồng gieo phím nhạc
Tương tư vắt giọt viết dòng thơ
Góp mơ ước cũ đan thành mộng
Ôn thệ mong xưa nối lại bờ
Biển rộng sông dài đừng ngắm nữa
Chút tình thơ dại chớ hoài ngơ
HANSY
Lặng lẽ đêm dài giữa suối mơ
Ngắm trăng cho thỏa dạ mong chờ
Nhớ khi xa bạn gieo lời hát
Mong lúc bên nàng dệt ý thơ
Đường vắng lang thang sầu vạn nẻo
Phố thưa lê bước nhớ vô bờ
Dang tay đón hết miền dư ảnh
Nghĩa nặng tình thâm nghĩ muốn ngơ
dê chúa
TÌNH ĐỜI
Thất vọng tình đời đứng ngẩn ngơ
Thế nhân cách biệt lắm sâu bờ
Còn đâu tình cảm đan mơ cõi
Chi nữa ươm lòng dệt mộng thơ
Xao xác đơn hồn bao ngóng đợi
Bâng khuâng tin nhạn mấy trông chờ
Trăm năm cũng chỉ là giây phút
Trăng úa phai đời xám cả mơ
HANSY
1320.
HÃI
Ngẫm lại đời này lòng muốn bái
Bôn ba cực khổ mà toàn bại
Chức quyền đầy rẩy lại không vô
Tiền bạc lềnh khênh sao khó hái
Kiếm việc mỗi ngày thật quá kinh
Chạy ăn từng bữa vô cùng hãi
Trời mưa chỗ dột chảy lung tung
Đã vậy trong nhà sinh rặt gái
HANSY
RẤT TIẾC
Nhất bộ rồi lom khom nhất bái
Đọa đày như thế cho người bại
Thềm xuân hoa nở chỉ cho nhìn
Đứa dại tay khờ không được hái
Ngày ăn ba bữa chẳng lo xa
Tối ngủ một mình nên khiếp hãi
Bạn trai ăn nói quá vô duyên
Rất tiếc không tìm ra bạn gái.
Lá chờ rơi
Dị đoan
Xui quá mâm đèn đi cúng bái
Cầu mong cá độ xin đừng bại
Ghi đề trúng số cọc tiền thâu
Xóc dĩa gom sòng canh bạc hái
Mấy tháng thua hoài dạ tái tê
Bây giờ nghĩ lại lòng còn hãi
Xuất hành thầy dặn khi trời sáng
Tốt nhất ra đường kiên gặp gái
Vancali
DẠI GÁI
Sáng ra toét mắt lom lom gái
Dại thế te tua sao chẳng hãi
Thuộc thói trăng hoa chực sẵn nâng
Lờn tay đào mận lăm le hái
Bao phen mắc bẫy tởn ngu đần
Mấy bận vô tròng ôi thảm bại
Té xuống đứng lên dập tím thân
Ngựa quen đường cũ thôi xin bái
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 09:40:32 bởi Hansy >
1321.
VỮNG LÒNG TIN
Vẫn mãi trong lòng một chút tin
Địa linh nhân kiệt quốc gia mình
Thương nhà nên phải ôn gia pháp
Vì nước đâu đành ngậm lặng thinh
Bỉ cực mây ùn che phủ đất
Thái lai trời chiếu quét tan sình
Ngàn năm tiên tổ anh linh vọng
Vận hội đến thì tuấn kiệt sinh
HANSY
MỪNG HỤT
Phen này chắc hẳn khối người tin
Biệt dược mới ra trị bệnh mình
Lao phổi si đa không phải giấu
Ung thư bệnh lậu cứ mần thinh
Đâu ngờ thuốc cũ thay tem mới
Đã thấy bệnh xưa trướng bụng sình
Bởi thế niềm tin nay cụt hứng
Nhiễm truyền ổ bệnh cứ bùng sinh.
Tuyen45
CHỚ VỘI TIN
Chuyện nước chuyện đời chớ vội tin
Nghe xong thời biết vậy riêng mình
Đừng nên lên tiếng gây phiền phức
Muốn được yên nhà phải lặng thinh
Chính giới luôn luôn trong tháp ngọc
Dân hèn mãi mãi giữa bùn sình
Biết thân an phận im mồm lại
Chờ đợi đến ngày Chúa phục sinh.
Lá chờ rơi
VẪN TIN
Cuộc thế nhập nhằng chuyện tử sinh
Thanh cao lẫn lộn với ung sình
Chưa làm đâu phải tay hư liệt
Không nói chứ nào dạ nín thinh
Chớ có đoán lòng ta giống kẻ
Chẳng nên suy bụng ấy như mình
Mặt hồ phẳng lặng sôi ngầm đáy
Âm tận dương bừng hãy gắng tin
HANSY
1322.
VỊNH ĐƯỜNG THI
Thú viết thơ Đường lắm lối chơi
Gọn gàng súc tích lại thơm lời
Điệu vần phơi phới không hề cạn
Thi tứ ngọt ngào chẳng thể vơi
Xử thế trong ngần bao ý rạng
Đối nhân sáng rỡ một tâm ngời
Tám câu khuôn thước như ngà ngọc
Năm sáu chữ mà diệu dụng ơi
HANSY
Đường luật
Thơ đường tao nhã kén người chơi
Chữ Việt đơn sơ thắm đượm lời
Thuận nghịch kiêu kỳ câu lắc léo
Lưỡng xà ngạo nghễ ý đầy vơi
Tập danh luyến lái âm êm dịu
Khoán thủ ung dung nét rạng ngời
Tinh túy ươm vào từng nét bút
Năm vần vạn hóa bạn mình ơi
Vancali
GỌI THÌ ƠI
Năm vần xướng họa cũng là chơi
Nói mãi nhưng nghe chửa cạn lời
Đám trẻ dọc ngang ngày sớm tối
Thân già lụm cụm chén đầy vơi
Duyên thơ bèo nước còn vương vấn
Nghĩa bạn trăng sao vẫn rạng ngời
Kẻ hứng người tung từ vạn dặm
Tình thâm nghĩa nặng gọi thì ơi.
Lá chờ rơi
GIỮ VẸN NGHĨA TÌNH
Nghĩa tình câu chữ bạn mình ơi
Giữ nhé tinh anh mãi đượm ngời
Dẫu có bơ phờ khi trí rộn
Xin đừng lơ lửng kẻo lòng vơi
Mến nhiều gởi đến đâu vài tứ
Thương lắm trao đi chỉ mấy lời
Tiền bạc âu là phương tiện sống
Tinh thần xướng họa thật mà chơi
HANSY
1323.
Ngày phụ nữ
Tháng mười chúc phụ nữ hôm nay
Nội tướng nhà nhà hạnh phúc thay
Rạng rỡ anh hào tươi sắc thắm
Nồng nàng má phấn đẹp tình say
Tâm hồn bạn mến nhiều năm tới
Đức hạnh chồng yêu suốt tháng dài
Tiết liệt trung kiên người kính phục
Muôn đời ca tụng gái thời nay
Vancali
20-10-2012
Phụ nữ anh tài xưa đến nay
Nữ lưu xuất thế ngọt ngào thay
Trưng Vương thúc trống xua Tô chạy*
Triệu Ẩu cờ đào đuổi giặc say
Phúc hậu tích nhân gia nương mạnh
Đảm đang tụ thiện cháu con dài
Hàng năm cả nước ghi công trạng
Đức mẫu lưu truyền hậu thế may
HANSY
*Tô Định
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: