![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Đường Luật-XƯỚNG HỌA-Poet Hansy
1324.
20-10-2012
Phụ nữ anh tài xưa đến nay
Nữ lưu xuất thế ngọt ngào thay
Trưng Vương thúc trống xua Tô chạy*
Triệu Ẩu cờ đào đuổi giặc say
Phúc hậu tích nhân gia nương mạnh
Đảm đang tụ thiện cháu con dài
Hàng năm cả nước ghi công trạng
Đức mẫu lưu truyền hậu thế may
HANSY
*Tô Định
VẮNG VỢ
Bà Xã xa nhà mấy bữa nay
Bạn bè rủ nhậu tớ mừng thay
Hôm qua vắng vợ chơi cho xĩn
Sáng đó còn nhà chẳng dám say
Uống đến khi nào không đứng nổi
Ực cho tới lúc mệt nằm dài
Tháng mười phụ nữ vui bình đẳng
Khiến đấng mày râu khổ hiện nay
.....LEHONG.....
Vui Lễ
Bởi bà xã bận mấy ngày nay
Các ổng vui mừng háo hức thay
Xúm lại đàn ca cười sặc sụa
Quây quần hát xướng nhậu no say
Khi vào quán cóc tim hương lửa
Lúc đến bia hơi ngắm tóc dài
Mặc sức tung hoành cho thỏa chí
Bởi bà xã bận mấy ngày nay
Vancali
HỘI HOA
Lễ lược um sùm mấy bữa nay
Sướng ghê cho phái tóc mây dài
Hoa hồng rực rỡ nghiêng nghiêng lượn
Hoa huệ thơm lừng ngúng nguẩy say
Hoa cúc tươi nồng xinh xắn lắm
Hoa lan óng mượt dịu dàng thay
Cô bà chộn rộn nghe vui thiệt
Lễ lược um sùm mấy bữa nay
HANSY
TÌNH NHỚ
Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ
HANSY Đêm lỡ hẹn
Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ
Thanh Thanh Khiết NHỚ AI
Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012

THƯƠNG CHỜ
Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ
Sương Anh
Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.
DIỆU ẢO
Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ
HANSY
Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.
TÌNH PHÙ VÂN
Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ
Sương Anh
Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi
1325.
TÁCH BẾN
Bây giờ dạ đã hết chờ mong
Khi thấy trên tay họ bế bồng
Hồi đó nàng nhà bên xóm lưới
Lúc xưa tôi sống cập bờ sông
Cùng em bắt hến khi trăng mộng
Với tớ quăng chài lúc nước rong
Kỷ niệm năm xưa lòng nhớ mãi
Mà nay tách bến chẳng chung dòng
.....LEHONG.....
THÔI MONG
Tình vỡ tan rồi chi nữa mong
Người ta nay đã mấy con bồng
Đau thương tràn dạ khi chia bến
Xa xót cả lòng thuở tiễn sông
Đã nhủ tình phai thôi chớ ngóng
Mà sao tim nhớ cứ hoài rong
Bóng hình ngày cũ lồng cơn mộng
Tha thắt ta ơi lệ thắm dòng
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 09:46:28 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2012 09:23:36 bởi Hansy >
1326.
Tịt ngòi
Bút lâu hổng viết khiến ngòi cùn
Teo héo thân hình giống sợi thun
Một thuở hiên ngang gồng gánh đỡ
Giờ sao xẹp lép nhũng nha rùn
Thương ngày lãng tử khua tay múa
Nhớ buổi giang hồ múa kiếm vun
Nét chữ ngoằn nghèo ôi phát khiếp
Chạy đôn chạy đáo vốn kêu hùn
Vancali
HẾT XÍ QUÁCH
Viết quá bút lông cũng phải cùn
Gặp khi đông lạnh giống dây thun
Tưởng là mãi được nghênh ngang xốc
Đâu biết giờ sao bạc nhược rùn
Một thuở tung hoành bao núi đổ
Ngàn thu vang vọng chút danh vun
Đường xưa ngoái lại đau hơn hoạn
Oanh liệt ôi thôi lỡ cuộc hùn
HANSY
1327.
GIỮ VẸN NGHĨA TÌNH
Nghĩa tình câu chữ bạn mình ơi
Giữ nhé tinh anh mãi đượm ngời
Dẫu có bơ phờ khi trí rộn
Xin đừng lơ lửng kẻo lòng vơi
Mến nhiều gởi đến đâu vài tứ
Thương lắm trao đi chỉ mấy lời
Tiền bạc âu là phương tiện sống
Tinh thần xướng họa thật mà chơi
HANSY
SÂN CHƠI
Vườn thơ thư quán một sân chơi
Tranh nhã thanh tao đẹp ý lời
Chắt lọc ngôn từ hồn tỏa sáng
Chuốt trau tiết tấu nghĩa không vơi
Vịnh ngâm câu chữ lòng khoan khoái
Đối họa văn chương dạ tỏ ngời
Trí tuệ giao lưu tâm rộng mở
Tầm nhìn sau trước bạn đời ơi !
Tuyen45
CHÁN ĐỜI
Thế sự mệt nhoài chẳng phải chơi
Nhiều khi chán ngắt hết ra lời
Anh anh thắm thiết mơ nên nhạt
Chị chị thân tình mộng trở vơi
Chú chú quay lưng thành lạnh lẽo
Cô cô rẽ bước chợt tan ngời
Chuyện đời nói mãi không hề cạn
Đen trắng thay lòng chán lắm ơi
HANSY
1328.
NGƯỜI TÂY
Công khai minh bạch nghị trường bàn
Thẳng thắn người Tây hỏi tội quan
Lẽ dở phanh phui bằng sáng tỏ
Điều hay minh chứng rõ ngay gian
Đâu cần biện luận ngụy trang kín
Đã thấy bãi “danh” để trấn an
Cắp sách Việt Nam sang đó học
Có cơ thế sự thoát hoang tàn.
Tuyen45
VỜ QUÊN
Mưu mô chính trị chẳng cần bàn
Rành rẽ cả rồi những bước quan
Lụy ghế tráo trơ nơi dối gạt
Mê tiền che đậy chỗ tham gian
Hám chức nhân dân thêm èo uột
Lộng quyền đất nước chẳng bình an
Tu thân trị quốc tề gia vững
Học thuộc vờ quên đạo lý tàn
HANSY
1329.
HẾT XÍ QUÁCH
Viết quá bút lông cũng phải cùn
Gặp khi đông lạnh giống dây thun
Tưởng là mãi được nghênh ngang xốc
Đâu biết giờ sao bạc nhược rùn
Một thuở tung hoành bao núi đổ
Ngàn thu vang vọng chút danh vun
Đường xưa ngoái lại đau hơn hoạn
Oanh liệt ôi thôi lỡ cuộc hùn
HANSY
Tiêu tùng
Viết lách nhiều đâu bút vẫn cùn
Ôi nhìn bộ vó thấy nằm thun
Còn đâu hùng dũng người mê mệt
Mất hết hiên ngang kẻ ngán rùn
Dẫu có yêu cầu khôn động đậy
Cho dù năn nỉ chả phồng vun
Thôi đành chấp nhận ngày tan cuộc
Mấy chuyện lăng nhăng rất khó hùn
Vancali
ẮT PHẢI CÙN
Mấy chuyện lăng nhăng rất khó hùn
Dẫu lòng ao ước được hoài vun
Tiếc thay ngày cũ oai cao lớn
Buồn mãi chiều nay tệ thấp rùn
Nhớ thuở xung phong sao xốc xái
Mà giờ huy động cứ thùn thun
Thơi gian đậu xuống tàn phai hết
Sắt thép còn tiêu bút cũng cùn
HANSY
1330.
Xót xa
Một mình giữa biển cả bao la
Thầm ước ngày mai dưới mái nhà
Cùng bạn thân yêu hòa điệu nhạc
Bên người tri kỷ hát bài ca
Đan tay bằng hữu vơi chung rượu
Dệt mộng tri giao cạn tách trà
Ảo tưởng cho nên lòng quặn xót
Chỉ mong ta mãi mãi là ta
Thiên ngọc
NGAO DU
Nhắp chén quên sầu chỉ một ta
Nào ai chia sẻ chút tâm trà
Tình thơ huyền ảo tung mây gió
Khúc mộng quan hoài vỗ sóng ca
Lãng tử tương phùng trong vạn thế
Giai nhân tương kiến dưới muôn nhà
Bạn đường thi tửu muôn năm kết
Du ngoạn giữa đời thích cưỡi la
HANSY
Tìm quên
Cô đơn lạc lõng giữa Sơn La
Cái lạnh se se chợt nhớ nhà
Núi non trùng điệp như điệu hát
Mây trời chao lượn tựa lời ca
Sương giăng mờ mịt tay nâng rượu
Khói phủ xa xăm miệng nhấp trà
Một mình thưởng ngoạn khi gãy gánh
Xuôi miền tâm khảm xóa nhòa ta
lâm sung
Gió lạnh một mình giữa lũ la
Chợt nghe đau quặn nổi mong nhà
Tha hương tìm đến bao lời hát
Đất khách nhớ về mấy điệu ca
Mơ ước cùng cha nâng chén rượu
Hẹn thề bên mẹ uống chung trà
Bao lần đã hẹn rồi không đến
Viễn xứ lạnh lòng chỉ có ta
dê chúa
TÂM SỰ
Thế sự quan hoài mãi lết la
Những mong quy ẩn góc hiên nhà
Trăng khuya bầu bạn vờn phiên tứ
Gác vắng đong tình gõ khúc ca
Nắng đậu lang thang trong sắc bướm
Chiều nghiêng thoang thoảng giữa hương trà
Mặc đời đen trắng nhiều cay ngọt
Thong thả hạ vần ta với ta
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 02:46:30 bởi Hansy >
1331.
GIỮ VẸN NGHĨA TÌNH
Nghĩa tình câu chữ bạn mình ơi
Giữ nhé tinh anh mãi đượm ngời
Dẫu có bơ phờ khi trí rộn
Xin đừng lơ lửng kẻo lòng vơi
Mến nhiều gởi đến đâu vài tứ
Thương lắm trao đi chỉ mấy lời
Tiền bạc âu là phương tiện sống
Tinh thần xướng họa thật mà chơi
HANSY
Nghĩa tình
Cũng đã mấy mùa vắng tiếng ơi
Vườn xuân hoa thắm vẫn tươi ngời
Niềm thương dòng chẩy gìn đâu cạn
Nỗi nhớ sóng tràn gĩư chẳng vơi
Gió gửi đường mơ trao ngàn chữ
Mây đưa lối mộng ủ vạn lời
Vậy mà cánh én bay trời rộng
Lãng tử vô tình hay mải chơi ???
Thanh Thanh Khiết
HỘI ĐƯỜNG ƠI
Thú vui tao nhã gắng hoài chơi
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn
Mênh mông thu mộng thể nào vơi
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi
HANSY
1332.
ẮT PHẢI CÙN
Mấy chuyện lăng nhăng rất khó hùn
Dẫu lòng ao ước được hoài vun
Tiếc thay ngày cũ oai cao lớn
Buồn mãi chiều nay tệ thấp rùn
Nhớ thuở xung phong sao xốc xái
Mà giờ huy động cứ thùn thun
Thơi gian đậu xuống tàn phai hết
Sắt thép còn tiêu bút cũng cùn
HANSY
Thời Gian
Sắt thép còn tiêu bút cũng cùn
Đông hàn lạnh lẽo đắp mền thun
Nhớ ngày trẻ mạnh tầm mưa lội...
Đến tuổi già nua gặp gió rùn...
Một thuở dang tay tình mãi gọi
Nay đành bó gối sức nào vun
Thời gian xóa bỏ đời xuân sắc
Nẻo ái hằng mong kẻ đến hùn
Vancali
BÚT CÙN
Viết chẳng ra thơ với bút cùn
Bởi dòng tâm sự tựa giây thun
Lúc dư chất rượu lời luôn đến
Khi thiếu hơi men tứ lại rùn
Vẫn biết làm thơ là nấu chữ
Nhưng mà ăn tạp khó no vun
Của trời vô tận không mua bán
Xướng họa coi như góp vốn hùn.
Lá chờ rơi
LÒNG BÚT
Xướng họa coi như góp vốn hùn
Gom tình hiệp chữ kết lời vun
Mặc cho giông gió đâu đành bỏ
Chi sá phong ba lại chịu rùn
Gặp hạ sẵn sàng bao tứ dậy
Ngộ đông lần lữa chút vần thun
Tơ tằm vướng nợ theo muôn kiếp
Lòng bút đơm hoa chẳng để cùn
HANSY
1333.
Hoài vọng
Tựa cửa trời xa dõi mắt chờ
Ân tình viễn xứ bóng hoài mơ
Đem vầng trăng tỏ hòa duyên thắm
Nhặt lá thu sầu trải ý thơ
Đất khách bâng khuâng lời thệ ước
Quê nhà khắc khoải khúc đường tơ
Bao ngày vắng mẹ lòng nhung nhớ
Cố quốc trùng dương ngấn lệ mờ
Vancali
TÌNH NHỚ
Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ
HANSY
1334.
TÌNH NHỚ
Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ
HANSY
Đêm lỡ hẹn
Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ
Thanh Thanh Khiết
DIỆU ẢO
Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những đường tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ
HANSY
1335.
NỠ SAO ĐÀNH
Khiến niềm hạnh ngộ mãi là mơ
Thăm thẳm mù xa dẫu ngóng chờ
Đã hết thời gian cho dậy mộng
Còn chi ước vọng để thành thơ
Có hoài ngoái nhớ hay lưu nghĩa
Sao cứ ngăn sông lẫn đoạn bờ
Cung tím rung tình tơ vướng đọng
Mà người thì nỡ dạ đành ngơ
HANSY
GIẤC MƠ..
Gởi trả cho người một ước mơ.
từ lâu ấp ủ với mong chờ.
Tình yêu tính toán, không vẹn ý.
duyên nợ âu lo, chẳng trọn thơ.
Kỷ niệm lưu hằn, buồn một cõi.
thời gian khép lại, quạnh đôi bờ.
Con tim nhân ái tròn chung thủy.
thế sự luân trầm khiến ngẩn ngơ.
nguyênhoang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: